Chương 418
Chương 418: Phim điện ảnh 《Thiên Tai 4359》
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lý Tần Vũ viết một kịch bản tên là "Thiên Tai 4359". Hiện tại là năm 4356 Chúng Thần Lịch, dự kiến ba năm nữa đại nạn giáng xuống, nên hắn lấy luôn cái tên này.
Vì tính đến chuyện phát sóng ở cả vùng kiểm soát truyền thống của Liên Minh lẫn vùng đất mới tiếp quản của loài người, cốt truyện được chia làm hai tuyến.
Một tuyến lấy nhân vật chính là một gia đình nông dân vùng Cáp Lục Nhân, tuyến còn lại xoay quanh một thôn trưởng goblin quản lý thôn trăm người thuộc Liên Minh.
Mở đầu phim là khung cảnh sinh hoạt của bá tánh vùng Cáp Lục Nhân, bắt đầu từ ngày gia đình người nông dân nọ được bãi bỏ thân phận nô lệ và chia ruộng đất.
Nhà nhân vật chính vốn là nông nô. Sau khi Liên Minh đánh đuổi bọn quý tộc, họ phái ma pháp sư về tận thôn quê xóa vết khắc nô lệ trên trán dân chúng, rồi chia đất canh tác cho từng nhà.
Kế đó, tài nguyên của Liên Minh cuồn cuộn đổ về thôn xóm, nhà cửa mọc lên, gia súc đầy chuồng, hợp tác xã được dựng nên, nông cụ sắt thép được phân phát, cuộc sống người dân dần đi vào quỹ đạo.
Đoạn này diễn biến khá êm đềm, chẳng dính dáng gì đến thiên tai, mục đích chủ yếu là tuyên truyền chính sách giải phóng nô lệ và phát triển nông thôn của Liên Minh.
Dẫu sao đây cũng là bộ phim đầu tay, nhất định phải gánh thêm chút nhiệm vụ tuyên truyền, nếu không thì quá lãng phí. Hơn nữa, nó còn giúp những khán giả lần đầu xem phim có bước đệm tâm lý, tránh để họ bị sốc trước những cảnh tượng quá choáng ngợp.
Mạch phim êm ả kéo dài chừng nửa tiếng. Cả nhà nhân vật chính từ tầng lớp nông nô hèn mọn nhất vươn lên thành phú nông, có nhà ngói sân vườn, ngày ngày no cơm ấm áo, mặc đồ mới toanh, còn có thể ra hợp tác xã mua những món xa xỉ như muối, đường và dầu ăn.
Thế nhưng những ngày tháng êm đềm lập tức vấp phải thử thách. Nhân vật chính thứ hai xuất hiện, đó là thôn trưởng của thôn này, một gã goblin cựu binh giải ngũ về làm cán bộ.
Hắn nhận được thông báo từ cấp trên, báo rằng Tháp Ma Pháp dự đoán ba năm nữa thiên tai sẽ ập đến. Liên Minh ban bố lệnh miễn thuế năm năm, kèm theo hàng loạt nhiệm vụ xây dựng công trình phòng hộ.
Nơi ở của hai nhân vật chính là vùng Cáp Lục Nhân, chỉ tiêu của thôn là phải điều động hai mươi thanh niên trai tráng vào Ma Vật Sâm Lâm xây hồ chứa nước.
Thôn trưởng goblin triệu tập dân làng phổ biến đầu việc rồi cho bốc thăm chọn người, việc này lập tức khơi lại những ký ức kinh hoàng của đám đông.
Từ xưa đến nay, đi phu phen tạp dịch có tỉ lệ thương vong cao nhất, bao kẻ dứt áo ra đi đều một đi không trở lại.
Thôn trưởng goblin vội giải thích, bảo đây không phải phu dịch. Phu dịch thời trước là bóc lột đến chết, không coi người ra người nên mới chết chóc thảm thương; còn đợt này của Liên Minh là huy động nhân lực xây dựng công trình quốc gia, có phát lương, bao ăn bao ở, tuyệt đối không rẻ rúng mạng người, để xảy ra tai nạn chết người là tính án nghiêm trọng.
Nhân vật chính bốc trúng thăm, hẹn một tuần sau tập hợp lên đường.
