Chương 583
Chương 583: Tam tử Ô Lỗ
Đăng ngày 30/09/2026
19
Trên chiến hạm chằng chịt các đường ống thủy lực. Đây là nguồn động lực cho các tháp pháo, phải chịu áp lực cực lớn, vừa rồi đã bị hỏa lực pháo chấn cho nứt toác.
Khắc Lai Tư kiểm tra xong liền tiến hành điều chỉnh, chỉnh lại van nạp khí của bộ giảm giật thủy lực trên pháo 180 để hấp thụ thêm phản lực.
Tiếp đó, hắn gửi yêu cầu ống thủy lực mới sang khu công nghiệp, yêu cầu tăng độ dày lên gấp ba lần, tốn mất nửa tháng để cải tạo và tối ưu hóa lại đường dây bố trí.
Bắn thử lần nữa, thành công mỹ mãn, không còn đường ống nào bị nứt toác.
"Ha ha! Được rồi! Tiếp theo chỉ cần lắp nốt ba khẩu pháo 180 còn lại cùng pháo phụ lên là chiến hạm này có thể bàn giao cho hải quân!"
Khắc Lai Tư mừng rỡ, phát thịt, trứng và rượu cho toàn bộ công nhân rồi cho họ nghỉ ngơi, sau đó cầm cuốn sổ ghi chép số liệu chiến hạm đi tìm Lý Tần Vũ báo cáo.
Thế nhưng khi tới nơi ở của đại thủ lĩnh, hắn lại bị Ca Bố Cuồng chặn lại.
"Đàn bà của lão đại đẻ rồi, lão đại đang bận đỡ đẻ cho ả, không cho ai vào."
Khắc Lai Tư gãi đầu.
"Thế phải mất bao lâu?"
Ca Bố Cuồng đảo tròn mắt.
"Tao có biết đẻ đâu mà biết."
Khắc Lai Tư đành bảo thôi được rồi, đành quay về chờ đợi.
Bên trong nơi ở của đại thủ lĩnh, Lôi Khắc Tư đứng gác ngoài cửa một căn phòng. Trong phòng, trùm mật thám Tây Bối Lý đặt hai tay lên đầu Nhã Tư Tháp, dùng thuật nhập mộng cưỡng ép thôi miên nàng.
Lý Tần Vũ dùng cồn sát trùng chiếc bụng nhô cao của Nhã Tư Tháp, cầm dao mổ lên, rạch xuống…
Hơn một tiếng sau, Nhã Tư Tháp từ từ tỉnh lại. Nàng liếc nhìn bụng mình, đã xẹp xuống, mọi thứ hồi phục như ban đầu. Đó chính là hiệu quả của thuật trị liệu siêu cấp, mổ đẻ không để lại chút dấu vết nào, chỉ là da bụng hơi nhăn nheo một chút.
Nhưng không sao, Nhã Tư Tháp có thể tự khống chế sự tiết hormone của mình. Nếp nhăn trên da và vết rạn sẽ biến mất trong vòng một tuần, tử cung cũng sẽ hồi phục trạng thái sẵn sàng mang thai trong nửa tháng.
Nhã Tư Tháp mệt mỏi nhìn Lý Tần Vũ bên mép giường, mỉm cười hỏi: "Con đâu rồi chàng?"
Lý Tần Vũ đang bế một đứa trẻ có thể nói là khổng lồ, trông to ngang đứa trẻ ba tuổi, nặng tới mười lăm cân.
Cái này mà đẻ thường thì sản phụ chỉ có nước chết chắc. May mà Lý Tần Vũ vung dao mổ cũng sắc bén như vung đại kiếm, mẹ tròn con vuông.
Lý Tần Vũ đặt đứa bé xuống cạnh Nhã Tư Tháp.
"Đúng là goblin cuồng hóa thật, sau này chắc nó phải lớn tới ba mét, là một chiến sĩ bẩm sinh!"
Goblin cuồng hóa sở dĩ phát cuồng là do dục vọng quá mãnh liệt, đầu dưới tranh giành quyền kiểm soát với đầu trên.
Nhưng chuyện này không thành vấn đề, ếm cho một cái nguyền rủa liệt dương là xong. Goblin cuồng hóa bị ếm bùa kiềm chế dục vọng từ nhỏ thì khi lớn lên chỉ số thông minh vẫn hoàn toàn bình thường.
Nhã Tư Tháp ôm đứa bé mười lăm cân, gương mặt tràn ngập vẻ dịu dàng của người mẹ.
"Con ơi, con của mẹ."
Lý Tần Vũ cười nói: "Đặt tên cho con đi."
Nhã Tư Tháp ngẫm nghĩ một lát rồi bảo: "Ô Lỗ, cứ gọi nó là Ô Lỗ đi. Trong cổ ngữ tinh linh, cái tên này mang ý nghĩa hùng tráng như ma gấu."
Lý Tần Vũ gật đầu.
"Được, sau này con thứ ba của chúng ta sẽ tên là Ô Lỗ, Ma Gấu Ô Lỗ."
Hai người đang nói chuyện thì cạch một tiếng, Lôi Lý Tư đẩy cửa thò đầu vào.
Nhã Tư Tháp nhìn thấy hắn liền cười bảo: "Lôi Lý Tư mau lại đây, xem em trai đệ này."
Lôi Lý Tư bước tới mép giường, nhìn xuống.
Mặt Ô Lỗ nhăn nheo dúm dó, lại còn trọc lốc, rõ ràng là trẻ sơ sinh mà trông già chát chúa.
