Chương 533
Chương 533: Long đầu tuần du
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lạp Tư Đặc Già xoay tròn giữa không trung, lao thẳng xuống mặt đất như một quả cầu lửa sao băng, húc gãy cây cối, cày nát mặt đất thành một hố sâu hoắm khổng lồ.
Những chiếc phi đĩnh từ từ vây lại, bộ đội mặt đất cũng nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Hàng trăm cỗ pháo cùng hàng ngàn họng súng chĩa thẳng vào cự long nằm trong hố sâu, nhưng tất cả đã không còn cần thiết.
Rơi tự do từ độ cao năm ngàn mét, Lạp Tư Đặc Già đã chết từ lâu, tan nát thành một đống bầy nhầy thịt nát xương vụn. Việc cái xác còn giữ được hình dáng đại thể đã đủ chứng minh thể phách của nó khủng khiếp đến mức nào.
Lý Tần Vũ bước tới mép hố, nhìn đống thịt nát bên dưới rồi cười lớn một tiếng.
"Rốt cuộc cũng chết rồi!"
Nhưng ngay sau đó hắn lại bắt đầu lẩm bẩm, rơi từ trên cao như thế xuống, xương cốt đều vỡ nát cả, liệu còn có thể thu hồi tái sử dụng làm đơn vị tử linh được nữa không?
Hắn bèn triệu hoán Ca Bố Tử tới. Ca Bố Tử kiểm tra một lượt rồi nói: "Tổn hại quá nặng, xương gãy nát hết rồi, hơn nữa thể tích gã này quá lớn, phụ cận lại không có Minh Giới Thụ, khó xử lý lắm đấy."
Lý Tần Vũ thấy hơi tiếc. Nếu chế tạo được một con cốt long, với một đơn vị to lớn cỡ này, mang đi khai hoang mở đường đào chiến hào thì còn gì bằng. Ngoại địch xâm lấn lại có thể xuất kích từ trên không, an ninh quốc gia sẽ tăng vọt!
Ca Bố Tử nghĩ ngợi một lát rồi bổ sung: "Nhưng không phải là hết cách. Lóc sạch thịt của nó, thu gom xương cốt lại rồi ném vào Minh Giới Thụ. Tôi tốn chút thời gian, chắc là có thể nuôi dưỡng ra một con cốt long không biết bay."
Lý Tần Vũ nghe thấy vẫn còn vớt vát được thì hài lòng gật đầu, bảo gã cứ thế mà làm.
Lạp Tư Đặc Già rơi từ trên cao xuống, da thịt nứt toác, huyết nhục và xương cốt bị ép lòi cả ra ngoài lớp da thú. Máu tươi trong cơ thể trào ra từ vô số vết rách, thiêu đốt mặt đất xèo xèo bốc khói.
Lý Tần Vũ lệnh cho các pháp sư trên phi đĩnh hạ xuống, cùng nhau thi triển Thủy Cầu Thuật xối rửa thi thể rồng để pha loãng máu axit.
Đợi đến khi máu chảy gần cạn, Ca Bố Tử điều khiển số đơn vị tử linh còn lại cầm đao hắc thiết tiến lên xẻ thịt rồng.
Lớp da rồng vừa dày vừa cứng, phân tách thủ công quả thực chẳng dễ dàng gì. May mà Lạp Tư Đặc Già bị đập nát bét khi rơi từ trên cao, cứ men theo những vết rách trên da mà hạ đao, từng mảng da rồng lớn nhanh chóng được lột ra, chất thành đống sang một bên.
Kế đó là thịt rồng, gân rồng, xương rồng cùng toàn bộ nội tạng.
Từng tảng thịt rồng khổng lồ được pha ra ném sang bên cạnh, các pháp sư lập tức thi pháp đóng băng chúng thành từng khối tuyết đá.
Đây chính là thịt rồng, ma lực ẩn chứa bên trong ước chừng đã vượt ngưỡng. Dù máu có tính axit và kịch độc, nhưng có kẻ chẳng hề sợ thứ này, chẳng hạn như Phi Hồng Nữ Vương.
