Chương 423
Chương 423: Thảm án do Đường Tăng gây ra! Đột phá Tiên Quân ngũ giai, sánh ngang Đế Quang Tiên Vương!
Đăng ngày 30/09/2026
19
【Người tuy đã chết, nhưng Hậu Thổ Tiên Vương bên kia đã chào hỏi từ trước, không kẻ nào dám đến câu hồn Đường Tăng.】
【Lục Nhĩ Mi Hầu tốn một phen công sức mới cứu sống được Đường Tăng.】
【Hai người tiếp tục lên đường.】
【Một tháng sau, cả hai tới thôn Cao Lão.】
【Trư yêu do Anh Bố chuyển thế xuất hiện, muốn bái Đường Tăng làm sư phụ.】
【Đường Tăng bị khuôn mặt dữ tợn của Anh Bố dọa cho ngất xỉu.】
【Sau khi tỉnh lại, hắn sống chết thế nào cũng không chịu nhận đồ đệ.】
【Lục Nhĩ Mi Hầu khuyên can mãi, Đường Tăng mới chịu thu nhận Anh Bố.】
【Đường Tăng đặt tên cho hắn là Bát Giới.】
【Ba tháng sau, cả nhóm đến đồi Hoàng Phong.】
【Lục Nhĩ Mi Hầu sợ Đường Tăng gặp nạn, dặn Trư Bát Giới trông chừng cẩn thận, còn mình một thân một mình đi đại chiến Hoàng Phong Quái.】
【Đường Tăng hét lên một tiếng thất thanh, dẫn dụ cả bầy yêu quái kéo tới.】
【Sau đó, nhân lúc Trư Bát Giới đang ngăn cản lũ tiểu yêu, hắn hoảng hốt cắm đầu chạy tháo thân, sơ ý trượt chân rơi xuống vách đá ngã chết tươi.】
【Lục Nhĩ Mi Hầu giận dữ, tra hỏi Anh Bố cớ sao không trông chừng Đường Tăng cho đàng hoàng, chẳng lẽ không biết tên này khoái tìm đường chết hay sao?】
【Anh Bố lập tức đổ lỗi cho Ngũ Phương Yết Đế, nói Phật Tổ phái bọn họ tới bảo vệ người đi thỉnh kinh, tại sao Đường Tăng lại chết nữa rồi?】
【Ngũ Phương Yết Đế cũng có lý lẽ của mình, bảo bọn họ chỉ phụ trách giữ cho kiếp nạn Tây Du không chệch khỏi quỹ đạo, lần trước cứu sống Đường Tăng một lần đã coi như hết lòng hết dạ rồi.】
【Chưa kể cái thân của Đường Tăng vốn đã mỏng manh, chết đi sống lại bao nhiêu bận, làm đồ đệ như các ngươi đã để tâm hay chưa?】
【Hai bên đùn đẩy trách nhiệm qua lại, cuối cùng khiến Lục Nhĩ Mi Hầu giận quá mất khôn, vung bổng đập chết tươi Kim Đầu Yết Đế — kẻ gào to mồm nhất trong số đó.】
【Thế là Ngũ Phương Yết Đế biến thành Tứ Phương Yết Đế.】
【Bốn Yết Đế còn lại thấy tình thế chẳng lành, lập tức co giò bỏ chạy, vội vã lên Tây Thiên tìm Phật Tổ cáo trạng.】
【Phật Tổ cho rằng Lục Nhĩ Mi Hầu ngỗ ngược khó bảo, chẳng chịu phục tùng, bèn sai Quan Âm Bồ Tát mang Khẩn Cô Chú đến trao cho Đường Tăng.】
【Đến khi Quan Âm Bồ Tát tới đồi Hoàng Phong, Đường Tăng đã lại được Lục Nhĩ Mi Hầu cứu sống.】
【Đường Tăng nhìn thấy Khẩn Cô Chú của Quan Âm Bồ Tát, liền chê một cái không đủ dùng, dọc đường còn phải thu nhận đồ đệ khác, ít nhất phải cho mười cái.】
【Quan Âm không cho, Đường Tăng liền lăn đùng ra đất ăn vạ không chịu đi.】
【Quan Âm bất đắc dĩ, đành phải đưa cho hắn bảy chiếc vòng kim cô.】
【Nhận được ngần ấy vòng kim cô, Đường Tăng tức thì mặt mày hớn hở.】
