Chương 63
Chương 63: Sản xuất hàng loạt thuốc súng đen
Đăng ngày 29/09/2026
19
Lý Tần Vũ bước đầu xác nhận đất quanh Minh Giới Thụ là đất diêm tiêu, lập tức tiến hành thử nghiệm tỉ mỉ hơn.
Hắn lệnh thuộc hạ đốt một đống lửa lớn lấy than củi đỏ rực nhiệt độ cao, sau đó hốt đất diêm tiêu ném thẳng lên than đỏ.
Đất diêm tiêu phẩm chất cao khi chạm vào than củi nhiệt độ cực lớn sẽ phát ra tiếng nổ lốp bốp giòn giã, chứng minh hàm lượng kali nitrat bên trong cực kỳ dồi dào.
Kết quả thử nghiệm vô cùng khả quan. Một vốc đất ném vào đống lửa, tiếng nổ vang lên liên tu bất tận, hàm lượng kali nitrat cao đến kinh ngạc!
Điều này cũng giải thích trọn vẹn lý do vì sao quanh Minh Giới Thụ lại không có nổi một ngọn cỏ.
Đất diêm tiêu vốn dĩ dùng làm phân bón rất tốt, thậm chí là phân bón thượng hạng, nhưng khi nồng độ kali nitrat vượt quá ngưỡng nhất định thì đối với thực vật lại là kịch độc. Vùng này cỏ cây tuyệt diệt chính là do thừa phân xót rễ mà ra.
Thử nghiệm hoàn tất, ánh mắt Lý Tần Vũ nhìn Minh Giới Thụ tràn ngập sự trìu mến. Trong mắt người khác cái cây này có lẽ là hiện thân của tử thần, nhưng với hắn, "A Thụ" rõ ràng là bảo vật công nghiệp mà thiên nhiên ban tặng! Hắn thậm chí còn tính sẵn chuyện sau này cùng "A Thụ" sinh mấy đứa con.
Lý Tần Vũ đã lên sẵn kế hoạch, đợi diệt xong Dũng Giả Tiểu Đội, hắn sẽ dốc lượng lớn nhân lực dựng một vòng thành lũy quanh Minh Giới Thụ để bảo vệ nó cẩn mật!
Ngoài ra còn phải nghiên cứu thêm cách kích thích Minh Giới Thụ tăng tỉ lệ làm mới khô lâu binh. Thứ này chính là lồng tạo quái, tận dụng tốt thì sau này hắn không cần phải vất vả đi săn dã ngoại nữa.
Đang suy tính, Lý Tần Vũ nhìn thấy bộ xương khô trên mặt đất, trong đầu nảy ra sáng kiến, lập tức hạ lệnh cho đám goblin.
"Quăng hết xương khô lại gần Minh Giới Thụ. Sau này săn bắn được xương cốt cấm vứt bừa bãi, gom hết lại đây chất đống!"
Lũ goblin răm rắp nghe lệnh, nhặt từng bộ khung xương ném gom quanh gốc Minh Giới Thụ.
Dù chưa nắm rõ cơ chế tạo khô lâu của Minh Giới Thụ, nhưng đã là khô lâu binh thì thế nào cũng phải có xương cốt. Hắn suy đoán chất đống xương lớn bên cạnh cây hẳn sẽ tăng xác suất sinh quái.
Chờ đám goblin chất xương xong xuôi, Lý Tần Vũ mở Kỵ Khảm hệ thống, đem toàn bộ bột xương tích lũy từ những lần đánh quái trước đó rải hết lên đống xương khô.
Xong xuôi mọi việc, Lý Tần Vũ điều động hai trăm goblin tới cắm chốt tại đây để tiện việc khai thác đất diêm tiêu.
Mặt khác, hắn sai gia tộc Ogre dùng cọc gỗ lớn rào kín Minh Giới Thụ, tạo thành một nhà giam thô sơ. Khô lâu binh vừa xuất hiện sẽ lập tức bị giam hãm, nằm chờ Lý Tần Vũ dẫn quân tới cày điểm.
Mọi việc tại Minh Giới Thụ tạm thời giải quyết êm xuôi, Lý Tần Vũ dẫn đội tải hàng chục tấn đất diêm tiêu quay về bộ lạc goblin.
