Chương 767
Chương 767: Đại chiến thế giới bùng nổ
Đăng ngày 30/09/2026
19
Năm ngày sau Đêm Đom Đóm, biên đội hơn hai mươi tàu hơi nước rẽ nước kéo tới khúc sông nơi bảy vạn dân tị nạn đang hạ trại, bắt đầu dỡ quân, hạ pháo, chuyển giao khí tài.
Binh sĩ Trừng Giới Quân đóng giữ tại tỉnh Đạt Lai Tư vừa nhận được bức điện cầu viện của Thiếu tướng Kiều Sở Tây liền lập tức tổng động viên.
Bọn họ chặn đứng toàn bộ tàu hơi nước qua lại trên tuyến đường thủy, trưng dụng toàn bộ vào việc chuyển quân và vận tải đại pháo.
Nhất là hỏa lực pháo binh. Vừa hay tin Thiếu tướng Kiều Sở Tây bị hỏa lực địch áp chế, toàn bộ tám khẩu pháo 180mm cùng hơn hai mươi khẩu pháo 90mm đang đóng ở tỉnh Đạt Lai Tư lập tức được khiêng hết lên tàu, cấp tốc chi viện cho tiền tuyến.
Tàu hơi nước đổ bộ toàn bộ số pháo cùng khoảng năm nghìn quân phản ứng nhanh lên bờ, sau đó lập tức quay vòng, đón dân chúng sơ tán về hậu phương tỉnh Đạt Lai Tư; còn tại bến sông, thêm nhiều đơn vị Trừng Giới Quân khác vẫn đang xếp hàng chờ tới lượt ra trận.
Chỉ là đám binh sĩ này không hề hay biết, bọn họ chẳng còn trận nào để đánh nữa rồi.
Năm nghìn quân phản ứng nhanh từ tỉnh Đạt Lai Tư tuy quân số không nhiều nhưng đều trang bị nhện chiến chuyên dụng, móc xích kéo đại pháo lao như bay về phía trận địa.
Cứ ngỡ tình hình ngàn cân treo sợi tóc, Thiếu tướng Kiều Sở Tây đang bị hỏa lực pháo địch dập cho tơi bời, đoàn quân cắm đầu cắm cổ hành quân ngày đêm không nghỉ, đến cả lũ nhện chiến da dày thịt béo cũng chạy đến gục chết mấy con.
Thế nhưng đến khi lực lượng phản ứng nhanh bở cả hơi tai mò tới được trận địa của Thiếu tướng Kiều Sở Tây, thì mẹ kiếp, trên chiến hào chẳng còn nổi mấy bóng người!
Túm được doanh trại thương binh trong cứ điểm để hỏi, mới ngớ người ra: Mẹ nó chứ, đánh xong từ đời nào rồi!
Đại thắng! Năm vạn đè bẹp mười vạn, Ma Pháp Công Hội đại bại tháo chạy!
Thiếu tướng Kiều Sở Tây đang thân chinh dẫn đầu binh đoàn truy quét, vây diệt tàn quân Ma Đạo Phụ Trợ Quân còn sót lại nhằm mở rộng tối đa chiến quả.
Lần này hắn lập công rồi, một đại công kinh thiên động địa!
Không chỉ đánh tan tác chủ lực của Ma Pháp Công Hội, hắn còn tịch thu nguyên vẹn một xe phòng không ma đạo và hai xe pháo ma đạo.
Kiều Sở Tây đã hạ tử lệnh đối với ba cỗ chiến xa này: Bằng mọi giá phải đưa về Liên Minh an toàn, phải mổ xẻ nuốt trọn cho bằng hết công nghệ lõi bên trong!
Lực lượng phản ứng nhanh vốn hăm hở tới chi viện chiến đấu, giờ phút này biến thành một đám phu khuân vác.
Đại pháo cất công vác tới đều vứt xó một bên, nhện chiến bị xâu chuỗi lại thành từng đàn để hợp lực kéo ba cỗ xe ma đạo về căn cứ.
Mấy ngày sau, tin tức đại thắng theo đủ mọi kênh thông tin dồn dập truyền về hậu phương Liên Minh, cả nước lập tức bùng nổ ăn mừng!
Cảm giác bóng mây chiến tranh đè nặng trên đầu suốt một năm qua như được quét sạch trong chớp mắt, trên khắp các đường phố đâu đâu cũng rợp bóng người hò reo hoan hỉ.
Từ bảng tin tuyên truyền, mặt báo cho tới rạp chiếu ma ảnh của Liên Minh, tất cả đều ngập tràn tin mừng thắng trận; từ quan chức cấp cao trong chính phủ đến từng công nhân bình thường nơi công xưởng, ai nấy đều hân hoan rạng rỡ.
Đội bay phòng thủ Thiết Thành điều khiển khí tài bay lượn trên bầu trời, kéo ra từng dải lụa màu rực rỡ khắp không gian Thiết Thành.
