Chương 448
Chương 448: Dũng Giả Tiểu Đội Khảm Đạt xuất kích
Đăng ngày 30/09/2026
19
Hiện tại, Kiều Tây đã bị Trung đoàn 1 thuộc Sư đoàn 4 Trừng Giới Quân dồn vào khu rừng núi Khắc Lai Âu Tư, Trung đoàn 2 và 3 của Sư đoàn 4 cũng đã vào vị trí, phong tỏa toàn bộ vùng núi này.
Qua mấy ngày vây quét, phó sư đoàn trưởng phát hiện con quái vật bên kia dường như không giết người?
Rất nhiều lần chạm trán, đối phương hoàn toàn có cơ hội xông thẳng vào đội hình bộ binh chém giết, nhưng hắn không hề làm vậy mà chọn trúng đạn rồi rút lui.
Phó sư đoàn trưởng hạ lệnh thu hẹp vòng vây. Phạm vi hoạt động của Kiều Tây dần bị siết lại, hiện chỉ còn khoảng năm dặm vuông.
Đến mức này, phó sư đoàn trưởng cũng không dám lệnh siết thêm. Thứ nhất là càng vào sâu rừng càng rậm, hỏa khí không phát huy được uy lực; thứ hai là sợ dồn quái vật vào đường cùng khiến hắn phát cuồng giết chóc, lúc đó tổn thất sẽ cực lớn.
Thế là phó sư đoàn trưởng giữ nguyên vòng vây hiện tại, lệnh cho binh sĩ đào chiến hào, dựng hỏa điểm phòng thủ, đồng thời tổng hợp tin tức phái phi thuyền chuyển về Thiết Thành, xin chi viện siêu phàm.
……
Lý Tần Vũ đặt báo cáo xuống, suy tính cách xử lý chuyện này.
Hắn không hề biết hành động của Nguyệt Thực Khuyển, cũng chẳng biết Kiều Tây là ai. Kể từ sau lần giao dịch trước, gã chủ tế đã bặt vô âm tín, đến cả Ca Cách Bột cũng không lần ra manh mối.
Dựa vào thanh kiếm trên tay quái vật, có thể suy đoán đối phương dường như là dũng giả đời mới, chỉ không hiểu vì sao lại biến dị thành bộ dạng đó.
Lý Tần Vũ nghi ngờ rất hợp lý: có lẽ do hắn sắp thành hôn, Sinh Mệnh Nữ Thần Giáo muốn phá đám nên đã cho tân dũng giả uống loại thuốc tăng cường thực lực nào đó để tới giết mình.
Nhưng dược tề tác dụng phụ quá lớn, khiến tân dũng giả bạo tẩu, hành động đơn độc.
Song bất luận ra sao, Lý Tần Vũ đều coi đây là lời khiêu khích của Sinh Mệnh Nữ Thần Giáo dành cho hắn.
Lý Tần Vũ hạ lệnh cho Tạp Lý Tư: "Lập tức truy xét quái vật này từ đâu tới! Hắn chạy một mạch tới đây ắt tạo ra động tĩnh không nhỏ, ta muốn biết rốt cuộc quái vật này là thế nào!
Ngoài ra, đối phương đã có Thuần Khiết Kiếm thì chắc chắn là tân dũng giả, chuyện này dính líu đến Sinh Mệnh Nữ Thần Giáo. Lập tức tìm ra đám tàn đảng Sinh Mệnh Nữ Thần Giáo cho ta, tiêu diệt sạch sẽ!"
Tạp Lý Tư nhận lệnh, rồi hỏi: "Bệ hạ, quái vật kia xử lý thế nào?"
Lý Tần Vũ nảy ra một ý, cảm thấy Dũng Giả Tiểu Đội của bọn Khảm Đạt cũng đến lúc phải rèn giũa hẳn hoi, chi bằng phái họ đi.
"Bảo Dũng Giả Tiểu Đội của Khảm Đạt xuất kích. Dũng giả đấu dũng giả, xem dũng giả bên nào mạnh hơn!"
Nhưng sợ lật thuyền giữa mương, Lý Tần Vũ bồi thêm một câu.
"Mang cả tiểu đội tử linh pháp sư đi theo hỗ trợ."
Tử linh pháp sư có thể điều khiển từ xa các đơn vị tử linh để trinh sát, nhất là dùng tử linh dạng chó hoặc chim, hiệu quả do thám cực tốt, thời khắc then chốt còn có thể ôm thuốc nổ lao vào tự bạo.
Nhận được mệnh lệnh, Dũng Giả Tiểu Đội lập tức chỉnh đốn trang bị, bước lên phi thuyền tốc hành hướng về tỉnh Tây Lan.
Họ đáp xuống vùng núi Khắc Lai Âu Tư. Phó sư đoàn trưởng Sư đoàn 4 ra nghênh đón, đôi bên nhanh chóng trao đổi.
Phó sư đoàn trưởng chỉ vào rặng núi không cao nhưng rừng rậm rạp phía trước: "Con quái vật đó đang ở vùng núi phía trước. Hắn xung kích vòng vây của chúng tôi với tần suất năm lần mỗi ngày, nhưng đều bị đánh lui."
