Chương 524
Chương 524: Long tai 3
Đăng ngày 30/09/2026
19
Mí mắt Lạp Tư Đặc Già giật giật rồi mở toang, lộ ra con mắt bị mảnh pháo băm nát bấy.
Giữa tròng mắt thủng một lỗ lớn, thể thủy tinh vỡ vụn, dịch nhầy tanh hôi chảy ròng ròng, trông tởm lợm vô cùng.
Đứa bé sợ đến mức chết trân tại chỗ. Lạp Tư Đặc Già chẳng thừa kiên nhẫn, gầm lên một tiếng xé tai.
"Mau lên, con sâu bọ kia! Không ta đập nát mày thành tương thịt!"
Bị quát một tiếng kinh thiên động địa, đứa bé ré lên thảm thiết, co giò cắm đầu chạy thục mạng.
Lạp Tư Đặc Già nghiến răng trừng mắt. Thói hung tàn khiến nó chỉ muốn xé xác bất cứ kẻ nào dám trái lệnh, nhưng ngặt nỗi quanh đây chỉ có mỗi thằng nhãi này đủ sức móc mảnh đạn ra giúp nó.
Nén chặt sát ý, chiếc đuôi sắt bén như roi thép của nó vung lên, quấn chặt lấy đứa bé rồi kéo xệch về trước con mắt nát bươm.
"A~ ngoan nào con trai, hứa với bản vương, đừng chạy nữa có được không? Đến đây, dùng đôi bàn tay thịt khéo léo của con, nhẹ nhàng móc hết mấy mảnh kim loại chết tiệt này ra cho bản vương, xong xuôi bản vương sẽ thả con đi."
Đứa bé bị đuôi rồng siết chặt không nhúc nhích nổi, vừa khóc vừa mếu máo: "Chỉ cần... chỉ cần cháu làm theo, ngài sẽ thả cháu đi thật chứ?"
Hơi thở của Lạp Tư Đặc Già bắt đầu nặng nhọc. Nó cực kỳ nóng ruột, phải vận hết ý chí mới nặn ra được bộ mặt dịu dàng giả tạo.
"Đúng rồi con trai, bản vương sẽ thả con đi. Bản vương đang rất cần giúp đỡ, con là đứa trẻ ngoan đúng không? Con sẽ giúp bản vương mà, đúng chứ?"
Nó lại chìa con mắt be bét máu thịt tới sát mặt đứa bé.
Nhìn bùi nhùi thịt nát trước mặt, đứa bé buồn nôn đến lợm giọng, nhưng đành cắn răng làm theo.
Bàn tay nhỏ run rẩy thò vào cái lỗ thủng trên mắt rồng. Nhưng vừa mới lọt vào một lòng bàn tay, Lạp Tư Đặc Già đã gầm lên một tiếng đau đớn rung chuyển đất trời.
"Gào ô ô ô!!! Con sâu bọ chết tiệt! Bản vương bảo là phải êm ái! Không được đau cơ mà!!!!"
Nó điên cuồng vung vẩy đầu, liên tục nện mõm rồng ầm ầm xuống đất, đập nát mặt đất thành một hố sâu hoắm.
Đứa bé sợ đến mức hồn bay phách tán, mắt trợn ngược suýt ngất xỉu.
Lạp Tư Đặc Già hít sâu một hơi, cố kéo lại vẻ mặt ban nãy, lại dí sát mắt về phía đứa bé.
"Ồ con trai, vừa rồi không phải bản vương cố ý đâu, tại đau quá đấy thôi. Nào, làm lại lần nữa."
Đứa bé cố trấn an bản thân, run rẩy cắm tay vào trong tròng mắt của Lạp Tư Đặc Già một lần nữa.
Toàn thân con ác long lập tức căng cứng. Cơn đau thấu xương suýt khiến nó phát nổ, nhưng nó vẫn phải trừng trừng giữ chặt mí mắt.