Máu của ả cũng là axit, cũng đầy độc tố, ả hoàn toàn có thể ăn thịt rồng, chưa biết chừng đây lại là món đại bổ!
Kể từ khi gia nhập Liên Minh, Phi Hồng Nữ Vương làm việc vô cùng tận tụy, đào đất khai hoang khắp nơi, đàn nhện con ả sinh ra cũng là nền tảng nông nghiệp của Liên Minh, thế nhưng Liên Minh vẫn chưa có gì đền đáp xứng đáng cho ả.
Bây giờ thì tốt rồi, một lượng lớn thịt rồng cùng nội tạng này đủ cho ả ăn đến tận sang năm.
Mất mấy ngày ròng rã, mọi người mới lóc thịt róc xương Lạp Tư Đặc Già xong xuôi, chất toàn bộ lên phi đĩnh rồi tức tốc quay về.
Về tới Thiết Thành, Lý Tần Vũ liền hạ lệnh cho các quan chức: "Thông báo toàn quốc, tà long Lạp Tư Đặc Già đã đền tội! Ba ngày sau, cho bộ đội phục kích mang đầu rồng Lạp Tư Đặc Già đi diễu hành khắp phố, tổ chức một cuộc duyệt binh quy mô nhỏ, mời đại sứ các nước tới tham dự!"
Liên Minh phát triển đến nay, không ít quốc gia đã thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức và đặt đại sứ quán tại đây, Tân Na Nhĩ Tư Liên Hợp Vương Quốc, Đa Nặc Vạn, A Khố Tây, tất cả đều có sứ quán.
Tinh linh, người lùn cùng các thế lực quân phiệt Tát Tác Tư tuy chưa có đại sứ quán, nhưng cũng cử các quan sát viên cầm giấy tạm trú hoạt động hợp pháp.
Ngay trong đêm đó, tin tức Lạp Tư Đặc Già đền tội đã được các phi đĩnh chiến đấu truyền đi khắp các thành phố lớn trong Liên Minh, rồi từ các cơ quan tuyên truyền của từng thành phố lan truyền xuống tận những thôn làng trăm người.
Trong chớp mắt, toàn quốc hân hoan mở hội.
Cự long, đối với cư dân thế giới này, là một huyền thoại khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nó mạnh mẽ, tàn bạo, mau lẹ, đến đi như gió.
Nó muốn giết ai thì giết, muốn tàn phá ra sao thì tàn phá. Một con rồng nếu muốn, có thể khiến toàn bộ hoạt động sản xuất trong bán kính năm trăm cây số phải ngưng trệ hoàn toàn!
Trong lịch sử từng có một con rồng mang khẩu vị quái đản rất thích ăn thịt người, nó liên tục tập kích các làng mạc và lâu đài của nhân loại, một năm săn giết hơn hai vạn người, trực tiếp dẫn đến sự diệt vong của cả một công quốc.
Mà con rồng ăn thịt người ấy đến nay vẫn còn sống, hẳn đang ngủ say ở một góc khuất nào đó.
Người đời hoàn toàn bất lực trước cự long. Nỏ săn rồng của người lùn gọi là săn rồng, nhưng thực chất chỉ để xua đuổi.
Còn bốn vị dũng giả của nhân loại săn rồng, khoan hãy nói việc tập hợp đủ bốn người họ khó khăn nhường nào, dẫu có tụ họp lại được thì phần lớn cũng chỉ đánh rồng trọng thương chứ không thể giết chết.
Ngay cả kẻ siêu phàm mạnh nhất thế giới hiện nay là Thân vương Naga, đích thân chỉ huy chiến dịch săn rồng cũng phải trả giá bằng tổn thất nhân lực và trang bị vô cùng nặng nề.
Thế mà giờ đây, Liên Minh đã săn giết thành công một con cự long đang độ sung sức. Mọi ánh mắt trên khắp thế giới đều đổ dồn về Liên Minh, các thế lực tới tấp cử những nhân vật cốt cán trong nước hối hả lên đường đến đây.