Pháo binh Trừng Giới Quân dàn hơn chục khẩu pháo 90mm ngay giữa Quảng trường Công Dân, nã liên tiếp mấy loạt đạn mã tử để chào mừng.
Hoa tươi cùng cờ phướn đủ màu rợp bóng khắp các khu nhà dân cư, màn đêm buông xuống lại rực sáng bởi những chùm pháo hoa bắn vút lên trời cao, nổ bung thành muôn vàn sắc thái lộng lẫy.
Thế nhưng... thắng lợi thật rồi sao?
Tháng Tám năm 4367 lịch Chúng Thần, ngay sau khi Thiếu tướng Kiều Sở Tây tạo nên chiến tích chấn động trong Đêm Đom Đóm, hai mươi vạn đại quân Tinh Linh Đế quốc bất thần tràn vào vùng an toàn trăm dặm, chính thức tuyên chiến với Liên Minh!
Tinh Linh Đế quốc dốc toàn lực hai mươi vạn tinh binh, đích thân Thân vương Na Già ngự giá thân chinh thống lĩnh toàn quân!
Thân vương Na Già được xưng tụng là cường giả số một của loài tinh linh, từ kiếm thuật, ma pháp, binh pháp mưu lược, khoa học kỹ thuật cho đến tầm nhìn chính trị, không một phương diện nào có tì vết!
Nghe đồn vị hoàng đế tinh linh tiền nhiệm vốn định truyền ngôi cho nàng, nhưng nàng một mực khước từ.
Thân vương Na Già bản tính khao khát tự do, con đường bản thân đi nàng tự có hoạch định rõ ràng.
Lên ngôi hoàng đế của đế quốc hùng mạnh bậc nhất thế gian dẫu vinh quang tột đỉnh, nhưng đỉnh cao quyền lực ấy cũng không trói buộc nổi linh hồn tự do của đóa hoa kiêu hãnh chốn non cao.
Nàng nhường lại ngai vàng chí cao cho muội muội cai quản triều chính, còn bản thân tự do theo đuổi con đường riêng.
Muội muội của nàng, đương kim hoàng đế Na Nhĩ Tư, công khai tuyên bố trước thiên hạ sẽ cùng Thân vương Na Già đồng trị giang sơn, đồng thời trao trọn quyền điều động toàn bộ binh mã trong nước, biến Thân vương Na Già thành Binh Mã Đại Nguyên Soái tối cao của Tinh Linh Đế quốc!
Giờ đây, người phụ nữ có lẽ là mạnh nhất thế gian ấy đang thống lĩnh hai mươi vạn chiến binh tinh linh tràn xuống phương nam, tuyên chiến với Liên Minh!
Một cuộc thế chiến vốn ngỡ đã bị Thiếu tướng Kiều Sở Tây chặn đứng, nay lại đột ngột bùng nổ dữ dội hơn bao giờ hết!
Tinh Linh Đế quốc, Vương quốc Đa Nặc Vạn, Công tước Khải Luân Đa, Công tước Lư Tạp, cùng liên quân Hổ thú nhân đồng loạt phát động tấn công Liên Minh từ mọi hướng!
Tân Na Nhĩ Tư Liên Hợp Vương Quốc lập tức phản đòn, từ phía bắc đánh thẳng vào pháo đài Tuyết Nữ Thần do Tinh Linh Đế quốc kiểm soát, giáp chiến kịch liệt với quân đoàn phương bắc của Tinh Linh Đế quốc.
Cộng hòa Lôi Tát Mông Đức thì ốc không mang nổi mình ốc, đang phải dốc toàn lực đối phó với thảm họa xâm lược từ cả Hổ thú nhân lẫn Công tước Lư Tạp ngay trong bờ cõi.
Còn Vương quốc Akusi thì sao? Hay tin Liên Minh - đồng minh chí cốt của mình bị cả thế giới bủa vây hội đồng, bọn họ liền viện trợ một khoản tiền khổng lồ lên tới... hẳn một nghìn đồng vàng!
Toàn bộ thế giới lập tức bị châm ngòi, hàng triệu sinh vật trí tuệ lao vào huyết chiến, đại chiến thế giới chính thức nổ ra toàn diện!
Đến nước này hẳn sẽ có người thắc mắc: Rõ ràng đội quân Ma Pháp Công Hội mang dã tâm diệt quốc đã bị đánh cho tan tác, cớ sao thế chiến vẫn cứ bùng nổ?
Đó chính là hậu quả tích tụ từ muôn vàn nhân quả kể từ ngày Liên Minh được khai sinh đến nay.
Trước hết là Tinh Linh Đế quốc. Bọn họ thực chất vẫn luôn rình rập thời cơ chín muồi nhất để khai chiến với Liên Minh; cái gọi là vùng đệm an toàn trăm dặm đối với bọn họ chẳng khác nào một sự sỉ nhục ngút trời!
