Chương 629
Chương 629: Không chiến sư thứu 2
Đăng ngày 30/09/2026
19
Mel sử dụng vũ khí cận chiến được Liên Minh chế tạo riêng cho kỵ sĩ không trung, một khẩu shotgun 30mm.
Sau khi Liên Minh sở hữu sư thứu, Lý Tần Vũ chê hiệu quả tác chiến của chúng quá thấp, liền lệnh cho các nhà thiết kế tạo ra loại vũ khí mới.
Nhà thiết kế chạy đi hỏi Mel, Đoàn trưởng Kỵ sĩ đoàn Không trung, xem môi trường tác chiến trên bầu trời rốt cuộc ra sao.
Mel nói cho họ biết, cự ly cận chiến của kỵ sĩ không trung thường trong vòng 50 mét, hai bên bắn phá lẫn nhau bằng Lôi Kích thuật, tên bắn và lao ném.
Vì trên không trung hai bên có thể tự do cơ động theo mọi hướng, những đòn sát thương đơn điểm này rất khó trúng đích.
Nghe xong môi trường tác chiến, nhà thiết kế lập tức hiểu loại vũ khí nào có thể chiếm ưu thế: vũ khí sát thương diện rộng, súng shotgun!
Họ đúc rút kinh nghiệm từ loại pháo tay từng chế tạo trước đây, làm ra súng shotgun 30mm, sau đó dựa vào dây chuyền sản xuất súng trường Kiểu 61 để tạo nên một mẫu shotgun lên đạn bằng khóa nòng trượt.
Khẩu shotgun được đặt tên là súng chiến đấu không trung Kiểu 61 này nặng 7 cân, một phát có thể bắn ra 75 viên đạn ria.
Súng dùng hộp tiếp đạn rời 4 viên, đầu nòng loe ra như chiếc loa nhỏ nhằm khuếch tán 75 viên bi thép. Cái loa này giúp bi thép tỏa rộng bằng kích thước một con sư thứu ở cự ly khoảng 50 mét, nếu xa hơn nữa thì bi sẽ bay tán loạn khắp nơi.
Mục đích của khẩu súng này là cận chiến quần thảo trong vòng 50 mét, quá gần hay quá xa đều không ổn, hoàn toàn là loại vũ khí chuyên biệt cho môi trường tác chiến trên không.
Mel giơ súng shotgun bóp cò, vô số bi thép bắn ồ ạt về phía mục tiêu.
Tiểu đội trưởng Tinh Linh điều khiển sư thứu lộn vòng né tránh, nhưng vẫn có ít nhất một phần tư số bi thép bắn trúng thân thể nó.
Con sư thứu hét thảm, thân hình chao đảo giữa không trung rồi gượng giữ thăng bằng tiếp tục bay.
Bi thép quá nhỏ, sư thứu rốt cuộc vẫn là mãnh thú khổng lồ, khó lòng một phát giết chết ngay.
Nhưng điều đó không có nghĩa shotgun vô dụng, bởi trong cận chiến sư thứu truyền thống, hai bên dùng vũ khí sát thương điểm bắn hàng trăm phát chưa chắc trúng một lần.
Còn thứ vũ khí sát thương diện rộng này chỉ cần giơ tay là trúng, hiệu suất quá vượt trội, chỉ cần bồi thêm vài phát thì sư thứu cũng chịu không nổi.
Tiểu đội trưởng Tinh Linh cảm nhận bạn chiến đấu bị thương, vội vỗ về trấn an nó, đoạn ngoái đầu bắn ra một tia Lôi Kích thuật.
Mel siết chặt hai đùi, con sư thứu luyện kim màu đỏ lập tức hiểu ý, thực hiện một cú xoay tròn kiểu lồng máy giặt né gọn tia sét.
Ngay lúc con thú đang xoay tròn, đầu dốc xuống mặt đất, Mel đã nổ phát súng thứ hai, một màn đạn bao trùm cả tiểu đội trưởng Tinh Linh lẫn con thú cưỡi.
Phập phập phập! Đạn găm ngập vào thân sư thứu làm máu tươi bắn tung tóe, khiến nó rống lên thảm thiết.
Còn những viên đạn bắn trúng tiểu đội trưởng Tinh Linh lại dội ngược trên giáp lưng nàng ta, không để lại lấy một vết lõm.
Khi tư thế bay ổn định trở lại, Mel kinh ngạc nhìn kẻ địch phía trước.
"Giáp tấm bí ngân? Cũng là nhân vật có máu mặt đấy!"
Mel hiểu ra, kẻ dứt khoát cắt phăng mái tóc dài này ắt hẳn là nhân vật trọng yếu, hoặc là con cháu thế gia ra tiền tuyến lập công hòng tích lũy vốn liếng thăng tiến sau này.
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Không nói thừa, Mel liên tục kéo khóa nòng rồi bóp cò, từng loạt đạn xả ra, mỗi phát đều có vài viên bi thép găm mạnh vào thân sư thứu.
Con thú bị thương dần suy yếu, đường bay bắt đầu lảo đảo, từng giọt máu rớt khỏi thân thể bay ngược về khoảng không phía sau.
Tiểu đội trưởng Tinh Linh ngoái đầu liên tiếp phóng Lôi Kích thuật, nhân lúc hồi phục ma lực, nàng ta phóng liền hai ngọn trường mâu, bắn thêm năm mũi tên.
