Chương 534
Chương 534: Mượn đao giết người, Ca Diếp đến! Hoang Thần chi uy, hiến tế Đông Lai Phật Tôn!
Đăng ngày 30/09/2026
19
【Ngươi, ma tinh này mạnh đến mức đáng sợ, gần như đã định sẵn là Diệt Thế Chi Tử.】
【Thế nhưng trong hàng ngũ Đế Tinh, vẫn chưa xuất hiện ai đủ sức chống lại ngươi.】
【Điều này nói lên điều gì?】
【Nó cho thấy tương lai ngươi thành tựu Tiên Đế cũng có hy vọng rất lớn!】
【Vô số người than thở, lẽ nào kỷ nguyên này không thoát khỏi số kiếp diệt vong sớm hay sao?】
【Cũng có không ít Tiên Tôn bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng cho việc bước vào kỷ nguyên tiếp theo trước thời hạn.】
【Nói tóm lại, chiến tích của ngươi truyền ra ngoài đã tạo nên một cơn sóng gió không hề nhỏ khắp Tiên Vực.】
【Khiến cho những dòng nước ngầm dưới đáy càng thêm cuộn trào dữ dội.】
【Tại tầng trời thứ bảy, Ngọc Vũ Tiên Tôn và Dao Trì Ngọc Mẫu lại tụ họp.】
【Ngọc Vũ Tiên Tôn cất lời: "Tên Lục Trường Sinh này đúng là một dị số, ta nghi cái chết của Thiếu Hư và Vân Tranh cũng không thoát khỏi can hệ với hắn."】
【Dao Trì Ngọc Mẫu nói: "Thế nhưng với thực lực hiện tại của hắn, dù hai ta có bắt tay liên thủ cũng rất khó lòng tiêu diệt."】
【Ngọc Vũ Tiên Tôn lắc đầu: "Chẳng cần hai ta phải ra tay. Ta nghe nói tại chùa Đại Nhật Như Lai ở tầng trời thứ tám vừa xuất hiện một Đế Tinh cảnh giới Tiên Tôn, hai kẻ này ắt sẽ đối đầu gay gắt, chúng ta chỉ cần thêm dầu vào lửa là được."】
【Rất nhanh sau đó, tại cương vực chùa Đại Nhật Như Lai thuộc Vô Lượng Thiên rộ lên hàng loạt lời đồn đại về ma tinh mạnh nhất.】
【Ai nấy đều kháo nhau rằng ma tinh mạnh nhất Lục Trường Sinh sắp sửa trở thành Tiên Đế của kỷ nguyên này.】
【Ban đầu, chùa Đại Nhật Như Lai chẳng mấy bận tâm.】
【Nhưng miệng ba người thành hổ, lâu dần, tầng lớp cao tầng bên trong cũng bắt đầu đem ra bàn tán.】
【Đông Lai Phật Tôn của chùa Đại Nhật Như Lai chính là một vị Đế Tinh.】
【Hơn nữa với tư chất của hắn, cực kỳ có khả năng trở thành Kỷ Nguyên Chi Tử.】
【Tên Lục Trường Sinh kia sớm muộn gì cũng thành kẻ thù với hắn, mà chùa Đại Nhật Như Lai vốn đã quyết định dốc toàn lực ủng hộ Đông Lai Phật Tôn, tất yếu sẽ bị cuốn vào cuộc tranh đấu sống còn giữa ma tinh và Đế Tinh này.】
【Cuối cùng, Đại Nhật Thế Tôn của chùa Đại Nhật Như Lai đã đi hỏi ý kiến Đông Lai Phật Tôn đang bế quan, Đông Lai Phật Tôn tỏ rõ thái độ rằng đây là một dị số, phải sớm ngày trừ khử.】
【Thế là Đại Nhật Thế Tôn phái Ca Diếp Bồ Tát cùng Đông Lai Phật Tôn đến Thiên Vu Thần Điện để giải quyết việc này.】
【Trước cổng Thiên Vu Thần Điện, Ca Diếp Bồ Tát lấy cớ có việc quan trọng cần bàn bạc, muốn gặp ngươi một lần.】
【Kẻ này trông bề ngoài từ bi hiền hậu, nhưng Đại La Động Quan Pháp của ngươi lại không ngừng phát ra cảnh báo.】
【Đại La Động Quan Pháp của ngươi vốn đã được suy diễn tới cảnh giới Tiên Tôn từ lâu.】
