Chương 789
Chương 789: Ăn đất đi mày
Đăng ngày 30/09/2026
19
Bốn khẩu súng máy cùng hàng trăm khẩu súng trường trên mặt thành đồng loạt khai hỏa, đan thành lưới đạn dày đặc ập về phía Hắc Miêu Phân Ni.
Hắc Miêu Phân Ni cảm nhận được mối đe dọa nhàn nhạt từ những viên bi sắt xé gió lao tới. Dù không quá nguy hiểm, ả vẫn theo bản năng né tránh.
Đầu ngón chân điểm nhẹ, ả liền vọt xa mấy chục mét, sau đó đảo người nhảy qua nhảy lại thoăn thoắt.
Mưa đạn mà người thường tuyệt đối không thể tránh nổi, ả lại ung dung né sạch như đang múa.
Họa hoằn lắm mới có một hai đầu đạn may mắn trúng người, va vào ả vang lên tiếng sắt thép va đập chói tai, tóe ra một chuỗi hoa lửa rồi vỡ vụn thành từng mảnh.
Miêu nữ Phân Ni thể hiện tốc độ cùng lực phòng ngự khủng khiếp, hoàn toàn không giống sinh vật nên có ở thế giới này.
Ả thoắt ẩn thoắt hiện nhảy nhót, xạ thủ súng máy thậm chí không lia nổi nòng súng theo kịp động tác, chỉ biết bất lực vãi đạn ra ngoài.
Phân Ni đảo qua đảo lại một hồi, sau khi quen với nhịp bắn của súng máy hạng nặng liền bắt đầu đột kích về phía trước.
Xạ thủ súng máy chớp mắt trước còn thấy Phân Ni cách xa mấy trăm mét, chớp mắt sau ả đã áp sát trong vòng trăm mét. Chớp mắt thêm cái nữa, Phân Ni đã phóng vọt lên không, chỉ còn cách mặt thành hai mươi mét, móng vuốt sắc lẻm giơ cao, chực vung ra đòn chí mạng.
Tay súng máy đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận cái chết, tốc độ của quái vật đen kịt này quá nhanh!
Đúng lúc đó, Lý Tần Vũ đã kịp tới. Hắn đạp mạnh mặt đất nhảy vọt lên cao, Chinh Phục Giả Đại Kiếm chém thẳng vào Phân Ni đang lơ lửng giữa không trung.
Lý Tần Vũ lao tới bất ngờ, vạch một đường cong đẹp mắt giữa trời, áp sát Phân Ni.
Khoảnh khắc hai bên giao nhau, Lý Tần Vũ dồn toàn bộ sức lực vung mạnh Chinh Phục Giả Đại Kiếm trong tay, chém thẳng vào bụng Hắc Miêu Phân Ni.
Một tiếng “keng” chát chúa vang lên, Phân Ni như quả đạn pháo bay ngược trở lại, đập sập một căn nhà đá.
Lý Tần Vũ đáp xuống đất, cảm nhận dư chấn nơi bàn tay, trong lòng không khỏi tặc lưỡi.
Đòn vừa rồi hắn dốc toàn lực, nhưng cảm giác chém vào không phải da thịt, mà như nện thẳng vào thép nguội, chấn cho hổ khẩu tê dại.
Khảm Đạt cùng Dũng Giả Tiểu Đội lần lượt đáp xuống, năm người lập tức dàn thành đội hình chiến đấu.
Lý Tần Vũ quát: "Cẩn thận, con ả này cứng như sắt!"
Mọi người lập tức siết chặt cảnh giác, mắt nhìn trừng trừng vào đống đổ nát của căn nhà đá.
Phân Ni bò ra từ đống gạch vụn, toàn bộ ánh mắt đều khóa chặt lấy ả. Lý Tần Vũ thì nhìn chăm chú vào vị trí bụng của ả, nơi vừa trúng một kiếm của mình.
Chỉ thấy trên bụng đen tuyền của Phân Ni đang rỉ ra chất dịch màu đen. Đòn vừa rồi đã khiến ả bị thương!
Lý Tần Vũ thở phào, quay sang quát lớn với những người khác: "Không sao, ả có thể bị thương, giết được! Cứ theo bài huấn luyện thường ngày, vây chết ả cho ta!"
Mọi người đồng thanh đáp lời. Phân Ni lại chuyển động, đồng tử mèo khóa chặt lấy Lý Tần Vũ — kẻ vừa khiến ả nếm mùi đau đớn.
Khí tức nguy hiểm cùng sát ý cùng cực tỏa ra từ người đàn ông này khiến ả vô cùng khó chịu.
