Chương 821
Chương 821: Mầm cây Thế Giới
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lý Tần Vũ còn chưa biết việc mình biến mất đã gây ra chấn động lớn nhường nào ở hậu phương Liên Minh. Lúc này, hắn đang nấp bên ngoài một thành phố của tinh linh có tên Gia Đa Lâm, toan tính cách lẻn vào để phá hủy Thế Giới Thụ.
Gia Đa Lâm là thành phố do phái Tự Nhiên Chi Thần của tinh linh kiểm soát, dân số trong thành ngót nghét mười vạn người.
Đây thực chất là một thành phố mới, mới chỉ xuất hiện mười mấy năm trước.
Pháp sư Sinh Mệnh Nữ Thần Giáo gieo xuống một mầm non Thế Giới Thụ ở nơi này, các tinh linh liền vây quanh cây mầm mà xây nên tòa thành.
Đợi vài trăm năm sau, mầm non Thế Giới Thụ này sẽ lớn thành đại thụ chọc trời, bắt đầu sinh sản tiểu tinh linh, biến rừng rậm xung quanh thành Rừng Ma Pháp, biến thành phố tinh linh thành một tòa thành ma pháp.
Thế Giới Thụ sẽ tỏa ra ma lực nồng đậm lượn lờ trong không khí, giúp tinh linh xung quanh được sống trong môi trường ma lực nồng độ cao.
Đại khái giống như một phiên bản khác của tháp ma pháp mà Liên Minh xây dựng để dẫn luồng ma lực trên tầng cao xuống mặt đất.
Lý Tần Vũ cân nhắc phái Tự Nhiên Chi Thần hiện có thế lực rất lớn, chiếm tỉ lệ đông đảo trong quân chủ lực tinh linh, chưa biết chừng số lượng thủ quân trong thành này cũng rất đông, nên không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Hắn sợ thành này cũng có siêu phàm tọa trấn, phối hợp với lượng lớn quân thường rất dễ giữ chân hắn tại đây.
Vì vậy, hắn cần một kế sách thật hay!
Lý Tần Vũ nghĩ ngợi, quyết định phóng hỏa ngoài thành Gia Đa Lâm. Hắn lấy từ nhẫn trữ vật ra lượng lớn rượu mạnh Ải nhân, ném vào trong rừng, một phần khui nắp hắt thẳng xuống đất.
Hắn bận rộn từ tầm năm giờ chiều đến khi trời tối hẳn, cạy mở mấy trăm vò rượu mạnh Ải nhân, vung vãi khắp chốn trong rừng.
Trời tối, hắn móc bật lửa, ném vào khu rừng sặc sụa mùi hóa chất.
Ầm!!
Cả cánh rừng nổ bùng. Mấy trăm vò rượu mạnh Ải nhân Lý Tần Vũ hắt ra thắp sáng một mảng rừng cực lớn. Biển lửa nhanh chóng thành hình, nhiệt độ cao điên cuồng lan ra khu rừng xung quanh.
Do đang đêm khuya, tinh linh trong thành Gia Đa Lâm phần lớn đã đi ngủ, đám cháy chưa bị phát hiện ngay.
Mãi hơn nửa tiếng trôi qua, biển lửa điên cuồng tàn phá rừng rậm, rực sáng cả màn đêm, tinh linh mới nhận ra điểm bất thường.
Tiếng còi báo động hỏa hoạn vang lên khắp thành Gia Đa Lâm. Lượng lớn binh lực cùng pháp sư tự nhiên cấp tốc lao đến dập lửa, đám thanh niên tinh linh trong thành cũng nhặt nông cụ, đồ nghề ùa ra biển lửa.
Tinh linh hệ Tự Nhiên Chi Thần có hiệp ước cộng sinh với rừng rậm, rừng gặp nạn họ buộc phải hành động thần tốc.
Các pháp sư tự nhiên bắt đầu thi pháp, gọi mưa hòng dập lửa.
Nhưng lửa đã bốc lên ngùn ngụt, không dễ dập tắt đến thế, tay nghề điều khiển thời tiết của đám pháp sư tự nhiên cũng chẳng ra sao, hạt mưa gọi đến bé tí tẹo.
Trong lúc đám tinh linh cuống cuồng cứu hỏa, Lý Tần Vũ đã vòng sang đầu bên kia thành phố, lao thẳng vào khu trung tâm.