Tinh Linh Đế quốc đã nhẫn nhịn chờ đợi, chờ Ma Pháp Công Hội nuốt chửng Nam Tát Tác Tư, gom trọn sức mạnh của toàn cõi Tát Tác Tư để cùng hợp lực tấn công Liên Minh, khi đó cuộc chiến sẽ dễ thở hơn nhiều, thương vong cũng giảm bớt.
Nhưng Ma Pháp Công Hội lại bại trận, một Đêm Đom Đóm ngoài dự liệu của toàn thiên hạ đã đánh tan tác mười vạn đại quân của chúng.
Toàn bộ khối liên minh chống Liên Minh đều vì trận thua này mà nhuệ khí chạm đáy, theo bản năng đều đinh ninh rằng thời cơ khai chiến thế là tan biến.
Nhưng Tinh Linh Đế quốc hiểu rõ, tuyệt đối không thể để ngọn lửa này lụi tàn. Khó khăn lắm mới gom góp được một liên minh chống Liên Minh quy mô nhường này, nếu để tan rã thì chẳng biết phải chờ thêm bao nhiêu năm nữa?
Tinh Linh Đế quốc nắm rất rõ tình báo: Nội bộ loài người lùn hiện đang xảy ra nội loạn dữ dội. Kẻ thù truyền kiếp ngàn năm của tộc tinh linh khó khăn lắm mới chịu yên ắng một phen, bọn họ buộc phải chớp lấy cơ hội vàng này để tiêu diệt Liên Minh bằng mọi giá.
Bởi vậy, ngay khi Ma Pháp Công Hội ngã ngựa, Tinh Linh Đế quốc liền dứt khoát phát động chiến tranh toàn diện với Liên Minh, thế chỗ Ma Pháp Công Hội, giương cao ngọn cờ đầu chống lại Liên Minh.
Các thế lực khác thấy Tinh Linh Đế quốc đã xuất thủ, mà lại còn đánh thật, dốc toàn bộ hai mươi vạn binh đoàn tinh nhuệ nam hạ, đây rõ ràng là nước đi diệt quốc không chút nhân nhượng!
Thế là các thế lực còn lại lập tức lật hết mọi quân bài tẩy dưới đáy hòm, thề phải giải quyết Liên Minh một lần cho xong!
Trong số đó, nhảy nhót hăng hái nhất chính là hai gã Công tước Lư Tạp và Khải Luân Đa. Đừng thấy hai kẻ này trước đó luôn đứng núi này trông núi nọ, hễ thấy cơ hội xóa sổ Liên Minh xuất hiện là bọn chúng lập tức nhảy vào cắn xé không chút do dự!
Liều mạng đến mức này là bởi áp lực Liên Minh đè lên đầu bọn chúng quá khủng khiếp. Cả hai chỉ là những chính quyền cát cứ nhỏ nhoi, căn bản không có cửa đơn thương độc mã chống lại Liên Minh.
Đối với hai thế lực cát cứ này, Liên Minh như một lưỡi đao sắc lẹm lơ lửng ngay trên đỉnh đầu, ngày nào đó lưỡi đao ấy hứng chí rơi xuống là đầu bọn chúng rơi khỏi cổ ngay, thế nên ngày đêm bọn chúng chỉ mong Liên Minh chết không có chỗ chôn.
Trước đây khi Ma Pháp Công Hội xung trận mà hai gã án binh bất động, cốt lõi là vì bọn chúng không tin Ma Pháp Công Hội, cho rằng lũ pháp sư chưa chắc đã làm gì nổi Liên Minh.
Và kết quả đã rành rành: Ma Pháp Công Hội quả thực không gánh nổi ngọn cờ lớn, quả thực bị Liên Minh đập cho tơi bời hoa lá.
Nhưng giờ đây, kẻ nắm cờ là Tinh Linh Đế quốc, cục diện đã hoàn toàn khác!
(Tái bút: Anh em ơi, sách mới của tôi đã ra mắt rồi, thành tích bước đầu khá ổn. Vị huynh đệ nào có hứng thú thì bấm vào ảnh đại diện của tôi qua nghía thử nhé, hoặc tìm kiếm 《Chiến Hạm 40k: Tìm Đánh Rút, Tháp Ám Châu》. Nhờ anh em hỗ trợ cày giúp số liệu cho sách mới, xem có giật được đề cử tốt hơn không. Văn phong của tôi thì vẫn vậy, bản thân tôi tự thấy sách mới viết khá chắc tay, bên kia phản hồi cũng rất tích cực, hút được mấy vạn lượt đọc rồi. Các đại ca qua ủng hộ một phen, chấm cho cái đánh giá tốt nhé! Bên sách cũ này tôi vẫn nhận thưởng bạo chương đều đặn, tuyệt đối không bỏ bê đâu.)
