Chương 743
Chương 743: Vòng ra sau móc lốp
Đăng ngày 30/09/2026
19
Một tháng sau đó, đại quân của Ma Pháp Công Hội và Quốc vương Tháp Khắc vẫn không thể nào hạ được vương đô Địch Nạp Tư, quân đội Liên Minh đánh quá rát.
Đại quân Nam Tát Tác Tư bị đại pháo ma đạo bắn tan tác, Liên Minh liền dựng súng máy trên đầu thành quét sạch, đánh bạt toàn bộ lực lượng công thành của Bắc Tát Thác Tư.
Trung đoàn pháo binh ma đạo muốn tiêu diệt hoàn toàn lực lượng pháo binh của Liên Minh nên đã nã pháo nhiều lần, nhưng đều vô công rỗi nghề.
Bất kể bọn chúng nã bao nhiêu đợt đạn vào vị trí nghi có trận địa pháo của Liên Minh, hỏa pháo của đối phương vẫn đều đặn phản pháo, khiến bọn chúng hoang mang không sao hiểu nổi.
Sự việc bắt nguồn từ sáng kiến của một tiểu đoàn trưởng pháo binh. Hắn lệnh cho pháo thủ bố trí hỏa pháo dọc theo chân tường thành, cứ bắn xong một phát là kéo pháo thụt lùi vào sát chân tường.
Tường thành vương đô Địch Nạp Tư cao tới hai mươi mét, bề dày hơn mười mét, mặt thành đủ sức phi ngựa, tự nhiên thừa sức cản phá đạn pháo công kích.
Tiểu đoàn trưởng còn cho binh lính đào hầm tránh pháo áp sát chân thành. Mỗi lần pháo binh khai hỏa xong xuôi, hơn một trăm phu khuân vác liền ghì xích sắt kéo đại pháo lùi vào trong hầm.
Kéo pháo vào vị trí an toàn xong, phu khuân vác và pháo thủ lập tức cùng nhau chui vào hầm ẩn nấp.
Đợi đến khi đạn pháo phản kích của địch ập tới, phần lớn đều bị tường thành chắn lại, một số ít bay qua tường thành cũng chỉ rơi xuống nổ ở đằng xa, chẳng thể đe dọa được lực lượng pháo thủ.
Dù pháo binh Liên Minh không phá hủy được pháo tự hành bên phía Ma Pháp Công Hội, nhưng pháo tự hành của Ma Pháp Công Hội cũng chẳng với tới dàn pháo núp sau tường thành, đôi bên cứ thế lâm vào thế giằng co.
Tình cảnh này càng khiến Hiền giả Phất Đế Nhĩ sốt ruột như lửa đốt. Hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất chiếm lấy vương đô Địch Nạp Tư, để Quốc vương Tháp Khắc đường đường chính chính trở thành Quốc vương Tát Tác Tư thực thụ.
Sau đó, hắn sẽ thao túng vị vua bù nhìn này, hiệu lệnh cho các thế lực quân phiệt khắp cõi Tát Tác Tư bao vây tiêu diệt Liên Minh!
Chỉ cần Tát Tác Tư phát động vây hãm, Tinh Linh ở phương bắc và Thú Nhân ở phương nam sẽ đồng loạt xua quân mở màn cuộc chiến diệt quốc nhắm vào Liên Minh!
Dẹp xong Liên Minh rồi, Hiền giả Phất Đế Nhĩ mới có thể dốc toàn lực tiến hành cuộc cải cách thế tục hóa lần thứ hai, đồng thời ứng phó với mạch khoáng và tinh hạch ma lực mới xuất hiện gần Vết Nứt Lớn!
Thực chất, chân tướng về tinh hạch ma lực chỉ có vài hiền giả phái bảo thủ nắm rõ.
Bọn họ biết tinh hạch ma lực vốn không phải vật chất nhân tạo tổng hợp, mà là một loại khoáng vật, bọn họ hiểu quá rõ Vết Nứt Lớn rốt cuộc là thứ gì.
Chính vì hiểu rõ nên bọn họ mới biết chắc Hiền giả Phất Đế Nhĩ tuyệt đối không chịu chia sẻ món hời ở Vết Nứt Lớn cho kẻ khác.