Hắn lập tức bắt tay vào khâu điều chế thuốc nổ đen, đầu tiên là dựng ba xưởng nhỏ cách xa bộ lạc để chuyên xử lý và tinh chế ba loại nguyên liệu thô.
Kế tiếp là xây dựng xưởng phối trộn để trực tiếp hoàn thiện thuốc nổ đen.
Do thứ này quá đỗi nguy hiểm, sơ sẩy một chút là nổ tung xác, nên xưởng thuốc nổ đen được gia cố bằng bê tông kiên cố nhất.
Đồng thời, mỗi vị trí thao tác chỉ được phép phối trộn tối đa năm trăm gam thuốc nổ đen, giữa các vị trí đều ngăn cách bằng tường bê tông dày cộm. Làm vậy thì dù có phát nổ cũng chỉ nổ chết bản thân kẻ thao tác, giảm thiểu tối đa nguy cơ kích hoạt phản ứng dây chuyền!
Lý Tần Vũ chọn Đại Ca Bố Lâm làm công nhân phối trộn. Bọn này chỉ số thông minh ngang ngửa người bình thường, so với goblin thông thường thì đáng tin hơn một chút, dẫu mức độ đáng tin cũng chẳng cao hơn là bao.
Để nâng cao tỉ lệ thành phẩm và cũng để tránh cảnh chứng kiến nấm bom nổ tung trời ở dị giới, Lý Tần Vũ huấn luyện cực kỳ gắt gao, bắt bọn chúng nhất nhất phải tuân thủ nghiêm ngặt từng công đoạn, kẻ nào làm sai lập tức chém đầu thị chúng!
Hắn ăn ngủ luôn trong xưởng thuốc nổ hơn một tháng trời, ngày nào cũng lù lù giám sát hệt như giám thị trường học. Giám sát riết đến mức đám thợ rèn luyện được cả giác quan thứ sáu, chỉ cần Lý Tần Vũ vừa xuất hiện sau lưng là đứa nào đứa nấy mồ hôi ướt đẫm, thao tác răm rắp một trăm phần trăm đúng quy trình.
Trải qua hơn một tháng rèn giũa an toàn sản xuất, biến quy chuẩn an toàn thành phản xạ cơ bắp in sâu vào não bộ đám Đại Ca Bố Lâm, Lý Tần Vũ mới thoáng yên tâm đôi chút.
Xưởng bắt đầu cho ra lò thuốc nổ đen đều đặn, nhưng để tăng uy lực phát nổ, Lý Tần Vũ còn phải tiến hành dạng hạt hóa.
Bách khoa toàn thư của dân xuyên không từng nhắc tới một phương pháp: dùng tinh bột.
Lý Tần Vũ lệnh cho thuộc hạ đục một cối xay đá, lấy số lúa mì rơi ra khi cày quái đem đi tách vỏ, nghiền thành bột mì, nghiền đi nghiền lại nhiều lần cho thật mịn.
Bột mì thêm nước nhào thành khối, độ dẻo tương tự như bột cán vỏ sủi cảo, sau đó thả khối bột vào nước nhồi bóp liên tục cho đến khi nước chuyển sang màu trắng đục như sữa.
Vớt khối bột bã bỏ đi, giữ phần nước trắng để lắng trong một ngày, đổ phần nước trong phía trên, lớp cặn lắng bên dưới chính là tinh bột.
Phơi khô tinh bột tự nhiên, có thể dùng rây lọc hoặc nghiền nát để loại bỏ cục to. Lý Tần Vũ làm cả hai khâu: nghiền nát cục vón rồi lọc qua rây, thu về lớp tinh bột mịn màng.
Hòa tinh bột với nước thành hồ lỏng, vừa khuấy đều vừa rải thuốc nổ đen vào, trộn đến khi quyện thành khối dẻo là đạt.
Dùng khuôn nén chặt khối bột thuốc nổ thành bánh để tăng mật độ, hong khô tự nhiên rồi nghiền vụn, lọc qua rây, thu được thuốc nổ đen dạng hạt tương đối đồng đều. Cách này vừa tăng mạnh uy lực lại vừa có khả năng chống ẩm nhất định.
Sau thêm nửa tháng ròng rã phấn đấu, Lý Tần Vũ rốt cuộc đã sở hữu nguồn cung cấp thuốc nổ dồi dào và ổn định. Hắn đã nắm trọn trong tay một thứ vũ khí mang sức tàn phá kinh hoàng!