"Khè...!"
Hắc Miêu Phân Ni lại gầm gừ phì một tiếng, hung hãn vồ thẳng tới Lý Tần Vũ. Móng vuốt cào liên tiếp vào không khí, vung ra mấy vệt cào khổng lồ hung tợn.
Những đòn đánh mang theo kình phong sắc bén cày xới mặt đất thành những rãnh sâu hoắm, ập thẳng về phía cả đội.
Mọi người tản ra các hướng. Lý Tần Vũ né được luồng vuốt cào liền lao thẳng lên trước, chủ động kéo sự chú ý của quái vật.
Phân Ni lóe lên một cái đã áp sát trước mặt Lý Tần Vũ, móng vuốt bổ thẳng vào đầu hắn, toan bóp nát sọ.
Nhưng Chinh Phục Giả Đại Kiếm của Lý Tần Vũ dài hơn hẳn, giáng mạnh từ trên xuống chém thẳng vào đầu Phân Ni.
Phân Ni nghiêng đầu né tránh. Lại một tiếng kim thiết rợn người vang lên, đại kiếm chém trúng bả vai ả.
Đòn này không ngập quá sâu, nhưng Lý Tần Vũ cảm nhận được lưỡi kiếm đã xé rách lớp phòng ngự. Hắn thấy rõ thứ chất lỏng màu đen kỳ dị ứa ra từ vết thương.
Phân Ni rú lên thảm thiết, bị cú chém toàn lực của Lý Tần Vũ nện rạp xuống đất, ép lún một hố lớn.
Ả lảo đảo định gượng dậy, nhưng vừa nhúc nhích thì kiếm của Lý Tần Vũ đã chém tới.
Lý Tần Vũ vung một nhát chém ngang nhắm thẳng vào cổ Phân Ni. Thấy nguy hiểm, ả vội vàng đưa hai tay lên chắn trước cổ.
Chinh Phục Giả Đại Kiếm chém thẳng vào tay ả, đánh Phân Ni văng đi như một quả đạn pháo.
Nhưng lần này ả không kịp chạm đất, bởi Dũng Giả Tiểu Đội tản ra ban nãy đã khép vòng vây. Điểm rơi của Phân Ni lại trúng ngay vị trí của Nhục Thuẫn.
Lúc này Nhục Thuẫn đang cầm một tấm khiên lớn và một cây búa hai tay. Thấy mục tiêu đen sì bay tới, gã lập tức hạ tấn, vứt bỏ tấm khiên lớn, hai tay nắm chặt cán búa vung mạnh một đòn sấm sét.
Bành một tiếng nổ lớn tựa pháo cối khai hỏa, điểm tiếp xúc giữa cây búa lớn và thân thể Phân Ni tóe lửa rực trời, Phân Ni lại như một quả pháo được gia tốc, bắn vọt ngược trở ra.
Lần này, điểm rơi lại là vị trí của Khảm Đạt.
Mắt Khảm Đạt sáng rực. Hắn học theo Nhục Thuẫn chùng chân đứng tấn, giơ cao kiếm Tôn Nghiêm và Chân Lý, dốc cạn sức bình sinh chém xuống.
Lại một tiếng "keng" rung chuyển trời đất, Hắc Miêu Phân Ni phun ra một dải máu đen giữa không trung, lại bị đánh bay vút đi.
Kiếm Tôn Nghiêm và Chân Lý quả nhiên bất phàm. Cây kiếm này đúc bằng bí ngân, sắc bén vô cùng, nhát chém này đã xuyên thấu phòng ngự, rạch trên lưng Phân Ni một vết thương sâu nửa đốt ngón tay, máu đen tuôn xối xả.
Lý Tần Vũ hưng phấn chạy tới điểm rơi của Phân Ni, lại vung thêm một kiếm tàn độc, hất văng ả ngược trở lại.
Cả đám chuyền ả qua lại như đánh cầu lông, đánh đến mức hả hê.
Phân Ni cũng thảm hại khôn cùng. Rõ ràng sở hữu tốc độ và phòng ngự nghịch thiên, nhưng do mất hết lý trí, ả chỉ còn là con dã thú hành động theo bản năng.
Điều tối kỵ nhất trong chiến đấu là nhảy vọt lên không. Khoảng thời gian lơ lửng trên trời đó không thể mượn lực đổi hướng, quỹ đạo bay trong mắt những kẻ siêu phàm rõ mồn một chẳng khác nào vẽ sẵn parabol, chỉ việc đứng chờ sẵn ở điểm rơi mà nện.
