Chương 599
Chương 599: Ô Lỗ chữa lành
Đăng ngày 30/09/2026
19
Hóa ra lần này Tân Na Nhĩ Tư Liên Hợp Vương Quốc bầu chọn quốc vương, tướng quân Y Phù và tướng quân Thụy Lan Thác là hai người giành được nhiều phiếu nhất. Thụy Lan Thác dẫn trước đôi chút, nhưng chưa đủ để áp đảo hoàn toàn.
Còn Y Phù thì rải con gái khắp nơi để gả bán, vớ ngay được mối hời lớn Lý Tần Vũ. Bất kể là về mặt thương mại, quân sự hay dân sinh, việc Tân Na Nhĩ Tư Liên Hợp Vương Quốc xích lại gần Liên Minh đều mang lại lợi ích cực lớn!
Thêm vào đó, lần này đại thủ lĩnh đích thân dẫn theo gia quyến tới Tân Na Nhĩ Tư Liên Hợp Vương Quốc, rất có thể sẽ bàn bạc ra những mối hợp tác sâu rộng hơn, khiến danh tiếng của tướng quân Y Phù tăng vọt!
Cục diện hiện tại là phiếu của tướng quân Y Phù gần như ngang bằng với Thụy Lan Thác, chỉ chờ quốc vương thoái vị, xem ba lá phiếu của lão ta trao cho ai thì người đó sẽ ngồi lên ngai vàng.
Chiếu theo tình thế hiện giờ, Tân Na Nhĩ Tư Liên Hợp Vương Quốc đang rất nóng lòng muốn liên minh cùng phe Lý Tần Vũ, lão quốc vương có khả năng cực cao sẽ dồn phiếu cho Y Phù để thúc đẩy mối liên kết này.
Bởi những lý do trên, thấy nguy cơ thất cử cận kề, tướng quân Thụy Lan Thác liền sai con trai đi thăm dò đại thủ lĩnh. Ai ngờ tên đó lại đụng đúng ngay họng súng của Lôi Lý Tư.
Tính tình Lôi Lý Tư vốn vô cùng nóng nảy, chủ yếu do giai đoạn định hình tính cách lúc nhỏ không có Lý Tần Vũ ở bên uốn nắn thành mẫu người như Ách Thắc Tư.
Đã vậy ở gần nơi đại thủ lĩnh ở, có ai mà không thuận theo hắn? Cả đời chưa từng bị ai chửi mắng bao giờ, đột nhiên bị một kẻ nhảy bổ vào mặt buông lời xấc xược, hắn liền thẳng tay đập chết tươi.
Con trai Thụy Lan Thác cũng là một võ sĩ tinh linh, nhưng ngươi có ghê gớm đến đâu cũng làm sao đọ nổi trực thăng vũ trang? Thế là bị nghiền nát bét trong chớp mắt.
Thăm dò chẳng xong, người thừa kế trưởng tử lại mất mạng, ghế quốc vương sắp tuột khỏi tay, Thụy Lan Thác rất có thể sẽ phát điên hoàn toàn.
Lý Tần Vũ phân tích thế cục, nhận thấy đẩy Y Phù lên ngôi vị quốc vương sẽ mang lại nhiều mối lợi cho Liên Minh nên quyết định ra tay giúp ả, liền hỏi ả nên làm thế nào.
"Đơn giản thôi, ký kết các hiệp ước thương mại, quân sự và đồng minh phòng thủ tương trợ lâu dài. Ta sẽ bí mật tung tin rằng toàn bộ những thỏa thuận trên chỉ có hiệu lực với điều kiện ta trở thành quốc vương. Chuyện này nắm chắc đến tám chín phần mười!"
Lý Tần Vũ gật đầu, sau đó bắt đầu bàn về lợi ích thực tế.
Hắn cần kỹ thuật nhân bản cơ quan nội tạng bằng thuật luyện kim, cần cả trang thiết bị lẫn nhân lực, ngoài ra còn muốn có các lữ đoàn ưng sư luyện kim hoàn chỉnh để xây dựng lực lượng không quân.
Y Phù thì yêu cầu Liên Minh đẩy mạnh giao lưu thương mại với Tân Na Nhĩ Tư Liên Hợp Vương Quốc, đồng thời muốn thử nghiệm kỹ thuật nhà kính nông nghiệp.