Trên phố còn không ít tinh linh đang đứng chỉ trỏ về phía đám cháy. Họ bỗng nghe sau lưng vang lên tiếng bước chân cuồng bạo, vừa ngoảnh lại liền thấy một gã khổng lồ tựa như ma hùng.
Gã khổng lồ khoác chiến giáp đen sì chẳng thèm đoái hoài bọn họ, lao vụt qua với tốc độ kinh người. Luồng gió giật hắn cuốn theo hất văng mấy tinh linh ốm yếu ngã nhào xuống đất.
Lý Tần Vũ uống rất nhiều ma dược, thực lực bây giờ cực mạnh, tốc độ chạy càng thêm kinh khủng.
Khoảng cách từ bìa rừng đến trung tâm thành phố chừng bốn cây số, hắn không tiếc thể lực bộc phát toàn diện, chưa đầy hai phút đã xông tới nơi.
Hắn xách theo một vò rượu mạnh Ải nhân, định thiêu rụi Thế Giới Thụ, nhưng vừa nhìn thấy cái gọi là Thế Giới Thụ thì ngẩn người.
Ngay giữa trung tâm thành Gia Đa Lâm là một khu vườn lớn, trong vườn ngập tràn hoa thơm cỏ lạ cùng những đại thụ tuyệt đẹp. Chúng xếp thành vòng tròn, bao bọc lấy một... cây mầm nhỏ ở chính giữa?
Cây mầm kia chỉ cao chừng nửa thân người, nhưng đã lộ rõ vẻ phi phàm. Lý Tần Vũ chỉ nhìn từ xa đã cảm nhận được khí tức ma pháp nồng nặc!
"Kích cỡ này... hình như vác đi rất tiện thì phải?"
Lý Tần Vũ lẩm bẩm một câu, tay đã thu vò rượu mạnh Ải nhân lại.
Cây mầm bé tí tẹo thế này, kiếm bừa cái gì bọc lại cõng lên lưng là xong, bảo đảm chẳng vướng víu tay chân.
Nghĩ vậy, hắn liền lao vút vào vườn hoa, định nhổ mầm non Thế Giới Thụ mang đi.
Nhưng báu vật cỡ này sao thiếu hộ vệ được. Trên mấy tán cây phàm trần trong hoa viên có ba con cú mèo đang đậu, khoảnh khắc Lý Tần Vũ xuất hiện đã bị chúng khóa chặt.
Lý Tần Vũ vừa xông về phía Thế Giới Thụ, ba con cú mèo lập tức biến hình. Chớp mắt, ba con quái thú đã đứng sừng sững chắn đường hắn!
Đám quái thú này, con thì là khỉ đột bốn tay cao ba mét, con thì giống sư tử nhưng đuôi lại là đuôi bọ cạp, con còn lại là cự ngưu bốn sừng sáu chân.
Đây là đám Druid thâm niên của phái Tự Nhiên Chi Thần, cấp bậc cao hơn hẳn Druid thông thường.
Druid bình thường chỉ biến được thành động vật hoặc ma thú, còn đám Druid thượng vị này lại có thể biến thành thú dung hợp.
Dẫu là ma vật không tồn tại trên thế giới này, họ cũng biến ra được để hỗ trợ chiến đấu, là thuật biến hình vô cùng cao thâm!
Đám Druid thâm niên này chính là hộ vệ trông coi mầm non Thế Giới Thụ. Biến hình xong xuôi, họ đồng loạt phát động tấn công Lý Tần Vũ.
Lý Tần Vũ không rõ mấy tên Druid này đã phát cảnh báo cho đám quân ngoài bãi cháy chưa. Nếu lượng lớn quân phàm nhân ùa tới, phối hợp với lũ Druid hung hãn này, hắn rất có thể sẽ bị vây khốn.
Phải đánh nhanh thắng nhanh!
Lý Tần Vũ thò tay vào Kỵ Khảm Thương Khố lôi ra một nắm dược tề, tống thẳng vào miệng rộng, nhai nát rôm rốp cùng cả đống vụn thủy tinh.
Đủ loại ma dược cuồng bạo hỗn tạp điên cuồng chảy tràn trong mạch máu. Nhờ Cửu Long Chi Lực hộ thể, khí thế của hắn lại nhảy vọt lên một tầng thứ mới.