Nhưng toàn bộ đòn công kích đều bị Mel cơ động nhào lộn né sạch, sau đó đối phương tiện tay trả đòn một phát là bạn chiến đấu dưới thân nàng ta lại rống lên đau đớn.
Vũ khí đối phương quá tiên tiến, đây là trận chiến không hề công bằng!
Tiểu đội trưởng Tinh Linh dần hoảng loạn, quay đầu bắn thêm một tia Lôi Kích thuật.
Mel dễ dàng né tránh, rút một hộp tiếp đạn từ yên cương, thay đạn rồi giơ súng bắn thẳng!
Oành!
"A!"
Tiểu đội trưởng Tinh Linh thét lên đau đớn, một bên tai nhọn bị đạn tiện đứt lìa.
Oành oành oành!
Mel thừa cơ đối phương bị thương, nhanh chóng ngắm bắn xả sạch hộp đạn, vô số viên bi nện thẳng vào mông và lưng sư thứu, máu xối xả tuôn trào!
Nửa thân trước của sư thứu mang hình dạng chim ưng với đầu ưng móng ưng, nửa thân sau lại là sư tử với đuôi và chân sư tử, không có lớp lông vũ dày bảo vệ.
Lúc này mông sư tử lỗ chỗ toàn vết thủng đẫm máu, tuôn chảy ào ạt.
Mel lại thay một hộp đạn khác, chỉ mất năm giây để bắn cạn sạch, con sư thứu rống thảm liên hồi, thịt sau mông và lưng nát bươm, tốc độ giảm thẳng một nửa rồi cắm đầu lao xuống.
Mel thu súng shotgun lại, kẹp chặt chân, con sư thứu luyện kim đỏ rực hiểu ý ngay tắp lự, tăng tốc lao vút tới thu hẹp khoảng cách rồi vung vuốt ưng vồ xuống!
Một móng ưng cào rách lưng sư thứu, lớp vuốt đúc bằng sắt thép xé toạc da thịt, lộ cả xương cốt lẫn nội tạng.
Móng còn lại quắp chặt lấy thân thể tiểu đội trưởng Tinh Linh, giật mạnh một cái, tách rời ả khỏi yên cương.
Con sư thứu trúng đòn chí mạng không thể trụ nổi nữa, đâm thẳng xuống cánh rừng bên dưới, quật gãy mấy thân cây lớn.
Tiểu đội trưởng Tinh Linh bị vuốt sư thứu khóa chặt, hoàn toàn mất đi khả năng kháng cự.
Mel quay đầu nhìn lại chiến trường, lúc này những kỵ sĩ không trung Tinh Linh khác đã bị kỵ sĩ Liên Minh tiêu diệt sạch sẽ.
Đám kỵ sĩ kia nào có giáp tấm bí ngân, chỉ khoác lớp giáp da mỏng manh, vài phát shotgun đã mất mạng, ngược lại phía Mel mới là nơi dây dưa lâu nhất.
Lúc này, các kỵ sĩ Liên Minh tập hợp bên đoàn xe bị tập kích, Mel cũng điều khiển sư thứu bay qua đáp xuống nghỉ ngơi.
Tiểu đội trưởng Tinh Linh bị vuốt ưng kẹp chặt bỗng nhìn thấy thứ rò rỉ ra từ đoàn xe bọn họ vừa oanh tạc không phải lương thảo, mà là cát!
"Bị gài bẫy rồi sao..."
Tiểu đội trưởng Tinh Linh lẩm bẩm, lòng chùng xuống, suy sụp vô cùng.
Toàn tiểu đội hy sinh, bạn chiến đấu tử trận, bản thân thì bị bắt sống, đây hẳn là thời khắc đen tối nhất của đời người.
Mel nhảy xuống lưng sư thứu luyện kim, vuốt ve lớp lông vũ đỏ rực của nó, cúi đầu nhìn tiểu đội trưởng Tinh Linh hỏi:
"Muốn vinh dự hay muốn mạng?"
Tiểu đội trưởng Tinh Linh do dự, cúi gằm mặt im lặng rất lâu.
Mel liếc mắt nhìn sư thứu luyện kim một cái, móng vuốt của nó lập tức siết chặt lại.
Cảm giác cơ thể sắp bị nghiền nát thành thịt vụn ập đến, nỗi sợ cái chết đè bẹp khát vọng vinh dự.
"Ta... chọn mạng sống..."
Suốt một thời gian dài sau đó, trên các tuyến đường vận chuyển liên tục xuất hiện những đoàn vận lương giả, phối hợp với kỵ sĩ không trung Liên Minh mai phục gần đó tiêu diệt vô số kỵ sĩ không trung của Tinh Linh Đế quốc.
Bộ đội kỵ sĩ không trung Tinh Linh nhận được tin tức liền tập hợp toàn bộ kỵ sĩ đoàn, chuẩn bị mở một trận quyết chiến hòng tranh đoạt quyền khống chế bầu trời trong tương lai.
Động thái quân sự quy mô lớn như vậy không thể qua mắt được Liên Minh, họ lập tức điều động kỵ sĩ không trung nghênh chiến, đối đầu trực diện.
Kỵ sĩ không trung đôi bên thăm dò nhau suốt mấy ngày, rồi sau đó bùng nổ một trận đại quyết chiến trên không gần tuyến vận chuyển.