Nước mắt rồng tuôn ra xối xả như vòi nước vỡ, dội ướt sũng cả người đứa bé.
Đứa bé vừa khóc vừa thọc cả cánh tay vào sâu trong hốc mắt, chịu đựng chất dịch nhầy nhụa ghê tởm mà mò mẫm xung quanh. Chạm phải một vật cứng, nó liền nắm chặt rồi giật mạnh ra ngoài.
"Gào ô ô ô!!!"
Lại một tiếng rồng rống xé toạc không gian. Lạp Tư Đặc Già không thể chịu nổi nữa, lập tức phóng ra một luồng trị liệu thuật, ép con mắt cấp tốc liền lại.
Thực chất trong tròng mắt vẫn còn găm vô số mảnh vụn nhỏ, đứa bé mới chỉ lôi ra được mảnh to nhất.
Thế nhưng nhát giật vừa rồi quá đỗi thấu xương. Nghĩ đến cảnh phải mò mẫm từng mảnh vụn li ti, nó kinh hãi không dám tưởng tượng tiếp, đành phải chữa trị vội vàng cho xong chuyện.
Mắt vừa lành lại, Lạp Tư Đặc Già chớp chớp vài cái. Mắt phải nhức nhối cay xè như bị xát cát vào trong, càng khiến nó điên tiết bực bội.
"Cái đó... cái đó, ngài rồng ơi, cháu... cháu đi được chưa?"
Đứa bé yếu ớt lên tiếng hỏi.
Mí mắt phải của Lạp Tư Đặc Già giật liên hồi. Thuật trị liệu không thể làm tan biến mảnh kim loại, sự bực bội cuồng loạn dâng ngập tâm can.
"Được chứ, bản vương cho con đi ngay đây."
……
Hơn một tuần sau, trung đoàn phòng không mới thành lập của Trừng Giới Quân mang theo 36 khẩu pháo phòng không tiến vào bờ cõi phía nam, triển khai điều tra tại khu vực bị Lạp Tư Đặc Già tàn phá.
Binh lính giăng 36 khẩu pháo phòng không thành mạng lưới hỏa lực dày đặc, dựng bộ chỉ huy tiền phương ngay trên đống đổ nát.
Từng toán quân túa đi khắp nơi, tìm kiếm thi thể và thu thập nọc độc sót lại.
Dấu vết Lạp Tư Đặc Già tự móc mảnh pháo trên chiến trường để lại rất nhiều máu thịt vụn. Toàn bộ được niêm phong vào bình sợi thủy tinh, lớp đất cát nhiễm máu rồng cũng bị bứng sạch mang đi.
Các mẫu vật lập tức được chuyển về tháp ma pháp Thiết Thành để xét nghiệm, sau đó tổng hợp hồ sơ gửi thẳng tới tư dinh của đại thủ lĩnh.
Các sĩ quan cấp cao tề tựu đông đủ, xôn xao bàn tán với vẻ mặt căng thẳng tột độ.
Cự long — bá chủ tuyệt đối của thế giới này, huyền thoại biết bay sở hữu sức mạnh cá nhân áp đảo. Đã thế tính tình lại bạo ngược, khát máu, chỉ thích gieo rắc chém giết và hủy diệt.
Hiện tại các nước trên thế giới đều bó tay trước loài rồng. Kẻ đánh được rồng thì không bay nổi, kẻ bay nhanh hơn rồng thì lại đánh không lại nó.
Với một thể chế có lãnh thổ mênh mông như Liên Minh, bầu trời gần như không thể phòng thủ toàn diện. Cự long cứ tùy tiện xông vào không phận, tàn phá chán chê rồi bay đi, giáng đòn chí mạng vào cả nhân mạng lẫn nền kinh tế.
Ai nấy lo âu trĩu nặng, khói thuốc phì phèo liên tục, cả phòng họp mù mịt chẳng khác nào vừa bị ném lựu đạn khói.