【Hai kẻ này tuyệt đối ôm bụng dạ xấu xa.】
【Lúc này, Diệt Thế Tế Đàn trong người ngươi bỗng xao động không yên.】
【Ngươi biết đây là phản ứng phát sinh đối với Đông Lai Phật Tôn.】
【Đông Lai Phật Tôn là Thiên Phật Tinh, tu vi lại cao như thế.】
【Diệt Thế Tế Đàn thèm thuồng hắn là điều chắc chắn.】
【Ngươi rất muốn ra tay, song Ca Diếp Phật Tôn ít nhất cũng từ Tiên Tôn tầng năm trở lên, ngươi chỉ cần bước chân ra ngoài có khi sẽ không về được nữa.】
【Huống hồ sau lưng hai kẻ này còn có chùa Đại Nhật Như Lai chống lưng, trừ phi đối phương chủ động để lộ nanh vuốt, bằng không ngươi tuyệt đối không thể dễ dàng trở mặt.】
【Ngươi bảo việc bế quan đang tới hồi then chốt, không tiện ra ngoài, bảo bọn họ quay về, hẹn ngày khác hãy tới.】
【Thế nhưng đối phương dường như đã hạ quyết tâm nắm chắc phần thắng, cứ bám riết bên ngoài không chịu rời đi.】
【Ca Diếp thậm chí còn buông lời đe dọa: Nếu ngươi cứ trốn mãi không ra, hắn sẽ đích thân tới "thăm" Luân Hồi Thiên Cung của ngươi.】
【Phật môn nơi hắn tu hành vốn vô cùng ưa chuộng lực lượng tín ngưỡng.】
【Lời đã nói toạc ra đến nước này, ngươi cũng đoán được đại khái ý đồ của hai kẻ kia.】
【Xem ra chùa Đại Nhật Như Lai đã chuẩn bị ra tay với ngươi rồi.】
【Chùa Đại Nhật Như Lai có đến bảy tám vị Tiên Tôn, trong đó Đại Nhật Thế Tôn thậm chí đã đạt tới cảnh giới Tiên Tôn tầng bảy.】
【Nếu vị kia đích thân ra tay, dẫu ngươi có trốn bên trong Thiên Vu Thần Điện cũng khó lòng thoát khỏi một kiếp nạn.】
【Đã vậy, ngươi buộc phải tính đến phương án tồi tệ nhất.】
【Ngươi vừa phái đạo thân ra ngoài dây dưa với hai kẻ đó, vừa điên cuồng dung hợp tha ngã chân linh.】
【Đạo thân của ngươi nhanh chóng bị hai kẻ kia nhìn thấu, Ca Diếp Bồ Tát nói ngươi không có thành ý.】
【Nhìn hai kẻ từng bước ép người, cơn giận trong ngươi cũng bốc lên ngùn ngụt.】
【Hổ không gầm lại tưởng là mèo ốm chắc?】
【Ngươi vẫn còn nắm trong tay một món vũ khí sát phạt cực lớn, chính là thần tượng của cường giả tiền sử mang tên "Hoang".】
【Chỉ cần dùng lực lượng tín ngưỡng là có thể kích hoạt uy năng của nó.】
【Với lượng lực lượng tín ngưỡng hiện có trong tay ngươi, một khi dốc toàn lực phát động, Ca Diếp Bồ Tát cũng đừng hòng chịu nổi.】
【Ngươi mở toang cánh cửa lớn của Thiên Vu Thần Điện, mời hai kẻ kia bước vào.】
【Lần này, áp lực lại dồn ngược về phía Ca Diếp Bồ Tát và Đông Lai Phật Tôn.】
【Ca Diếp Bồ Tát quay sang bảo Đông Lai Phật Tôn, trước khi đi Thế Tôn đã dặn dò rồi, bên trong Thiên Vu Thần Điện chẳng có thứ gì làm tổn hại được tính mạng hai ta, cứ việc đi vào không sao hết.】
【Nói đoạn, hắn liền dẫn Đông Lai Phật Tôn bước vào.】
【Hai người vừa lọt vào trong, cánh cổng lớn liền ầm ầm đóng chặt.】
【Ngay sau đó, đập vào mắt bọn họ là một bức tượng đá khổng lồ sừng sững phía trước.】
