Chương 713
Chương 713: Ma Đạo Phụ Trợ Quân
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đoàn trưởng Thủy quân lục chiến một tay bóp cổ một con Harpy, gầm lên giận dữ:
"Đồ khốn kiếp! Hai con chim ngu này, ôm bom lao vào phi thuyền tự sát tạ tội cho ta mau!!"
Hắn quẳng hai con Harpy ra. Chúng lăn lông lốc một vòng trên cát rồi bật dậy, đứng nghiêm giơ tay chào.
"Rõ! Vì vinh quang của Liên Minh! Vì danh dự của tổ tông nhiều đời! Cánh tay không ngoái lại, lông vũ chỉ tiến lên! Tình nghĩa Liên Minh nặng tựa thái sơn, cái chết của ta nhẹ tựa lông hồng, tộc Harpy bảy kiếp báo quốc! Vì vinh quang của tổ tiên!!"
Hô xong, hai con Harpy chạy tới ôm lấy một quả đạn pháo 90, định bay lên tự sát cùng phi thuyền địch, nhưng mà... nhấc không nổi.
"Haizz!"
Đoàn trưởng Thủy quân lục chiến ôm trán thở dài thườn thượt, chẳng buồn nhìn hai con chim dở hơi kia nữa, quay sang hạ lệnh cho lực lượng phòng không:
"Pháo 90, nạp đạn áp lực cao! Đợi phi thuyền địch vào tới cự ly 3 cây số rồi mới bắn! Nhắm thẳng vào khoang điều khiển dưới giỏ treo mà nã, xem có bắt sống được chiếc nào không!
Toàn bộ súng máy, pháo 20, nhắm lên trời phòng thủ!"
Toàn trận địa lập tức chuyển động. Ma Pháp Công Hội có ma đạo khí tương tự hỏa pháo, uy lực cực lớn nhưng tầm bắn và độ chính xác rất tệ, hiện vẫn chưa phát hiện loại nào vượt quá cự ly 3 cây số.
Đoàn trưởng Thủy quân lục chiến định thả phi thuyền địch vào gần rồi bắn nát luôn một thể, tuyệt đối không cho chúng có cơ hội quay về báo tin.
Hiện tại đã có thể xác định toàn bộ đội thám hiểm đã tử nạn, chính do đại quân Ma Pháp Công Hội làm thịt. Hắn phải báo thù cho đồng đội!
Không chỉ báo thù, hắn còn phải đoạt lấy quyền khống chế Đại Liệt Khẩu.
Theo lời hai con chim thần báo về, Ma Pháp Công Hội có khoảng ba đến năm nghìn quân đang hoạt động gần Đại Liệt Khẩu. Chúng còn đang xây dựng công sự phòng thủ. Không thể để tình trạng này kéo dài, phải chiếm gọn Đại Liệt Khẩu vào tay!
Đồng thời, hắn nghi ngờ sẽ có thêm phi thuyền của Ma Pháp Công Hội tới đây. Một trung đoàn đã không đủ sức khống chế khu vực này nữa, hắn phải báo cáo tình hình về cho Liên Minh.
Ra lệnh cho pháo binh thả địch vào gần mới đánh xong, đoàn trưởng Thủy quân lục chiến chạy tới sở chỉ huy, nói với một sĩ quan Thủy Á Long: "Ngươi lập tức lên hạm, phái chiếc thuyền nhanh nhất về Liên Minh báo tin! Chúng ta có thể sẽ phải đánh một trận chiến tranh toàn diện với Ma Pháp Công Hội trên đất ngoại quốc!"
Đúng lúc này tiếng pháo gầm vang, hai khẩu pháo 90mm nhắm thẳng vào khoang treo của phi thuyền địch nổ súng.
Cự ly 3 cây số, độ cao chừng 500 mét, đối với pháo cao xạ 90 chẳng khác nào dâng tận mặt.
Hai phát đạn trúng đích trực diện, khoang điều khiển nổ tung dữ dội, thiết bị thao tác bên trong nát bấy, người bên trong gần như thương vong sạch sẽ.
Tiếp đó lại nã thêm ba phát, toàn bộ khoang điều khiển bị nổ tan tác. Mảnh đạn xé toạc xung quanh, túi khí của phi thuyền bị rách tả tơi, khựng lại giữa không trung rồi từ từ rơi xuống.
Hai chiếc phi thuyền dài 300 mét còn chưa kịp làm trò trống gì đã nằm liệt. Chiếc thứ ba hoảng hồn muốn quay đầu tháo chạy, nhưng thứ khổng lồ như phi thuyền muốn đổi hướng cực kỳ khó khăn. Hai khẩu pháo 90 bồi thêm ba loạt, nó cũng theo chân hai chiếc đồng bọn.
Ba chiếc phi thuyền mất khả năng hoạt động lơ lửng hơn nửa giờ rồi từ từ đáp xuống đất. Ngay sau đó, hơn một nghìn người túa ra từ bên trong.
Trong đám này có ma pháp sư, lại có cả một loại bộ binh ăn mặc kỳ dị, tay cầm vũ khí nòng dài kiểu dáng quái lạ, không rõ là lính đánh thuê của Ma Pháp Công Hội hay lực lượng vũ trang do chính chúng đào tạo.
Vừa tập hợp xong, đám người này co giò chạy biến về hướng Đại Liệt Khẩu, muốn hội quân với đại bộ đội.