Bởi vậy, trong chiến dịch vây quét Liên Minh lần này, thực tế chỉ có học phái Tinh Hạch của Hiền giả Phất Đế Nhĩ dốc sức chiến đấu, còn các học phái khác trong Ma Pháp Công Hội đều chỉ đánh cầm chừng, thậm chí còn ngấm ngầm ngáng chân hắn!
Bọn chúng muốn ép Hiền giả Phất Đế Nhĩ, ép hắn phải nhả bớt lợi ích tại Vết Nứt Lớn ra từ trước!
Nói tóm lại, tình thế của Hiền giả Phất Đế Nhĩ đang vô cùng nguy ngập, sau lưng hắn là cả một bầy chó sói chực chờ hắn phạm sai lầm.
Nếu không xử lý êm xuôi, nền tảng tích lũy cả nghìn năm của học phái Tinh Hạch rất có thể sẽ tan tành dưới tay hắn, biến hắn thành tội nhân thiên cổ của học phái!
Sự kiên nhẫn của Hiền giả Phất Đế Nhĩ cạn dần theo từng ngày, chiến tuyến không nhích thêm được một tấc, hắn bắt đầu tính đến chuyện dùng biện pháp phi quy ước để kết thúc chiến tranh!
Nguyên nhân thôi thúc hắn hạ quyết tâm đưa Bom Loạn Ma vào chiến trường chính là trận tập kích xảy ra vào một đêm nọ.
Đêm khuya hôm đó, tại trận địa hậu phương của tiểu đoàn pháo binh ma đạo, ngoại trừ lính gác, phần lớn pháo thủ đều đã chìm vào giấc ngủ.
Đám lính gác cầm súng trường trong tay, uể oải nhìn về cánh rừng đen kịt đằng xa.
Nơi này là đại hậu phương, phía trước có quân Bắc Tát Thác Tư che chắn, xung quanh còn bố trí mấy đại đội bộ binh Ma Đạo Phụ Trợ Quân, kẻ địch tuyệt đối không tài nào mò tới đây được.
Bộ binh Liên Minh đúng là không tới được, nhưng đám Harpy thì có thể!
Hơn hai mươi Harpy đã chuẩn bị từ năm ngày trước. Bọn chúng lượn vòng từ sườn trái chiến trường, bay đường vòng hơn năm mươi cây số, mò tới tận phía sau trận địa pháo binh của Ma Pháp Công Hội.
Mấy tên Harpy to gan này ngày ngủ đêm đi, chỉ lén lút bay một đoạn ngắn lúc trời tối mịt, hễ rạng sáng là lại nép mình bất động trên ngọn cây.
Dù có người đi qua dưới gốc cũng không tài nào nhìn xuyên qua cành lá để phát hiện ra mấy sinh vật nhỏ thó nép trên vòm cây.
Bọn chúng mai phục suốt mấy ngày ròng rã như thế, thức ăn và nước uống giấu trong áo khoác bay đã cạn sạch, cuối cùng cũng tìm ra một trận địa của trung đoàn pháo binh ma đạo đối phương.
Đợi đến nửa đêm canh ba khi người mệt ngựa đuối, hơn hai mươi Harpy như bầy dơi khổng lồ giáng thế, từ trên không ập xuống tấn công!
Bọn chúng chia làm bốn nhóm, mỗi nhóm năm tên lao thẳng về phía bốn cỗ đại pháo ma đạo.
Vừa đáp xuống xe pháo, bọn chúng liền rút bom cháy nhiệt nhôm móc trên áo khoác bay ra ném tới tấp!
Trên áo khoác bay của mỗi tên Harpy, ngoài một lượng thức ăn và nước uống tối thiểu, còn mang theo một quả bom cháy nhiệt nhôm nặng tới năm cân.
Ngành hóa chất của Liên Minh đã cất bước, bom cháy nhiệt nhôm chế tạo không hề phức tạp, Liên Minh từ lâu đã tổng hợp được và đem ứng dụng vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng, phổ biến nhất là hàn nóng chảy liên kết đường ray.
Về mặt quân sự, hiện tại Liên Minh chưa trực tiếp đưa loại vũ khí này ra tiền tuyến đánh địch, mà trang bị cho quân đội dùng vào mục đích phá hủy vũ khí.