Lý Tần Vũ đáp rằng trong vòng hai năm hắn sẽ tăng quy mô đội tàu buôn chạy bằng hơi nước của Nhã Tư Tháp lên mười hai chiếc, năm năm là ba mươi sáu chiếc, sau đó cung cấp tài nguyên làm nhà kính thử nghiệm miễn phí.
Sau khi hai bên thống nhất xong đối sách cơ bản, Y Phù liền nhắc tới chuyện của tướng quân Thụy Lan Thác:
"Lôi Lý Tư đã giết trưởng tử của Thụy Lan Thác, để giữ thể diện, lão ta nhất định sẽ có hành động. Đại thủ lĩnh, địa vị của ngươi ngang hàng với lão. Thông thường, để giải quyết xung đột giữa những kẻ bề trên như thế này, người ta sẽ mở một cuộc phán quyết bằng tỉ võ. Chẳng bao lâu nữa, Thụy Lan Thác sẽ phái võ sĩ tới yêu cầu tỉ võ phân xử với ngươi. Ngươi có thể cử thủ hạ ra ứng chiến, hoặc đích thân ra tay."
Mấy trò phán quyết bằng tỉ võ này nọ, Lý Tần Vũ chẳng thèm để tâm. Phía hắn có quá nhiều kẻ đủ sức xuất chiến, nào là Khảm Đạt, Dũng Giả Tiểu Đội, Lôi Lý Tư, rồi cả bản thân hắn nữa. Hắn không tin dưới trướng tên Thụy Lan Thác kia có thể lôi ra được nhiều đơn vị cấp bậc dũng giả đến vậy.
Vài ngày sau, Y Phù triệu tập đại hội tướng quân, mời Lý Tần Vũ cùng tham dự để công khai những thỏa thuận hợp tác mà hai người đã bàn định.
Mọi người ríu rít thảo luận, trên mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ hân hoan. Nếu Liên Minh thực sự nâng quy mô đội tàu của thương đoàn Nhã Tư Tháp lên tầm vóc ấy, đời sống của họ sẽ được cải thiện rất nhiều.
Ngay tại hội nghị, lập tức có người tuyên bố sẽ bỏ phiếu cho Y Phù. Y Phù liên tục liếc mắt đưa tình, phát ra vẻ lẳng lơ khiến Lý Tần Vũ nổi hết cả da gà.
Nói đi cũng phải nói lại, Y Phù không có chồng đúng không? Vậy cha của Nhã Tư Tháp rốt cuộc là ai? Nghe nói nàng có tới mấy chục người chị gái, rốt cuộc là ả sinh với ai thế?
Mẹ kiếp, ả này khéo là một con goblin cái mất!
Hội nghị kết thúc, một vị quan viên tìm đến Lý Tần Vũ để hỏi việc, chính là đại thần của tướng quân Khắc Lý Tư Đế An.
"Kính thưa đại thủ lĩnh, chủ nhân của tôi muốn mua chiến hạm màu đen của Liên Minh, không biết Liên Minh có bán loại vũ khí này không?"
Lý Tần Vũ từng nghe Y Phù nói Khắc Lý Tư Đế An vẫn chưa bỏ phiếu. Vị đại thần này cứ liên tục nháy mắt ra hiệu, ý đồ đã quá rõ ràng.
"Được chứ, nếu trả giá đủ cao, chiến hạm cũng chẳng phải là không thể bán."
Ai cũng biết buôn bán vũ khí là ngành siêu lợi nhuận, vũ khí càng lớn thì kiếm tiền càng khủng. Bán một chiếc quân hạm là GDP của cả một quốc gia có thể nhích lên vài phần trăm!
Động cơ hơi nước của Liên Minh thực ra đã bại lộ, bên Đa Nặc Vạn và người lùn đều đang mày mò chế tạo, đặc biệt là Đa Nặc Vạn, tin tình báo cho thấy xưởng đóng tàu của bọn chúng đang chế tạo thiết giáp hạm.
Những thứ không có rào cản công nghệ tuyệt đối thường là như vậy, chỉ cần cho người ta nhìn qua là lộ tẩy ngay.
Nếu có thể bán được quân hạm ra ngoài, ngành chế tạo của Liên Minh sẽ được củng cố vượt bậc.
