Chương 412
Chương 412: Ngươi đẳng cấp gì? Làm thịt ăn! Nguy cơ bùng nổ, cách ứng phó của Tiên Đình!
Đăng ngày 30/09/2026
19
【Chẳng mấy chốc, Dương Tiễn đã sai phó điện chủ Tư Thần Tiên Quân dắt theo Hạo Thiên Khuyển tới hưng sư vấn tội.】
【Tư Thần Tiên Quân vừa bước vào cửa đã lạnh lùng cất tiếng: "Thiên Hà nguyên soái, Tư Pháp Thần Điện chúng ta hoài nghi ngươi có liên quan mật thiết tới hơn mười vụ phóng hỏa gần đây, mời đi cùng chúng ta một chuyến!"】
【Hắn mặt không đổi sắc: "Có bằng chứng không?"】
【Nghe vậy, sắc mặt Tư Thần Tiên Quân chợt lạnh tanh.】
【Ngày thường những kẻ khác trong Cửu Tiêu Tiên Đình gặp người của Tư Pháp Thần Điện, có ai không nơm nớp lo sợ?】
【Đường đường là phó điện chủ tự mình tới cửa, tên này lại dám đòi bằng chứng?】
【Tư Thần Tiên Quân hừ lạnh: "Tư Pháp Thần Điện ta có quyền tiền trảm hậu tấu, phá án không cần bằng chứng!"】
【Khoảnh khắc tiếp theo, một cái tát trời giáng của hắn đã quất thẳng vào mặt gã, đánh nát bấy nửa bên mặt Tư Thần Tiên Quân.】
【Hắn giẫm chân lên người Tư Thần Tiên Quân đang nằm vật ra đất gào khóc thảm thiết, cúi người làm ra vẻ khó hiểu: "Ngươi ở cái đẳng cấp nào mà đòi nói chuyện với ta như thế?"】
【"Lại còn Tư Pháp Thần Điện phá án không cần bằng chứng?"】
【"Hôm nay cho dù Cửu Tiêu Tiên Vương có tới đây, cũng phải đưa bằng chứng ra cho ta!!!"】
【Gâu! Gâu! Gâu!】
【Hạo Thiên Khuyển đứng bên cạnh thấy vậy liền hung hãn chồm lên.】
【"Thả chó cắn người chứ gì?"】
【Hắn tung một cước, Hạo Thiên Khuyển rên thảm một tiếng rồi tắt thở nằm im.】
【Đám thuộc hạ chấp pháp khác của Tư Pháp Thần Điện thấy hắn hung tàn như vậy thì sợ tới mức mặt mày cắt không còn giọt máu, không dám thở mạnh lấy một tiếng.】
【"Cút đi!"】
【Hắn đá bay Tư Thần Tiên Quân ra ngoài, đám chấp pháp vội đỡ lấy phó điện chủ rồi cuống cuồng tháo chạy.】
【Cũng có kẻ muốn mang con Hạo Thiên Khuyển đang hôn mê đi cùng, nhưng bị ánh mắt sắc lẹm của hắn quét qua nên đành rụt tay lại.】
【Tên Dương Tiễn kia đã dám thả chó cắn người, hắn liền dám cho gã một bài học nhớ đời.】
【Khi mọi người về đến Tư Pháp Thần Điện, liền vội vã bẩm báo lại sự việc cho điện chủ Dương Tiễn, lúc này đang thẩm vấn chưởng quỹ các tiền trang.】
【"Đánh phó điện chủ bị thương, lại còn cướp chó của ta?"】
【Dương Tiễn nhíu mày, kẻ họ Lục này còn ngông cuồng hơn nhiều so với tưởng tượng của gã.】
【Gã sở dĩ phái Tư Thần Tiên Quân cùng Hạo Thiên Khuyển đi triệu kiến hắn là để chừa cho hắn một bậc thang bước xuống.】
【Nếu để Tư Pháp Thiên Thần như gã tự mình ra tay, mọi chuyện sẽ không còn đường cứu vãn.】
【Nhưng nếu hắn đã không biết điều như thế, thì đừng trách Dương Tiễn gã ra tay tàn nhẫn.】
【Dương Tiễn xách Tam Tiêm Lưỡng Nhận Kích, đích thân dẫn theo một đoàn cao thủ của Tư Pháp Thần Điện kéo tới đại bản doanh Thiên Hà thủy sư.】
【Dương Tiễn dẫn đám đông vừa tới trước cửa phủ Thiên Hà nguyên soái đã ngửi thấy một mùi thịt chó thơm nức mũi.】
