Chương 740
Chương 740: Pháo 9
Đăng ngày 30/09/2026
19
Do các trận địa pháo binh phân tán ra nên việc chỉ huy sau đó trở nên vô cùng khó khăn. Dù có Harpy làm liên lạc viên trên không, nhưng từ bộ chỉ huy tiểu đoàn bay đến trận địa pháo xa nhất cũng mất chừng hai phút, thế nên bắt buộc phải so giờ chuẩn xác.
Tiểu đoàn trưởng ở trong sở chỉ huy nhìn chằm chằm vào bản đồ, sau khi xác nhận vị trí pháo kích liền lệnh cho tham mưu ghi lại tọa độ, rồi ấn định thời gian nổ súng.
Hiện tại là 12 giờ 10 phút trưa, giờ nổ súng được ấn định vào đúng 12 giờ 20 phút.
Đó chính là độ trễ khi phương thức truyền tin chưa phát triển, lệnh khai hỏa từ sở chỉ huy truyền tới từng khẩu pháo phải mất ngần ấy thời gian.
Mười phút sau, pháo kích đúng giờ bắt đầu. Hỏa pháo trên bốn trận địa trước sau nhằm thẳng vào khu vực a103b85 dội đạn, bắn liền ba đợt.
Vì các cụm pháo phân tán nên không tạo ra cảm giác long trời lở đất quần tụ, từng khẩu pháo trong phạm vi đủ rộng rãi phóng đạn về phía mục tiêu, trông chúng như những hòn đảo cô lập.
Tại khu vực a103b85 hứng chịu pháo kích, bốn xe pháo của Ma Pháp Công Hội đang đỗ tại đây. Bọn chúng vốn đang im lặng chờ lệnh pháo kích từ sở chỉ huy, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, vô số đạn pháo như mưa trút nước giáng xuống khu vực này, nổ tung tạo thành những cột khói đặc cuồn cuộn!
Mười bảy khẩu pháo, nã ba đợt, tổng cộng năm mươi mốt phát đạn. Năm mươi mốt phát đạn pháo 180 ly bao phủ hoàn toàn khu vực rộng một cây số vuông, nghiền nát tất cả mọi thứ trên mặt đất thành tro bụi.
Gần trăm tên pháo thủ ma đạo bên cạnh bốn xe pháo bị đạn pháo và sóng xung kích xé toạc ra từng mảnh. Số đạn dược cỡ lớn chất đống bên cạnh cũng trúng đạn nổ dây chuyền.
Tiếng nổ kinh thiên động địa vang rền, truyền tận tới mặt thành!
Do số đạn pháo thuốc nổ đen chất đống cạnh xe pháo quá nhiều, khói đặc sau khi bị kích nổ bốc lên ngùn ngụt thu hút trinh sát Harpy quanh đó phát hiện, lập tức bay về báo cáo.
"Trúng rồi trúng rồi! Trung đoàn pháo binh của địch bị đánh trúng rồi, nổ bay lên trời hết cả rồi!!"
Thiếu tướng Kiều Sở Tây trên đầu thành nghe tin thì thở phào nhẹ nhõm. Xem ra tính năng hỏa pháo của địch cũng chẳng hơn phe mình bao nhiêu, vẫn có thể bị áp chế phản kích, thế là tốt rồi.
Lúc này trận địa pháo 180 ly vẫn chưa nhận được tin trận địa pháo địch đã bị phá hủy, bọn họ vẫn đang tiếp tục dội đạn.
Sau khi bắn một đợt vào a103b85, họ lập tức nhằm vào các ô cờ bên trái, bên phải, bên trên và bên dưới, mỗi nơi bắn thêm sáu đợt.
Tiểu đoàn trưởng pháo binh ở trong hầm ngầm cầm thước, la bàn và bút, không ngừng vẽ vẽ tính tính trên bản đồ.
Pháo binh thực chất là một binh chủng tác chiến bằng số liệu, bọn họ đánh trận không cần trực tiếp nhìn thấy quân địch để xả súng, phương thức tác chiến của họ chính là vẽ bản đồ và tính toán.
Chờ đợi tin tức tình báo từ đại quân phản hồi, rồi tiếp tục vẽ bản đồ và tính toán!
Trinh sát Harpy bay thẳng vào trong hầm ngầm của tiểu đoàn trưởng, vừa nhảy nhót trên bãi đất trống vừa gào lớn: "Trúng rồi, trúng rồi! Khu vực a103b85 nổ dây chuyền cực kỳ khủng khiếp! Pháo binh địch chắc chắn đã bị nổ bay xác lên trời hết rồi!!"
Tiểu đoàn trưởng thở phào, cầm bút đỏ gạch một dấu chéo lớn lên khu vực a103b85.
Hiện tại khu vực này có thể tạm thời coi là khu an toàn, có thể bỏ qua.
Hỏa pháo là loại vũ khí hạng nặng cực kỳ khó di chuyển, công đoạn thu pháo, cơ động rồi triển khai lại có thể phải tính bằng tiếng đồng hồ, thế nên khu vực này tạm thời có thể xem là nơi an toàn.
...
Bên phía trung đoàn pháo ma đạo, các sĩ quan pháo binh vừa mất đi một trận địa hỏa pháo đều sa sầm nét mặt. Xem ra đòn bắn xác suất trước đó không diệt gọn được quân địch, ngược lại còn làm lộ vị trí một trận địa của phe mình.