Kẻ khác bỏ tiền mua tàu, còn Liên Minh thì rèn giũa công nhân, nghiên cứu kỹ thuật của riêng mình.
Tàu cũ bán đi, kỹ thuật tiên tiến giữ lại, sau đó đóng những con tàu hiện đại hơn để tự dùng.
Hơn nữa, số tiền lãi kiếm được từ một con tàu đủ để đóng thêm hai con mới! Liên Minh xem như vừa kiếm được kinh nghiệm lại vừa có thêm chiến hạm!
Bởi thế, sự hợp tác giữa Lý Tần Vũ và tướng quân Khắc Lý Tư Đế An chính là đôi bên cùng có lợi. Sau này các chiến hạm mang tính thử nghiệm của Liên Minh cứ việc tống cho Khắc Lý Tư Đế An, còn bản thân sẽ tự đóng loại có công nghệ hoàn thiện hơn.
Nhận được lời cam kết, vị đại thần mỉm cười nói: "Vậy thì tướng quân Khắc Lý Tư Đế An sẽ bỏ một phiếu cho tướng quân Y Phù."
Đến nước này, dù ba lá phiếu của lão quốc vương chưa tung ra thì số phiếu của Y Phù cũng đã vượt qua Thụy Lan Thác.
Hơn một tháng sau, từ phòng thí nghiệm luyện kim dưới lòng đất truyền tới tin vui: Quá trình cấy ghép nhiều bộ nội tạng cho Ô Lỗ đã hoàn tất, hiện tại hắn đã hoàn toàn bình phục.
Trong hoa viên của tướng quân Y Phù, mặt đất đột nhiên rung chuyển, tuyết đọng trên cây thông rào rào rơi xuống. Ô Lỗ với thân hình cao sáu mét, lừng lững như một ngọn núi thịt chậm rãi bước tới.
Hắn ở trần, phần thân dưới chỉ quấn tạm một tấm rèm cửa làm khố.
Hắn hít một hơi thật sâu rồi phả ra một luồng sương mù dày đặc.
"He he he."
Ô Lỗ cười ngây ngô, túm lấy một nắm tuyết trên cây thông xoa lia lịa lên cái đầu trọc lốc, tuyết lập tức tan chảy trước thân nhiệt cực cao của hắn.
Ùm một tiếng, hắn lao thẳng vào bãi tuyết rồi lăn qua lăn lại trên mặt đất, phát ra những tiếng ầm ầm chấn động chẳng khác nào xe lu đang cán qua.
"He he! He he he he!"
Hắn cười lớn sảng khoái như một đứa trẻ lên tám. Từ lúc sinh ra tới nay, cơ thể hắn luôn chìm trong những cơn đau đớn cùng cực, ngày nào cũng chỉ mong chết quách đi cho xong.
Giờ thì tốt rồi, không còn đau nữa, rốt cuộc cũng hết đau rồi, đã có thể tự do cảm nhận cái nóng cái lạnh của đất trời.
"Ô Lỗ!"
Nhã Tư Tháp cùng đoàn người bước vào từ cổng hoa viên, cất tiếng gọi.
Ô Lỗ ngồi dậy, nhìn thấy người mẹ luôn ở bên an ủi mình suốt những năm tháng đau đớn, liền lập tức nhỏm dậy chạy tới. Hắn đưa tay bế bổng nàng lên như thể nhấc một con búp bê, rồi cọ cọ vào khuôn mặt khổng lồ của mình.
"Mẹ! Mẹ!"
Nhã Tư Tháp cũng ôm lấy khuôn mặt to tướng của hắn, dịu dàng xoa đầu trọc.
Y Phù cười híp mắt bước tới dưới chân Ô Lỗ, giơ hai tay ra:
"Nào, cháu ngoan ngoan ngoan của ta, cho bà nội ôm một cái nào!"
Ô Lỗ dùng bàn tay còn lại nhấc bổng Y Phù lên. Y Phù ghé sát vào mặt hắn hôn lấy hôn để.
Ô Lỗ chớp chớp mắt, liền thè chiếc lưỡi to tướng ra liếm Y Phù một phát.
Bị cái lưỡi to như cái ga trải giường quét qua, Y Phù lập tức ướt như chuột lột, cả người nhớp nháp toàn nước dãi hôi rình, mặt đực ra như phỗng.
