Chương 898
Chương 898: Thiết Kỵ Binh trận đầu 3
Đăng ngày 30/09/2026
19
Do Thiết Kỵ Binh vừa hành tiến vừa khai hỏa, tháp pháo lại không có hệ thống ổn định hai trục, đạn pháo cùng đạn súng bắn ra bay tán loạn, không vọt lên trời thì cũng cắm xuống đất.
Hỏa lực vì thế bị lãng phí không ít, một nhóm kỵ binh Thú Nhân Hổ gầm thét lao tới, bám sát đội hình Thiết Kỵ Binh cùng tiến lên.
Lũ Thú Nhân Hổ tay lăm lăm súng carbine, nhắm thẳng Thiết Kỵ Binh xả đạn liên hồi, đầu đạn va vào lớp giáp dày vỡ nát thành từng mảnh vụn.
Vài tên trang bị kém hơn lại dùng cả cung tên và lao ném, loại vũ khí này càng nực cười hơn, va vào giáp thép đến lớp sơn cũng chẳng trầy nổi một vệt.
Cả đám Thú Nhân Hổ vây chặt lấy Thiết Kỵ Binh, gõ đập chan chát ầm ĩ, ngoài việc tóe lửa cùng tróc chút sơn phủ thì chẳng có tí tác dụng nào.
Đám thú nhân này đều có kinh nghiệm săn giết Cự Giáp Thú, vốn đã quen cưỡi thú cưỡi bám theo cự thú rồi liên tục tung đòn công kích.
Khổ nỗi Cự Giáp Thú bị phóng lao chém chém một hồi là gục chết, còn cái đống sắt vụn này thì đánh thế nào cũng trơ trơ ra đấy!
Tên tù trưởng bộ lạc tập kích này cũng đã đỏ ngầu mắt, gã đột ngột tung người rời lưng sói chiến, phóng thẳng về phía một cỗ Thiết Kỵ Binh.
Thân thủ gã vô cùng nhanh nhẹn, cộng thêm tốc độ di chuyển của đôi bên không quá nhanh, gã đáp chuẩn xác lên đuôi tháp pháo, vững vàng đứng trên lưng Thiết Kỵ Binh.
Đoạn, gã cứ thế đứng trên thân xe, vung đao chém điên cuồng vào tháp pháo.
Bên trong Thiết Kỵ Binh số 10, xạ thủ gào lên: "Trưởng xe, có kẻ phá xe!!"
Vị trí trưởng xe trang bị kính tiềm vọng toàn cảnh, hắn nhìn qua kính trên đỉnh tháp pháo, thấy ngay một gã đang điên cuồng vung đao chém loạn.
"Mẹ kiếp, có thằng nhảy lên đầu chúng ta rồi!!"
Tù trưởng Thú Nhân Hổ chém nửa ngày, lưỡi đao mẻ gãy, hổ khẩu tê dại từng cơn, thế mà vẫn chẳng xước nổi lớp giáp thép.
Gã cũng không biết phải làm sao, bèn lần mò khắp tháp pháo, muốn tìm hiểu rốt cuộc cái thứ này là quái quỷ gì.
Thế rồi gã mò ra mặt trước tháp pháo, sát cạnh nòng pháo, sờ soạng mấy chỗ lồi lõm bên trên.
Thấy cạnh nòng pháo có một cái lỗ nhỏ hõm vào, không biết là thứ gì, gã liền ghé mắt dòm vào.
Bên trong Thiết Kỵ Binh số 10, pháo thủ nhìn qua kính ngắm, thấy gã thú nhân đang trừng mắt nhìn thẳng vào mình thì câm nín.
Kế đó, hắn nhẹ nhàng bóp cò súng máy đồng trục bên cạnh...
Tằng tằng tằng!!!
Một luồng hỏa xà từ súng máy đồng trục phun trào, tên tù trưởng Thú Nhân Hổ còn đang mải nghiên cứu lập tức trúng trọn loạt đạn, rú lên một tiếng thảm thiết, máu thịt văng tung tóe giữa không trung, rơi bộp xuống đất chết không thể chết thêm.
"Tù trưởng!!!"
Mấy gã dũng sĩ Thú Nhân Hổ cạnh đó thấy tù trưởng chết thảm liền rống lên bi thương, rồi lập tức phát cuồng.
Bọn chúng thúc sói chiến áp sát Thiết Kỵ Binh số 10, lần lượt nhảy vọt lên xe, vung đao lớn búa tạ giáng tới tấp vào lớp giáp thép.
Tiếng kim loại va đập chói tai dội vào trong khoang xe khiến mấy người nhăn mày nhăn mặt, đồng thời cũng biết có thêm nhiều tên thú nhân đã nhảy lên nóc.
"Sếp! Dùng chiêu đó đi!"
Phía thân giữa xe, người phụ trách nồi hơi hô to.
"Dùng lúc này thì tốc độ có bị giảm không?"
Trưởng xe cất tiếng hỏi.
"Không đâu, nồi hơi đang ở trạng thái áp suất cao, xả bớt một phần thì lát sau lại đầy ngay, không cần lo."
