Chương 536
Chương 536: Tháp phòng không
Đăng ngày 30/09/2026
19
Sau đó, Lý Tần Vũ mất thêm hai ngày chạy về nơi ở của Đại thủ lĩnh. Cả đi lẫn về hơn 600 cây số, ngốn sạch ba ngày đường.
Hắn ước chừng mấy chục cây số đầu tiên, tốc độ đạt tầm năm sáu mươi cây số một giờ, sau đó giảm dần, giảm dần, cuối cùng ổn định ở mức 15 cây số một giờ.
Chạy liên tục ba ngày, không ăn không uống quất sạch 600 cây số, đây là trải nghiệm trực quan nhất về tố chất cơ thể hắn lúc này.
Về đến nơi, Lý Tần Vũ lại làm một bữa ăn ngập họng. Hắn đói đến cồn cào ruột gan, không hề chém gió, bữa này nuốt trôi ít nhất 10 vạn calo thức ăn.
Hắn nghĩ đợi lượng mỡ trong người tăng lên, thể lực sẽ càng dẻo dai hơn. Lần chạy đường dài này cơ bắp khô khốc, khả năng tích trữ năng lượng rõ ràng không ổn, lần sau béo thêm bốn năm chục ký nữa rồi chạy, thành tích chắc chắn sẽ ngon lành hơn nhiều.
Sau đó Lý Tần Vũ qua hâm nóng tình cảm với Nhã Tư Tháp một chút, rồi quay về văn phòng xử lý đống chính sự chất như núi suốt thời gian qua.
Pha một tách trà hoa, ngả lưng xuống ghế sô pha, hắn cầm tập tài liệu trên bàn lên.
Đầu tiên là chuyện gieo cấy lúa khẩn cấp ở khu vực Cáp Lục Nhân. Vụ đầu tiên đã thu hoạch, nhờ trận đại hồng thủy mang lại lượng lớn phù sa màu mỡ cho đất đai, năng suất mỗi mẫu dao động từ 100 đến 150 ký.
Đợt đầu tiên tham gia gieo cấy có hơn 5 vạn người, kèm theo lượng lớn gia súc, cày bừa hộc bơ cũng cấy được chừng 40 vạn mẫu đất.
Sản lượng vụ đầu đạt khoảng 5000 vạn ký, chia đôi ra, Liên Minh thu về tầm 2500 vạn ký. Trừ đi hao hụt của đội vận chuyển, nhập kho được khoảng 1000 vạn ký.
1000 vạn ký lương thực, đủ nuôi 4 vạn người ăn trong một năm, nguồn thu này quá ổn áp.
Hơn nữa đội gieo cấy vẫn đang tiếp tục làm việc, ngày càng có nhiều người tiến vào vùng Cáp Lục Nhân khai khẩn cấy lúa, vụ sau sản lượng có lẽ sẽ tăng gấp ba lần trở lên.
Thời tiết lúc này bắt đầu nóng lên, không khí khô hanh dần. Sau mùa mưa sẽ là trận đại hạn hán kéo dài ba đến năm năm, giờ tích trữ thêm được hạt nào hay hạt nấy, mọi đơn vị của Liên Minh đều đang điên cuồng trồng trọt.
Lý Tần Vũ ngẫm nghĩ vẫn thấy chưa chắc ăn, bèn tính toán sai người đem đống vàng bạc đá quý thu được từ lần săn rồng đi đổi lấy lương thực. Đổi từ bên ngoài, đổi cả trong dân bản địa, đổi được bao nhiêu hay bấy nhiêu, trong tay chính quyền có lương thì xã hội mới không loạn.
Hắn lật sang tài liệu tiếp theo, liên quan đến vấn đề giải quyết việc làm của Liên Minh. Trận lụt vừa rồi khiến 300 vạn dân vùng Cáp Lục Nhân cùng cả triệu dân tỉnh Đạt Lai Tư dồn hết vào Ma Vật Sâm Lâm, đẩy mật độ dân số lên mức nghẹt thở.
