Chương 719
Chương 719: Sự điên cuồng của không quân
Đăng ngày 30/09/2026
19
Sau khi ban bố mệnh lệnh, khoảng bốn giờ sáng, Hoàng Kim Ngảo lại tìm tới Lý Tần Vũ.
"Lão đại, phía đông bắc đã có hồi âm, xác nhận đúng là long tai! Tính từ phía đông tới thôn trang Tứ công chúa phát hiện bị tập kích, tổng cộng có năm thôn trang bị tấn công, thôn dân đều bị đồ sát, gia súc bị ăn sạch!
Kẻ sống sót báo lại, rồng tấn công là ba con cự long hoàng kim thanh niên, thân dài hơn hai mươi mét, hiện đã rời khỏi Bách Nhân Thôn, dường như vẫn đang tiến về phía tây, thọc sâu vào Liên Minh!"
Ánh mắt Lý Tần Vũ híp lại.
"Quả nhiên là cự long sao? Vẫn đang tiến về phía tây, chúng muốn làm gì? Muốn tới Thiết Thành?"
Hoàng Kim Ngảo đáp: "Lão đại, người sống sót thuật lại rằng, lũ hoàng kim long tự xưng là con của Hoàng Kim Chi Mẫu, phụng mệnh Hoàng Kim Chi Mẫu tới bắt Đại thủ lĩnh phải quỳ xuống nghe lệnh!"
Lý Tần Vũ ngớ người.
"Cái thứ gì cơ? Bắt ta quỳ xuống nghe lệnh?"
Ngay sau đó hắn liền hiểu ra, ba con kim long này có lẽ là sứ giả do mẫu long hoàng kim ở Hoàng Kim Liệt Đảo phái tới!
Hoàng Kim Liệt Đảo nằm ở phía đông đại lục, cách một dải biển đối diện với Ngai Nhân Sơn Mạch.
Hoàng Kim Liệt Đảo do nhiều quần đảo lớn nhỏ khác nhau tạo thành, giữa các đảo có vô số đá ngầm và dòng nước xiết, đường biển cực kỳ hiểm trở, chỉ có đường không mới đi qua được.
Hoàng Kim Liệt Đảo vốn cũng như Ngai Nhân Sơn Mạch, là phạm vi thế lực truyền thống của tộc người lùn.
Nhưng mấy trăm năm trước, từ vùng biển chưa biết ở phía đông bỗng bay tới hàng trăm con hoàng kim long, do một đầu cự long hoàng kim già nua khổng lồ dẫn đầu.
Chuyện này rất bất thường, bởi vì rồng là sinh vật cực kỳ ích kỷ, ý thức lãnh thổ mạnh đến cùng cực, ngoài thời kỳ sinh sản thì hầu như chẳng bao giờ có chuyện hai con cự long tụ tập cùng nhau.
Cho nên hàng trăm đầu cự long hoàng kim này vừa xuất hiện, quả thực là một cỗ lực lượng mang cấp độ diệt thế!
Đàn long hoàng kim lai lịch bất minh đã khai chiến với tộc người lùn suốt một thế kỷ. Người lùn tung ra hàng loạt ma pháp truyền kỳ cùng thần khí kim loại, hy sinh vô số sơn chủ anh hùng mới liều mạng đến mức lưỡng bại câu thương với bầy kim long.
Nhưng rất đáng tiếc, Hoàng Kim Liệt Đảo rốt cuộc vẫn bị cự long chiếm mất, biến thành nơi cư ngụ của chúng.
Tộc người lùn buộc phải rút lui khỏi Hoàng Kim Liệt Đảo, mất đi một vùng đất tổ quan trọng.
Phải biết rằng, trước khi bị cự long chiếm cứ, Hoàng Kim Liệt Đảo từng có tên là Lôi Đình Tích Trụ Liệt Đảo, ngụ ý một vị cự nhân lôi đình ngã xuống biển, xương sống của ngài biến thành chuỗi đảo này.
