Chương 61
Chương 61: Khô Lâu Binh
Đăng ngày 29/09/2026
19
Bị Dũng Giả Tiểu Đội đưa vào tầm ngắm, Lý Tần Vũ lập tức ráo riết chuẩn bị chiến tranh. Hắn tạm dừng công trình rải đá cứng hóa mặt đường vốn tốn nhiều nhân lực, bắt đầu mở rộng quân đội!
Biên chế quân đội được kéo thẳng lên một nghìn tên, chia làm mười đại đội!!
Từng ấy quân chính quy nếu đặt vào Ma Vật Sâm Lâm thì đủ sức xưng bá một phương, nhưng bấy nhiêu vẫn chẳng mang lại cho Lý Tần Vũ lấy nửa phần an toàn.
Dũng Giả Tiểu Đội quá mạnh, chém giết goblin chẳng khác nào chơi game cày quái, vung kiếm là chặt dưa thái rau. Muốn đối phó với bọn họ, mấu chốt vẫn phải nâng cao chất lượng binh sĩ.
Lý Tần Vũ muốn nâng cấp đám lính hệ thống trong tay lên bậc bốn, bèn dẫn quân đi săn quái khắp nơi.
Thế nhưng điểm kinh nghiệm để lính bậc ba thăng lên bậc bốn quá nhiều. Cày ròng rã mấy ngày trời, chỉ có Ca Bố Mâu theo hắn từ thuở đầu là tích đủ cấp bậc, trở thành chiến sĩ goblin kỳ cựu!
Tiến độ quá chậm, lợi ích mang lại chẳng bao nhiêu. Lý Tần Vũ nảy ra một ý: chi bằng nâng cấp toàn bộ goblin cầm mâu phi hệ thống dưới trướng thành Đại Ca Bố Lâm thì sao?
Chỉ cần kết nạp goblin cầm mâu vào biên chế, dẫn bọn chúng đi săn quái hai ba ngày là có thể tiến hóa thành Đại Ca Bố Lâm!
Sau khi thăng cấp thì đá bọn chúng ra khỏi quân đội rồi lại chiêu mộ đám goblin cầm mâu mới. Cứ lặp đi lặp lại như thế, một nghìn goblin cầm mâu chẳng phải sẽ biến thành một nghìn Đại Ca Bố Lâm hay sao!
Nghĩ là làm, Lý Tần Vũ lập tức tuyển goblin cầm mâu rồi kéo ra ngoài cày quái. Cứ mỗi khi có tên nào tiến hóa thành Đại Ca Bố Lâm, hắn liền đá phăng tên đó ra khỏi danh sách quân đội, sau đó nạp thêm goblin cầm mâu bình thường vào.
Liên tục mấy ngày trôi qua, trong bộ lạc đã xuất hiện hơn hai trăm con Đại Ca Bố Lâm!
Dĩ nhiên, ngần ấy vẫn chưa thấm vào đâu. Kế sách tối hậu để trừng trị dũng giả vẫn phải là thuốc súng!
Những chuyến dẫn quân đi càn quét quái rừng cũng là lúc hắn dò la tài nguyên xung quanh, xem thử có thể tìm thấy lưu huỳnh và diêm tiêu hay không.
Kiếp trước hắn đã cày nát cuốn bách khoa toàn thư cho người xuyên không mấy lần, trong đó hướng dẫn cực kỳ rõ ràng cách tinh chế nguyên liệu và điều chế thuốc súng đen.
"Nhất tiêu, nhị lưu, tam mộc than" chỉ là câu cửa miệng, trong bách khoa toàn thư có tỷ lệ pha trộn chi tiết và chuẩn xác hơn nhiều.
Dưới tay Lý Tần Vũ có thừa nhân lực để thử nghiệm nhiều lần. Chỉ cần kiếm được lưu huỳnh và diêm tiêu, hắn nắm chắc một trăm phần trăm khả năng chế tạo ra thuốc súng đen!
Trời không phụ lòng người. Trong một lần dẫn quân săn quái cày cấp, Lý Tần Vũ đuổi giết một đàn ma lang hơn ba mươi con thì tình cờ phát hiện một ngọn núi lửa, tại đó đào được một lượng lớn lưu huỳnh!
