Chương 833
Chương 833: Lang họa cuồng loạn
Đăng ngày 30/09/2026
19
Rời khỏi chỗ Tỏa Khô Thú, những ngày sau đó lại trở thành chuỗi ngày Lý Tần Vũ và Tiểu Thụ Linh đồng hành cùng nhau.
Thể mô phỏng của Tiểu Thụ Linh lại hiện ra trước mặt Lý Tần Vũ, hỏi hắn: "Hợp tác xã hội mà ngươi nói, chính là mấy tên goblin hung dữ đó sao?"
Nhìn hình tượng bé gái tinh linh mà Tiểu Thụ Linh mô phỏng, Lý Tần Vũ có chút xuất thần.
Mấy ngày ở trong phạm vi thế lực của Tỏa Khô Thú, Tiểu Thụ Linh luôn im lìm, chỉ duy trì hình thái một cây Thế Giới Thụ bám theo bên cạnh hắn, không nói không rằng, cũng chẳng phóng thích thể mô phỏng, đến cả thói ham ăn thường ngày cũng biến mất tăm.
Giờ đây Tiểu Thụ Linh đột nhiên cất lời, lại còn hiện thể mô phỏng trước mặt hắn, khiến hắn có cảm giác như cách một thế hệ.
Hừ, con bé này còn biết sợ người lạ cơ đấy!
Lý Tần Vũ cười thầm trong bụng, sau đó cũng nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi của Tiểu Thụ Linh.
"Tỏa Khô Thú coi như đã xây dựng được một mô hình xã hội. Đối với hệ sinh thái xã hội nguyên thủy ở đầm lầy ngập nước, mô hình hợp tác xã hội mà hắn lập ra chắc chắn là tiên tiến.
Hắn muốn tạo ra một vương triều đại thống nhất. Đối với hiện trạng hỗn loạn của các tộc ma vật trong đầm lầy, vương triều đại thống nhất này tất nhiên sẽ mang lại sự ổn định, coi như một bước nhảy vọt về mặt văn minh đối với xã hội đầm lầy."
Tiểu Thụ Linh cảm thấy mấy chục ngày đi cùng Lý Tần Vũ, lượng kiến thức mình suy ngẫm còn nhiều hơn cả mười mấy năm trước cộng lại. Kiểu suy nghĩ này mang tới cho cô bé cảm giác như được khai sáng trí tuệ.
"Thế nên tên goblin hung dữ đó là người tốt à?"
Lý Tần Vũ xoa cằm, cũng đang nghĩ xem hành vi của Tỏa Khô Thú đối với đám ma vật trong đầm lầy có được tính là người tốt hay không.
Một lúc lâu sau, hắn mới đưa ra kết luận mình đã đúc kết được.
"Chủ yếu vẫn phải nhìn vào thời đại và mâu thuẫn.
Trước khi Tỏa Khô Thú đến đầm lầy, mâu thuẫn chủ yếu ở đó là sức sản xuất không đủ, các chủng tộc hỗn chiến, thậm chí còn có hủ tục nuốt chửng lẫn nhau, xã hội biến động không ngừng.
Mục tiêu giai đoạn hiện tại của Tỏa Khô Thú là xây dựng một vương triều đại thống nhất, có thể ổn định xã hội.
Vì vậy, đối với ma vật quần cư có trí tuệ trong đầm lầy, Tỏa Khô Thú có thể xem là một người tốt, hành động của hắn đã giải quyết mâu thuẫn chủ yếu ở giai đoạn này."
Tiểu Thụ Linh dường như rất vui vì mình đoán đúng đáp án, xoay vòng quanh Lý Tần Vũ mấy lượt, đến cả tiểu tinh linh cũng được cô bé triệu hồi ra, cùng nhau lượn vòng quanh hắn.
Tiện thể nhắc tới, số lượng tiểu tinh linh giờ đã biến thành hai con.
Nhưng Lý Tần Vũ vẫn còn lời muốn nói tiếp.
"Dù nhìn từ giai đoạn hiện tại, Tỏa Khô Thú có thể coi là một người tốt, nhưng không bao lâu nữa, thuộc tính chính nghĩa của hắn sẽ phải thay đổi."
Lý Tần Vũ quá hiểu rõ tên Tỏa Khô Thú này, cũng giống như mình, trong đầu toàn là mộng tranh bá.
Đợi Tỏa Khô Thú hoàn thành việc thống nhất đầm lầy ngập nước, hắn tuyệt đối sẽ không an phận. Hắn sẽ gom toàn bộ tài nguyên trong đầm lầy để bành trướng ra bên ngoài, đến lúc đó hắn sẽ từ kẻ giải quyết mâu thuẫn biến thành mâu thuẫn chủ yếu!
Mọi người, bao gồm đại đa số ma vật quần cư có trí tuệ của thế giới này, bản chất tính cách của họ vốn dĩ là mong muốn một cuộc sống bình yên, ổn định.
Kẻ cuồng chiến tranh như Tỏa Khô Thú gom hết mọi tài nguyên, ngày ngày chỉ nghĩ đến chiến tranh bành trướng ra ngoài, điều này chắc chắn sẽ nảy sinh mâu thuẫn với quảng đại quần chúng.
Mâu thuẫn cũng không ngừng biến đổi, không ngừng chuyển hóa.
Kẻ giải quyết mâu thuẫn, sau một thời kỳ lịch sử nhất định cũng sẽ biến thành chính mâu thuẫn đó, trở thành đối tượng cần phải trừ khử.
Trước khi xuyên qua dị giới, Lý Tần Vũ từng lướt thấy một video trên mạng, đại khái là vào thời kỳ đặc thù, một ả lưu manh chuẩn bị bị xử bắn vì đồng thời quan hệ bất chính với mấy người đàn ông.