Ban nãy chúng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì khoang điều khiển đã nổ tung, thiết bị vận hành và người bên trong chết sạch, túi khí cũng bị mảnh đạn bắn thủng lỗ chỗ, đám tác chiến ngồi ở khoang hàng như chúng chẳng làm ăn được gì.
Giờ phi thuyền rơi xuống đất, nhiệm vụ gì cũng mặc xác, cứ cắm đầu chạy trước đã.
Thấy kẻ địch định chuồn, đoàn trưởng Thủy quân lục chiến phái một toán lính đi khống chế ba chiếc phi thuyền nát, rồi tìm tới ba kỵ sĩ bầu trời đi theo chiến hạm.
"Ba người các ngươi cưỡi sư thứu chở ba tổ súng máy vòng lên trước chặn đầu đám tàn binh! Lập trận địa súng máy khóa chặt chúng lại, ta dẫn quân đuổi theo phía sau, kẹp chặt tiêu diệt toàn bộ!!"
Ba kỵ sĩ bầu trời dạ ran, trèo lên lưng sư thứu. Phía sau yên cưỡi có hai tay súng máy, móng vuốt cắp một tay súng máy nữa, móng còn lại quắp chặt khẩu đại liên, vỗ cánh lao vút về phía trước.
Ba con sư thứu lướt qua đám quân Ma Pháp Công Hội đang chạy loạn, đáp xuống một gò đất nhỏ cách đầu đoàn địch chừng một cây số.
Sư thứu thả xạ thủ xuống. Ba tay súng máy là đủ để phát huy tối đa uy lực của đại liên. Họ lập tức dựng súng, nhắm thẳng đám Ma Pháp Công Hội đang tháo chạy thục mạng mà xả đạn.
Đằng đằng đằng đằng đằng đằng đằng!!!
Ba lưỡi lửa từ ba gò đất quét ra, quân Ma Pháp Công Hội ngã rạp từng mảng như rạ.
Nơi này là đại sa mạc, bốn bề toàn cát vàng, không có lấy một chỗ che chắn. Ba khẩu súng máy vừa dựng lên, gần một nghìn ma pháp sư chống cự chưa đầy mười phút đã bị quét sạch sành sanh.
Lát sau, đoàn trưởng Thủy quân lục chiến dẫn đại đội từ phía sau ép tới, bắt sống hơn tám mươi người.
Đoàn trưởng Thủy quân lục chiến lệnh cho mật thám đi theo thẩm vấn tù binh, còn mình thì bắt đầu săm soi đống vũ khí trang bị dưới đất.
Ban nãy hắn đã để ý thấy, khác với ma pháp sư truyền thống mặc áo choàng, đội mũ phép, cầm pháp trượng, ở đây lại xuất hiện một binh chủng dị hợm.
Đám lính này mặc giáp ngực, đội mũ sắt, vũ khí là một loại... súng trường có hình dáng rất kỳ lạ?
Nghiên cứu một hồi, đoàn trưởng Thủy quân lục chiến phát hiện áo giáp của đám này ở cự ly xa có thể chống được đạn.
Lớp giáp dày 10mm này được đúc bằng thép ma pháp tính năng cao, ở ngoài 300 mét có xác suất nhỏ chặn được đạn của súng trường Kiểu 61.
Còn vũ khí của bọn lính này, mẹ kiếp đúng là súng trường thật, loại súng trường có hộp đạn khóa nòng xoay, nhưng bên ngoài lại bọc một lớp vỏ gỗ khắc đầy ma pháp văn tự, nhìn từ xa còn tưởng là pháp trượng.
Trong lúc hắn còn đang săm soi khẩu súng quái đản, mật thám tùy quân đã bước tới.
"Đoàn trưởng, tù binh chịu hợp tác rồi, ngài có thể qua hỏi cung."
Đoàn trưởng Thủy quân lục chiến đi tới trước mặt tên tù binh, hỏi: "Các ngươi có bao nhiêu phi thuyền, có bao nhiêu người?"
Một tên tù binh quỳ dưới đất đáp: "Chúng tôi có bảy chiếc phi thuyền. Sau khi thả chúng tôi xuống thì bốn chiếc đã bay về đón thêm người, chỉ còn lại ba chiếc, đều bị các ngài bắn hạ cả rồi.
Về quân số, ở bên doanh trại có hơn năm trăm đại nhân ma pháp sư, còn Ma Đạo Phụ Trợ Quân có hai nghìn năm trăm người."
Đoàn trưởng Thủy quân lục chiến ngờ vực: "Ma Đạo Phụ Trợ Quân là cái gì?"
"Ma Đạo Phụ Trợ Quân là lực lượng phàm nhân do Ma Pháp Công Hội tổ chức trong mấy năm nay, do Hiền giả Fredier chỉ đạo, chiêu mộ người phàm trên lãnh địa Ma Pháp Công Hội lập thành quân đội để ứng phó với cục diện chiến tranh đặc thù bên ngoài."
Đoàn trưởng Thủy quân lục chiến quơ quơ khẩu súng quái dị trên tay.
"Cái thứ của nợ này là vũ khí gì?"
Tên tù binh đáp: "Pháp trượng của Ma Đạo Phụ Trợ Quân."
Mắt đoàn trưởng Thủy quân lục chiến trừng to.
"Pháp trượng? Mày gọi thứ này là pháp trượng?"
Tên tù binh nghiêm túc gật đầu.
"Đúng vậy, pháp trượng bắn ra viên sắt nhỏ."
Đoàn trưởng Thủy quân lục chiến: ...