【Tượng đá tỏa ra một luồng uy thế khủng bố ngập tràn, dường như muốn trảm tận sát tuyệt mọi sinh linh trên thế gian.】
【Ca Diếp Bồ Tát dựng tóc gáy toàn thân, còn chưa kịp phản ứng thì đôi mắt của tượng đá đã bắn ra một luồng kim quang chói lòa, đánh bay hắn khiến hắn trọng thương.】
【Đông Lai Phật Tôn kinh hãi tột độ, đây mà là "không có nguy hiểm" như lời hắn nói sao?】
【Thế nhưng một khi đã lọt vào Thiên Vu Thần Điện này, muốn chạy trốn cũng chẳng đường thoát.】
【Tiếp đó, ngươi cùng ba tôn đạo thân đồng loạt xuất hiện, vây hãm Đông Lai Phật Tôn.】
【Đông Lai Phật Tôn mới đột phá Tiên Tôn chưa được bao lâu, căn bản không cách nào chống cự, nhanh chóng bị ngươi bắt sống.】
【Ca Diếp Bồ Tát gạt vệt máu nơi khóe miệng, đành phải chịu nhún: "Bọn ta không có ác ý, cớ sao các hạ phải đối đãi như vậy?"】
【Ngươi cười khẩy: "Đã tới nước này rồi thì đừng tự lừa mình dối người nữa."】
【Dứt lời, ngươi lấy Diệt Thế Tế Đàn ra, khiến sắc mặt cả hai biến đổi dữ dội.】
【Ca Diếp Bồ Tát quát lớn: "Các hạ thực sự muốn kết mối thù không chết không thôi với chùa Đại Nhật Như Lai của ta sao?"】
【Đông Lai Phật Tôn chính là niềm hy vọng của cả chùa Đại Nhật Như Lai.】
【Một khi hắn thành tựu Tiên Đế, có thể mang theo toàn bộ người trong chùa Siêu Thoát khỏi Hỗn Độn Giới Vực.】
【Để đi tới miền Cực Lạc Tịnh Thổ trong truyền thuyết.】
【Nếu hắn phải chết ở nơi này, toàn bộ hy vọng của chùa Đại Nhật Như Lai đều sẽ tan thành mây khói, Ca Diếp Bồ Tát quay về cũng không thoát khỏi trừng phạt.】
【Nghĩ tới đó, Ca Diếp Bồ Tát gượng nén thương thế, hung hãn ra tay với ngươi.】
【Trên đỉnh đầu ngươi bỗng xuất hiện một bàn tay màu vàng sẫm rộng tới mấy trăm mẫu, hệt như đám mây vàng chụp thẳng xuống.】
【Đây là một kích dốc toàn lực của Ca Diếp, dẫu đang mang trọng thương thì thực lực của hắn vẫn vượt xa ngươi rất nhiều.】
【Thế nhưng, ngươi cùng ba tôn đạo thân đồng thời bước vào một cảnh giới kỳ dị.】
【Đó là thiên địa gia trì lên thân, vạn đạo quy về một mối.】
【Ở trạng thái này, thực lực tăng vọt gấp bội, chỉ một đòn đã đánh nát bàn tay lớn màu vàng sẫm.】
【Ca Diếp hoảng sợ thất thần: "Ngươi... ngươi lại lĩnh ngộ được Hợp Đạo?!"】
【Đây là một cảnh giới huyền diệu khôn lường, một khi đã thấu triệt, dẫu hắn không bị thương cũng rất khó mà giết nổi ngươi.】
【Sớm biết ngươi đã lĩnh ngộ được Hợp Đạo, hắn tuyệt đối sẽ không mò tới đây.】
【Hắn chắp hai tay trước ngực, bắt đầu cúi đầu tạ lỗi với ngươi, phân trần rằng bản thân không hề cố ý mạo phạm, chỉ cần ngươi trả Đông Lai Phật Tôn lại cho hắn thì sau này đôi bên vẫn có thể chung sống thuận hòa.】
【Ngươi cười lạnh: "Giờ mới hối hận? Muộn rồi!"】
【Nói đoạn, ngươi ném thẳng Đông Lai Phật Tôn vào bên trong Diệt Thế Tế Đàn.】
【Miếng mồi ngon đã tới miệng, làm sao có thể để vuột mất?】
【Mặc kệ chùa Đại Nhật Như Lai là cái thá gì, hôm nay dẫu trời sập xuống, ngươi cũng phải tế sống kẻ này!】