Giọng gã cung kính. Vị dũng giả trước mặt là người bên cạnh đại thủ lĩnh, tuy quân hàm chỉ là thiếu tá nhưng giá trị hơn hẳn một phó sư đoàn trưởng như gã.
Khảm Đạt nhìn bản đồ vùng núi, hỏi: "Thưa ngài, bên ngài đã phái người vào trong núi xem xét chưa? Có chạm mặt quái vật không?"
Phó sư đoàn trưởng gật đầu.
"Tôi đã phái người vào trinh sát, con quái vật đó dường như đang giết thú rừng trong núi, thú bị giết đều bị hút cạn sạch.
Lính trinh sát từng chạm mặt nó, nhưng đối phương không ra tay giết người mà né đi.
Quái vật đó hình như không giết người, chỉ giết ma... khụ khụ, chỉ giết goblin, Cẩu Đầu Nhân, Thủy Á Long, cự ma.
Thiếu tá phải cẩn thận, nó thể hiện tính công kích cực mạnh với các cậu. Khả năng phục hồi của nó vô cùng khủng khiếp, dính bom hàng không nổ tung vẫn hồi lại được, cực kỳ khó giết!"
Phó sư đoàn trưởng miêu tả cặn kẽ cảnh tượng quái vật bị hỏa lực xé nát huyết nhục rồi lại liên tục mọc lành da thịt.
Khảm Đạt xoa cằm. Bản thân hắn là siêu phàm nên hiểu rõ khái niệm này.
Phó sư đoàn trưởng ngỡ rằng đối phương có thể phục hồi vô hạn, nhưng hắn cho rằng phục hồi ắt phải tiêu hao một loại năng lượng nào đó, ví như thể lực hay ma lực.
Nói cách khác, đả thương đối phương thêm nhiều lần, khả năng tự lành sẽ cạn kiệt, tuyệt đối không có chuyện tự lành vô hạn.
Nhưng cực hạn tự lành của đối phương ở mức nào thì hắn chưa rõ, cần phải bàn bạc kỹ với đồng đội.
Dũng Giả Tiểu Đội có bốn người: Dũng giả là chủ công toàn năng, hai tay kiếm khiên phụ trợ tấn công, một gã tanker khiên lớn nhận đòn đỡ đòn.
Bốn người bàn bạc kỹ lưỡng, gã tanker nói: "Đem theo rượu mạnh của người lùn đi! Thứ này bén lửa là không dập nổi, mặc kệ quái vật tự lành mạnh cỡ nào, hễ cháy lan lên người là phải chết."
Hai tay kiếm khiên góp lời: "Đối phương không mặc giáp, chúng ta dùng súng bắn vào đầu gối, tước bỏ khả năng di chuyển của hắn rồi vây lại, dùng kiếm quang gọt sạch!"
Mọi người bàn tán xôn xao, Khảm Đạt bổ sung: "Chưa rõ giới hạn tự lành của quái vật ở đâu, chúng ta đừng xông lên vội. Cứ để tử linh mang thuốc nổ lao vào tự bạo tiêu hao hắn, tiện thể dùng tử linh dò tìm tung tích luôn!"
Lần này họ mang theo một tiểu đội mười tử linh pháp sư, mỗi người cùng lúc chỉ khống chế chính xác được một đơn vị tử linh, nhưng đều là hàng chất lượng cao.
Trong đó có tử linh sói được cấy ghép thêm một đôi cánh tay trên lưng thây ma để giật kíp nổ gói bộc phá.
Lại có thây ma ưng ăn khỉ, một loại chim săn mồi cỡ lớn sải cánh dài hai mét, có thể quắp vật nặng mười cân cất cánh.
Vài thây ma báo, sư tử, gấu cực kỳ vạm vỡ, có thể vác theo mấy chục cân thuốc nổ.
Đám thây ma này được tẩm bổ cạnh Minh Giới Thụ một thời gian dài, chất lượng cực tốt, độ bền chắc còn vượt xa lúc còn sống.
Khảm Đạt bàn bạc xong với các tử linh pháp sư, họ đều hiểu rõ, lập tức hành động.
Lần này tử linh pháp sư chỉ tới mười người, nhưng mang theo hơn hai trăm đơn vị tử linh, chết một con là lập tức đổi con khác thay thế ngay.
Hai con ưng ăn khỉ vỗ cánh bay lên không trung, mắt ưng sắc bén phi thường, tử linh pháp sư điều khiển chúng chẳng khác nào đang quan sát qua ống kính độ nét cao, mặt đất có con chuột cũng nhìn rõ mồn một.
Dưới mặt đất, tám con sói thây ma tản ra lao vào rừng rậm, lưng vác bộc phá mười cân. Chỉ cần phát hiện quái vật, chúng sẽ lao vào cắn xé, rồi đôi tay liên kết bằng tử linh thuật trên lưng sẽ giật nổ bộc phá.
