Chương 826
Chương 826: Cuộc gặp bất ngờ
Đăng ngày 30/09/2026
19
Dưới sự yêu cầu gay gắt của Lý Tần Vũ, Tiểu Thụ Linh đành miễn cưỡng đổi hình dạng tiểu tinh linh về kiểu truyền thống.
Thực ra vào thời tối cổ, tiểu tinh linh vốn chỉ là những quầng sáng mọc cánh.
Về sau, khi tinh linh và Thế Giới Thụ đạt thành quan hệ cộng sinh nào đó, đôi bên ảnh hưởng lẫn nhau, hình dáng tiểu tinh linh mới biến thành như hiện tại.
Về mặt tác dụng, nàng có năng lực tư duy độc lập, có thể rời khỏi Thế Giới Thụ bay đi một khoảng cách rất xa. Khi tiểu tinh linh bay về, những gì nàng nhìn thấy đều có thể chia sẻ cho Thế Giới Thụ.
Tiểu tinh linh còn biết giao tiếp với các loài động vật và cây cối khác.
Nếu phái một tiểu tinh linh bay lượn quanh một gốc đại thụ đủ cổ xưa, quấy rầy liên tục, khéo gốc đại thụ đó sẽ biến thành kẻ thức tỉnh, hóa thành thụ nhân.
Còn về việc giao tiếp với động vật, tiểu tinh linh tràn ngập sức mạnh tự nhiên vốn có sức hút bẩm sinh đối với muông thú. Nàng có thể dùng đủ mọi cách để giao lưu, động vật càng thông minh thì càng hiểu tiểu tinh linh đang nói gì.
Cơ mà cách Tiểu Thụ Linh dùng tiểu tinh linh cũng quá đỗi tàn nhẫn! Nàng lại phái tiểu tinh linh bay ra xa, tìm những loài thủy sinh khổng lồ rồi lừa chúng tới nạp mạng!
Lúc này tiểu tinh linh đã dụ về ba con Giác Ngạc, tất cả đều bị Thế Giới Thụ xơi tái.
"Ngoan nào! Ngươi ngoan lắm! Mẹ thích nhất đứa con ngoan như ngươi đấy!"
Được bữa Giác Ngạc no nê, Tiểu Thụ Linh ôm ghì lấy tiểu tinh linh hôn lấy hôn để. Tiểu tinh linh nở nụ cười ngập tràn hạnh phúc, lát sau lại bay đi dụ dỗ con mồi, Lý Tần Vũ nhìn mà không nỡ nhìn thẳng!
Lúc này bọn họ đã bơi qua một đầm lầy lớn, sắp sửa cập bờ. Nhưng thuyền còn chưa kịp ghé bờ, Lý Tần Vũ đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, trong màn đêm đen kịt còn vọng lại từng hồi hò hét chém giết!
Lý Tần Vũ bảo Tiểu Thụ Linh dừng lại, nheo mắt nhìn về phía bờ bên kia.
Chỉ thấy trên bờ đối diện có một ngôi làng lớn đan bằng lau sậy, đây là điểm tụ cư điển hình của lũ ma vật quần cư có trí tuệ nhưng công nghệ lạc hậu.
Điểm tụ cư này đang bị ngoại địch tấn công, kẻ địch phát động công kích từ trên bờ.
Lý Tần Vũ chưa thấy rõ kẻ địch tấn công là ai, từ góc độ này hắn chỉ thấy ma vật trong tụ điểm đang hoảng loạn tổ chức chống đỡ.
Ma vật ở đây toàn là thủy tích nhân, một giống loài cao hai mét rưỡi, cực kỳ vạm vỡ, lưng mọc đầy vảy cứng.
Chúng có khả năng thích nghi cực cao dù ở dưới nước hay trên cạn, nhưng chủ yếu vẫn sinh sống ven các đầm lầy.
Thủy tích nhân khác với Thủy Á Long. Thủy Á Long là giống loài do cự long giao phối bừa bãi với các chủng tộc khác sinh ra, mang trong mình huyết thống long tộc.
Vì nguyên do đặc biệt nào đó, có thể là một con lam long nổi cơn hứng tình bùng nổ, thông suốt toàn bộ thằn lằn ven Thánh Hà, giúp tộc Thủy Á Long duy trì được số lượng bầy đàn khổng lồ.
Sau khi con lam long vô danh kia kéo quần rời đi, đám Thủy Á Long tự mình phát triển thành các bộ lạc, toàn thế giới chỉ có vùng đất của Liên Minh mới có loài này.
Nhưng thủy tích nhân lại là ma vật phân bố rộng khắp đại lục, hầu như nơi nào cũng có thể bắt gặp.
Một số thủy tích nhân được khai hóa trong thế giới thú nhân, thoát khỏi phạm vi ma vật, trở thành một nhánh của thú nhân.
Thủy tích nhân ở đây hẳn là chưa được khai hóa, nhìn bộ dạng rách nát của khu tụ cư là thấy rõ.
Hơn nữa Lý Tần Vũ đảo mắt qua, mấy ngàn con thủy tích nhân đối mặt với quân xâm lược mà vũ khí cầm trên tay đa phần chỉ là gậy gỗ, đồ xương, đến rìu đá giáo đá cũng hiếm thấy, trình độ công nghệ cực kỳ thấp kém.
Lý Tần Vũ có chút tò mò xem kẻ nào đang tấn công bộ lạc thủy tích nhân, liền bảo Tiểu Thụ Linh bơi lại gần.
