Chương 635
Chương 635: Trận địa phục kích 2
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đại liên bố trí dưới mặt đất lập tức khai hỏa!
Ba trăm khẩu đại liên được đặt trong khu rừng ngay phía trước sườn dốc ngược. Nào ai ngờ tới cơ chứ? Kẻ địch cứ đinh ninh phía đối diện sườn dốc ngược mới là điểm phục kích, ai dè đối phương lại dựng trận địa ngay bên ngoài sườn dốc!
Chẳng khác nào mời quân vào rọ, mà người còn chưa kịp lọt vào rọ, ngay tại cửa rọ súng đã nổ vang trời.
Ba trăm khẩu đại liên rải đều trên một phạm vi cực rộng, gần như bao trùm toàn bộ không phận của ba ngàn kỵ sĩ bầu trời.
Bên dưới là rừng rậm nguyên sinh, nếu đặt đại liên sát mặt đất thì vướng đầy cây cối, căn bản chẳng thể bắn lên trời.
Vì thế Ca Bố Mâu đã phái người dựng ba trăm tháp đại liên bằng gỗ, quét sơn xanh lá, nâng họng súng lên ngang tầm tán cây, mở toang bầu trời khoáng đạt trước mắt các xạ thủ.
Đỉnh tháp đại liên phủ đầy cành cây và lưới ngụy trang, từ trên trời nhìn xuống tuyệt đối không thể ngờ bên dưới lại giấu ba trăm tháp hỏa lực!
Giờ phút này, pháo hiệu đỏ rực vút lên không trung, toàn bộ tháp đại liên đồng loạt khai hỏa. Binh sĩ ngắm qua đầu ruồi phòng không nhắm thẳng bầu trời bóp cò, ba trăm dải hỏa xà cuồn cuộn quét thẳng lên trời cao!
Đòn tập kích bất thình lình giáng xuống gây thương vong thảm trọng cho kỵ sĩ bầu trời Tinh Linh. Vốn dĩ họ đang lượn lờ chờ lệnh trên không, xạ thủ Trừng Giới Quân bắn chẳng khác nào bia tập bắn cố định, cứ đưa vòng ngắm vào tâm là trúng.
Kỵ sĩ bầu trời bị bão đạn cày nát tung tóe từng màn sương máu, xoay mòng mòng rơi thẳng xuống rừng già.
Đoàn trưởng Đa Tô Cống kinh hoàng biến sắc, gào thét khản giọng: "Bay lên! Tăng độ cao mau!!"
Ba ngàn kỵ sĩ bầu trời ken đặc trên không trung vừa trúng tập kích lập tức rối loạn, bay tán loạn như ong vỡ tổ.
Các xạ thủ trên tháp siết chặt cò súng không buông, dội bão đạn liên hồi lên vòm trời. Màn đạn chỉ cần lướt qua thân thể kỵ sĩ bầu trời Tinh Linh, một phát đạn cỡ lớn đủ khiến sư thứu mất sạch sức chiến đấu, lộn nhào cắm đầu xuống rừng cây rồi biến mất tăm.
Không chỉ có hỏa lực từ tháp đại liên, Liên Minh còn tung ra sư thứu xác sống!
Trong một hầm công sự ngầm, năm mươi goblin tử linh đang ngồi xếp bằng. Một tên lính lao xuống hầm gào to: "Thời cơ đến rồi! Hành động!"
Các ma pháp sư tử linh thắp lên từng nén hương an thần tĩnh khí. Giữa làn khói lượn lờ, họ nhắm nghiền hai mắt niệm chú, linh hồn xuất khiếu nhập thẳng vào những con sư thứu xác sống gần đó.
Năm mươi con sư thứu xác sống vốn nằm im lập tức cựa mình. Chúng bật nhảy lên đại thụ, leo thẳng lên ngọn cây rồi tung bốn chân đạp mạnh, phóng vút lên không trung, lao thẳng về phía tập trung đông kỵ sĩ bầu trời Tinh Linh nhất.
Số sư thứu xác sống này là xác rơi rụng trong những trận không chiến gần đây giữa hai bên, được binh sĩ Liên Minh thu nhặt giao cho ma pháp sư tử linh cải tạo thành xác sống, cả thảy chừng năm mươi con.
