Chương 413
Chương 413: Một ngày của đại thủ lĩnh
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đại thủ lĩnh Liên Minh trải qua một ngày như thế nào?
Với thể chất hiện tại của Lý Tần Vũ, ba ngày hắn chỉ cần ngủ một giấc, sáu tiếng là hồi phục sung mãn, nên lịch trình cứ ba ngày xoay vòng một lần.
8 giờ sáng dậy rửa mặt ăn uống, bắt đầu phê duyệt công văn: phân phối vật tư Liên Minh sản xuất, định hướng mở rộng thôn trăm người, giấy tờ bổ nhiệm bãi miễn quan chức từ cấp trấn trưởng và sĩ quan từ cấp doanh trưởng trở lên.
Thường thì từ 8 giờ bận rộn tới 11 giờ trưa là xử lý xong toàn bộ công văn tồn đọng từ hôm trước. Sau đó ăn một bữa thịnh soạn, đọc sách một tiếng để tích lũy kinh nghiệm lịch sử, tìm hiểu bách khoa toàn thư dị giới.
Buổi trưa là hoạt động Lý Tần Vũ khá thích: đến doanh trại thị sát việc xây dựng quân đội, đưa ra ý kiến cải tiến, thi thoảng còn tổ chức đại hội đấu vật, thi bắn súng, thi ném lựu đạn, trao huy chương cho quán quân để khích lệ sĩ khí.
Khi ở trong quân đội, hắn còn rủ Khảm Đạt và người của Dũng Giả Tiểu Đội chơi đấu giáp toàn thân, vừa duy trì thể chất vừa nâng cao kỹ năng chiến đấu.
Qua những màn đối kháng nảy lửa đó, chiến lực của Lý Tần Vũ và Dũng Giả Tiểu Đội đều tiến bộ thần tốc.
Bận rộn tới khoảng 4 giờ chiều, Lý Tần Vũ sẽ đi thị sát các xí nghiệp hoặc đơn vị xung quanh, thường lượn lờ ở khu công nghiệp, xưởng đóng tàu và cục thiết kế vũ khí.
Tầm 8 giờ tối, hắn lại phê duyệt một lượt công văn từ các nơi dồn về, làm việc tới tầm 2 giờ sáng.
Tới lúc này, nếu không phải đang đi công tác bên ngoài thì coi như hết việc công, đêm muộn là thời gian riêng tư của hắn.
Hắn sẽ chợp mắt một lát, đọc sách hoặc rèn sắt. Rèn sắt thường là đúc vài món đao kiếm hay súng ngắn sĩ quan tinh xảo, làm huy chương có thuộc tính kèm theo lệnh bổ nhiệm sĩ quan để phát xuống dưới.
Hoặc rèn vài linh kiện độ chính xác cao, cường độ lớn có kèm thuộc tính, chuyển cho khu công nghiệp sử dụng.
Đôi khi hắn còn đúc vũ khí đặc chủng, như súng bắn tỉa hạng nặng có cộng thêm độ chính xác cho đội hành động của Ca Cách Bột dùng.
Bận rộn tới tầm 7 giờ 30, Lý Tần Vũ mồ hôi đầm đìa đi tắm rửa ăn cơm, rồi tiếp tục phê duyệt công văn tồn đọng từ rạng sáng, lặp lại một ngày mới.
Quy trình làm việc này, trừ những đợt đi thị sát lãnh địa, gần như bất di bất dịch xoay vòng ba ngày một lần.
Chỉ riêng ngày thứ ba trước khi ngủ nghỉ, Lý Tần Vũ sẽ dành bốn tiếng rèn luyện thân thể toàn diện nhằm duy trì khối lượng cơ bắp.
Để tập luyện hiệu quả, Lý Tần Vũ bảo khu công nghiệp chế tạo cho mình một loạt dụng cụ thể hình.
Đến nay, phương pháp hiệu quả nhất hắn phát triển là tự nhốt mình dưới một cỗ máy tương tự máy ép thủy lực. Hắn ngồi xổm xuống dưới máy, làm động tác squat chuẩn mực, dùng lưng đỡ một tấm sắt.
Chuẩn bị tư thế xong, hắn dồn toàn lực nâng lên, tạ sắt nặng từ một tấn tới hơn năm tấn.
Bài tập này rèn luyện toàn diện mọi nhóm cơ trên người, dẫu sao thì nó cũng đủ nặng.
Khi ngồi xổm nâng lên, cơ chân và mông được rèn luyện; tới giữa hành trình, eo và lưng chịu lực; khi khối sắt được đẩy lên quá đầu, hắn dùng hai tay đẩy ngược lên, ngực, vai và cánh tay lại được kích thích, lặp lại một động tác là luyện được toàn thân.
Nhờ những bài tập này, dù trạng thái Siêu Hùng bị nước Suối Mặt Trăng xóa bỏ, hắn vẫn giữ được khối lượng cơ bắp đồ sộ trên cơ thể.
Tuy nhiên để theo đuổi sức mạnh và sức bền, hắn không siết cơ quá khô theo kiểu cắt nét, mà ngày nào cũng nạp lượng lớn mỡ động vật để duy trì tỷ lệ mỡ cao.
Qua thời gian dài nhào nặn, hiện tại hắn là một gã khổng lồ cao 2 mét 3, cơ bắp cuồn cuộn bọc dưới lớp mỡ dày, cảm giác có thể vật tay tay đôi với một Astartes không mặc giáp.