Cửa phòng họp bất ngờ bật mở. Một người lính ôm xấp tài liệu dày cộp chuẩn bị bước vào, khói thuốc bên trong lập tức ùa ra đặc quánh như thể có hình khối.
Binh sĩ phát tài liệu cho từng vị tướng lĩnh rồi lui ra đóng chặt cửa lại. Mọi người một tay kẹp thuốc lá, một tay lật tài liệu, vẻ u ám trên mặt lại càng đậm thêm mấy phần.
Lý Tần Vũ lật nhanh xấp hồ sơ, khắc sâu toàn bộ kết quả điều tra vào đầu rồi ném tài liệu xuống bàn, nhắm mắt xâu chuỗi thông tin.
Lạp Tư Đặc Già, lục long đực, ước tính từ sáu trăm đến bảy trăm tuổi, thân dài 43 mét, sải cánh 37 mét, bốn chi khỏe mạnh phi thường.
Năng lực đã lộ diện: phun nọc độc cực mạnh. Nọc độc là chất lỏng có tính ăn mòn cực cao do ma lực kết hợp với tuyến nọc tạo thành, phá hủy hầu hết mọi vật chất, đến sắt thép cũng bị nấu chảy.
Ma pháp: Rồng đều tinh thông ma pháp, ngôn ngữ rồng chính là một dạng môi giới ma pháp cấp cao.
Khả năng bay đường dài: khoảng 70 km/h, khi bộc phát tốc độ có thể vượt quá 150 km/h.
Độ cao bay cực hạn: ước chừng 6000 mét. Phân tích mức độ nát vụn từ thi thể một bé trai tại chiến trường cho thấy, đối phương sở hữu năng lực bay lên ít nhất 6000 mét, đồng thời có thói quen quắp con mồi lên tầng cao rồi thả xuống đất để hành hạ cho chết.
Trong lịch sử, Lạp Tư Đặc Già từng bắt vợ con của một quý tộc phương nam Tát Tác Tư Vương Quốc lên trời cao rồi ném chết tươi.
Nó còn khoái dồn ép con người vào không gian kín như thành quách, sau đó phun nọc độc nấu chảy tất cả thành nước.
Lạp Tư Đặc Già hoàn toàn không có liêm sỉ. Từng có một quý tộc dâng lên cả xe vàng ròng chỉ cầu xin nó đừng tấn công lãnh địa.
Nhưng sau khi nhận vàng, nó lại lấy cớ "lũ sâu bọ dám mặc cả với ta" để húc đổ tòa lâu đài, tàn sát sạch sẽ cả gia tộc quý tộc cùng toàn bộ dân chúng dưới quyền.
Hành vi tàn bạo tột cùng của nó từng khiến dũng giả bốn nước loài người hợp lực thảo phạt, chém đứt một bên cánh rồng, đánh nó trọng thương.
Thế nhưng tốc độ chạy trên mặt đất của Lạp Tư Đặc Già cũng cực kỳ kinh hoàng, chưa kể nó còn biết phun sương độc.
Năm đó, khi mất khả năng bay và sắp bị bốn dũng giả vây khốn đến chết, nó lập tức phun mù sương độc che khuất tầm nhìn, hạ độc vào phổi của cả bốn người.
Nó dùng bốn chân cắm đầu chạy thục mạng với tốc độ 40 km/h suốt nhiều ngày đêm, mất hút vào sâu trong Ma Vật Sâm Lâm.
Bốn dũng giả truy lùng bất thành, đành tiêu diệt sạch đám sài lang quyến thuộc của nó rồi rút lui. Giờ đây Lạp Tư Đặc Già tái xuất, cánh rồng đã lành lặn hoàn toàn, chứng minh khả năng hồi phục cực kỳ khủng khiếp.
Nắm rõ toàn bộ thông tin, Lý Tần Vũ vỗ mạnh lên bàn. Chờ phòng họp im phăng phắc, hắn mới trầm giọng mở lời: "Các vị, nên đối phó với con ác long Lạp Tư Đặc Già này thế nào, cho ý kiến đi."