Khi đó khu bình luận toàn là sự khó hiểu và chấn động, cảm thấy thế này quá mức khắt khe, người ta chỉ không chung thủy trong tình cảm, sao lại phải xử bắn chứ?
Đây chính là người hiện đại không hiểu mâu thuẫn xã hội thời bấy giờ. Khi ấy xã hội tồn tại một đống mâu thuẫn cực kỳ nghiêm trọng, cần phải dùng thủ đoạn bạo lực cực đoan mới có thể giải quyết.
Về sau áp dụng những thủ đoạn bạo lực cực đoan này tiêu diệt hết các mâu thuẫn đó, người đời sau không cảm nhận được những mâu thuẫn ấy nữa, tự nhiên sẽ cảm thấy các thủ đoạn bạo lực cực đoan này hơi quá trớn.
Nhưng chính những thủ đoạn bạo lực cực đoan ấy, sang thời đại mới lại trở thành nguồn cơn của mâu thuẫn mới.
Suốt dọc đường, Lý Tần Vũ và Tiểu Thụ Linh trò chuyện rất lâu. Lý Tần Vũ đem toàn bộ cách nhìn của mình về thế giới này nói cho cô bé, trước khi dứt lời còn bồi thêm một câu:
"Lời ta nói chưa chắc đã đúng, ngươi phải tự mình quan sát."
Lý Tần Vũ rất tò mò, những ảnh hưởng này của mình lên Tiểu Thụ Linh, rốt cuộc sẽ bồi dưỡng ra một cây Thế Giới Thụ như thế nào?
……
Năm ngày sau, Lý Tần Vũ hoàn toàn chắc chắn mình đã xuống phía nam, đặt chân vào địa giới tỉnh Cự Tát Khoa Nhĩ, bởi vì mẹ kiếp, hắn nhìn thấy kỵ binh cướp bóc tộc Hổ nhân đang tấn công nông trường của Liên Minh.
Tổng đốc tỉnh Cự Tát Khoa Nhĩ là Cẩu Cẩu Vu. Cẩu Đầu Nhân của Liên Minh gần như đều bị thu hút về tỉnh Cự Tát Khoa Nhĩ, người nuôi bò chăn cừu ở đây đa phần là Cẩu Đầu Nhân.
Lúc này trong một nông trường Cẩu Đầu Nhân, trên đồng cỏ bên ngoài có hàng trăm kỵ binh tọa lang đang phi nước đại, đám Hổ nhân cưỡi trên lưng lang thú vung vẩy loan đao hoặc súng hỏa mai, chém giết trâu bò, ngựa và các sinh vật xung quanh.
Ngay giữa trung tâm nông trường là một khu ký túc xá hình tứ hợp viện, cao tầm bốn tầng. Nơi này có mấy chục miệng ăn của gia tộc Cẩu Đầu Nhân sinh sống, họ phụ trách quản lý đồng cỏ xung quanh, chăn nuôi mấy trăm đầu gia súc.
Tòa nhà hình tứ hợp viện cũng được cố tình thiết kế như vậy, khi gặp chiến trận, mọi người chạy vào trong nhà đóng chặt cửa lại, khu nhà liền biến thành một pháo đài nhỏ.
Hiện tại mấy chục Cẩu Đầu Nhân đang trốn trong tòa nhà tứ hợp viện, dùng súng bắn trả kẻ địch bên dưới.
Nhưng quân số trong lầu khá ít, lại còn dùng súng nạp thuốc nổ đen nên chống cự vô cùng chật vật.
Nhìn sang phe tấn công, mấy trăm kỵ binh tọa lang vừa chạy vừa bắn, áp chế người trong tòa nhà không ngóc đầu lên nổi.
Đám kỵ binh cướp bóc Hổ nhân này đã tàn sát sạch bách gia súc trong nông trường, nhưng dường như vẫn chưa thỏa mãn, tính xông lên phá lầu.
Khi Lý Tần Vũ và Tiểu Thụ Linh tiếp cận từ thảo nguyên phương bắc, từ đằng xa đã nghe thấy một tiếng nổ ầm trời.
Lý Tần Vũ dặn Tiểu Thụ Linh theo sát, rồi dốc toàn lực lao vọt lên trước. Chẳng mấy chốc đã tới gần tòa nhà tứ hợp viện. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, mắt hắn như muốn nứt toác vì phẫn nộ.
Kỵ binh cướp bóc của Hổ nhân đã nổ tung cổng sắt của tòa nhà tứ hợp viện, ào ào tràn vào lôi hết những người chống cự bên trong ra ngoài, sau đó vung loan đao chém đứt đầu họ, chất thành kinh quán.
Điều mà nền văn minh cướp bóc thích làm nhất khi tấn công thành lũy của kẻ thù là phái người chiêu hàng.
Chúng sẽ bảo quân thủ thành rằng bây giờ mở cổng đầu hàng thì tha mạng.
Nếu một lát nữa chúng công phá được tường thành, toàn bộ người trong thành sẽ bị làm thịt không chừa một mống.
Đám kỵ binh tọa lang này để chiếm nông trường chắc chắn đã đe dọa như thế. Người trong nông trường thà chết không chịu khuất phục, bởi vậy sau khi hạ được nông trường, kỵ binh tọa lang liền thực hiện lời đe dọa tàn bạo đó!
Thấy lũ kỵ binh tọa lang đã bắt đầu ăn mừng, Lý Tần Vũ lao vút lại gần, rút thẳng súng máy hạng nặng ra, nhắm chuẩn lũ Hổ nhân mà xả đạn điên cuồng.
