Chương 603
Chương 603: Cưỡng ép hạ cánh
Đăng ngày 30/09/2026
19
Gió đêm lạnh buốt thổi qua khiến Lý Tần Vũ tỉnh cả người. Hắn nhìn chằm chằm vào màn đêm phía tây, họng súng máy khóa chặt hướng quân địch có thể xuất hiện.
Mấy phút sau, trên bầu trời hiện ra vài chấm đen nhỏ. Lại qua vài phút, những chấm đen đã ken đặc, trải dài vô tận.
Da đầu hắn run lên. Cả một quân đoàn kỵ sĩ bầu trời kéo tới đấy à? Quân số ít nhất cũng phải cả ngàn con! Bốn mươi kỵ sĩ bầu trời của Y Phù chẳng tạo nổi một gợn sóng đã bị nuốt chửng sạch bách!
Trong lúc hắn còn chấn động, đám kỵ sĩ bầu trời của địch đã áp sát cực nhanh. Một nghìn mét, tám trăm mét, bảy trăm mét, rợp trời đặc quánh, lao thẳng tới ba chiếc phi thuyền nhanh như chớp giật!
Lý Tần Vũ không dám chậm trễ. Khi lũ sư thứu tiến vào khoảng cách sáu trăm mét, hắn dứt khoát khóa đầu ruồi vào một con rồi siết cò.
Tằng tằng tằng! Một tràng quét hai mươi phát liên thanh, dải đạn rít gió lao đi cắn chặt lấy một con sư thứu, đục toác ngực nó mấy lỗ thủng đẫm máu.
Sư thứu hoàn toàn không có giáp bảo hộ. Mấy phát đạn súng máy xuyên thẳng từ trước ngực, bắn nát bấy buồng phổi của nó.
Nó chẳng kịp giãy giụa, thân thể khổng lồ mềm nhũn, theo quán tính lao về phía trước một đoạn rồi đâm thẳng xuống đất, kéo theo tên kỵ sĩ trên lưng chôn thây.
Diệt con sư thứu đầu tiên, Lý Tần Vũ tốn hơn hai mươi viên đạn. Nhưng sang con thứ hai, hắn chỉ cần một loạt điểm xạ ngắn năm phát là nó đã cắm đầu rơi xuống. Tiếp đó là con thứ ba, thứ tư, thứ năm.
Lúc đầu hắn chưa quen tốc độ bay của sư thứu, rê súng và tính góc đón chưa chuẩn. Về sau đã quen tay, lại thêm thị giác ban đêm cùng trạng thái tập trung làm chậm thời gian hỗ trợ, chỉ hai giây là hắn giải quyết xong một con.
Tằng tằng tằng!!
Tằng tằng tằng!!
Tằng tằng tằng!!
Từng tràng điểm xạ chí mạng liên tục tuôn ra từ tay hắn. Đạn súng máy cỡ lớn chỉ cần găm trúng lồng ngực là đủ sức đoạt mạng lũ sư thứu!
Lý Tần Vũ như một ụ pháo tự ngắm, hễ siết cò là có một kẻ địch rơi đài.
Hắn vừa nổ súng, các xạ thủ khác cũng đồng loạt khai hỏa. Binh sĩ cận vệ dùng súng trường bắn chặn, nhưng do sư thứu bay quá nhanh, súng trường bắn từng phát đơn mang lại sát thương rất hạn chế.
Ba mươi tay súng Đại Thủ Lĩnh Cận Vệ vác súng máy hạng nặng quét đạn ra ngoài cửa sổ, thanh thế áp đảo hơn hẳn.
Bọn họ đương nhiên không thể bắn bách phát bách trúng như Lý Tần Vũ, nhưng lưới đạn dày đặc vẫn phần nào ngăn được đàn sư thứu áp sát.
Hỏa lực từ chiếc phi thuyền của Lý Tần Vũ quá dữ dội, bầy sư thứu lao tới bị đánh cho tối tăm mặt mũi, ngay đợt đầu tiên đã tổn thất mấy chục sinh lực.