Nhưng Phân Ni nào biết điều đó. Bản năng săn mồi của loài mèo vốn dĩ là vồ nhảy, hễ thấy kẻ địch là vô thức nhảy chồm lên muốn vồ xé.
Thế là xong đời, bị biến thành quả cầu lông để người ta đánh qua đập lại.
Cả bọn dần cho Phân Ni một trận tơi bời, thương tích trên người ả đã chồng chất nặng nề. Đúng lúc này, ả rít lên một tiếng bi ai giữa không trung, một luồng năng lượng đen kịt bất ngờ hiện ra từ hư vô, điên cuồng tràn vào cơ thể ả.
Lý Tần Vũ thấy vậy gầm lớn: "Mẹ kiếp, ả sắp mở giai đoạn hai rồi! Lùi hết lại cho ta! Dùng vũ khí tầm xa bắn nát ả đi!"
Lý Tần Vũ đã quá quen với cái trò này, lũ kẻ địch siêu phàm hở tí là mở hình thái giai đoạn hai. Hắn lập tức ra lệnh cho cả đội lùi lại, chuyển sang hỏa lực tầm xa.
Đây không phải phim hoạt hình, không có cái vụ biến thân là miễn nhiễm sát thương. Ở đây, biến thân mà không xong trong chớp mắt thì chỉ có nước nuốt bom!
Cả đội lập tức rút vũ khí tầm xa ra. Nhục Thuẫn tháo khẩu súng máy hạng nặng đeo sau lưng xả đạn điên cuồng. Hai tên kiếm khiên thủ bắt đầu ném lựu đạn loại lớn. Còn Khảm Đạt thì giật chốt một ba lô thuốc nổ nặng hơn ba mươi cân, quăng thẳng về phía Phân Ni.
Lý Tần Vũ liên tục lôi đủ loại chất nổ uy lực lớn từ trong kho đồ hệ thống ra, giật chốt là liệng tới tấp về phía ả.
Tiếng nổ ầm ầm vang rền không ngớt, những bọc thuốc nổ ném đi như rác rưởi, mỗi bọc đủ sức san phẳng cả tòa nhà.
Những đòn này có hiệu quả không? Lý Tần Vũ cảm thấy hẳn là có tác dụng.
Hắn tận mắt thấy luồng hắc khí tụ lại trên người Phân Ni bị nổ tung tóe ra ngoài.
Phân Ni đã hóa thành một khối cầu đen khổng lồ, đường kính vẫn đang phình to. Nhưng khối cầu vừa bị bom dội vào, không ít hắc khí đã bị sóng xung kích thổi tan biến vào hư không.
Cuối cùng, chẳng rõ là do khối cầu không chịu nổi đợt oanh tạc điên cuồng hay nghi thức biến thân đã hoàn tất, khi khối cầu ngưng lại ở kích thước mười mét, trông tựa một quả trứng đen khổng lồ.
"Rắc" một tiếng, vỏ trứng vỡ toác. Một sinh vật quái dị đen tuyền vọt mạnh ra ngoài, nhào lộn một vòng trên không rồi đáp xuống vị trí cách nhóm Lý Tần Vũ mấy trăm mét.
"Tập trung tinh thần hết cho ta! Con ả này mạnh hơn lúc nãy nhiều rồi đấy!"
Lý Tần Vũ quát lớn, ánh mắt nhìn chằm chằm cự thú đen kịt đầy vẻ kiêng dè. Đồng thời hắn cũng chắc chắn một trăm phần trăm, thứ quái vật này tuyệt đối là tác phẩm của Thú Thần!
Lúc này Phân Ni đã biến thành một con quái vật ghép nối dài chừng mười mét. Thân hình đại thể của ả vẫn giống mèo, nhưng mõm lại dài ngoằng như mõm cá sấu.
Chóp mũi mõm cá sấu lại là mũi loài chó. Một bên mắt là đồng tử dựng đứng của mèo, mắt còn lại là đồng tử nằm ngang của dê.
Chân trước bên trái là chi trước loài chó, chân trước bên phải là vuốt chim. Chân sau bên trái mọc màng của loài lưỡng cư, còn chân sau bên phải lại có móng guốc của trâu ngựa.
Ả có ba cái đuôi: một cái đuôi thú đầy lông xù, một cái đuôi rắn phủ kín vảy đen, và một cái đuôi bọ cạp bọc giáp đen kịt sắc nhọn.
Dưới bụng ả còn dính một sợi dây rốn. Rõ ràng vừa nở ra từ quả trứng đen, thế nhưng lại mang theo sợi dây rốn đặc trưng của loài đẻ con.