Làm thế nào để phát huy tối đa uy lực của thuốc nổ đen lại trở thành bài toán nghiên cứu mới.
Ý tưởng đầu tiên chắc chắn là bọc thuốc nổ, phương thức tàn phá đơn giản và trực quan nhất.
Muốn kích phát tối đa sức công phá của thuốc nổ đen, bắt buộc phải nén thật chặt để nó phát nổ trong không gian kín, bó thành bọc nổ chính là một cách.
Ngặt nỗi Ma Vật Sâm Lâm là rừng mưa nhiệt đới, độ ẩm cực cao, bọc nổ rất dễ bị ẩm ướt. Lỡ dũng giả kéo tới mà bọc nổ tịt ngòi thì đúng là trò cười chết người.
Lý Tần Vũ chọn phương án dùng ống phóng nổ.
Hắn lệnh cho Thiết Âu Khắc đúc một khuôn sắt hình trụ, cấu trúc tương tự chai nước khoáng. Đây chính là phần thân chính của ống nổ, bản thân ống nặng ba cân, bên trong nhồi được mười cân thuốc nổ đen.
Sau khi đúc xong ống sắt, Lý Tần Vũ chỉ thị công nhân quét một lớp sơn đen lên cả mặt trong lẫn mặt ngoài nhằm triệt tiêu tĩnh điện, nâng cao tính an toàn cho ống nổ.
Sơn đen này lấy từ một loại cây Lý Tần Vũ phát hiện khi đi tuần, bóc vỏ cây đem đun sôi lọc lấy nước, đặc tính tương tự như cây sơn rực.
Nước cốt đun ra từ vỏ cây này mùi rất thối, quét lên mặt kim loại không có độ bóng bẩy, nói thẳng ra là rất xấu, chẳng ai thèm dùng đóng đồ đạc, may thay ống nổ thì cần quái gì đẹp đẽ.
Nhồi thuốc nổ đen vào trong, nén thật chặt, cắm vào miệng ống một sợi dây cotton đã ngâm qua dung dịch kali nitrat, trám kín miệng bằng bê tông rồi quét thêm một lớp sơn đen chống ẩm. Một ống nổ trông như chai nước khoáng phóng to đã hoàn tất.
Lý Tần Vũ dẫn theo đám binh lính hệ thống tiến sâu vào rừng rậm, đặt ống nổ vào giữa một lùm cây lớn rồi châm lửa đốt dây dẫn.
Vài phút sau, tàn lửa bén vào khối thuốc nổ đen, một tiếng nổ long trời lở đất xé toạc màn đêm cánh rừng, chim muông trong vòng bán kính ba dặm hoảng loạn bay dạt lên không trung.
Lũ goblin đi theo sợ hãi la hét ỏm tỏi, mặt mày tái mét, hận không thể chui tọt xuống khe nứt nào đó trốn biệt. Nếu chúng không phải lính hệ thống kỷ luật sắt thì e rằng đã vắt chân lên cổ chạy tháo thân từ lâu.
"Im mồm hết cho ta!"
Lý Tần Vũ quát lớn một tiếng, lũ goblin mới chịu nín bặt.
Hắn sải bước tiến lên kiểm tra hố nổ.
Mùi khói súng nồng nặc bốc lên quanh điểm nổ, mặt đất bị khoét một hố sâu nửa mét, cái cây gần nhất gãy gập làm đôi, toàn bộ cây cối trong phạm vi mười mét đều bị chấn động tàn phá.
Thứ này nếu đem ra ném vào đám goblin thì bán kính sát thương chí mạng ít nhất phải hai mươi mét. Nhưng nếu là dũng giả... thì khó nói.
Lý Tần Vũ thầm tính, muốn hạ dũng giả thì kiểu gì cũng phải cho nổ sát mặt, cự ly chí mạng chắc chỉ tầm năm mét đổ lại. Tên dũng giả thể hiện sức mạnh trong ảo ảnh quá mức áp đảo, nổ ở khoảng cách xa e rằng chỉ đủ phả vào mặt hắn một lớp bụi than.
Lý Tần Vũ thở phào một hơi. Dù sao đi nữa, hiện tại hắn đã có vốn liếng để ăn thua đủ với dũng giả, nhưng một vấn đề hóc búa mới lại nảy sinh: Làm thế nào để ném được ống nổ này vào sát phạm vi năm mét quanh người tên dũng giả kia?
