Chương 517
Chương 517: Quyền thuộc về Khoa Tác
Đăng ngày 30/09/2026
19
Quyền lực về tay Khoa Tác (cảm ơn .Mộc Kê K. đã thưởng thêm chương).
Khoa Tác giơ cao lá phổi, gầm lên một tiếng dữ dội. Đám hổ thú nhân phía dưới nhìn nhau rồi đồng loạt quỳ một gối, cúi đầu biểu thị thần phục.
Khoa Tác thở dốc dồn dập. Hắn đứng trên đài cao quét mắt nhìn quanh, hơn mười vạn người đều đã quy phục. Quyền lực khoác lên mình khiến lồng ngực hắn phập phồng điên cuồng.
Đột nhiên Khoa Tác nhìn thấy giữa đám đông bên dưới có một bóng hình xinh đẹp đang ngước nhìn mình.
Nàng tuy quỳ một gối nhưng lại ngẩng cao đầu, đôi mắt màu hổ phách tràn ngập ý cười và vẻ dò xét. Bộ lông của nàng bóng bẩy, mượt mà, xinh đẹp vô ngần, nơi khóe mắt có một vệt lông tơ hệt như tia chớp, chiếc đuôi vừa dài vừa to vung qua vung lại, hệt như một tinh linh hoạt bát...
Đại cục đã định, mấy tháng sau đó, Khoa Tác dốc toàn lực củng cố quyền lực của mình.
Trước hết, hắn nắm quyền khống chế Mãnh Hổ Vệ. Đây là lực lượng vũ trang mạnh nhất của bộ lạc hổ thú nhân, chừng ba vạn người, toàn viên mặc giáp phiến, tay cầm thứ vũ khí cán dài chém bổ tương tự yển nguyệt đao, trang bị lượng lớn lao phóng.
Nắm chắc nhóm người này, hắn đã nắm chặt binh quyền, địa vị không thể nào bị lung lay!
Ngoài ra, Khoa Đa chiến bại trong cuộc quyết đấu vinh dự, coi như đã ngồi vững tội danh hạ độc trong lần quyết đấu vinh dự trước đó.
Điều này đóng vai trò then chốt khiến chính quyền cũ sụp đổ. Đám tâm phúc của Khoa Đa đều thấy hổ thẹn, chẳng dám giở trò, ngoan ngoãn gia nhập dưới trướng tân tù trưởng.
Sau đó, Khoa Tác bắt đầu liên lạc với các chiến tù trưởng để kéo gần quan hệ.
Hổ thú nhân có khoảng ba đến bốn triệu nhân khẩu, số lượng khổng lồ đến vậy nếu tụ tập một chỗ thì căn bản không thể nuôi sống nổi.
Bởi vậy, hổ thú nhân buộc phải chia tản các bộ lạc ra một khu vực rộng lớn, như thế mảnh đất cằn cỗi mới có thể nuôi sống tất cả mọi người.
Cơ cấu quyền lực của hổ thú nhân đại khái gồm:
Bộ lạc trung ương, người lãnh đạo tối cao là tù trưởng, đóng quân tại vùng đất phì nhiêu cốt lõi nhất của hổ thú nhân, dân số hơn mười vạn người, phần lớn là thanh niên trai tráng, nuôi dưỡng quân chính quy Mãnh Hổ Vệ.
Chức năng của bộ lạc trung ương là chấp hành chính sách, gom góp tài nguyên, sau đó bảo vệ các bộ lạc hổ thú nhân khác.
Tầng thứ hai trong cơ cấu quyền lực là bộ lạc chiến tù trưởng, người lãnh đạo tối cao là chiến tù trưởng, dân số các bộ lạc chính từ ba đến năm vạn người.
Chức năng của bộ lạc chiến tù trưởng là giúp bộ lạc trung ương cai trị địa phương, nộp thuế cho bộ lạc trung ương.
Nếu nổ ra chiến tranh, bộ lạc trung ương phát lệnh hiệu triệu, các bộ lạc chiến tù trưởng bắt buộc phải động viên thanh tráng thành binh lính theo tỷ lệ khoảng mười chọn một, gia nhập đại quân trung ương để thực thi nhiệm vụ quân sự.