Một con quái vật dung hợp đen đúa tởm lợm đứng sừng sững trước mặt khiến Lý Tần Vũ cảm thấy tinh thần bị tra tấn tột độ, bèn bồi thêm cho nó một ba lô thuốc nổ ba mươi cân.
Phân Ni trong trạng thái quái thú dung hợp nhìn thấy ba lô thuốc nổ bay tới, trong mắt lóe lên vẻ kiêng dè. Bốn chân ả đạp mạnh xuống đất phóng vọt đi xa. Quả bom rơi trúng bãi đất trống phát nổ, không trúng bất kỳ ai.
Sau khi đáp đất, ả vẫn gườm gườm nhìn Lý Tần Vũ với ánh mắt tràn ngập thù hận, rõ ràng đã ghi thù hắn tới tận xương tủy.
Khóe miệng Lý Tần Vũ nhếch lên nụ cười mỉa mai. Hắn nhìn thấy trên thân con quái thú dung hợp chằng chịt vết thương, máu đen đặc quánh như dầu mỏ không ngừng tuôn ra, ngay cả khóe miệng nó cũng ứa máu.
Đây chính là cái giá của việc đứng nguyên một chỗ làm trò biến hình. Tưởng mình là thiếu nữ ma pháp chắc, biến hình người ta phải đứng yên xem hiệu ứng ánh sáng à? Cho mày ăn bom!
Khảm Đạt định xông lên, nhưng Lý Tần Vũ đưa tay ngăn lại.
Con thú dung hợp này rõ ràng đã bị đánh cho khiếp vía. Lúc này nó đang vô cùng dè chừng bọn họ, cứ đứng từ xa gườm gườm chứ không dám chủ động lao lên tấn công.
Một kẻ địch mất đi ham muốn tấn công mới thực sự khó xơi. Nhìn ả là biết loại hình thiên về tốc độ cực cao, nếu ả muốn bỏ chạy, căn bản không ai cản nổi.
Chủ yếu vẫn phải chọc giận ả, khiến ả nổi cơn khát máu, sau đó mọi người cùng xông lên dùng màn hội đồng chính nghĩa đập chết tươi.
Nhưng làm sao để chọc điên ả? Con ả này trông như chẳng còn chút lý trí nào, muốn chọc giận không phải chuyện dễ.
Cơ mà Lý Tần Vũ vốn lắm trò nhiều mẹo. Hắn chợt nhớ tới thế giới động vật từng xem trước kia, phần lớn dã thú đều dùng nước tiểu để đánh dấu lãnh thổ.
Dã thú từ ngoài tới mà làm trò này thì chẳng khác nào tuyên chiến, dã thú bản địa tuyệt đối không đời nào nhịn nổi.
Thế là rất đột ngột, Lý Tần Vũ cắm mạnh Chinh Phục Giả Đại Kiếm xuống đất, tụt quần, cầm chắc, ngắm chuẩn, nín thở, rồi dồn sức phóng ra!
Ngày hôm đó, mọi người được chứng kiến một dòng nước phóng xa hơn hai mươi mét. Kể từ nay về sau, "súng nước áp lực cao" chưa chắc đã thực sự là súng nước áp lực cao.
Phân Ni ở đằng xa thấy cảnh đó thì sững sờ trong giây lát. Ả khịt khịt mũi, ngửi thấy mùi khai nồng nặc trong không khí, lập tức nổi trận lôi đình.
Lúc này tuy Phân Ni đã mất hết lý trí, nhưng ả đã sống ở Khắc Lạp Khắc Nhĩ Tô suốt bao năm với thân phận thê tử của kẻ thống trị, tiềm thức sớm đã coi nơi này là lãnh thổ của riêng mình.
Lý Tần Vũ đã cược đúng. Chẳng có loài động vật hoang dã nào chịu nổi việc mãnh thú khác tè bậy trên lãnh thổ của mình, hành động đó đã kích động trực tiếp vào ý thức lãnh thổ cốt lõi nhất của dã thú.
Phân Ni không còn đứng từ xa thăm dò nữa, gầm lên một tiếng rồi lao thẳng về phía Lý Tần Vũ.
Vẫn như cũ, mọi người tản ra, để kẻ mạnh nhất là Lý Tần Vũ kéo quái.
Hắn sải bước xông về phía Phân Ni đã phình to gấp mấy lần, vung Chinh Phục Giả Đại Kiếm chém mạnh xuống. Phân Ni há to chiếc mõm dài như cá sấu, cắn chặt lấy Chinh Phục Giả Đại Kiếm của Lý Tần Vũ.