Hắn gầm lên một tiếng, lao thẳng về phía con thú dung hợp bốn sừng sáu chân trông như trâu nước.
Con quái trâu dung hợp cũng lao bổ về phía Lý Tần Vũ. Nó hạ thấp đầu, bốn chiếc sừng nhọn hoắt như bốn lưỡi đao thép, chĩa thẳng ngực Lý Tần Vũ đâm tới.
Hai bên tông mạnh vào nhau. Quái trâu dung hợp ngỡ Lý Tần Vũ sẽ bị nó húc văng, hoặc bị bốn chiếc sừng sắc bén đục thủng ngực. Nó vô cùng tự tin vào sức mạnh của hình thái dung hợp này.
Thế nhưng vừa chạm mặt, hai tay Lý Tần Vũ đã chộp chuẩn xác hai chiếc sừng, ghìm chặt thân thể khổng lồ của nó lại ngay tại chỗ!
Hai bên va chạm, lực xung kích khủng khiếp khiến chân sau của quái trâu suýt nữa hẫng khỏi mặt đất.
Quái trâu dung hợp trố mắt nhìn Lý Tần Vũ đang nắm chặt hai sừng đẩy lùi mình.
Tên này lại sở hữu sức mạnh khủng khiếp đến thế ư? Đỡ nổi cả cú húc toàn lực của nó!
Mắt quái trâu tràn ngập vẻ chấn động, kế đó liền nổi giận lôi đình. Sáu chân dẫm mạnh xuống đất phát lực điên cuồng, định dùng sức đè chết Lý Tần Vũ.
Nhưng Lý Tần Vũ đâu rảnh đọ sức với nó, đám thú dung hợp khác đã ập tới rồi!
Lý Tần Vũ nhanh chóng nhấc một bàn tay lên, tạo thế thủ đao, giơ cao rồi chém mạnh xuống sừng trâu.
Rắc! Rắc! Hai tiếng gãy giòn tan vang lên, hai chiếc sừng một bên của quái thú đứt lìa. Cơn đau dữ dội dội thẳng vào não khiến nó váng vất.
Nó theo bản năng nhấc hai móng trước định dẫm bẹp Lý Tần Vũ, nhưng đòn tấn công của Lý Tần Vũ vẫn chưa dứt.
Hai tay hắn nắm chặt thành quyền, tung hai đấm bốp bốp nện thẳng vào hai mắt quái trâu.
Sức mạnh khủng khiếp từ hai cú đấm đánh nát hốc mắt quái trâu, hai nhãn cầu nổ tung ngay tại chỗ.
Lực đạo dư thừa không hề giảm, truyền thẳng vào hộp sọ. Não nó nảy qua nảy lại bên trong như một quả bóng cao su.
Quái trâu rú lên thảm thiết. Máu tươi hòa lẫn tròng mắt nát bấy trào ra từ hốc mắt. Não bộ chịu chấn động cực mạnh, lập tức rơi vào trạng thái chấn thương sọ não nặng.
Quái trâu ngã rầm xuống đất, sáu móng guốc giãy giụa loạn xạ, chớp mắt đã biến lại thành hình dáng Druid, ôm lấy hốc mắt trống rỗng gào thét thảm thiết.
Ả ta còn may chán, bởi sau khi hạ gục ả, Lý Tần Vũ không còn thời gian bồi thêm đòn kết liễu. Con bọ cạp sư và vượn khổng lồ bốn tay đã tả hữu giáp công ập tới.
Lý Tần Vũ vung tay, Chinh Phục Giả Đại Kiếm xuất hiện trong tay.
Hắn chủ động lao về phía vượn khổng lồ bốn tay, giơ cao Chinh Phục Giả Đại Kiếm bổ thẳng mặt đối phương.
Điểm hắn không để ý là, mắt con vượn khổng lồ bốn tay có dạng tổ ong giống như loài ruồi. Cặp mắt này mang lại cho nó thị giác động cực kỳ nhạy bén!
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Lý Tần Vũ, bốn cánh tay của cự vượn vung lên đón đỡ, bắt gọn lưỡi kiếm ngay giữa không trung, chặn đứng Chinh Phục Giả Đại Kiếm.
"Hê hê, thú vị đấy!"