Ngay hôm đó, hợp tác xã cấp cho nhà hắn hai gói muối, một gói đường. Nam chính cùng người thân trải qua một tuần lễ nặng trĩu âu lo.
Một đêm nọ, nam chính nằm trên giường cùng vợ. Vợ hắn cằn nhằn, nghi ngờ không biết có thiên tai thật hay không; nam chính cũng thầm hoang mang, đại nạn của ba năm sau làm sao mà tính trước được?
Khung hình chuyển sang ngày hôm sau, thôn trưởng goblin dán cáo thị lớn ở đầu thôn, giải thích rõ ngọn nguồn phát hiện thiên tai và đối sách của tầng lớp lãnh đạo Liên Minh.
Tin tức vừa ra lập tức gây hỗn loạn khắp thôn. Có kẻ vẫn hoài nghi, cho rằng chính quyền ma vật sắp lộ bộ mặt thật, chuyện xây hồ chứa nước chỉ là cái bẫy đẩy họ vào chỗ chết, mục đích thật sự là gom người lại để ăn thịt.
Lại có kẻ tự lừa mình dối người, đinh ninh không đời nào có thiên tai. Ngày tháng đang sung sướng nhường này, cớ sao lại có đại họa? Làm sao có thể xảy ra thiên tai được chứ!
Dưới bầu không khí khủng hoảng bao trùm, mạch phim chuyển sang giai đoạn vô cùng ngột ngạt.
Nhân vật chính từ biệt gia đình, tiến vào Ma Vật Sâm Lâm xây đập. Bất kể dân chúng bên ngoài nghi ngờ ra sao, đến khi tận mắt thấy hàng chục vạn nhân công thuộc đủ các chủng tộc đang ngày đêm xẻ núi phá đá trên công trường, mọi ngờ vực trong hắn đều hóa thành nỗi bất an tột cùng.
Quy mô công trình khủng khiếp đến thế, bầu không khí nghiêm túc đến nhường này, rốt cuộc phải là thảm họa kinh hoàng cỡ nào mới khiến Liên Minh phải huy động ngần ấy nhân lực và vật lực?
Sau đó tiết tấu phim được đẩy nhanh, từng cụm hồ chứa nước khổng lồ lần lượt thành hình, tích trữ lượng nước mênh mông trong mùa mưa; các kho tàng mọc lên san sát, lương thực đóng hộp chất cao như núi. Kỳ hạn ba năm đã điểm, thiên tai ập đến ngay trước mắt.
Liên Minh bắt đầu sơ tán dân chúng vùng Cáp Lục Nhân theo từng đợt. Căn cứ theo sử sách và dự báo địa lý, một khi đại hồng thủy bùng phát, toàn bộ bình nguyên Nhân Thánh sẽ chìm trong biển nước, diện tích chịu nạn gần như bao trùm cả thế giới loài người.
Trong đó, vùng Cáp Lục Nhân thuộc bình nguyên Nhân Thánh do Liên Minh quản lý có tới ba triệu dân. Liên Minh chia thành mười hai đợt để di tản họ lên vùng Ma Vật Sâm Lâm có địa thế cao hơn nhằm tránh nạn.
Lệnh di tản làm dấy lên làn sóng hoảng loạn còn dữ dội hơn trước, tâm lý chống đối trong dân chúng ngày một gay gắt, nỗi niềm lưu luyến quê cha đất tổ được lột tả đến tận cùng.
Liên Minh phái cán bộ xuống tận nơi khuyên nhủ, nhưng vẫn có vô số người khăng khăng không tin nước lũ sẽ tràn về, dứt khoát không chịu bỏ lại ruộng vườn nhà cửa để ly hương.
Đến đoạn này, ống kính máy quay lướt qua hàng loạt lựa chọn của những con người khác nhau.
Có kẻ thà chết không đi, cán bộ đến gõ cửa khuyên lơn thì đóng chặt then cài chẳng buồn đoái hoài; có kẻ chọn tuân lệnh, dắt díu cả gia đình lục tục rút lui.
Lý Tần Vũ còn bố trí một khung hình đặc tả: Một lão ngư phủ đang thả lưới trên dòng sông lớn, lão nhìn dòng nước rồi lẩm bẩm: "Nước sông chảy xiết hơn rồi."