【Hắn lập tức tròng lên đầu Lục Nhĩ Mi Hầu và Anh Bố; còn Tiểu Bạch Long thực lực quá yếu, mới chỉ ở cảnh giới Tổ Tiên, căn bản không đủ tư cách để tròng vòng.】
【Để thử nghiệm uy lực của Khẩn Cô Chú, Đường Tăng nhắm vào một khỉ một lợn mà niệm suốt hơn nửa canh giờ.】
【Hai tên đồ đệ đều đau đớn ngất lịm đi, hắn vẫn không ngừng mồm.】
【Mãi đến khi Quan Âm Bồ Tát nhìn không nổi nữa, lên tiếng khuyên can, hắn mới chịu dừng tay.】
【Thấy Khẩn Cô Chú hiệu quả ra trò, Đường Tăng rốt cuộc không còn tùy tiện tìm đường chết nữa, nhưng hắn lại bắt đầu nghĩ đủ trò để hành hạ đồ đệ.】
【Thức ăn hóa duyên mỗi ngày không vừa miệng: niệm!】
【Nịnh nọt không đủ nhiệt tình: niệm!】
【Anh Bố ngủ ngáy to: niệm!】
【Giục hắn lên đường sớm: niệm!】
【Suốt dọc đường này, Đường Tăng cứ như đi du ngoạn non nước, hành hạ hai tên đồ đệ đến dở sống dở chết.】
【Tiểu Bạch Long dù không phải đeo vòng kim cô, nhưng cũng chẳng thoát khỏi móng vuốt.】
【Bởi vì Đường Tăng có thể sai hai tên đồ đệ nện cho hắn một trận cơ mà!】
【Bạch mã do Tiểu Bạch Long hóa thành, chỉ cần trên đường bước chân không vững, làm Đường Tăng đang nằm trên lưng ngựa bị xóc nảy một chút, liền ăn ngay một trận đòn nhừ tử!】
【Về chuyện ăn uống, Đường Tăng cũng vô cùng cầu kỳ.】
【Hắn thì chén thịt lớn, uống rượu ngon, nhưng lại bắt hai tên đồ đệ phải ăn chay.】
【Theo hầu Đường Tăng hơn nửa năm, Anh Bố dù đầu thai thành lợn cũng sụt mất hai mươi cân thịt.】
【Ngày hôm đó, cả nhóm cuối cùng cũng tới sông Lưu Sa.】
【Thôn Cao Lão cách sông Lưu Sa chỉ vài trăm dặm, thế mà Đường Tăng dây dưa đi mất hơn nửa năm trời.】
【Ngặt nỗi ai nấy đều chẳng dám giục, hễ giục là hắn niệm Khẩn Cô Chú.】
【Tới sông Lưu Sa, Sa Tăng theo lệ cũ nhảy ra gây khó dễ cho mọi người, còn khoe khoang rằng mình đã ăn thịt chín người đi thỉnh kinh, Đường Tăng sẽ là kẻ thứ mười.】
【"Thịt nó!"】
【Đường Tăng vừa hạ lệnh, Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Anh Bố lập tức lao lên xé xác Sa Tăng thành từng mảnh.】
【Vốn dĩ đây cũng là đồ đệ do bên trên an bài cho Đường Tăng, nhưng hắn căn bản chẳng thèm để mắt tới thứ phế vật ngay cả Chuẩn Tiên Vương cũng chưa đạt tới này.】
【Sa Tăng vừa chết, cả nhóm liền dùng chuỗi đầu lâu pháp bảo của gã để dễ dàng vượt qua sông Lưu Sa.】
【Quan Âm Bồ Tát thấy Đường Tăng dọc đường làm xằng làm bậy, chẳng có chút phong thái nào của người xuất gia, bèn liên thủ với Lê Sơn Lão Mẫu, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát hóa thành một mẹ ba con gái, bày trận thử thách thiền tâm của hắn.】
【Chẳng ngờ Đường Tăng vừa ở lại liền không muốn rời đi nữa.】
【Hắn ăn dầm nằm dề mấy tháng trời, đến mức Tứ Thánh chịu không nổi đành phải cưỡng ép đuổi hắn đi.】