Tầng thứ ba của cơ cấu quyền lực, cũng là tầng cơ sở và đông đảo nhất, là các bộ lạc nhỏ ở địa phương, quân số từ vài trăm đến vài nghìn người, chức năng chính là đơn vị sản xuất cơ sở, đồng thời là xúc tu thống trị của các bá chủ địa phương hổ thú nhân.
Bộ lạc hổ thú nhân có hơn hai mươi bộ lạc chiến tù trưởng. Khoa Tác lần lượt gửi thư cho từng người, vừa an phủ vừa yêu cầu họ thừa nhận quyền thống trị của mình.
Khoa Tác có chút buồn bực. Sau khi lên làm tù trưởng, hắn mới nhận ra thể chế của hổ thú nhân hoàn toàn khác biệt với Liên Minh.
Liên Minh muốn làm chuyện gì, Đại Thủ Lĩnh chỉ cần một câu lệnh, toàn bộ quân dân và tài nguyên của cả Liên Minh đều phải vận chuyển rầm rộ.
Nhưng ở chỗ hắn, dẫu là tù trưởng trung ương, mệnh lệnh nếu không phù hợp với lợi ích của các chiến tù trưởng thì bọn họ căn bản sẽ không hưởng ứng, hoặc chỉ làm cho có lệ.
Cảm giác rõ ràng nắm tài nguyên trong tay mà lại vì thể chế không thể điều động được khiến Khoa Tác cực kỳ bực bội. Niềm khao khát độc tài trong lòng hắn dường như sắp nổ tung!
Dù cho độc tài ở thời đại thông tin khi dân trí đã mở mang có phần mang nghĩa xấu, nhưng trước thời kỳ đó, độc tài luôn là một thể chế tiến bộ.
Khoa Tác bứt rứt không yên, hắn muốn nhanh chóng hoàn thành việc độc tài hóa bộ lạc hổ thú nhân, như vậy mới có thể điều động đủ tài nguyên để thay đổi cục diện thế giới thú nhân.
Vậy phải làm thế nào?
Sau một hồi suy tính, Khoa Tác quyết định trước hết phải tăng cường sức mạnh bản thân.
Bộ lạc hổ thú nhân có hai mươi bộ lạc chiến tù trưởng, còn bộ lạc trung ương thực lực hùng hậu, đại khái có thể đánh được bốn, năm bộ lạc.
Muốn làm rung chuyển thể chế chính trị truyền thống, hoàn thành mục tiêu độc tài hóa bộ lạc, Khoa Tác thấy bộ lạc trung ương trong tay mình ít nhất phải đủ sức đánh dẹp một nửa số bộ lạc chiến tù trưởng.
Vậy làm sao để nâng cao thực lực bộ lạc trong thời gian ngắn?
Bên trong đại trướng tù trưởng, Khoa Tác hỏi thúc thúc của mình là Khoa Lôi — người đồng thời cũng là một chiến tù trưởng: "Thúc thúc, người nói bộ lạc chúng ta vừa có một đoàn thương nhân người sói tới?"
Khoa Lôi gật đầu.
"Đúng thế, đám người sói này mang tới những món hàng rất quý giá, đồ sắt, muối hạt, đường, muốn đổi lấy da lông, dược liệu và một số khúc xương quý giá của chúng ta.
Chỉ là... ừm, đám người sói này cứ quái quái thế nào ấy."
Khoa Tác nói: "Thúc thúc, ta muốn gặp bọn họ."
Khoa Lôi lập tức sai người đi gọi thương nhân người sói. Chẳng mấy chốc, một tên thương nhân người sói đã bước vào đại trướng tù trưởng.
Khoa Tác nhìn tên thương nhân người sói sặc mùi chó kia, khẽ đảo mắt.
Tên thương nhân người sói cung kính nói: "Kính thưa Tù trưởng Khoa Tác cao quý tôn kính, tôi là Kim Ngân Lang, xin hỏi có thể phục vụ gì cho ngài ạ?"
Khoa Tác đi thẳng vào vấn đề.
"Ta muốn mua súng đạn pháo cối từ Liên Minh, dùng da lông, thảo dược và xương cốt ma thú quý giá để đổi."
Sắc mặt Kim Ngân Lang biến đổi, rồi làm bộ ngơ ngác: "Ơ kìa, tù trưởng tôn kính, ngài đang nói gì thế, tôi nghe hổng hiểu nha?"
Khoa Tác nghiêm túc nhìn chằm chằm Kim Ngân Lang, đột nhiên dùng tiếng phổ thông Liên Minh hét lớn: "Liên Minh vạn tuế!!"