Chẳng mấy chốc, Lý Tần Vũ đã nhìn rõ kẻ xâm lược, lại là goblin.
Hơn nữa điều khiến hắn chấn kinh là trong bầy goblin này có rất nhiều Đại Ca Bố Lâm. Vài tên Đại Ca Bố Lâm to lớn dị thường trong số đó thế mà lại cầm lưỡi lê trên tay!
Đó là lưỡi lê tiêu chuẩn gắn trên súng trường kiểu 61 của Liên Minh, khi không có súng trường, nó chính là một thanh đoản kiếm sắc bén.
Trong đầu Lý Tần Vũ chợt lóe lên một bóng hình, kẻ từng xăm hình sóng nước màu xanh lam lên mặt, cõng theo một trăm lưỡi lê rồi biến mất khỏi tầm mắt của Liên Minh.
"Mẹ kiếp, không khéo thế chứ! Tên Tỏa Khô Thú chạy tới tận đây rồi!"
Theo từng nhịp khua dây leo của Tiểu Thụ Linh, Lý Tần Vũ càng lúc càng áp sát bờ, tình hình trong bộ lạc thủy tích nhân cũng hiện ra ngày một rõ nét.
Thủy tích nhân trong bộ lạc này có chừng hơn ngàn con. Nhờ vóc dáng cao to lực lưỡng, già trẻ gái trai đều là lính, sau khi bị tấn công thì toàn bộ lao ra liều mạng với kẻ địch, trông vẫn vô cùng hung dữ.
Nhưng kẻ địch của chúng, đám goblin kia, còn hung hãn hơn!
Số lượng goblin tấn công ước chừng khoảng năm ngàn con, ken đặc một mảng.
Phần lớn trong đó là goblin thấp bé gầy gò, vũ khí trên tay cũng cực kỳ thô sơ, chỉ là giáo gỗ vót nhọn, số ít trang bị giáo đá.
Đám goblin vốn dĩ yếu ớt nhát gan này lúc này lại hung hãn khác thường, chúng ùa lên như ong vỡ tổ, lao về phía những kẻ cao hai mét rưỡi vốn được coi là người khổng lồ đối với chúng.
Thủy tích nhân dù chẳng có vũ khí xịn sò, nhưng đánh chúng chẳng khác nào đánh con nít, một đấm một đá là tiễn bay một con goblin.
Thế nhưng đám goblin này dường như chẳng hề sợ chết. Thấy đồng đội bị thủy tích nhân đánh chết, chúng liền chớp thời cơ quây lại, hơn chục ngọn giáo gỗ nhắm thẳng vào phần bụng và hạ bộ tương đối mềm của thủy tích nhân mà đâm túi bụi.
Thủy tích nhân có khỏe đến mấy cũng chẳng đỡ nổi lối đánh này. Mười mấy ngọn giáo gỗ đâm tới từ bốn phương tám hướng, kiểu gì cũng có một ngọn đâm trúng cắm phập vào bụng.
Hễ có một con thủy tích nhân bị chọc ngã xuống đất, những con goblin khác lập tức ùa lên, dùng hàm răng sắc nhọn xé toạc da thịt, chia nhau ăn tươi nuốt sống ngay tại trận!
Giữa đám goblin thông thường có không ít Đại Ca Bố Lâm cao to lực lưỡng. Trong đó cứ hơn chục tên Đại Ca Bố Lâm lại vây quanh một gã goblin to khỏe nhất, lấy gã làm đầu lĩnh.
Những Đại Ca Bố Lâm như vậy khoác trên mình giáp da thú, trên mặt xăm hình màu xanh lam, tay nắm chặt lưỡi lê dùng làm đoản kiếm!
Lý Tần Vũ thấy một gã đầu lĩnh goblin vung tay lên, hơn chục đàn em Đại Ca Bố Lâm dưới trướng liền lao vọt tới, đám Đại Ca Bố Lâm này lại dắt theo gần trăm tên goblin tép riu.
Đám goblin này dường như đã hình thành nên một cấu trúc quyền lực dạng kim tự tháp, hơn nữa còn thấp thoáng bóng dáng của chế độ quản lý thập phân của bộ binh Liên Minh.
Đến nước này Lý Tần Vũ dám chắc trăm phần trăm, đám goblin này chính là thuộc hạ của Tỏa Khô Thú!
Không ngờ sau khi rời khỏi Liên Minh, hắn lại phát triển được cơ nghiệp của riêng mình, hơn nữa còn làm đâu ra đấy!
Xem chừng quân đoàn goblin này đang tiến hành một cuộc chiến cướp bóc. Mới đó thôi, chúng đã đồ sát một phần năm số thủy tích nhân. Phía thủy tích nhân hoàn toàn sụp đổ không còn sức chống cự, bắt đầu bỏ chạy tán loạn.
Đám goblin lập tức dừng việc tàn sát, bắt đầu gom bắt tù binh. Lý Tần Vũ ở sát bờ thậm chí còn nghe thấy vài tên Đại Ca Bố Lâm đang nói tiếng của thủy tích nhân.
Hẳn là bài thuyết hàng được học riêng, xem ra tính tổ chức trong quân đội của Tỏa Khô Thú không hề thấp, đến cả sĩ quan cấp cơ sở cũng phải học ngoại ngữ.
Lý Tần Vũ thấy trận chiến sắp ngã ngũ, đã đến lúc gặp lại người quen cũ, bèn bảo Tiểu Thụ Linh tăng tốc chèo thuyền vào bờ.