Lý Tần Vũ mừng rỡ khôn xiết, lập tức điều hai trăm goblin từ bộ lạc tới đây dựng điểm đóng quân rồi bắt tay vào khai thác lưu huỳnh.
Giờ lưu huỳnh đã có, than củi tự đốt được, chỉ còn thiếu mỗi diêm tiêu.
Thứ này có thể cạo từ vách tường nhà xí. Trên tường thường kết lại những mảng tinh thể màu trắng, chính là diêm tiêu. Khổ nỗi gom góp theo cách này số lượng quá ít, không thể nào đẩy mạnh sản lượng thuốc súng đen.
Lý Tần Vũ nhẩm tính, muốn va chạm với dũng giả thì trong tay ít nhất cũng phải có vài trăm ký thuốc súng đen, bằng không trong lòng hắn chẳng có chút tự tin nào!
Chút diêm tiêu cạo ở nhà xí gom góp mãi mới chế được một ký thuốc súng đã là tạ ơn trời đất, căn bản chẳng bõ dính răng. Muốn sản xuất quy mô lớn, bắt buộc phải tìm thấy đất tiêu!
Đất tiêu có dạng xốp vụn, màu vàng nhạt, nếm thử đầu lưỡi thấy vị đắng chát.
Trước khi nền công nghiệp hóa chất tiên tiến ra đời, cách chủ yếu để loài người thu gom diêm tiêu chính là khai thác đất tiêu.
Lý Tần Vũ lập tức phát nhiệm vụ cho đội săn bắn, lệnh cho bọn chúng đi sục sạo tìm đất tiêu. Kẻ nào tìm thấy đầu tiên sẽ được phong danh hiệu Siêu Cấp Vô Địch Đại Tướng Quân, thưởng một trăm xâu thịt khô, Mộc Thử muốn bắt bao nhiêu tùy thích!
Thế là toàn bộ goblin trong đội săn vác cuốc lên vai, con nào con nấy như phát cuồng, đi khắp nơi đào bới rồi thò lưỡi nếm thử đất cát.
Vài con goblin sau khi xin phép Lý Tần Vũ thậm chí còn mang theo lương khô đầy đủ, lặn lội thám hiểm đến tận vùng đất cách bộ lạc hơn trăm cây số.
Bọn chúng tìm ra không ít cứ điểm của ma thú hùng mạnh, phát hiện những nơi nghi là mỏ than, mỏ đồng cùng nhiều loại khoáng sản khác, duy chỉ có đất tiêu là bặt vô âm tín.
Điều này khiến Lý Tần Vũ rầu thúi ruột. Thời gian qua hắn đã chế tạo nhiều dụng cụ thô sơ, dùng tro rơm rạ tinh chế số diêm tiêu cạo từ tường nhà xí, thành công làm ra nửa ký thuốc súng đen rồi đúc thành một khối bộc phá.
Kết quả nổ thử cực kỳ mỹ mãn. Nếu nhồi thêm bi thép cùng mảnh sắt, việc quét sạch kẻ địch trong phạm vi mười đến hai mươi mét hoàn toàn không thành vấn đề!
Thế nhưng bán kính gây chết người thế này vẫn còn quá hẹp. Hắn không tin Dũng Giả Tiểu Đội lại dễ dàng bị thứ pháo tép này nổ chết. Chí ít cũng phải dùng khối bộc phá nặng mười đến hai mươi ký, kích nổ liên hoàn thì mới có cơ may nghiền nát đối phương.
Vậy là bài toán lại quay về vạch xuất phát: đất tiêu ở đâu?
Lý Tần Vũ đau hết cả đầu, chỉ đành thúc giục đội săn bắn mở rộng phạm vi trinh sát ra xa hơn. Đồng thời, kế hoạch dời bộ lạc về phía đông cũng được hắn đưa vào lịch trình. Nếu cùng đường bí lối thì chỉ còn nước bỏ chạy, giữ lấy cái mạng trước đã!
May thay trời không tuyệt đường người. Lý Tần Vũ tuyệt đối không ngờ nổi mình lại kiếm được lượng lớn đất tiêu bằng một cách kỳ quặc đến thế!