【Sắc mặt gã biến đổi, lập tức phá cửa xông vào.】
【Chỉ thấy giữa sân đặt một chiếc vạc đồng lớn, trong vạc đang hầm một nồi thịt chó nghi ngút khói, hắn cùng một con khỉ lông vàng đang ngồi cạnh vạc đồng, thỏa thuê uống rượu lớn chén, ăn thịt từng tảng.】
【"Khốn kiếp, dám ăn thịt anh em của ta!"】
【Dương Tiễn vừa liếc mắt đã nhận ra thứ đang sôi sùng sục trong nồi chính là Hạo Thiên Khuyển!】
【Con tiên thú kiêm bạn đồng hành từng cùng gã quật khởi từ thuở hàn vi, nay lại biến thành thức ăn trong miệng kẻ khác!】
【Dương Tiễn giận sôi gan, lập tức vung Tam Tiêm Lưỡng Nhận Kích chém mạnh về phía hắn!】
【"Chẳng phải chỉ là một con chó thôi sao, Tiểu Thánh việc gì phải nổi trận lôi đình như thế? Hôm nào lão Tôn mua mười con mang sang đền cho ngươi!"】
【Con khỉ lông vàng rút Như Ý Kim Cô Bổng nghênh đón, hai bên lao vào đấu pháp túi bụi ngay giữa phủ nguyên soái.】
【Con khỉ lông vàng này dĩ nhiên chính là Tôn Ngộ Không.】
【Trời đông giá rét mà được ăn thịt chó thì quả là tuyệt phẩm.】
【Mỹ vị cỡ này, hắn đương nhiên không thể quên người huynh đệ tốt của mình.】
【Hắn vừa nhắm thịt chó vừa thong dong thưởng thức màn đấu pháp giữa Tôn Ngộ Không và Dương Tiễn.】
【Tôn Ngộ Không là Chuẩn Tiên Vương.】
【Cảnh giới của Dương Tiễn cao hơn Tôn Ngộ Không, là một Tiên Vương bình thường.】
【Thế nhưng đánh nhau thì đôi bên lại ngang tài ngang sức.】
【Dù sao trong thời gian ngắn, chẳng ai làm gì được ai.】
【Hắn thấy chiến trường của cả hai ngày càng lan rộng, trận pháp của phủ nguyên soái sắp không chống đỡ nổi, bèn dứt khoát ra tay, chỉ đúng một chiêu đã đánh Dương Tiễn trọng thương hộc máu.】
【Dương Tiễn không dám tin nhìn hắn, không ngờ hắn lại giấu mình sâu đến mức này.】
【Con khỉ cũng có phần kinh ngạc trước thực lực của hắn.】
【Hắn nói với Dương Tiễn rằng sở dĩ hôm nay tha mạng không giết không phải vì nể mặt cậu gã là Cửu Tiêu Tiên Vương, mà là niệm tình đồng liêu một trường, sau này ra đường chớ có ngông cuồng như vậy, tưởng Tư Pháp Thần Điện thích bắt ai là bắt được chắc?】
【Dương Tiễn ôm một bụng ấm ức bỏ đi.】
【Xung quanh phủ nguyên soái có không ít kẻ đứng xem náo nhiệt, phen này thể diện của Tư Pháp Thần Điện xem như mất sạch.】
【Mọi người cũng không ngờ thực lực của hắn lại khủng khiếp đến thế, e rằng đã sánh ngang Tuyệt Đỉnh Tiên Vương rồi chứ chẳng chơi?】
【Tư Pháp Thần Điện chịu thiệt thòi lớn như vậy chắc chắn sẽ không chịu để yên, chậc chậc, tiếp theo sẽ có trò hay để xem rồi.】
【Tư Pháp Thần Điện quả thực không chịu bỏ qua.】
【Thế nhưng Dương Tiễn không tìm Cửu Tiêu Tiên Vương để ra mặt giúp mình, mà chọn cách phanh phui khoản nợ khổng lồ trên người hắn.】
【Số tiền hắn vay mượn chính là tích lũy cả đời của biết bao tiên gia.】
【Dân gian có câu cơn giận của muôn người khó lòng chống đỡ, nếu hắn không cho họ một lời giải thích thỏa đáng, sẽ có cả đống kẻ tới chỗ Cửu Tiêu Tiên Vương cáo trạng.】