Lôi Đình Cự Nhân là một nhánh tín ngưỡng trọng yếu của người lùn. Mất đi vùng đất tổ thiêng liêng như thế, cái chủng tộc cứng đầu như người lùn đời nào chịu dừng tay!
Bọn họ mở ra cuộc chiến kéo dài mấy trăm năm với lũ cự long ở Hoàng Kim Liệt Đảo. Cứ cách vài ngày lại có hạm đội người lùn đổ bộ lên đảo đồ long, Liệt Long Nỏ cũng chính là sản phẩm được rèn giũa ra từ lò lửa chiến tranh tàn khốc ấy.
Lại nói, giống rồng này có kỳ ngủ đông bắt buộc. Đến giờ mà rồng không chịu ngủ, vẫn cứ bay trên trời thì coi như tự động cúp cầu dao, rơi thẳng cẳng.
Thành thử lũ cự long dù đoạt được Hoàng Kim Liệt Đảo nhưng lại không có đủ thực lực để triệt để tiêu diệt người lùn.
Lũ cự long phải thay phiên nhau ngủ đông, quân số không bao giờ đủ mặt. Người lùn nhiều lần đổ bộ, đập chết tươi không ít cự long đang say giấc, rồi lại bị rồng tuần tra phun lửa thiêu chết.
Phát triển về sau, cự long liền đi khắp nơi bắt cóc các chủng tộc khác về giao phối, cưỡng ép tạo ra quyến thuộc mang huyết mạch rồng.
Dị giới này chỉ có hai chủng sinh vật không hề có cách ly sinh sản. Thứ nhất là goblin, bất kể quất giống loài nào thì đẻ ra vẫn cứ là goblin, chi tiết xin cứ nhìn Ca Bố Đại và Phi Hồng Nữ Vương là rõ.
Chủng còn lại chính là rồng. Cự long đực giao phối với giống loài khác sẽ sinh ra phiên bản cường hóa dựa trên cơ thể mẹ nhưng có thêm huyết mạch rồng.
Ví như cự long đực phối với Cẩu Đầu Nhân cái sẽ cho ra Long Huyết Cẩu Đầu Nhân.
Cự long đực phối với Hổ thú nhân sẽ được Kim Mao Hống.
Còn nếu là giống đực ngoại tộc phối với rồng cái thì sẽ sinh ra long thú.
Long thú là một dạng rồng thoái hóa. Long tộc không thừa nhận chúng là đồng loại, hễ thấy mặt là giết thẳng tay.
Long thú không giống cự long chính thống sinh ra đã toàn tri toàn năng lại còn biết dùng long ngữ ma pháp. Chúng chỉ là lũ dã thú có trí tuệ sơ cấp, không biết bay, không thể sinh sản, mang dị tật bẩm sinh, nhưng lại cực kỳ nghe lời rồng thuần huyết.
Tại Hoàng Kim Liệt Đảo, bầy hoàng kim long bừa bãi tạo ra một đống quái vật huyết mạch làm quyến thuộc để đối kháng với người lùn, thế mà lại chặn đứng được những đợt tấn công không ngơi nghỉ của đối phương.
Song lũ cự long có lẽ cũng phát ngấy vì bị người lùn quấy rầy. Chẳng phải chỉ giết có một nửa tộc nhân cùng cướp đất tổ của các ngươi thôi sao, có cần phải gào thét đòi sống đòi chết đánh nhau suốt mấy trăm năm như thế không?
Thế là, chẳng biết lũ cự long nghe ngóng từ đâu được tin ở sâu trong Ma Vật Sâm Lâm mới nổi lên một thế lực ma vật, lại còn nện cho người lùn tơi bời hoa lá, chúng bèn nảy ý định tìm Liên Minh kết minh để cùng nhau đập người lùn.
Mẫu long hoàng kim liền phái ba đứa con của mình tới Liên Minh đàm phán chuyện kết minh.
Cơ mà cái giống rồng kiêu ngạo thế nào thì ai cũng rõ. Trước khi xuất phát thì nghĩ là hợp tác, bay khỏi Hoàng Kim Liệt Đảo thì nghĩ là đi hạ lệnh, bay qua Ngai Nhân Sơn Mạch thì nghĩ là ban phát cho Liên Minh cơ hội thần phục cự long, vừa đặt chân lên đất Liên Minh là đổi luôn thành đi ăn tiệc tự chọn buffet.