Ba ngày sau, dưới sự chứng kiến của muôn vạn cư dân Thiết Thành, một con Cự Giáp Thú kéo theo cỗ xe rơ-moóc bằng kim loại tiến vào đại lộ. Trên xe là chiếc đầu rồng tổn hại nghiêm trọng, trông thê thảm khôn cùng.
Đi sau đầu rồng là phân đội pháo cao xạ từng tham gia trận săn rồng lần này. Bọn họ vây quanh những cỗ pháo cao xạ do nhện kéo, tươi cười vẫy tay chào cư dân hai bên đường.
Đây là một cuộc duyệt binh lâm thời, hay nói đúng hơn là một màn phô trương thị uy, vừa để kẻ ngoài thấy rõ quân lực của Liên Minh, vừa để người mình an tâm rằng Liên Minh đủ sức bảo vệ họ.
Dọc các con phố và trên mái nhà chật ních các chủng tộc khác nhau, họ phấn khích hò reo không ngớt.
Họ nhìn chiếc đầu rồng trên xe kéo mà thốt lên kinh ngạc liên hồi. Riêng cái đầu đã to lớn nhường này, thân hình rốt cuộc phải vĩ đại đến mức nào?
Sinh vật huyền thoại khổng lồ đến vậy mà còn bị tiêu diệt, Trừng Giới Quân rốt cuộc hùng mạnh tới bực nào!
Khoảnh khắc này, niềm tự hào dâng trào trong lòng người dân các tộc thuộc Liên Minh. Đây chính là đội quân được nuôi dưỡng từ những đồng thuế của chúng ta!
Về phần các quan sát viên của thế lực bên ngoài, họ lại một lần nữa bị thực lực của Liên Minh làm cho chấn động. Họ quy thành công của chiến dịch săn rồng lần này cho vũ khí nóng.
Uy lực làm thay đổi cục diện thế giới của loại vũ khí kiểu mới này dường như đã vượt xa dự tính của mọi người. Họ cần phải xem xét lại mức độ coi trọng việc phát triển hỏa khí ở nước mình.
Đoàn diễu hành mang theo đầu rồng men theo đại lộ chính tiến tới cạnh quảng trường công dân, đi một vòng quanh tượng đài Trừng Giới Quân, sau đó lại đi một vòng quanh nghĩa trang liệt sĩ, rồi một ngày cứ thế trôi qua.
Nhưng cuộc tuần du vẫn chưa kết thúc. Chiếc đầu rồng được chuyển lên xe lửa, kéo tới Ca Bố Bảo lượn thêm một vòng, vắt kiệt chút giá trị cuối cùng rồi mới ném vào Minh Giới Thụ để Ca Bố Tử chế tạo cốt long.
Đến khi mọi việc đã hoàn tất, bên tai Lý Tần Vũ bỗng vang lên hàng loạt âm thanh nhắc nhở từ hệ thống.
Đinh! Niềm tự hào của các tộc thuộc Liên Minh tăng lên.
Đinh! Lực gắn kết của các tộc thuộc Liên Minh tăng lên!
Đinh! Sĩ khí của Trừng Giới Quân tăng lên.
Đinh! Danh tiếng quốc tế của Liên Minh tăng lên.
Đinh! Độ thiện cảm của Long Mẫu Tiamat đối với bạn giảm hai mươi điểm.
Đinh! Độ thiện cảm của Long tộc đối với bạn giảm hai mươi điểm, lãnh địa của bạn có thể sẽ chịu sự trả thù ác ý từ bầy rồng.
Thông báo có tốt có xấu, Lý Tần Vũ chẳng mảy may bận tâm. Long Mẫu Tiamat cũng là một vị thần, giống hệt Sinh Mệnh Nữ Thần, thuộc dạng nằm ngoài vùng phủ sóng.
Còn chuyện lũ rồng khác trả thù ác ý ư? Mấy người anh em này lại đến ship nguyên liệu cho mình đấy à?