Trên lưng chúng mang theo ba lô bom đặc chế, hai mươi cân thuốc nổ nhồi kèm ba mươi cân bi thép, tổng cộng hơn hai ngàn viên bi. Thuốc nổ kích nổ sẽ bắn quét số bi thép này bao trùm không phận hơn bốn trăm mét, uy lực diện rộng vô cùng kinh hãi!
Để tiện nhận diện địch ta, toàn thân đám sư thứu xác sống này đều được quét sơn đỏ chót, trông chẳng khác nào quả chôm chôm.
Xạ thủ đại liên đã nhận lệnh từ trước: thấy sư thứu đỏ cấm bắn, đó là quân mình.
Tiếng đại liên rền vang cũng là lúc năm mươi con sư thứu xác sống theo làn đạn lao thẳng lên trời. Chúng bay cực nhanh, vì chỉ cần bay một lần duy nhất nên con nào con nấy vỗ cánh hết bình sinh, căn bản không cần lo đứt rách cơ bắp.
Trọng lượng mang theo cũng chẳng đáng là bao, vỏn vẹn năm mươi cân bom bi thép. So với kỵ sĩ bầu trời Tinh Linh phải chở một người nặng sáu bảy mươi cân kèm bộ trang bị hơn bốn mươi cân, chúng nhẹ gánh hơn quá nhiều.
Năm mươi con sư thứu xác sống đâm thẳng vào giữa đội hình kỵ sĩ bầu trời Tinh Linh. Đám kỵ sĩ Tinh Linh đang choáng váng vì đạn đại liên căn bản không kịp phát hiện năm mươi "quả chôm chôm" đỏ lòm này. Họ chỉ muốn tản ra tháo chạy, nhưng đã muộn!
Từng con sư thứu xác sống lao tới độ cao thích hợp, ma pháp sư tử linh điều khiển cánh tay xác sống giật dây kích nổ.
Oành oành oành!!!
Từng chuỗi nổ dữ dội liên tiếp bùng lên giữa tầng không. Vụ nổ không để lại quá nhiều khói bụi do thuốc nổ cháy triệt để, chỉ tỏa ra chút làn khói mỏng.
Thế nhưng mật độ năng lượng cực cao giải phóng đã đẩy toàn bộ bi thép trong ba lô bay đi với động năng khủng khiếp!
Hai ngàn viên bi thép tạo thành một cơn mưa thép tử thần tuyệt đối!
Trong phạm vi một trăm mét, cả sư thứu lẫn kỵ sĩ Tinh Linh bị bắn thủng như tổ ong, lỗ chỗ chi chít vết thương!
Thịt nát lông bay rụng lả tả, ít nhất cũng phải dính từ vài chục đến hàng trăm viên bi thép vào người, chết không kịp ngáp!
Ở cự ly từ hai trăm đến ba trăm mét, kỵ sĩ bầu trời còn chút cơ hội sống sót, nhưng cũng trọng thương tơi tả, sư thứu xoay tròn lao xuống đất, sống sót sau cú rơi hay không còn phải trông vào may rủi.
Kỵ sĩ bầu trời ở khoảng cách xa hơn cũng bị vạ lây, thỉnh thoảng có kẻ xui xẻo trúng phải bi thép bắn văng tới.
Dẫu bi thép vẫn cắm ngập vào da thịt, nhưng vượt qua quãng đường xa bị không khí cản lại, người trúng đạn cũng chỉ chịu vết thương nhẹ.
Khổ nỗi, đòn tấn công như thế có tới năm mươi đợt!
Từng con sư thứu xác sống cứ bay tới vị trí là tự bộc, tiếng nổ ầm ầm rung chuyển bầu trời, mỗi phát nổ tiễn đưa cả chục kẻ địch về chầu trời.
Dưới làn hỏa lực bão hòa kết hợp giữa đại liên mặt đất và sư thứu cảm tử, kỵ sĩ bầu trời Tinh Linh tan rã như băng tuyết gặp nắng hè.