Một sĩ quan lên tiếng: "Bên pháo phòng không truyền tin tới, kẻ địch có trinh sát Harpy. Phe ta khai hỏa sẽ bị Harpy phát hiện ngay, hai mươi phút sau đạn pháo của chúng sẽ rơi trúng đầu chúng ta!"
Harpy phát hiện trận địa pháo ở tiền tuyến rồi bay một mạch về sau mất chừng mười phút.
Tiểu đoàn trưởng pháo binh nhận được tin tức, tính toán tọa độ rồi truyền ngược lại các doanh trại pháo binh cũng mất khoảng mười phút. Tính tổng thể lại, tốc độ đạn pháo rơi xuống đầu bọn họ vỏn vẹn hai mươi phút.
Một sĩ quan pháo ma đạo nói: "Đã vậy thì chúng ta chơi pháo chiến cơ động!
Xe pháo của chúng ta có thể di chuyển với vận tốc hai mươi cây số một giờ, hoàn thành thao tác thu pháo và khởi động chỉ mất đúng ba phút.
Đến lúc đó mỗi lần ta chỉ bắn bốn đến năm đợt, rồi lập tức thu xe pháo chuyển sang trận địa tiếp theo. Chút thời gian ấy thừa đủ để chúng ta chạy thoát khỏi tầm hỏa lực của địch!"
Các sĩ quan pháo binh gật đầu đồng ý, sau đó bàn bạc vạch ra vài trận địa dự phòng, lập tức hạ lệnh cho trận địa tiền tuyến, yêu cầu bắn xác suất vào vài khu vực có khả năng bố trí pháo binh ở phía nam vương đô Địch Nạp Tư.
Oành oành oành!!!
Oành oành oành!!!
Hai mươi tám khẩu đại pháo ma đạo nhắm vào năm khu vực dội liên tiếp năm phát đạn. Bắn xong, đám pháo thủ hò hét bắt tay vào việc thu pháo, kéo móc neo càng pháo về, khởi động động cơ ma lực, thúc cỗ máy sắt thép cồng kềnh dịch chuyển mông tháo chạy về nơi an toàn.
Trước khi bọn chúng kịp rút chạy, vài trinh sát Harpy đã bị động tĩnh khai hỏa dữ dội thu hút, lần ra trận địa của số đại pháo ma đạo này, ghi nhớ tọa độ rồi vội vã quay về.
Một phần trong số họ thành công bay về hậu phương báo cáo vị trí trận địa pháo địch, nhưng một phần đã bị vũ khí phòng không của Ma Pháp Công Hội bắn nát vụn giữa không trung.
Ma Pháp Công Hội trang bị một loại pháo phòng không 30 ly, tầm bắn cao lên tới bốn ngàn mét.
Khẩu pháo này có hình dáng bốn nòng xếp song song, trên ống sắt khắc vô số phù văn ma pháp, toàn bộ khẩu pháo được đặt trên một cỗ xe lớn.
Nguyên lý bắn của thứ này cực kỳ tiên tiến, áp dụng cơ chế phóng điện từ.
Dùng ma pháp chuyển hóa thành điện năng nạp cho đạn pháo phòng không và nòng pháo, trải qua một loạt quá trình biến đổi phức tạp, nòng pháo có thể đẩy đạn ra khỏi nòng với tốc độ cực cao, tốc độ bắn nhanh tới mức đạt một ngàn tám trăm phát một giờ.
Thứ này là công nghệ dị hợm được Ma Pháp Công Hội nghiên cứu ra trong tình thế vạn bất đắc dĩ. Bọn họ muốn chế tạo vũ khí phòng không bắn liên thanh, nhưng thuốc nổ đen khi bắn liên tục lại cực kỳ dễ đóng cặn than trong nòng, dẫn đến kẹt đạn.
Không còn cách nào khác, pháo phòng không đành phải từ bỏ việc dùng thuốc nổ đen làm động lực đẩy, chuyển hoàn toàn sang các biện pháp thuần ma lực.
May mà Ma Pháp Công Hội có bề dày tích lũy thâm sâu, nắm giữ hàng trăm ngàn kỹ thuật từng bị coi là vô dụng trong quá khứ. Những thứ đó được cất giữ lại, trở thành kho tàng tri thức đồ sộ.
Bây giờ cần ứng dụng kỹ thuật nào đó để đạt được mục đích, chỉ việc vào kho kiến thức lật tìm là ắt có phương án giải quyết. Pháo điện từ chính là sản phẩm chắp vá từ vài loại kỹ thuật ma pháp liên quan mà thành.
Có điều cái giá phải trả cũng vô cùng rõ ràng: chi phí của một khẩu pháo phòng không bốn nòng 30 ly đắt ngang ba khẩu đại pháo ma đạo.
Nó còn đòi hỏi một thân xe cực kỳ đồ sộ để chuyên chở số lượng lớn tinh hạch ma lực, có vậy mới duy trì nổi tần suất bắn cao ngất ngưởng ấy.
Có thể nói Ma Pháp Công Hội bắn một phát pháo phòng không, chi phí tốn kém gấp hơn một trăm lần so với pháo phòng không của Liên Minh!