Một ngày nọ, Lý Tần Vũ đi săn trở về, dừng chân nghỉ ngơi tại một ngôi làng goblin trăm dân ở rìa rừng.
Hắn đá ba mươi tên vừa thăng cấp thành Đại Ca Bố Lâm ra khỏi đội ngũ, bảo bọn chúng tự về đại đội cũ trình diện, sau đó chi ra một lượng Dinar để chiêu mộ ba mươi goblin cầm mâu, dự tính tiếp tục dắt đi cày quái.
Thế nhưng chưa kịp nhấc chân thì quái vật đã tự mò tới tận cửa.
Một đám Cẩu Đầu Nhân từ trong rừng lao ra, trên cành cây vác theo thịt thú, rõ ràng là đoàn cống nạp của bộ lạc Cẩu Đầu Nhân.
Chỉ có điều mấy tên này trông vô cùng kỳ dị. Vẻ mặt chúng hoảng loạn tột độ, cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng như thể phía sau có thứ gì đó đang đuổi giết.
Tên Cẩu Đầu Nhân dẫn đầu vừa thấy Lý Tần Vũ ở trong làng liền vứt phăng đống thịt, lao tới quỳ rạp xuống trước mặt hắn rồi tru tréo ầm ĩ.
"Gâu gâu gâu gâu gâu!!"
Lý Tần Vũ gãi cằm. Cái này... hắn nào có hiểu tiếng Cẩu Đầu Nhân, nghe tiếng chó sủa chẳng hiểu mô tê gì, đành phái người đi gọi Cẩu Cẩu Vu hoặc Cáp Na tiểu thư tới.
Thế nhưng hai người phiên dịch còn chưa kịp đến thì ngoài bìa rừng đã xuất hiện mấy bóng đen lảo đảo bước ra.
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía đó. Khung xương trắng hếu, hốc mắt sâu hoắm rực lên ngọn lửa ma trắc xanh lè, dáng đi lắc la lắc lư như thể sắp rã rời từng mảnh!
"Mẹ kiếp! Khô lâu binh!!"
Lý Tần Vũ vội vàng rút đại kiếm sau lưng ra. Cùng lúc đó, hệ thống vang lên thông báo tiến vào trạng thái chiến đấu, đối phương đã bị xác định là kẻ địch!
Lý Tần Vũ nhướng mày, lập tức hạ lệnh cho ba mươi goblin cầm mâu vừa mới chiêu mộ.
"Xông lên! Xử sạch bọn chúng!!"
Đám goblin cầm mâu lập tức ào lên, chĩa mũi nhọn đâm tới tấp vào đám khô lâu binh.
Loại vũ khí đâm như trường mâu không gây ra bao nhiêu tổn thương cho bộ xương khô, không ít mũi mâu chỉ đâm xuyên qua các kẽ sườn.
Nhưng goblin cậy đông, dùng nhiều ngọn mâu hợp lực đè nghiến khô lâu binh xuống đất. Đám khô lâu nằm dưới đất vẫn khua khoắng chân tay cào loạn xạ.
Bọn goblin nhìn nhau ngơ ngác, cái đống xương xẩu này thì giết kiểu gì?
Lý Tần Vũ thấy trong sọ khô lâu binh có thứ lập lòe như hồn hỏa, bèn quát lớn: "Dùng đá đập nát đầu bọn chúng!!"
Goblin cầm mâu làm theo ngay tắp lự. Chúng vần những tảng đá lớn nện thẳng vào sọ khô lâu binh. Sau một tràng âm thanh vỡ vụn giòn giã, toàn bộ khô lâu binh đều bất động.
Trong đầu Lý Tần Vũ vang lên thông báo chiến thắng. Hắn liếc nhìn chiến lợi phẩm: Lúa mì ×3, Bột xương phong hóa ×3, Bột xương mật độ cao ×1.
Hắn vò đầu bứt tai, cho cái đống bột xương này để làm gì? Để bón ruộng chắc?
Đang lúc ngẫm nghĩ thì Cáp Na tiểu thư và Cẩu Cẩu Vu cũng vừa được dẫn tới.
Cáp Na tiểu thư nhìn thấy đống xương khô vỡ vụn dưới đất liền thốt lên kinh hãi.