Chẳng hạn như các tổ súng máy và tổ pháo binh đều được phân phát lượng lớn bom cháy nhiệt nhôm cùng ba lô nhiệt nhôm.
Bên trong ba lô nhiệt nhôm chứa tới gần hai mươi cân thuốc hàn nhiệt nhôm, chỉ cần úp lên một khẩu súng máy hạng nặng là có thể thiêu rụi toàn bộ kết cấu khẩu súng, kẻ địch đoạt được cũng chỉ thu về một bãi sắt vụn nóng chảy.
Loại bom cháy nhiệt nhôm trang bị cho hai mươi Harpy này thuộc dạng bom cháy cỡ nhỏ, chuyên dùng để phá hỏng hỏa pháo.
Ngoại hình của nó hệt như một quả lựu đạn hình ống dài, chỉ cần rút chốt an toàn, để lẫy bung ra, rồi nhét tọt vào buồng đạn và khóa nòng lại, sức nóng sẽ nung chảy nát bét buồng đạn, quân địch dù có cướp được khẩu trọng pháo 180 ly cũng chỉ đành vứt xó.
Giờ đây, thứ vũ khí dùng để tự hủy này lại được giao cho Harpy, để bọn chúng luồn ra sau lưng địch lao vào trận địa xe pháo phá hoại.
Những sinh vật nhỏ biết bay này không phụ sự kỳ vọng. Bọn chúng giật chốt bom nhiệt nhôm rồi quẳng thẳng lên xe pháo, hoặc tìm đến bãi tập kết đạn dược mà ném vào.
Lẫy bom bật tung, sau năm giây trễ, hỗn hợp nhiệt nhôm bên trong bốc cháy dữ dội, tạo ra nhiệt độ lên tới ba nghìn độ C.
Luồng nhiệt cực nóng nung chảy từ nóc xe pháo đổ xuống, toàn bộ linh kiện ma pháp đắt giá bên trong đều bị thiêu thành nước sắt, ánh lửa chói lòa bùng lên khiến mắt người mù lóa!
Những quả bom cháy do Harpy ném vào kho đạn dược còn kích phát dữ dội hơn. Nhiệt độ cao đốt thủng vỏ đạn, bén vào thuốc súng đen bên trong, tạo nên một vụ nổ long trời lở đất, thổi bay cả kho đạn thành một hố sâu khổng lồ!
Đến lúc này đám pháo thủ mới lục tục bò ra khỏi hầm trú ẩn, trợn tròn mắt chết lặng nhìn kho đạn bị nổ tung lên tận trời!
"Á! Ngươi làm cái gì thế hả!"
Một tên pháo thủ nhìn trân trân vào cỗ xe pháo đang bị bom nhiệt nhôm thiêu đốt. Quả bom cháy bị ném trúng đầu xe, nhiệt độ cực hạn đã nung chảy nát bét phần đầu, dòng sắt nóng chảy theo trọng lực len lỏi vào các thiết bị ma pháp phức tạp bên trong.
Quá trình này bốc ra từng luồng khí độc mù mịt cùng ánh sáng rực rỡ. Nương theo ánh lửa chói lòa, đám pháo thủ nhìn thấy một bóng dáng Harpy đang đứng chễm chệ trên nòng pháo thô to.
Tên Harpy dùng đôi cánh lông vũ ôm chặt một quả bom cháy nhiệt nhôm, dùng miệng cắn chốt hãm, dùng sức giật mạnh, chốt cùng chốt an toàn lập tức bật văng ra.
"Hì hì, pháo bự của các ngươi tiêu đời rồi nhé! Harpy Harpy!"
Nó thả quả bom cháy nhiệt nhôm tuột thẳng vào trong nòng pháo, đoạn dùng đôi vuốt đạp mạnh, cả thân hình vút thẳng lên không trung, biến mất tăm vào màn đêm mịt mùng.
Lúc này đám pháo thủ nhìn lại xe pháo của mình, đầu xe đã bị thiêu rụi hoàn toàn, nòng đại pháo cũng bắt đầu phụt ra từng đợt khói trắng đặc quánh...