Ngay sau đó, bọn chúng phát hiện chỉ có chiếc phi thuyền ở giữa mới sở hữu hỏa lực khủng khiếp như vậy, hai chiếc còn lại gần như không có động tĩnh gì.
Thế là chúng lập tức đổi chiến thuật, tập trung tấn công hai chiếc phi thuyền không có khả năng chống cự trước.
Lý Tần Vũ đứng trên nóc phi thuyền chẳng khác nào một pháo đài thịt người, ghì súng máy nã đạn liên tục. Bắn hết một dây đạn, hắn cũng chẳng thèm nạp, trực tiếp gọi một khẩu súng máy đầy đạn từ Kỵ Khảm Thương Khố ra thay thế.
Về sau, khi đã nắm thấu tốc độ của sư thứu, hiệu suất khóa mục tiêu và rê súng tăng vọt, hắn dứt khoát chơi bài hai tay hai súng, kẹp báng súng dưới nách, đứng từ hông mà quét thẳng.
Sức mạnh thể chất kinh người biến hắn thành một bệ pháo bằng thép. Lực giật kinh hoàng của hai khẩu súng máy đối với hắn chẳng khác nào bị một đứa trẻ con đẩy nhẹ.
Gồng chắc cơ bụng, ghì chặt hông mà nã, đàn sư thứu trước mặt hắn rụng lả tả như ruồi dính thuốc trừ sâu.
Tằng tằng tằng!!
Tằng tằng tằng!!
Bắn cạn hai khẩu súng, Lý Tần Vũ tiễn ít nhất hơn bốn mươi con sư thứu xuống địa ngục. Hắn lập tức thu súng, lôi ra hai khẩu mới toanh từ Kỵ Khảm Thương Khố.
Đúng lúc này, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên xé toạc màn đêm. Chiếc phi thuyền hộ vệ bên cánh trái bùng lên một quả cầu lửa khổng lồ, lớp vỏ ngoài bị xé rách toang hoác, lộ ra khung thép và những tấm vật liệu cấm ma bên trong.
Một kỵ sĩ bầu trời thúc sư thứu bay đến ngay vị trí vừa nổ, ném tiếp một quả cầu lửa trong tay xuống.
Ầm!!!
Lại một tiếng nổ nữa dội lên. Lớp vật liệu cấm ma dưới vỏ phi thuyền bị phá nát, ma lực phong hệ nồng độ cao xì ra xối xả, chiếc phi thuyền bắt đầu hạ độ cao.
Phi thuyền của thế giới này vốn là phương tiện giao thông cực kỳ an toàn. Dù có bị thủng một lỗ lớn, nó vẫn sẽ hạ cánh một cách chậm rãi, êm ái.
Cho dù bị thương nặng đến đâu, phi thuyền vẫn có thể đưa hành khách tiếp đất an toàn, trừ khi nó bị nổ nát đến biến dạng, phá hủy toàn bộ kết cấu chịu lực.
Nhưng đám kỵ sĩ bầu trời này tới là để giết người, mục tiêu của chúng chính là đánh nát kết cấu khung tàu!
Ầm ầm ầm!!!
Liên tiếp bảy tám quả cầu lửa dội thẳng vào chiếc phi thuyền hộ vệ. Lớp vỏ bốc cháy ngùn ngụt, ngọn lửa lan nhanh biến nó thành một ngọn đuốc khổng lồ giữa không trung!
Lý Tần Vũ đảo họng súng, nhắm thẳng vào lũ sư thứu đang vây ráp chiếc phi thuyền hộ vệ mà xả đạn.
Những con mãnh cầm khổng lồ trúng đạn kêu ré lên thảm thiết, kéo theo cả tên kỵ sĩ đang chuẩn bị tung đòn rơi xuống đất chết tươi.