"Được, cho bọn chúng nếm thử đi."
Nhận lệnh, thợ nồi hơi thao tác thoăn thoắt trên van xả, giật mạnh cần gạt xuống.
Trên nóc Thiết Kỵ Binh số 10 lúc này đã có năm sáu tên Thú Nhân Hổ trèo lên, đang giơ binh khí nện như điên mà không hề hay biết tử thần đã cận kề.
Ngay lúc bọn chúng đang đập hăng say nhất thì bất thình lình, mấy đầu phun bố trí dưới thân xe rít lên một tiếng chói tai, hơi nước nhiệt độ cao áp suất cực lớn phun trào mù mịt, bao trùm toàn bộ nóc xe không chừa một góc chết.
Đây là động cơ hơi nước đang vận hành hết công suất, luồng hơi nóng bỏng áp suất cực cao phun ra đủ sức làm da thịt chín nhừ trong chớp mắt.
Mấy tên Thú Nhân Hổ trúng trọn luồng hơi nóng, thét lên thảm thiết rồi lăn cù nèo xuống bãi cỏ.
Chỗ bị hơi nước xịt trúng, lông lá cùng da thịt tróc từng mảng lớn, cả lũ ngã lăn lộn dưới đất gào khóc, thảm không nỡ nhìn.
Đám Thú Nhân Hổ còn lại chứng kiến cảnh tượng đó thì vừa kinh vừa sợ, nhưng rồi bản tính hung hãn nổi lên, quyết tâm phải nghiền nát cỗ Thiết Kỵ Binh số 10 này cho bằng được!
"Khốn kiếp, dùng lựu đạn nổ chết con quái vật này!!"
Một dũng sĩ Thú Nhân Hổ rút lựu đạn bên hông, giật chốt rồi quăng thẳng về phía Thiết Kỵ Binh.
Ngặt nỗi lựu đạn chẳng dính như keo, đập vào giáp thép nảy ngược ra, rơi xuống bãi cỏ nổ tung hư không.
"Bỏ lựu đạn vào túi rồi ném lên nóc xe!!"
Một dũng sĩ khác nảy ra sáng kiến, gã rút cái túi cỏ bện bên hông ra, nhét một quả lựu đạn đã giật chốt vào rồi vung tay ném tới.
Nhờ độ ma sát của túi cỏ, quả lựu đạn nằm gọn trên nóc Thiết Kỵ Binh, vài giây sau nổ tung ầm ầm.
Thế nhưng đó chỉ là lựu đạn thuốc nổ đen, uy lực yếu ớt thảm hại, phát nổ xong chỉ khiến lớp giáp của Thiết Kỵ Binh ám đen một mảng nhỏ.
Đám Thú Nhân Hổ lại đổi bài, lần này bọn chúng toan ném lựu đạn vào ống khói đang nghi ngút nhả khói.
Song mấy tên vừa định ra tay thì nhìn kỹ lại mới phát hiện kế này hoàn toàn vô dụng.
Trên ống khói của Thiết Kỵ Binh có chụp kim loại hình tròn với các khe hở thông hơi.
Khói xả từ động cơ hơi nước phun phì phì qua các khe đó, vật to như lựu đạn căn bản không tài nào chui lọt.
"Gom hết lựu đạn lại đây! Nhét mười quả vào một túi, ta không tin không nổ tung được nó!!"
Rốt cuộc đám thú nhân vẫn quay về cách mộc mạc nhất: tăng liều lượng.
Đám kỵ binh sói vừa phi nước đại vừa chuyền hết lựu đạn cho một tên.
Gã gom toàn bộ lựu đạn vào chiếc bao lớn, giật hết chốt rồi thúc thú cưỡi áp sát Thiết Kỵ Binh, toan quẳng lên nóc.
Kỹ thuật cưỡi sói của gã cực kỳ điêu luyện, ghìm chắc con thú bám sát cỗ xe.
Chỉ cần vung tay nhẹ một cái, chiếc túi căng đầy lựu đạn sẽ rơi trúng nóc Thiết Kỵ Binh.
Toàn bộ Thú Nhân Hổ đều nín thở dõi theo, mong ngóng thấy gã phá hủy được con quái vật sắt đá này.
Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tràng súng nổ rát rạt vang lên, tên thú nhân xách bao lựu đạn trúng đạn liên tiếp, ngã gục cùng sói chiến hóa thành xác chết dưới đất.
Đám Thú Nhân Hổ xôn xao kinh hãi, trợn trừng mắt giận dữ nhìn về phía trước.
Chỉ thấy cỗ Độc Giác Thú vốn dẫn đầu đoàn Thiết Kỵ Binh chẳng biết từ lúc nào đã hoàn thành cú quay đầu.
Toàn bộ hỏa lực của nó chĩa thẳng vào đám Thú Nhân Hổ đang xông xáo trong đội hình Thiết Kỵ Binh, nã đạn điên cuồng, đồng thời cơ động lượn vòng với tốc độ cực nhanh quanh đoàn xe để yểm trợ che chắn.