"Quang Minh Thần trên cao, có tử linh xuất hiện!!"
Cô tiến lại gần, cầm pháp trượng chọc thử vào khúc xương. Khúc xương dễ dàng vỡ vụn. Cô thở phào một hơi, vỗ vỗ lên ngực.
"May quá may quá, chỉ là tử linh cấp thấp, chắc chắn là tự nhiên hình thành!"
Lý Tần Vũ hỏi: "Cáp Na tiểu thư, tử linh này có lai lịch thế nào?"
"Ừm, nói cụ thể thì tử linh là sinh vật sau khi chết, thi thể bị ma lực ăn mòn rồi sống lại biến thành, đa phần xuất hiện dưới dạng xương cốt, vì xương cứng có thể chứa đựng nhiều ma lực hơn. Trong tự nhiên, một số địa hình đặc thù sẽ tích tụ lượng lớn ma lực. Nếu có động vật chết ở đó thì sẽ sinh ra tử linh. Nhưng vì ma lực ứ đọng tự nhiên không nhiều nên loại tử linh này rất yếu ớt."
Lý Tần Vũ thấy lạ lẫm, nghe qua chẳng khác nào quái nhỏ sinh ra để người chơi cày cấp.
Cáp Na tiểu thư nói tiếp: "Còn một loại nữa là tử linh do con người tạo ra, loại đó vô cùng hung hãn! Lượng ma lực được truyền vào xương cốt gấp vài lần, thậm chí vài chục lần so với hình thành tự nhiên! Đám ma pháp sư tử linh tà ác thích nhất trò này. Bọn chúng sẽ âm thầm dựng lên một đội quân tử linh, gây ra mối đe dọa khổng lồ cho vương quốc. Cho nên hễ gặp phải là phải tiêu diệt ngay lập tức!"
Cáp Na tiểu thư còn đang thao thao bất tuyệt thì trong rừng bỗng vang lên tiếng xào xạc. Lại có thêm mười mấy khô lâu binh lảo đảo chui ra.
"Ủa? Sao vẫn còn nữa!"
Cáp Na tiểu thư thoáng giật mình.
Lý Tần Vũ phất tay, đám goblin cầm mâu lập tức lao lên, dùng cán mâu quét ngã khô lâu binh rồi nhặt đá đập nát vụn đầu lâu.
Cáp Na tiểu thư bước tới kiểm tra đám khô lâu, gương mặt đầy vẻ hoang mang.
"Không đúng, sao số lượng lại nhiều thế này? Theo lý mà nói, ma lực tự nhiên tích tụ có hạn, số lượng tử linh tạo thành chưa bao giờ vượt quá một chữ số, đằng này lại đông đến vậy!"
Lý Tần Vũ quay sang nhìn gã Cẩu Đầu Nhân đến nộp thịt, nói với Cáp Na tiểu thư: "Đám khô lâu binh đuổi theo bọn họ mà tới, cô hỏi chúng xem rốt cuộc là có chuyện gì."
Cáp Na tiểu thư vội vàng làm phiên dịch. Hai bên sủa gâu gâu qua lại một hồi lâu, sắc mặt Cáp Na tiểu thư dần lộ vẻ kinh ngạc.
"Hắn bảo bọn họ đi nộp thịt, lúc đi ngang qua chiến trường giao tranh với goblin lần trước thì thấy toàn bộ xác chết để lại ở đó đều biến thành khô lâu, cứ thấy người là đuổi theo cắn xé!"
Lý Tần Vũ lập tức nhớ lại địa điểm lần đầu tiên giao chiến với Long Nha, nơi có cái cây khổng lồ màu xám đen kỳ quái.
Khu vực đó vô cùng dị thường, trong vòng một dặm quanh gốc cây đen không một ngọn cỏ nào mọc nổi. Hơn nữa cả Cẩu Cẩu Vu lẫn Cáp Na tiểu thư đều từng nói cái cây đó tỏa ra hơi thở cực kỳ bất tường. Chẳng lẽ đám khô lâu binh này là...
Hắn lập tức hạ lệnh cho mấy tên đại đội trưởng luôn theo sát bên mình: "Tập hợp toàn bộ quân đội, chúng ta tới chỗ cây đen xem thử!"