【Tin tức do Tư Pháp Thần Điện tung ra quả thực như một hòn đá làm dậy ngàn con sóng, khiến đám đông lũ lượt kéo tới cửa đòi hắn trả điểm cống hiến.】
【Chỉ tiếc Dương Tiễn vẫn đánh giá quá thấp độ dày da mặt cùng thủ đoạn của hắn.】
【Hắn vất vả đi thiêu rụi toàn bộ sổ sách của các đại tiền trang, chẳng phải là chuẩn bị cho chính thời khắc này sao?】
【Hắn vay là vay tiền của các tiền trang, chứ đâu phải tiền của họ.】
【Họ có muốn đòi thì cũng chỉ có thể tìm tới chưởng quỹ tiền trang.】
【Chưởng quỹ các tiền trang vốn dĩ phải tìm hắn, nhưng sổ sách đã cháy rụi, đây liền hóa thành một món nợ không đầu không mối.】
【Xét về mặt pháp lý, hắn đã chẳng còn nợ ai một điểm cống hiến nào nữa.】
【Còn những kẻ dám mò tới cửa đòi nợ, hắn đều khép vào tội gây rối trật tự, bắt hết lại rồi đem ra quất roi thị chúng!】
【Hắn muốn xem rốt cuộc là roi của mình cứng, hay là xương cốt bọn chúng cứng hơn!】
【Thực tế chứng minh, phần lớn kẻ ở đời đều bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh.】
【Sau khi uổng công ăn mấy trăm roi ở chỗ hắn, đám người này lại kéo sang gây chuyện ở các tiền trang.】
【Nhưng các tiền trang lấy đâu ra điểm cống hiến nữa, phần lớn đều nằm trong tay hắn, những kẻ khác tuy cũng vay mượn chút đỉnh nhưng chỉ như muối bỏ biển.】
【Hắn mà không nhận nợ, bọn họ chỉ còn nước chờ chết.】
【Thực ra cũng chẳng phải hắn không chịu nhận nợ.】
【Mấu chốt là đến sổ sách còn không có, bảo hắn nhận kiểu gì?】
【Cửu Tiêu Tiên Vương vẫn luôn quan sát thế cục diễn biến, thấy ngay cả Tư Pháp Thần Điện cũng bó tay với hắn, rốt cuộc đành phải đích thân ra mặt.】
【Trước hết Cửu Tiêu Tiên Vương triệu kiến riêng hắn, hy vọng hắn có thể trả lại các bộ Tiên Vương pháp cùng Tiên Thiên linh bảo đã đổi cho Cửu Tiêu Tiên Đình, sau đó Tiên Đình sẽ hoàn trả lại điểm cống hiến, rồi hắn dùng số điểm này đi thanh toán nợ nần.】
【Phải thừa nhận đây thực sự là một phương án giải quyết chu toàn, có thể giảm thiểu tổn thất của Cửu Tiêu Tiên Đình xuống mức thấp nhất.】
【Vả lại Tiên Vương pháp cũng đã qua tay hắn, coi như hắn đã chiếm được món hời lớn.】
【Thế nhưng, đời nào tính sổ như vậy được.】
【Thứ nhất, Tiên Vương pháp được khắc trên bia ngọc đặc thù, chỉ khi cầm bia ngọc tìm hiểu mới có thể ngộ hết huyền cơ trong đó.】
【Trong tay hắn vẫn còn bảy tám bộ Tiên Vương pháp chưa thấu triệt, đương nhiên không đời nào chịu nộp ra.】
【Thứ hai, Chiến Thiên Phủ là Tiên Thiên linh bảo hệ công kích duy nhất trong tay hắn, hắn tuyệt đối không thể trả lại.】
【Hơn nữa, hắn vốn đã chẳng còn nợ ai điểm cống hiến nào.】
【Thế nên chuyện này căn bản không có cửa thương lượng!】
【Dù sao hắn cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý trở mặt với Cửu Tiêu Tiên Vương từ lâu.】
【Hắn tuy đánh không lại Đế Quang Tiên Vương, nhưng Đế Quang Tiên Vương muốn lần ra chân thân của hắn cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì.】