Sau tràng kim thiết chát chúa, đại kiếm của Lý Tần Vũ đã bị chiếc mõm dài của Phân Ni ngoạm chặt.
Động vật hoang dã hễ cắn trúng thứ gì là theo bản năng sẽ cắn xé kéo giật, Phân Ni hóa thành thú dung hợp cũng không ngoại lệ. Bốn chân ả gồng cứng, ngoạm chặt Chinh Phục Giả Đại Kiếm lùi về sau kéo lê.
Lý Tần Vũ cũng lún thẳng hai chân xuống đất, liều mạng giằng Chinh Phục Giả Đại Kiếm về phía sau, quyết không để ả toại nguyện.
Đúng lúc này, bốn người của Dũng Giả Tiểu Đội lao lên, mỗi người nhắm một chân, dồn hết sức bình sinh chém tới tấp, chém đến mức máu đen phun trào ồng ộc.
Con quái này sau khi to xác lên thì phòng ngự lại giảm sút, từng nhát chém của mọi người đều ngập sâu vào da thịt thú dung hợp đen ngòm, để lại những vết thương ngang dọc to nhỏ.
Tính dã thú của Phân Ni cũng bốc lên ngùn ngụt, ả cắn răng chịu đòn từ phía sau, đôi mắt trừng trừng dán chặt vào Lý Tần Vũ, răng vẫn nghiến chặt Chinh Phục Giả Đại Kiếm, dứt khoát không chịu nhả.
Giữ chân được con quái vật này tại chỗ, Lý Tần Vũ đương nhiên mừng còn không kịp.
Hắn gồng cứng cơ bắp toàn thân giằng co với đối phương. Dưới lớp chiến giáp, từng thớ cơ nổi cuồn cuộn như dây thép, hai bàn chân cũng vì dùng lực quá dữ dội mà cắm sâu xuống nền đất.
Lúc này bốn người kia đã lần lượt chặt đứt cả bốn chân của Phân Ni. Mất đi lực chống từ bốn chân, Phân Ni ngã huỵch xuống đất, bị Lý Tần Vũ kéo lê đi vài mét.
Đã thành một khúc thịt cụt tứ chi rồi mà chiếc mõm dài của ả vẫn ngoạm chặt Chinh Phục Giả Đại Kiếm của Lý Tần Vũ không buông.
"Mẹ kiếp còn lì đòn à! Chém đứt cổ ả cho ta!"
Lý Tần Vũ thấy thanh bảo kiếm sắp bị con ả này cắn nát bét thì giận sôi máu, hạ lệnh cho bốn người kia chém vào cổ Phân Ni.
Bốn người lập tức làm theo, nhảy phốc lên cổ Phân Ni, nhắm thẳng cần cổ thú chém loạn xạ.
Phân Ni lúc này mới ngửi thấy mùi nguy hiểm, rốt cuộc cũng chịu nhả Chinh Phục Giả Đại Kiếm ra, toan quay đầu ngoạm lấy những kẻ đang chém cổ mình.
Lý Tần Vũ nhìn thấy những vết răng cắn sâu hoắm trên Chinh Phục Giả Đại Kiếm, vung kiếm xả tới tấp vào mõm Phân Ni.
Đằng trước có người chém, đằng sau có người băm, Phân Ni lập tức chịu không thấu, há ngoác mồm liên tục đớp về phía Lý Tần Vũ.
Lý Tần Vũ vung kiếm chém liên tiếp mười mấy nhát vào người Phân Ni nhưng không gây được sát thương thực tế gì, còn Phân Ni cứ há to mồm đớp loạn vào không khí, làm hắn tức sôi máu.
Lý Tần Vũ dứt khoát không thèm chém nữa, cắm Chinh Phục Giả Đại Kiếm xuống đất như cái xẻng, xúc một vốc đất cát hất thẳng vào mồm Phân Ni.
Thế là, một bức tranh danh tác thế giới ra đời.
Một con dã thú đen ngòm quái dị bị chặt cụt bốn chi nằm bẹp dưới đất, bốn tên goblin cầm kiếm điên cuồng băm vào cổ ả; chiếc mõm dài của dã thú không ngừng táp về phía tên goblin đằng trước, còn tên goblin đó thì cắm thanh đại kiếm trong tay xuống đất làm xẻng, xúc từng xẻng đất cát tống vào mồm con thú, chẳng mấy chốc mồm ả đã bị nhét đầy đất đá.