Lý Tần Vũ cười khẩy một tiếng, lập tức bật trạng thái mặt chiến, cơ bắp toàn thân sung huyết phồng to. Hai tay hắn nắm chặt Chinh Phục Giả Đại Kiếm, nghiến răng đè mạnh xuống.
Cự vượn bốn tay lập tức cảm nhận được luồng cự lực truyền đến từ lưỡi kiếm đang kẹp chặt. Mắt nó trợn tròn, bốn cánh tay giơ lên lại chẳng chống đỡ nổi hai cánh tay của con ma vật này!
Bốn cánh tay cự vượn bị Lý Tần Vũ từ từ ép xuống. Khoảnh khắc sau, kèm theo tiếng gầm trầm đục của Lý Tần Vũ, sức mạnh bộc phát ngút trời. Cự vượn không tài nào chống đỡ nổi nữa, mũi kiếm nhanh chóng hạ xuống, chém phập vào bả vai nó.
Phụt một tiếng, một cánh tay cùng nguyên cả bả vai của cự vượn bị chém đứt lìa.
"Gào gào gào gào!!"
Cơn đau đứt tay ập vào đại não, cự vượn gầm thét dữ dội nhưng không hề né tránh. Nó lao vọt tới ôm chặt lấy Lý Tần Vũ, hai bàn tay khổng lồ đan chặt vào nhau, khóa cứng Lý Tần Vũ lại.
Ả vừa hoàn thành thế khóa, khống chế Lý Tần Vũ không thể cử động, con bọ cạp sư đã lao đến sau lưng hắn, kim độc đuôi bọ cạp nhắm thẳng lưng Lý Tần Vũ đâm tới.
Bọ cạp sư nhìn thấy trên giáp lưng Lý Tần Vũ có một vết nứt, đó là vết chém do Valkyrie để lại trong trận kịch chiến trước đó.
Kim độc của bọ cạp sư đâm mạnh vào đúng chỗ này, cắm ngập vào cơ thể Lý Tần Vũ, bơm vào lượng lớn nọc độc!
Vị Druid cao giai này cả đời chuyên nghiên cứu độc tố. Ả kết hợp nọc của tất cả các loài bài tiết chất độc trong tự nhiên, tạo ra thứ kịch độc có thể chuốc mê cả cự long!
Trong mắt ả, kẻ trúng lượng độc khổng lồ thế này như Lý Tần Vũ chắc chắn phải chết!
Lý Tần Vũ rên khẽ một tiếng, không hề từ bỏ phản kháng. Hắn ra sức giãy giụa hòng thoát khỏi vòng kìm kẹp của vượn khổng lồ bốn tay.
Nhưng đối phương đã khóa quá chặt, dẫu hắn sở hữu sức mạnh tựa cự long cũng không thể tức thời thoát ra.
Đã không thoát ra được ngay thì khỏi giãy nữa. Cánh tay bị ép phía dưới khẽ vẫy, một thanh dao găm bí ngân lập tức xuất hiện trong tay hắn.
Hắn đâm phập từ dưới lên bụng vượn khổng lồ, đoạn rạch mạnh sang bên.
Xoẹt một tiếng, một vết rách hoác miệng mở toang trên bụng nó.
"Gào o o o o!!!"
Vượn khổng lồ rú lên thảm thiết, nhưng vẫn siết chặt lấy Lý Tần Vũ không chịu buông.
Lý Tần Vũ thu dao găm bí ngân vào Kỵ Khảm Thương Khố, thọc thẳng tay vào vết rách nơi bụng vượn khổng lồ, móc sâu vào ổ bụng, tóm được bất kể thứ nội tạng nào cũng lôi toạc ra ngoài.
Màn moi gan móc ruột tàn độc này lập tức vét sạch khoang ngực vượn khổng lồ. Kế đó Lý Tần Vũ nắm lấy một khối nghi là gan, bóp nát bét ngay trong lồng ngực đối phương.
Thứ đó quả thực là lá gan. Gan vừa vỡ, quản ngươi là người hay quỷ, chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ!
Vượn khổng lồ trợn trừng mắt, hai tay đang khóa Lý Tần Vũ buông thõng, ngã vật ra đất chết tươi. Thi thể nó dần biến lại thành một thiếu nữ xinh đẹp bị moi rỗng ruột gan.
