Chương 82
Chương 82: Khuyên can
Đăng ngày 29/09/2026
19
Vài ngày sau khi hội nghị kết thúc, Cẩu Cẩu Vu dẫn theo Phi Hồng Nữ Vương men theo bãi cạn ven sông lớn mà tiến, đi tới lãnh địa của bộ lạc Cẩu Đầu Nhân.
Một bộ lạc Cẩu Đầu Nhân sinh sống ngay bên bờ sông, dựa vào nghề bắt cá để kiếm ăn. Bọn chúng trông thấy từ hạ lưu con sông bò lên một con nhện khổng lồ dị thường, tất cả đều ngớ người chết trân.
Khi nhìn thấy trên lưng nhện lớn còn có mấy Cẩu Đầu Nhân đang ngồi, bọn chúng lại càng đờ đẫn hơn.
Cẩu Cẩu Vu dẫn tới hai mươi mốt Cẩu Đầu Nhân. Họ là những Cẩu Đầu Nhân đầu tiên bị bắt làm nô lệ vì chiến tranh, nay đã hoàn toàn hòa nhập vào Liên Minh, hơn nữa phần lớn đều là giống cái.
Sản vật của Liên Minh luôn ổn định, mỗi người trong số họ đều được ăn no nê, không cần ngày ngày bôn ba khắp núi rừng, ai nấy đều béo tốt ra hẳn, bộ lông cũng trở nên mượt mà óng ả.
Đám Cẩu Đầu Nhân làng chài lập tức nhìn trừng trừng đến ngây dại. Hai mươi mốt Cẩu Đầu Nhân cái này thân hình đẫy đà, lông mượt sáng bóng, tinh thần phấn chấn, ánh mắt long lanh, quả thực là tuyệt đại mỹ nhân!
"Gâu gâu gâu gâu gâu!!!"
Cả đám Cẩu Đầu Nhân làng chài chẳng buồn chạy nữa, đứng dồn lại ở rìa làng bắt đầu gầm rống cầu hoan điên cuồng.
Phi Hồng Nữ Vương giật bắn mình, lùi lại mấy bước liền.
"Ái! Này này này! Làm cái gì đấy? Làm cái trò gì thế? Sao lại sủa vào mặt ta!"
Cẩu Cẩu Vu có phần ngượng ngùng.
"Nữ Vương đại nhân, bọn chúng đang cầu hoan đấy!"
"Hả? Cầu hoan? Ai cơ? Hướng về ta á?"
Phi Hồng Nữ Vương chợt phấn khích. Lẽ nào mẫu hình như mình ở bên ngoài lại được hoan nghênh đến thế? Không ngờ lại có nhiều kẻ nhỏ thó cầu hoan với mình như vậy, nhưng mình đã có người trong mộng rồi mà, phải làm sao đây! Khó chọn quá đi mất!
Cẩu Cẩu Vu nhảy xuống khỏi lưng nhện lớn, các Cẩu Đầu Nhân cái cũng lục tục bước xuống đất.
"Được rồi các cô nương, chuyện này liên quan đến sự hưng suy của toàn tộc Cẩu Đầu Nhân. Mau đi truyền tin đi, phải báo cho thủ lĩnh các tộc tập hợp về làng chài này."
Đám Cẩu Đầu Nhân cái đồng thanh đáp một tiếng rồi chia làm hai mươi mốt ngả, tỏa vào trong rừng rậm.
Cẩu Đầu Nhân trải qua biết bao nhiêu cuộc chiến, hợp tan tan hợp, nay chia thành cục diện hai mươi mốt bộ lạc. Chỉ cần khống chế được hai mươi mốt bộ lạc này là có thể nắm trọn toàn bộ Cẩu Đầu Nhân trong tay.
Cẩu Cẩu Vu muốn thủ lĩnh của hai mươi mốt bộ lạc đến ngôi làng chài nhỏ bên bờ sông lớn này để tận mắt chứng kiến thân hình khổng lồ của Phi Hồng Nữ Vương, hiểu rõ uy lực vĩ đại của Liên Minh, tránh đưa ra những quyết định khiến bản thân phải hối hận.
Là một vu sư, hắn hiểu rất rõ quyết tâm xưng bá Ma Vật Sâm Lâm của Lý Tần Vũ. Bộ lạc Cẩu Đầu Nhân nếu không thần phục thì chỉ có một con đường chết!
Sau khi các sứ giả Cẩu Đầu Nhân tỏa đi vài ngày, các tù trưởng bộ lạc bắt đầu lục tục kéo đến làng chài.
Trông thấy thân hình đồ sộ của Phi Hồng Nữ Vương, kẻ nào kẻ nấy đều quỳ rạp xuống đất, phơi bụng ra biểu thị sự quy phục, đồng thời lập tức khôi phục việc cống nạp.
Thế nhưng, bọn chúng lại tỏ vẻ nghi ngờ trước yêu cầu phải để con trai lại làm con tin.
Cẩu Cẩu Vu liền ra sức khuyên giải.