Kim Ngân Lang như bị kích hoạt mã nguồn gốc, lập tức đứng nghiêm giơ tay chào, gầm vang: "Liên Minh vạn tuế!!"
Hét xong hắn mới thấy hỏng bét, vội vàng cất tiếng sói hú, ngao ô ngao ô ầm ĩ, làm như làm vậy là có thể che giấu được điều gì.
Khoa Tác lại đảo mắt khinh bỉ.
"Được rồi được rồi, ngươi đừng có sủa nữa. Ta ăn cơm ở Liên Minh bốn năm trời rồi, cái mùi của Cẩu Đầu Nhân ta vừa ngửi là nhận ra ngay.
Ngươi mau về báo với Đại Thủ Lĩnh nhu cầu của ta, hai bên chúng ta có thể triển khai hợp tác lâu dài."
Kim Ngân Lang khẽ động tâm tư, xoa xoa hai tay nói: "Đại Thủ Lĩnh là ai tôi đâu có biết nhe, nhưng thương đội chúng tôi có mối, tôi có thể nhờ người khác đi truyền tin."
Khoa Tác phất tay.
"Ngươi động tác nhanh lên một chút, dùng cái khí cầu kia vận chuyển hỏa khí tới cho ta, trước mắt cứ chuyển một vạn khẩu súng."
Kim Ngân Lang quay người rời đi, đến cửa lều còn uốn éo nói: "Cái đó, Tù trưởng Khoa Tác tôn kính ơi, tôi là người sói á, hổng phải Cẩu Đầu Nhân đâu, nhớ kỹ nha, là người sói đấy nhé."
Khoa Tác đen cả mặt. Mẹ kiếp, cái bộ dạng sặc mùi chó thế kia còn giả vờ cái thá gì!
Kim Ngân Lang đi rồi, Khoa Tác liền bảo Khoa Lôi: "Thúc thúc, ta vừa ý một nữ nhân, không biết thúc có rõ thân phận của nàng không."
Khoa Lôi cười nói: "Miêu tả thử xem, nếu nàng là con gái của chiến tù trưởng nào đó thì chắc ta biết đấy."
Khoa Tác nhớ lại nữ hổ thú nhân nhìn thấy trên đài cao khi trước, dung mạo và bộ lông óng mượt kia tuyệt đối không phải người tầm thường.
"Mắt như hổ phách, lông mượt mà óng ả, mùi hương trên người tựa như đống cỏ non sắp lên men.
Đúng rồi, dưới mắt nàng có một vệt lông tơ hình tia chớp."
Khoa Lôi ngẫm nghĩ một chốc rồi vỗ đét vào đầu.
"Có! Là con gái của Chiến tù trưởng Cuồng Hổ, tên là Tấn Lạp. Trước đó nàng đại diện cho bộ lạc chiến tù trưởng của mình đến tham dự nghi thức hiến tế của Khoa Đa."
Khoa Tác hỏi: "Bộ lạc của Chiến tù trưởng Cuồng Hổ hiện giờ ra sao?"
Hắn nhớ năm năm trước khi mình rời đi, bộ lạc của Chiến tù trưởng Cuồng Hổ vô cùng lợi hại, xếp trong ba bộ lạc đứng đầu của toàn thể hổ thú nhân, chỉ là không rõ bây giờ thế nào.
"Ừm, mấy năm nay Chiến tù trưởng Cuồng Hổ nổ ra không ít xung đột lãnh thổ với các chiến tù trưởng khác, đánh mấy trận lớn, lãnh thổ bành trướng rất nhiều, dưới trướng kiểm soát năm hồ nước, trở thành bộ lạc chiến tù trưởng mạnh nhất hiện nay.
Có điều tình cảnh của ông ta không tốt lắm, năm bộ lạc chiến tù trưởng giáp ranh đều mang địch ý, dường như đang có ý định liên thủ."
Khoa Tác cười khẩy.
"Tốt lắm, chính là ông ta.
Thúc thúc làm phiền người đi một chuyến, bảo Cuồng Hổ dâng lòng trung thành và con gái của ông ta tới đây, để bộ lạc của ông ta cùng chung bước tiến với ta. Ta sẽ cho đứa con trai do con gái ông ta sinh ra kế thừa chức tù trưởng đời kế tiếp."