Xử lý xong ả này, Lý Tần Vũ xoay người tóm chặt chiếc đuôi bọ cạp của sư tử đuôi bọ cạp đang cắm sau lưng, giật phắt cây kim độc dài ngoằng ra khỏi cơ thể, kéo theo một lượng lớn máu tươi cùng nọc độc sền sệt.
Sư tử đuôi bọ cạp kinh hãi tột độ. Rốt cuộc đây là thứ quái vật gì! Bị ả tiêm vào lượng độc tố kinh khủng như vậy mà vẫn chưa chết, dẫu là cự long trúng ngần ấy độc cũng đủ để hôn mê một thời gian dài!
Ả chẳng bao giờ có được câu trả lời nữa. Lý Tần Vũ vung hai tay túm chặt đuôi sư tử đuôi bọ cạp, bắt đầu chơi trò cối xay gió.
Chiếc cối xay gió kẽo kẹt xoay tròn, phong cảnh nơi đây đẹp làm sao, trời đẹp, đất đẹp, lại thêm một bầy bạn nhỏ vui tươi!
Vù, vù, vù!
Sư tử đuôi bọ cạp bị Lý Tần Vũ quay mòng mòng tới mức sắp nôn mửa, thì hắn lại đổi tiết mục, túm đuôi ả như chùy lưu tinh nện tới tấp xuống mặt đất.
Mặt đất bị nện thình thịch rung chuyển, toàn bộ xương cốt trên người sư tử đuôi bọ cạp vỡ vụn từng tấc, tạo thành mấy hố sâu hoắm. Cảnh tượng này, Loki chưa đủ tuổi xin hãy xem dưới sự giám hộ của Thác Nhĩ.
Đập chưa được bao lâu, vị druid thâm niên này đã mất sạch sức lực duy trì hình thái, sư tử đuôi bọ cạp dần thu nhỏ lại, chuyển hóa về dáng vẻ tinh linh.
Chỉ trong vài cái chớp mắt, thứ bị bàn tay to lớn của Lý Tần Vũ tóm lấy đã hóa thành một nữ druid dáng người mảnh mai.
Ả phun ra một ngụm máu lẫn mảnh vụn nội tạng, đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn Lý Tần Vũ.
"Khụ khụ... Sao ngươi... khụ khụ... còn chưa chết vì độc cơ chứ?!"
Một tay Lý Tần Vũ siết chặt eo ả, tay kia rút nước Giếng Trăng từ Kỵ Khảm Thương Khố ra ngửa cổ uống cạn, tẩy sạch lượng độc tố đang hoành hành trong cơ thể.
Khoảnh khắc nước Giếng Trăng xuất hiện, vị druid thâm niên liền cảm nhận được luồng khí tức ma pháp nồng đậm và đặc thù kia.
Kẻ sắp chết mở to hai mắt, không tài nào tưởng tượng nổi vì sao con ma vật này lại có nước Giếng Trăng, đây chính là thánh vật của giáo phái Nguyệt Lượng Nữ Thần cơ mà!
Lý Tần Vũ chẳng rảnh cho ả thời gian tìm hiểu. Hai tay hắn nắm lấy eo ả xé toạc làm đôi, vứt bừa xác sang một bên.
Kế đó hắn sải bước tới cạnh gã druid bị chọc thủng mắt đang quằn quại gào rú dưới đất, vung một quyền đấm nát đầu gã.
Sau đó, hắn không hề chậm trễ dù chỉ một giây, lao thẳng tới cạnh Thế Giới Thụ. Nhìn mầm cây tràn trề khí tức ma pháp, trong lòng hắn kích động khôn tả.
Thế Giới Thụ, đây chính là Thế Giới Thụ đấy! Đám tinh linh da xanh mũi to bọn họ rốt cuộc cũng sắp có Thế Giới Thụ của riêng mình rồi!!
Hắn vội vàng đào bới, bứng cả bộ rễ của cây Thế Giới Thụ kèm theo một ít đất xung quanh lên.
Xong xuôi, hắn quay lại bên ba thi thể druid, lột áo choàng lông vũ sau lưng bọn họ, bọc kỹ mầm cây Thế Giới Thụ rồi vác lên lưng, lắc mình mấy cái đã biến mất khỏi thành phố.