Nhưng tập luyện lâu ngày, hắn nhận ra khi mất trạng thái Siêu Hùng, chất lượng và kích thước cơ bắp đã chạm ngưỡng trần, không thể tăng thêm, khiến hắn đau đầu tìm cách đột phá.
Trước đó y thuật đạt cấp 175, mở khóa kỹ năng ma dược, hắn tranh thủ nghiên cứu thì thấy có thể chế tạo rất nhiều loại ma dược thú vị, trong đó có cả ma dược Siêu Hùng.
Nhưng thứ này có tác dụng phụ, tiêm nhiều táo dễ teo thành nho khô, Lý Tần Vũ chưa muốn phi thăng lên hành tinh steroid nên không định bơm cửu long chi lực vào người.
Rèn luyện nhục thân đã kịch trần, thanh kinh nghiệm của Kỵ Khảm hệ thống lại không thèm nhúc nhích, Lý Tần Vũ đành chuyển hướng chú ý sang ma pháp.
Vì thế hôm nay, Lý Tần Vũ xếp lịch đi thị sát Tháp Ma Pháp. Hắn muốn hỏi xem vị pháp sư u linh Tây Hải Đốn này có cách nào dùng ma pháp để cường hóa bản thân hay không.
Lý Tần Vũ dẫn tùy tùng tới Tháp Ma Pháp. Lúc này quy mô tháp đã tăng gấp đôi, kéo dài từ đỉnh núi xuống tận chân núi, dưới chân núi mọc lên hàng loạt khu nhà tập thể, đều là ký túc xá học viên.
Tháp Ma Pháp đã biến thành một tổ hợp tam vị nhất thể gồm nghiên cứu phát triển, sản xuất và đào tạo.
Bên trong có khoảng 700 pháp sư, đều do Tây Hải Đốn và đại sư Cạp Mạch Đặc viết thư chiêu mộ về; một số là pháp sư cố vấn, một số quan tâm học thuật của họ, và một số là gián điệp do Ma Pháp Công Hội cài cắm.
Toàn bộ gián điệp đều bị tổ chức mật thám tóm gọn, phân loại theo mục đích: tới phá hoại, tới dò thám cơ mật, hay tới khuyên hai vị đạo sư quay về.
Kẻ phá hoại bị bắn bỏ, kẻ dò thám cơ mật bị tống xuống dây chuyền vặn ốc vít — thường là khắc ma pháp văn lên pháp trượng, còn kẻ tới thuyết phục thì giao cho hai vị đạo sư tự xử lý.
Ngoài ra còn có 6.000 goblin Người Thiêu Đốt học pháp thuật tại đây, học tàm tạm sẽ được xếp xuống dây chuyền thực tập, ai theo ngành y thì về thôn trăm người thực tập.
Nghiên cứu - sản xuất - đào tạo khép kín, ngành công nghiệp ma pháp của Liên Minh giờ đây rất có thực lực, hàng hóa xuất khẩu số lượng lớn gồm pháp trượng, vỏ phi thuyền, ma dược và một số vật phẩm gia hộ ma pháp cấp thấp.
Lý Tần Vũ tiến lại gần cổng Tháp Ma Pháp, nơi đây bố trí hai tiểu đội binh lính đóng quân, hai khẩu pháo phòng không đặt hai bên cửa.
Hắn vừa tới gần, lính gác từ đằng xa đã nhận ra, lập tức mở toang cổng lớn.
Hắn chậc lưỡi một tiếng, nhớ lại lần trước tới đây bị hai tên lính gác chặn lại, một goblin đầu to, một goblin cao kều.
Bước qua cửa, hắn hỏi lính gác: "Đầu To với Cao Kều đâu rồi?"
Binh lính đáp: "Bọn họ sang sư đoàn cận vệ làm đại đội trưởng rồi ạ."
Lý Tần Vũ khoát tay, sải bước vào Tháp Ma Pháp.
Đi thẳng xuống viện nghiên cứu ngầm sâu nhất trong tháp, hắn tìm thấy Tây Hải Đốn.
Viện nghiên cứu của Tây Hải Đốn lúc này cũng thay đổi chóng mặt, vô số dây dẫn thần kinh nối vào bản thể Tây Hải Đốn đặt trong bình chứa, đầu kia dây nối với một loạt cánh tay máy đang thao tác trên các cốc thí nghiệm chứa hóa chất.
Lý Tần Vũ ngửi thấy mùi hóa chất nồng nặc trong không khí, không rõ dạo này Tây Hải Đốn có mò mẫm ra phương pháp điều chế hóa chất mới nào không.
Lúc này Tây Hải Đốn đang chăm chú quan sát bên cạnh một cỗ máy bằng đồng thau — màn hình hiển thị của máy quan trắc thủy triều ma lực, trên đó gắn chi chít tinh hạch ma lực cỡ nhỏ tạo thành mảng màn hình ma trận 50x50.
Lúc này, mảng màn hình đang nhấp nháy những hình thù kỳ lạ, linh thể Tây Hải Đốn cẩn thận ghi chép lại từng hoa văn.
Lý Tần Vũ vừa định mở miệng hỏi xem cái gì, linh thể Tây Hải Đốn đã quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm trọng như sắp nhỏ ra nước:
"Loạn lưu thủy triều ma lực sắp tới rồi!"