【Sau chuyện này, Tứ Thánh coi như đã nhìn thấu: nhị đệ tử này của Tây Thiên Phật Tổ coi như vứt đi rồi.】
【Có lẽ việc không trải qua mười kiếp mài giũa, gấp gáp lên đường Tây hành đã dẫn đến kết cục này.】
【Sau màn Tứ Thánh thử thiền tâm, mấy thầy trò lại vừa đi vừa nghỉ thêm hơn nửa năm, rốt cuộc tới được Ngũ Trang Quan của Trấn Nguyên Đại Tiên.】
【Trấn Nguyên Đại Tiên ra ngoài thăm bạn, trước khi đi dặn đạo đồng hái mấy quả nhân sâm để thết đãi mấy thầy trò, kết quả đều chui tọt vào bụng một mình Đường Tăng.】
【Đường Tăng ăn xong vẫn chê chưa đã thèm, sai Lục Nhĩ Mi Hầu đi trộm sạch toàn bộ nhân sâm quả còn lại.】
【Ăn xong xuôi, Đường Tăng nằm lăn ra đất ngủ một giấc đẫy đà.】
【Trấn Nguyên Tử chính là Tuyệt Đỉnh Tiên Vương, muốn trốn chắc chắn trốn không thoát, phần còn lại cứ giao cho đồ đệ giải quyết là xong.】
【Lục Nhĩ Mi Hầu cũng chỉ là Tiên Vương phổ thông, lấy đâu ra bản lĩnh giải quyết việc này?】
【Mọi người đều bị Trấn Nguyên Đại Tiên sau khi về quan tóm gọn, kéo đến Tiểu Tây Thiên đòi lời giải thích.】
【Cuối cùng vẫn phải nhờ Quan Âm đứng ra dàn xếp ổn thỏa, mấy người Đường Tăng mới có thể tiếp tục bước về phía tây.】
【Ba mươi năm thoáng chốc đã trôi qua.】
【Đường Tăng lại trải qua lớn nhỏ sáu bảy mươi kiếp nạn, rốt cuộc cũng tới chân núi Sư Đà Lĩnh.】
【Trong ba mươi năm này, Đường Tăng dựa vào Khẩn Cô Chú đã thu phục được Bạch Cốt Tinh, Bọ Cạp Tinh, Ngọc Thố Tinh, Hoàng Mày Đại Vương, Bách Nhãn Ma Quân.】
【Ba ả đầu dùng để làm thị nữ hầu hạ, hai kẻ sau thì cùng Lục Nhĩ Mi Hầu và Anh Bố làm tay sai hộ viện.】
【Dọc đường này chẳng biết Đường Tăng có chịu khổ nạn nào không, chỉ biết bảy tên đồ đệ cùng bầy tôi tớ bị Khẩn Cô Chú khống chế kia thì ai nấy đều nếm đủ đắng cay.】
【Không bị yêu quái dọc đường nện cho tơi bời, thì cũng bị Đường Tăng niệm chú hành hạ.】
【Đúng là xui xẻo tám đời.】
【Đứng dưới chân núi Sư Đà Lĩnh, ai nấy đều mang vẻ mặt lo âu; Kim Sí Đại Bàng trong Sư Đà Lĩnh chính là cảnh giới Chuẩn Đế Quang Tiên Vương.】
【Hắn sinh ra lại thèm khát huyết thực, chuyến này đoàn thỉnh kinh e là phải chịu tổn thất nặng nề.】
【Chỉ có Đường Tăng là nhẹ nhõm nhất, hắn từng đọc Tây Du Ký ở chỗ ngươi, thừa biết mình chẳng thể nào chết được.】
【Ngay khi hắn định dẫn dắt đội ngũ thỉnh kinh bước lên Sư Đà Lĩnh, lại nhận được mệnh lệnh của ngươi, bảo hắn cứ nán lại tại chỗ chờ vài ngày.】
【Sở dĩ ngươi truyền ra mệnh lệnh này, là vì sau hơn ba mươi năm đằng đẵng, ngươi rốt cuộc đã dung hợp triệt để vạn pháp quy tắc, đột phá Tiên Quân ngũ giai — cảnh giới Hợp Đạo!】
【Sau khi đột phá, vạn pháp quy tắc của ngươi lại lột xác một lần nữa, khiến thực lực của ngươi rốt cuộc đã đủ sức sánh ngang Đế Quang Tiên Vương!】