"Eo ôi! Xấu thế!"
Lôi Lý Tư kéo dài giọng, người còn ngửa mạnh ra sau theo thói quen chiến thuật, vẻ mặt tràn ngập chê bai.
Mặt Lý Tần Vũ lập tức đen như đít nồi, đạp thẳng một cước vào mông Lôi Lý Tư, đá văng hắn ra khỏi phòng, coi như tặng cho một tuổi thơ trọn vẹn.
Mấy ngày sau đó, Lý Tần Vũ quan sát trạng thái của Nhã Tư Tháp và Ô Lỗ. Đến ngày thứ hai Nhã Tư Tháp đã có thể xuống giường, còn Ô Lỗ thì một mình xơi hết phần ăn của năm người lớn, cơ thể lớn nhanh như thổi bằng mắt thường cũng thấy rõ.
Có lần buổi sáng Lý Tần Vũ thấy Ô Lỗ mới cao tám mươi phân, đến tối đã tròn trĩnh một mét, tốc độ phát triển quả thực vô lý hết sức.
Mẹ con đều bình an, Lý Tần Vũ quay trở lại văn phòng, tập trung tinh thần vào công việc chính sự.
Trước tiên là chiến hạm hắc thiết, thử nghiệm cơ bản đã thành công, tính năng của pháo 180 rất ưu việt.
Lý Tần Vũ lệnh cho Khắc Lai Tư đẩy nhanh tiến độ chế tạo, mau chóng lắp đặt nốt hai khẩu pháo còn lại. Sau đó hắn còn bảo Khắc Lai Tư sang khu công nghiệp lấy ba mươi khẩu súng máy gắn lên chiến hạm để làm hỏa lực phòng không.
Việc thứ hai là quân đội của Tỏa Khô Thú đã sẵn sàng, gồm một nghìn goblin, hai trăm cự ma, mang theo lượng đạn dược vượt chuẩn chuẩn bị tiến lên phía bắc.
Tỏa Khô Thú tỏ ra vô cùng phấn khích. Trước kia làm doanh trưởng hắn dắt một nghìn quân, cải tổ quân đội xong lên chức đoàn trưởng mà vẫn mẹ nó chỉ dắt một nghìn quân, thế chẳng phải làm đoàn trưởng công cốc à?
Ai cũng biết thâm niên của Tỏa Khô Thú đã đủ, chỉ thiếu mỗi cơ hội, và lần này chính là cơ hội!
Lý Tần Vũ trực tiếp viết thư báo cho Tỏa Khô Thú, bảo rằng lần này bắc tiến nếu tác chiến thành công sẽ cất nhắc hắn lên làm sư đoàn trưởng sư đoàn sơn địa.
Nhiệm vụ tác chiến đã hạ đạt, Liên Minh cũng chính thức mở màn cho việc xâm lược bành trướng. Lực lượng chủ lực xâm lược lần này tuy là cự ma, nhưng xâm lược tới mức độ nào thì còn phải xem phản ứng của Tinh Linh Đế quốc.
Bất kể ra sao, Liên Minh đã chuẩn bị chu toàn. Phía sau Tỏa Khô Thú là một lượng lớn đoàn quan chức cự ma và đoàn binh khí lạnh cự ma.
Vùng đất do Tỏa Khô Thú đánh chiếm sẽ do đoàn quan chức cự ma tiếp quản. Nếu phe tinh linh có động thái bất thường, đoàn binh khí lạnh cự ma sẽ lập tức xuất kích.
Chuyện thứ ba là báo cáo từ tháp ma pháp, thủy triều ma lực bắt đầu xáo trộn lại từ đầu.
Bởi đợt bùng phát thủy triều ma lực lần trước khiến ma lực thế giới dồi dào, thủy triều ma lực từ độ cao năm trăm mét đã ép xuống còn ba trăm mét.
Hiện tại ma lực ở mốc ba trăm mét đã rút ngược lên năm trăm mét, hơn nữa rất nhiều thủy triều ma lực đã biến mất, các thủy triều ma lực vĩnh cửu bị xáo trộn toàn bộ, mọi thứ lại quay về trạng thái chưa rõ.
Nói cách khác, khinh khí cầu không thể dùng được nữa, hoặc là không thể tùy tiện sử dụng như trước.
Trước đó Liên Minh đã cải tạo một chiếc khinh khí cầu trang bị máy quan trắc thủy triều ma lực, hiện đã hoàn thành chế tạo, nó có thể giám sát thủy triều ma lực trong phạm vi hai trăm cây số.
Về sau khinh khí cầu của Liên Minh không thể bay loạn xạ, chỉ có thể bay bám theo chiếc khinh khí cầu có gắn máy quan trắc, lực lượng trên không bị suy giảm trầm trọng.
Trước đó Lý Tần Vũ nhận được tin tức từ Ca Cách Bột, báo rằng Vương quốc Lôi Tát Mông Đức đang nổ ra khởi nghĩa, Lư Tạp xua quân xâm lược Lôi Tát Mông Đức.
Vốn dĩ hắn còn tính nhúng tay vào kiếm chác chút lợi lộc, nhưng chính vì nguyên nhân thủy triều ma lực bị xáo trộn nên khinh khí cầu không thể bay qua đó.
Đường bộ thì toàn là lãnh địa của kẻ khác, không thể đi qua. Thành thử bên Vương quốc Lôi Tát Mông Đức đánh nhau khói lửa ngút trời, còn phía Liên Minh ngoài việc giương mắt đứng nhìn thì chẳng có cách nào khác.