"Các ngươi đã phản bội một lần. Các ngươi phải thể hiện đủ lòng trung thành thì Kẻ Chinh Phục mới có thể tin tưởng các ngươi thêm một lần nữa. (Đây là danh hiệu Cẩu Đầu Nhân dành cho Lý Tần Vũ, trước kia danh hiệu này thuộc về Long Nha)
Cứ yên tâm, chỉ cần các ngươi không có lòng phản nghịch, con cái các ngươi sẽ không phải chịu bất kỳ tổn hại nào. Chúng sẽ được học cách trồng trọt, rèn sắt, đúc khí giới, xây nhà ở Thiết Thành. Học được những thứ này rồi, chuỗi ngày sau này của các ngươi sẽ chỉ có tốt lên!
Kẻ Chinh Phục đại nhân vô cùng nhân từ. Ngài chỉ cần lòng trung thành của các ngươi, sau đó sẽ ban cho các ngươi cuộc sống no đủ.
Có nhìn thấy những cô gái kia không? Kẻ Chinh Phục đại nhân chẳng hề đối xử đặc biệt với họ, họ chỉ sống cuộc sống bình thường dưới trướng của ngài mà đã trở nên xinh đẹp nhường ấy. Các ngươi chỉ cần thần phục Kẻ Chinh Phục đại nhân, các ngươi cũng sẽ trở nên mạnh mẽ và đẹp đẽ như vậy!"
Các thủ lĩnh Cẩu Đầu Nhân lập tức xiêu lòng. Hai mươi mốt Cẩu Đầu Nhân cái vừa rồi quả thực quá đỗi xinh đẹp, ngần ấy mỹ nhân cùng tụ lại một chỗ mang đến chấn động quá lớn cho tâm can loài chó.
Bộ lạc của bọn chúng săn bắn bữa đói bữa no, có khi ba bốn ngày mới tóm được con mồi, lông lá chẳng phải vì thế mà thưa thớt, xơ xác hay sao.
Thấy các thủ lĩnh đã dao động, Cẩu Cẩu Vu tung ra lá bài tẩy cuối cùng.
"Con trai các ngươi đến Thiết Thành sẽ được ta chăm sóc. Chỉ cần chúng không phạm vào luật pháp thì không ai có thể làm tổn thương chúng. Cứ mỗi ba tháng chúng lại được về nhà một lần, hơn nữa còn có thể tìm kiếm bạn đời xinh đẹp ở Thiết Thành để sinh ra hậu duệ khỏe mạnh."
Đến nước này thì các thủ lĩnh hoàn toàn khuất phục, tỏ ý sẽ cử con trai của mình đi.
Cẩu Cẩu Vu thở phào một hơi nhẹ nhõm, bộ tộc Cẩu Đầu Nhân rốt cuộc đã tránh được số phận diệt vong.
Trong suốt một khoảng thời gian dài sau đó, các "mỹ nhân" liên tục dẫn các thủ lĩnh bộ lạc trở về. Tận mắt thấy uy phong của Phi Hồng Nữ Vương, lại thêm một hồi thuyết phục của Cẩu Cẩu Vu, hầu như tất cả đều đồng ý quy thuận.
Chỉ có một thủ lĩnh cứng đầu nhất nói rằng quân đội goblin đã chết sạch rồi, chính mắt bọn chúng nhìn thấy.
Cẩu Cẩu Vu liền đáp Trừng Giới Quân Liên đội 10 đã được tái thiết, hơn nữa còn hùng mạnh hơn xưa, nếu ai còn nghi ngờ thì cứ đến Hắc Thụ mà xem, doanh trại của Trừng Giới Quân Liên đội 10 đang đóng ở đó.
Về sau quả thực có thủ lĩnh lén phái người đến Hắc Thụ dò la, kết quả toàn bộ thám tử đều bị tóm gọn.
Sau khi tra hỏi rõ mục đích của đám thám tử, Lý Tần Vũ hạ lệnh dẫn thẳng bọn chúng vào trong doanh trại mà xem!
Đám thám tử phát hiện đại quân goblin thật sự đã được gầy dựng lại, hơn nữa vũ khí lưu huỳnh bắn còn nhanh hơn, quân số cũng đông hơn trước, thế là dập tắt ngay những ý đồ không nên có!
Ngày nào cũng có thủ lĩnh bộ lạc đến gặp Cẩu Cẩu Vu rồi bị thuyết phục quy phục, những Cẩu Đầu Nhân làm nhiệm vụ đưa tin cũng dần dần quay về tụ họp.
Mãi cho đến ngày thứ năm, Cẩu Cẩu Vu cảm thấy đã hòm hòm, những thủ lĩnh cần đến đều đã đến, con tin cũng đều đã ở lại.
Cẩu Cẩu Vu đích thân điểm lại quân số: hai mươi con tin, hai mươi sứ giả Cẩu Đầu Nhân.
"Sao lại thiếu mất một người?"
Sắc mặt Cẩu Cẩu Vu trầm xuống, bảo mọi người đứng dồn lại để kiểm tra xem ai chưa tới. Hai mươi mốt sứ giả hắn đều quen mặt, mỗi người đi một bộ lạc, sứ giả đến bộ lạc Đoạn Xỉ vẫn chưa thấy trở về.