Mấy thứ trên là do Lý Tần Vũ xâu chuỗi từ điển tịch đã đọc cộng thêm tự mình suy đoán, nhưng thực tế cũng chẳng khác là bao.
Lý Tần Vũ giận quá hóa cười. Tiên sư lũ cự long, ngủ đông ngủ đến úng não rồi hay sao? Chúng nó có biết Liên Minh là thứ quái vật gì không?
Hắn lập tức hạ lệnh cho Hoàng Kim Ngảo: "Bảo với đội bay phòng thủ tác chiến Thiết Thành, nếu để lọt một con rồng nào bay tới không phận Thiết Thành giở trò phá hoại, ta sẽ xóa sổ luôn phiên hiệu của bọn họ!
Nhưng nếu ai bắn hạ được cự long, chỗ ta đã chuẩn bị sẵn ba tấm huân chương Viên Tinh!"
Mệnh lệnh thông qua trạm thông tin Giun Người truyền thẳng tới căn cứ không quân Tháp Cao Ma Pháp, toàn bộ căn cứ lập tức sôi trào!
Huân chương Viên Tinh! Đây chính là huân chương Viên Tinh đấy! Sự công nhận cao quý nhất của Liên Minh dành cho nhân tài trên mọi mặt trận quân, dân, chính, khoa học kỹ thuật!
Thứ này mà cài lên ngực thì đủ tư cách ngồi chung mâm nâng chén với tư lệnh quân khu, xưng huynh gọi đệ với các tướng quân, oai phong cỡ nào chứ!
Các phi công lập tức phát cuồng, từng tên lao như bay lên phi thuyền chiến đấu Type 2, gầm thét giục lực lượng hậu cần gắn pháo tự động.
Ba cỗ pháo tự động được đội mặt đất treo lên phi thuyền chiến đấu: hai cỗ gắn dưới cánh thăng bằng, một cỗ lắp vào khoang treo bom ở giữa bụng thuyền — nơi có thể tùy chọn lắp cụm pháo tự động 20mm.
Sau đó, bọn họ nạp đầy đạn dược và tinh hạch ma lực, vút một cái phóng thẳng lên trời, bắt đầu tuần tra tốc độ cao ở mạn đông Thiết Thành.
Nhịp tim của các phi công lúc này luôn duy trì ở mức một trăm hai mươi lần mỗi phút, quá mức kích động!
Không quân năm nay mới thành lập, chưa có bề dày lịch sử, nhưng sự coi trọng của Đại thủ lĩnh dành cho lực lượng này ai ai cũng thấy rõ, tương lai đại quy mô mở rộng quân số là điều chắc chắn.
Vậy vấn đề là sĩ quan lấy từ đâu ra? Chẳng phải sẽ cất nhắc ngay từ nhóm phi công lập đại công này sao!
Giờ đập chết một con rồng, giật được huân chương Viên Tinh, thì mười năm sau biết đâu đã leo tót lên chức tướng quân không quân rồi!
Mẹ kiếp, phú quý ngập trời đang bày ngay trước mắt! Bảo lũ phi công làm sao mà nhịn cho nổi? Từng tên đạp hết ga phi thuyền chiến đấu tới mức quá tốc, kính ngắm trên khoang lái cứ vô tình hay cố ý lướt qua thân phi thuyền của đồng đội, trong đầu thầm tính toán xem có nên bắn rụng mụ nội đồng đội trước hay không?
Đây cũng chính là mục đích của Lý Tần Vũ. Không quân thiếu thốn nền tảng, hắn cần tạo thần, tạo ra những anh hùng mẫu mực. Kẻ nào đoạt được huân chương, tương lai nếu thuận buồm xuôi gió thì hoàn toàn có cơ hội ngồi vào ghế tướng quân không quân!
Màn này coi như trên dưới một lòng, ba con cự long kia tới số rồi.