Giờ lũ đã rút, có người muốn về quê, lục tục kéo nhau đi, nhưng số người chọn ở lại vẫn đông hơn. 400 vạn dân di cư, ước tính có tới 300 vạn ở lại.
Khổ nỗi vấn đề nan giải hiện tại là quá nhiều lao động rảnh rỗi sinh nông nổi, các vụ gây rối trật tự trị an ở địa phương tăng vọt. Đã vậy các chủng tộc trong Liên Minh bất đồng ngôn ngữ, xích mích nhỏ rất dễ leo thang thành mâu thuẫn sắc tộc.
Tuyến đường sắt đã hút bớt một phần lao động, công trình hầm trú ẩn dưới lòng đất ở các thành phố lớn cũng nuốt thêm một mớ.
Tòa án tối cao, công trình phân tán nhà máy, dự án bê tông hóa đường sá đều đang thi công, nhưng bấy nhiêu công trình vẫn chưa thấm vào đâu, lượng nhân lực nhàn rỗi vẫn còn quá lớn.
Lý Tần Vũ chợt nhớ tới một bản báo cáo khác từng xem trước đây. Nền kinh tế Liên Minh hiện đã xuất hiện tình trạng tiền tệ song hành cùng việc dùng lương thực đổi lấy hàng hóa.
Lương thực đang dần thay thế chức năng của tiền tệ, điều này chứng tỏ người dân Liên Minh đã bắt đầu dè chừng nạn hạn hán.
Giai đoạn này tiền sẽ mất giá dần, lương thực ngày càng có giá. Mà Lý Tần Vũ đã chuẩn bị từ nhiều năm trước, hàng ngàn kho dự trữ khổng lồ đều chất đầy ắp lương thực.
Điều đó đồng nghĩa hắn đang nắm trong tay cả đống "vàng ròng" thời loạn. Số "vàng" này qua đợt hạn sẽ rớt giá thê thảm, buộc phải tung ra ngay lúc hạn hán hoành hành để kích hoạt sức sống cho toàn xã hội.
Lý Tần Vũ lập tức vung bút phê duyệt, các đại công trường tiếp tục mở rộng tuyển dụng lao động, khởi công tuyến đường sắt mới nối từ Ca Bố Bảo đến Ba La Á, giải quyết gọn ghẽ công ăn việc làm cho mấy chục vạn người.
Tiếp đó, hắn dự định cho xây ba tòa tháp phòng không khổng lồ ở Thiết Thành.
Con cự long Lạp Tư Đặc Già để lại ấn tượng quá sâu đậm trong hắn: sức sống dai dẳng đến phi lý, khả năng bay lượn thượng thừa, cùng chiêu độc vụ có sức sát thương diện rộng kinh hoàng.
Nếu để Lạp Tư Đặc Già mò tới nơi đất chật người đông như Thiết Thành rồi xả độc vụ, thương vong sẽ khủng khiếp đến mức hắn không dám tưởng tượng.
Thế nên hắn quyết định dựng ba tòa tháp phòng không cỡ lớn, phong tỏa ba hướng quanh Thiết Thành.
Những tòa tháp phòng không này phải xây bằng bê tông cốt thép dày từ hai đến ba mét, đủ sức chống chọi lại nọc độc lẫn bão lửa ma pháp oanh tạc.
Tháp cao từ 30 đến 40 mét, trên đỉnh tháp bố trí bốn đến năm khẩu đại pháo cỡ lớn, kèm hơn 20 khẩu pháo phòng không hạng nhẹ.
Đúng vậy, thứ này được sao chép y xì đúc từ tháp phòng không Berlin, vừa là mũi kiếm đâm thẳng lên trời xanh, vừa là tấm khiên hộ vệ vững chắc!
Dưới chân tháp phòng không phải đào không gian ngầm cực lớn, thời chiến dùng để ém quân hoặc cho dân thường lánh nạn, phải đào giếng nước, dự trữ lượng lớn lương thảo đạn dược để đủ sức cố thủ lâu dài khi bị vây hãm.
Mỗi công trình tháp phòng không như thế có thể nuốt trọn mấy chục vạn lao động, khỏi lo có kẻ rảnh rỗi sinh chuyện.