Đã năm ngày rồi mà người vẫn không thấy đâu, tín hiệu này phát ra đã quá rõ ràng: bộ lạc Đoạn Xỉ chọn cứng đầu đến cùng.
Cẩu Cẩu Vu vẫy một sứ giả lại gần.
"Ngươi lập tức quay về Thiết Thành báo cho Kẻ Chinh Phục đại nhân, bộ lạc Đoạn Xỉ đã chọn giữ lại sứ giả, quyết ý làm phản. Trừng Giới Quân nên mang hủy diệt đến cho bọn chúng, để ngọn lửa lưu huỳnh thiêu rụi tất cả những kẻ không chịu thần phục!"
Sứ giả vâng dạ một tiếng rồi co giò chạy biến.
Cẩu Cẩu Vu nhìn về hướng bộ lạc Đoạn Xỉ, không ngừng nhe răng nghiến lợi.
Hắn tuy không muốn bộ lạc bị tiêu diệt, nhưng những kẻ ngoan cố thì nên giết vẫn phải giết, nếu không các bộ lạc khác lại tưởng rằng Liên Minh nhu nhược bất tài.
Còn về khả năng liệu có phải bộ lạc Đoạn Xỉ không hề muốn làm phản, mà là sứ giả gặp chuyện bất trắc, bị ma thú cắn chết nên tin tức chưa truyền tới hay không?
Chẳng quan trọng!
Năm ngày trời, quanh bộ lạc Đoạn Xỉ có biết bao nhiêu bộ lạc khác, bãi săn giáp ranh lẫn nhau, mẹ kiếp chứ có phải cách biệt thông tin đâu. Chuyện tày đình như thế này, gặp nhau chắc chắn sẽ truyền tai nhau.
Biết rõ chuyện gì đang xảy ra mà vẫn không chịu tới, bộ lạc Đoạn Xỉ các ngươi tự tìm đường chết rồi!!
Ở một diễn biến khác, tại bộ lạc Đoạn Xỉ.
Nơi này vừa nổ ra một cuộc phản loạn, hay nói đúng hơn, là một màn thay ngôi đổi chủ mang đậm phong cách Cẩu Đầu Nhân.
Một gã Cẩu Đầu Nhân trẻ tuổi vạm vỡ dẫn theo thân tín của mình lao vào huyết chiến với lão thủ lĩnh, hắn muốn đoạt lấy ngôi vị thủ lĩnh của bộ lạc Đoạn Xỉ!
Tân thủ lĩnh và cựu thủ lĩnh lao vào cắn xé quần thảo dưới sự chứng kiến của hơn ba trăm Cẩu Đầu Nhân.
Tân thủ lĩnh thân thể cường tráng, móng vuốt sắc lẹm, cào cho người lão thủ lĩnh chằng chịt những vết máu.
Vuốt của lão thủ lĩnh đã cùn đến mức không rạch nổi da thịt đối phương, bị đánh cho lảo đảo lui liên tiếp.
Cuối cùng, tân thủ lĩnh tung một vuốt xé toạc khí quản của lão thủ lĩnh, kết liễu mạng sống của kẻ già nua.
Tân thủ lĩnh lao tới, ngoạm chặt lấy đuôi lão thủ lĩnh xé giật điên cuồng, giật đứt phăng cái đuôi xơ xác ảm đạm kia rồi giơ cao lên trời.
"Gâu u u u u u!!!"
Hắn gầm thét một tiếng dài, tuyên cáo bản thân đã trở thành vị vua mới. Đám Cẩu Đầu Nhân bên dưới cũng đồng loạt sủa gâu gâu vang dội, thừa nhận sự ra đời của vị tân thủ lĩnh.
Lồng ngực tân thủ lĩnh phập phồng dữ dội. Hắn đảo mắt nhìn quanh một vòng, ánh mắt quét đến đâu, tất cả đều cúi gục đầu đến đó, nhất tề quy phục.
Vị thủ lĩnh trẻ tuổi cường tráng đã nắm trọn quyền lực, hắn cảm thấy sinh mệnh của mình dường như vừa được thăng hoa!!
Nhưng... hình như vẫn còn thiếu chút gì đó?
Thiếu cái gì nhỉ?
Tân thủ lĩnh còn đang nghiền ngẫm thì chợt thấy một Cẩu Đầu Nhân cái thân hình đẫy đà, lông mượt sáng bóng, tinh thần phấn chấn, ánh mắt long lanh gạt bụi cây bước vào bộ lạc. Nàng đi thẳng tới trước mặt hắn, liến thoắng nói một tràng gì đó.
Hai mắt gã thủ lĩnh trẻ nhìn thẳng đờ, cả đời hắn chưa từng thấy con Cẩu Đầu Nhân nào đẹp đến nhường này!
Bản năng lập tức nhấn chìm lý trí, tân thủ lĩnh hoàn toàn không thèm nghe Cẩu Đầu Nhân cái đang nói cái gì, cứ thế chồm thẳng tới.