Thế nhưng số lượng của chúng quá áp đảo. Dù Lý Tần Vũ đã bắn cạn hai dải đạn vẫn không thể ngăn nổi đàn sư thứu vây công.
Hàng loạt pháp thuật kỳ dị liên tục bắn ra từ tay đám kỵ sĩ. Giữa làn chớp giật và lửa đạn, chiếc phi thuyền hộ vệ bốc khói đen mù mịt rồi đâm thẳng xuống mặt đất như một ngôi sao băng rực lửa. Một chiếc đã bị giải quyết quá dễ dàng.
Đàn sư thứu như bầy ruồi né tránh làn hỏa lực của Lý Tần Vũ, ùa sang vây kín chiếc phi thuyền hộ vệ còn lại, trút đủ loại ma pháp hỗn loạn từ bốn phương tám hướng lên thân tàu.
Nhìn lớp vỏ phi thuyền bắt đầu bén lửa, sắp sửa giẫm vào vết xe đổ của chiếc trước đó.
Lý Tần Vũ bắn rỗng thêm hai khẩu súng máy, hạ gục hơn năm mươi con sư thứu nữa, nhưng con số đó chẳng thấm vào đâu so với cả ngàn con đang bay lượn trên trời.
Hắn thu hai khẩu súng rỗng lại. Không ổn, lũ sư thứu quá linh hoạt, mục tiêu vừa nhỏ vừa nhanh, có thể tấn công phi thuyền từ mọi hướng. Hỏa lực phi thuyền không thể bao quát toàn diện, mạn sườn và nóc tàu đều là điểm yếu chí mạng.
Chờ chúng xử lý xong chiếc phi thuyền thứ hai thì sẽ tới lượt bọn hắn, bắt buộc phải hành động ngay.
Lý Tần Vũ theo lối đi quay lại bên trong khoang, quát lớn với thuyền trưởng: "Hạ cánh ngay! Tìm cánh rừng nào đó hoặc nơi có vật che chắn mà đáp xuống!"
Thuyền trưởng phi thuyền cũng thừa hiểu con tàu không thể chống lại cả một quân đoàn kỵ sĩ bầu trời đông hơn ngàn tên, chi bằng chủ động hạ cánh xuống đất còn hơn để tàu bị đánh nát rồi rơi tự do chết cả lũ.
"Phía trước hai cây số có một cánh rừng, chúng ta sẽ đáp xuống đó!"
Thuyền trưởng gầm lên, lập tức thao tác thiết bị xả áp túi khí. Chiếc phi thuyền chao đảo, cắm đầu hạ độ cao một đoạn dài.
Cùng lúc đó, chiếc phi thuyền hộ vệ thứ hai cũng bị phá hủy, biến thành một ngọn đuốc giữa trời dưới hàng loạt đòn cầu lửa.
Rồi chẳng rõ vì lý do gì, nó bỗng nhiên vỡ vụn ngay giữa không trung, đủ loại linh kiện và xà thép rực lửa rơi như mưa rào xuống nền tuyết trắng bên dưới.
Hơn ngàn kỵ sĩ bầu trời trên không trung chỉnh đốn lại đội hình trong chớp mắt, rồi đồng loạt lao thẳng về phía chiếc phi thuyền cuối cùng.
Cũng may lúc này phi thuyền đã hạ xuống độ cao hơn ba trăm mét, sắp sửa hoàn tất việc tiếp đất.
Cả bầy kỵ sĩ bầu trời ùa tới bọc kín, vô số cầu lửa cùng tia sét điên cuồng dội xuống thân tàu, khiến cả chiếc phi thuyền rung chuyển dữ dội.
Lý Tần Vũ gầm lên ra lệnh tăng tốc hạ độ cao, rồi lại phóng ngược lên nóc tàu, siết cò súng máy bắn xối xả vào đám kỵ sĩ bầu trời xung quanh để tranh thủ từng giây cho phi thuyền đáp đất.