Kế đó là những cơn mưa tầm tã trút xuống suốt mấy tháng ròng. Lưu lượng con sông lớn tăng vọt gấp nhiều lần, nước lũ từ vùng đất cao Ma Vật Sâm Lâm đổ ập xuống, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa càn quét vào bình nguyên Nhân Thánh, nuốt chửng thế giới loài người.
Lúc này, những con người với những lựa chọn khác nhau bước vào số phận của riêng mình. Kẻ cố chấp ở lại bị dòng nước xiết cuốn phăng, nhấn chìm không dấu vết; những kẻ chọn di tản lên Ma Vật Sâm Lâm thì đứng nhìn con sông cuộn sóng gầm thét với vẻ mặt kinh hoàng bạt vía.
Trong đám đông đó có nam chính. Hắn miệt mài làm việc trong rừng sâu, còn người nhà vẫn ở lại vùng Cáp Lục Nhân chờ đợt di tản cuối cùng. Ngày nào hắn cũng chạy đến điểm tiếp nhận dò hỏi xem vợ con mình đã tới nơi chưa.
Chỗ này Lý Tần Vũ cài cắm một tình tiết thắt nút nghẹt thở: Gia đình nam chính thuộc diện sơ tán đợt cuối, nhưng dân gian rộ lên tin đồn đợt người cuối cùng chưa kịp rút lui thì lũ dữ đã tràn về, tất cả đều bị nước cuốn trôi sạch.
Nam chính đinh ninh vợ con mình đã chôn thây dưới đáy nước, gục ngã khóc lóc thảm thiết. Một người bạn Cẩu Đầu Nhân quen trên công trường xây đập bèn ngồi lại uống rượu an ủi hắn, bảo rằng biết đâu người nhà chỉ bị tắc đường nên đến muộn.
Ừ thì, Liên Minh có tôn chỉ chính trị riêng, chủng tộc nào cũng phải được chia đất diễn.
Nam chính suy sụp hoàn toàn. Thế nhưng một ngày nọ, hắn chợt bắt gặp một bóng dáng goblin quen thuộc trên phố, chính là vị thôn trưởng năm xưa — nhân vật chính thứ hai. Hai bên nhận ra nhau, mừng rỡ kêu gào thất thanh.
Nam chính vội vã hỏi tung tích vợ con, thôn trưởng goblin lập tức dẫn hắn đến khu tái định cư. Cả nhà đoàn tụ trong nước mắt, ôm nhau khóc òa vì mừng rỡ.
Đúng vậy, một cái kết đại đoàn viên sến súa chuẩn bài.
Mạch phim tiếp tục với cảnh tượng sau khi nước lũ rút đi. Những mảnh đất từng ngập trong bùn lầy trở nên màu mỡ lạ thường, nếu gieo cấy ngay lúc này ắt sẽ bội thu.
Thế nhưng lũ vừa rút thì hạn hán khủng khiếp đã lập tức giáng xuống. Mặt trời như thiêu như đốt trên đỉnh đầu, mặt đất nứt nẻ toác toác, thảm thực vật chết khô hàng loạt, mầm non vừa cắm xuống đất đã bị nướng cháy rụi.
Chính vào thời khắc này, những hồ chứa nước xây từ trước và kho lương thực dự trữ của Liên Minh bắt đầu phát huy tác dụng.
Liên Minh kích hoạt mô hình kinh tế thời chiến, tổ chức dân chúng khôi phục sản xuất, mở đường sá, xây dựng công trình công cộng, dùng hình thức lấy công đổi lương, phát đồ hộp cứu trợ thay cho thù lao.
Những ngày hạn hán trôi qua vô cùng chật vật, đến giọt nước sinh hoạt cũng phải xếp hàng chia theo đầu người. Đến nước này chẳng còn ai nghi ngờ những quyết sách trước đây của Liên Minh nữa, bảo làm gì dân chúng cũng răm rắp nghe theo.
Nhờ vậy, dẫu ngày tháng đầy gian khổ, mọi người vẫn kiên cường vượt qua cơn đại hạn.
Sau một trận mưa xuân mát lành, vạn vật hồi sinh. Đứa con trai của nam chính chạy nhảy điên cuồng dưới làn mưa rào, reo hò sung sướng "Mưa rồi! Mưa rồi!". Vợ chồng nam chính đứng tựa cửa mỉm cười nhìn con. Bộ phim kết thúc tại đây.