Hàng ngũ kỵ sĩ Tinh Linh đại loạn, lúc này chẳng ai còn đoái hoài gì tới trận hình hay mệnh lệnh, chỉ còn bản năng cuống cuồng tháo chạy hòng thoát khỏi cạm bẫy tử thần.
Cú chạy này khiến đại đội tan đàn xẻ nghé, tán loạn ra bốn phương tám hướng.
Mai Nhĩ nấp sau sườn dốc ngược ở đằng xa thấy thế liền hô lớn một tiếng. Kỵ sĩ bầu trời của Liên Minh đồng loạt cất cánh, từ từ nâng cao độ.
Chiếm được không phận ưu thế, họ lượn tránh trận địa đại liên, tùy ý chọn lấy một hướng địch tháo chạy rồi triển khai truy kích!
Dưới đòn tập kích bất ngờ của Liên Minh, kỵ sĩ bầu trời Tinh Linh tổn thất nặng nề, để lại vô số xác chết, tàn quân tan tác chạy trốn.
Hai mươi phút sau, tiếng súng thưa dần rồi tắt hẳn. Nòng súng trên các tháp đại liên bốc khói xì xèo, vỏ đạn rải kín mặt sàn gỗ đến mức không còn chỗ đặt chân.
Các xạ thủ ngoáy lỗ tai đang ù đặc, nhìn lên bầu trời đã quét sạch bóng giặc rồi chuyền nhau điếu thuốc mồi lửa, thi nhau khoác lác chuyện mình vừa bắn rụng mấy chục mục tiêu.
Bộ binh Liên Minh bắt đầu tiến vào chiến trường, gom xác sư thứu và Tinh Linh lại một chỗ chờ thu hồi tái sử dụng và kiểm đếm chiến tích.
Mới chỉ số xác sư thứu tìm thấy hiện tại đã vượt quá sáu trăm, đợi đội kỵ sĩ bầu trời truy kích trở về, con số e rằng phải phá mốc ngàn.
Vài tên lính đang lùng sục trong rừng, một tên chợt thấy có chất lỏng nhỏ tong tòng lên mũ cối. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, thấy một xác sư thứu đang mắc kẹt trên tán cây đại thụ.
Mấy tên lính bàn bạc phương án thu hồi, bèn rút rìu ra chặt cây côm cốp.
Rắc rắc, ầm!
Mấy phút sau cây lớn đổ ụp, đè gãy thêm mấy thân cây nhỏ, xác sư thứu rơi huỵch xuống nền đất.
Mấy tên lính xúm lại, toan gọi thêm người tới khiêng xác đi, bỗng một tên nghi hoặc: "Ủa, trên yên còn một kỵ sĩ kìa? Mí mắt bả vừa động đậy phải không? Còn sống hả?"
Mấy tên lính vây quanh nữ kỵ sĩ già đang nhắm nghiền hai mắt, giương lưỡi lê chọc thử.
Đột nhiên! Nữ Tinh Linh già mở trừng hai mắt, rút phắt thanh đoản đao Tinh Linh bên yên ngựa chém ra một đường bán nguyệt, đám lính vây quanh lập tức biến thành từng khúc xác vụn.
Đoàn trưởng Đa Tô Cống cởi dây trói buộc mình vào yên, hai chân chạm đất.
Bà nhìn bạn chiến đấu đã tắt thở từ lâu nơi khóe miệng còn rỉ máu, khẽ vuốt ve chiếc mỏ của nó, đáy mắt thoáng qua nỗi bi thương rồi quay đầu bỏ chạy thục mạng.
Bà chạy chưa được bao xa, một tên lính Trừng Giới Quân bị chém toác ngực lòi cả nội tạng phun ra một ngụm máu tươi.
Hắn run rẩy mở bao súng bên hông, lôi khẩu súng bắn pháo hiệu ra giơ thẳng lên trời bóp cò, rồi trút hơi thở cuối cùng.
Phát pháo hiệu nổ tung thành một quầng khói đỏ rực giữa không trung. Toàn bộ các cánh quân đang thu dọn quanh đó đồng loạt ngẩng đầu, lập tức buông bỏ công việc, vớ lấy vũ khí lao như bay tới.