Lý Tần Vũ dành chút thời gian phác thảo bản vẽ tháp phòng không, ghi lại ý tưởng cốt lõi, việc triển khai chi tiết cứ để đám cấp dưới tự lo.
Xong xuôi, hắn viết thêm phong thư gửi cho Ca Bố Đại, dặn dò gã phải tổ chức cho công nhân học tập trong suốt quá trình thi công, ép họ học thông dụng ngữ Liên Minh và toán học.
Công trình chỉ là giải pháp tạm thời, qua đợt hạn hán thì giá trị thặng dư của lương thực sẽ biến mất, Liên Minh không thể nào duy trì nổi những dự án khổng lồ đến mức ấy mãi được.
Đến lúc đó số nhân lực này cần được sắp xếp lại, Lý Tần Vũ muốn chuyển đổi thợ xây thành công nhân nhà máy, ưu tiên những kẻ biết thông dụng ngữ Liên Minh và rành tính toán.
Dù chưa biết hiệu quả được bao nhiêu, nhưng cứ làm trước đã, cũng là cách nâng cao giá trị của thông dụng ngữ Liên Minh trong dân chúng.
Để phổ cập thông dụng ngữ Liên Minh, Lý Tần Vũ quyết định chơi bài phân biệt đối xử nơi làm việc.
Hai công nhân giỏi ngang nhau cùng tranh một suất thăng chức, chỉ chọn kẻ nói được thông dụng ngữ Liên Minh.
Liên Minh không ép dân phải học thông dụng ngữ, nhưng rào cản vô hình thì giăng khắp nơi.
Muốn làm quan, muốn tăng lương, muốn nâng cao địa vị xã hội? Vậy thì tự giác mà cày thông dụng ngữ Liên Minh đi.
Chính sách này duy trì tầm mười năm, dẫu người lớn học không vào thì họ cũng sẽ ép con cháu mình phải học. Chẳng ai muốn cản bước tương lai con cái mình, dần dà ngôn ngữ sẽ tự khắc thống nhất.
Đặt tài liệu xuống, Lý Tần Vũ cầm lấy một bản báo cáo khác.
Bản này do một gián điệp Cẩu Đầu Nhân trà trộn vào thế giới thú nhân gửi về. Báo rằng hắn hoạt động trong bộ lạc hổ thú nhân, phát hiện Khoa Tác đã giết chết tù trưởng tiền nhiệm, đoạt quyền thành công.
Tên gián điệp nói Khoa Tác đã nhận ra thân phận của hắn, ngỏ ý muốn làm ăn buôn bán vũ khí nóng với Liên Minh, đợt đầu yêu cầu ít nhất 1 vạn khẩu súng hỏa mai và 10 khẩu đại pháo.
Tên gián điệp còn báo cáo thêm vài chuyện: một là Khoa Tác đã kết thông gia với Chiến Tù Trưởng mạnh nhất của tộc hổ thú nhân; hai là Khoa Tác đã thả toàn bộ tù binh ngoại tộc, dựng lên một bộ lạc Chiến Tù Trưởng mới toanh.
Lý Tần Vũ buông bản báo cáo, ngả người ra sô pha, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười.
Cá cắn câu rồi. Khoa Tác quả nhiên không phải hạng xoàng, gom vũ khí nóng, liên hôn kết minh, dựng thế lực mới... tất cả đều phát đi một tín hiệu rõ ràng: gã muốn làm chuyện lớn!
Bất kể mưu đồ này chĩa vào nội bộ hay nhắm ra bên ngoài, đối với thế giới thú nhân thì đây đều là một tai kiếp. Nó sẽ mở đường cho Liên Minh thọc tay vào chuyện của thế giới thú nhân trong tương lai, đồng thời bào mòn thực lực của các thế lực phương bắc.
Lý Tần Vũ đứng dậy, chắp tay sau lưng nhìn ra Thiết Thành ngoài cửa sổ, cảm nhận từng luồng gió hanh khô ùa tới, khẽ lẩm bẩm: "Lòng người dậy sóng, lửa đã chực thiêu đồng."
