Chương 715
Chương 715: Uy thế Ba Xà, ngư ông đắc lợi! Xả thân vì nghĩa, Phật Thủ Kim Liên!
Đăng ngày 30/09/2026
19
【Ngươi muốn hoàn thành nhiệm vụ lần này, nhưng lại không muốn để lộ thực lực quá sớm.】
【Điều này càng thêm muộn phiền nan giải.】
【Khi nghe tin Ba Xà có thực lực Tế Đạo cửu trọng, không ít người bên phía ngươi đã bắt đầu chùn bước.】
【Ngươi đề xuất nhân thủ bên Đại công tử mạnh hơn, phe mình có thể bám theo sau để tùy cơ ứng biến.】
【Dù cuối cùng không hoàn thành được khảo nghiệm, lúc quay về cũng có lời ăn tiếng nói.】
【Những người khác nghe vậy liền gật đầu, đồng ý với kiến nghị của ngươi.】
【Có lợi thì vơ vét, không có lợi thì rút lui, cách này quả thực vô cùng an toàn.】
【Thế là các ngươi bám dính như cao dán da chó, theo sát đám thủ hạ của Đại công tử Mã Xuyên.】
【Đối phương hiển nhiên biết rõ tính toán của các ngươi, nhưng lại làm ngơ như không thấy, rõ ràng là chẳng thèm để các ngươi vào mắt.】
【Lại hơn nửa tháng trôi qua, thủ hạ của Đại công tử rốt cuộc cũng tìm thấy nơi ẩn náu của Ba Xà, hai bên lập tức nổ ra một trận kịch chiến.】
【Bên phía Đại công tử cũng có cường giả Tế Đạo cửu trọng, lại cậy đông người nhiều thế, một mực chiếm thế thượng phong.】
【Mãi đến khi Ba Xà thi triển thiên phú chủng tộc — Thôn Phệ Hư Không, cục diện mới được xoay chuyển.】
【Sau nửa ngày, nhìn thấy hai bên đánh đến mức lưỡng bại câu thương, đám người bên ngươi đã sắp không kìm chế nổi, muốn xông vào chiến trường.】
【Đúng lúc này, đột nhiên có vài kẻ áo đen bí ẩn ra tay, không chỉ đánh tan đám thủ hạ của Đại công tử, mà còn đánh trọng thương Ba Xà.】
【Thế nhưng mấy kẻ áo đen kia cũng vì đòn phản kích của Ba Xà mà bị thương.】
【Người bên ngươi thấy vậy mừng rỡ khôn xiết, xông ra đuổi đối phương đi, phong ấn Ba Xà, nhặt được một món hời lớn.】
【Mấy tên áo đen này đúng là người tốt.】
【Lúc các ngươi đem Ba Xà trở về, Nhị công tử Mã Hiên cũng cảm thấy khó tin.】
【Bởi hắn đã nhận được tin tức, trận thủy tai ở Vân Giang là nhiệm vụ mà đại ca hắn dốc toàn lực nhắm vào.】
【Trọng tâm của Mã Hiên vốn không đặt ở đây, không ngờ lại được đám các ngươi hoàn thành.】
【Đây là nhiệm vụ khảo nghiệm đầu tiên được hoàn thành, có thể nói đã củng cố mạnh mẽ lòng tin của phe phái Mã Hiên, hắn cũng ban thưởng hậu hĩnh cho các ngươi.】
【Chỉ có phía Đại công tử là vô cùng bực bội, còn cố ý phái người tới cửa gây chuyện, nhưng bị Mã Hiên gay gắt chửi đuổi về.】
【Thời gian thấm thoắt thoi đưa, nửa năm nhanh chóng trôi qua.】
【Mười nhiệm vụ khảo nghiệm đã lần lượt hoàn thành được chín.】
【Trong đó, Đại công tử Mã Xuyên và Nhị công tử Mã Hiên mỗi người hoàn thành ba việc.】
【Xếp ngang hàng thứ nhất trong số các người con của thành chủ.】
【Hiện giờ chỉ còn lại hung thủ ở Phong Bạo Chi Cốc là vẫn chưa tìm ra.】
【Chỉ cần giải quyết xong việc này.】
【Là có thể quyết định ai mới là người thắng cuộc sau cùng.】
【Song, hung thủ kia lại tỏ ra vô cùng giảo hoạt.】
【Mọi người đến nay vẫn chưa tìm được chút manh mối nào liên quan tới hắn.】
【Thậm chí đi mời cao nhân suy diễn bấm quẻ, cũng chẳng thu được kết quả gì.】
【Đương nhiên cũng không hẳn là hoàn toàn trắng tay.】
【Cao nhân bảo kẻ đó rất có thể đã tu thành Vô Lậu Kim Thân, cho dù là cao thủ Bỉ Ngạn Cảnh cũng khó lòng tìm ra tung tích.】
【Điều này không thể nghi ngờ đã phủ thêm một tầng mây đen lên nhiệm vụ của mọi người.】
【Chẳng lẽ vị trí thế tử này lại phải dở dang không giải quyết được gì?】
【Thành chủ Mã Thái lúc này bèn triệu tập hai người.】
【Nói sẽ cho bọn họ thêm kỳ hạn nửa năm, nếu vẫn không tìm ra hung thủ, hai người sẽ cùng nhau quản lý Vĩnh An phủ, vị trí thế tử tạm thời bỏ trống, xem biểu hiện sau này của cả hai.】
【Lời này vừa thốt ra, hai vị công tử sốt ruột như kiến bò chảo nóng.】
【Càng kéo dài về sau, biến số lại càng nhiều.】
【Lỡ như kéo dài đến lúc Mã Thái đột phá, ông ta lại đột nhiên không lập thế tử nữa thì sao?】
【Cho nên cả hai đều muốn một đòn định càn khôn.】
【Tiếp theo đó, hai người vận dụng mọi nguồn lực, điên cuồng lùng sục chân tướng vụ Phong Bạo Chi Cốc.】
【Mã Hiên lại càng lén nói với đám mưu sĩ các ngươi rằng, ai tìm được hung thủ, thậm chí chỉ cần lấy được manh mối, hắn đều sẽ tặng một gốc Phật Thủ Kim Liên ức vạn năm.】
【Phật Thủ Kim Liên chính là kỳ trân đỉnh cấp giúp tăng ngộ tính.】
【Hơn nữa lại còn sinh trưởng suốt năm tháng ức vạn năm.】
【Đối với ngươi cũng có tác dụng to lớn.】
【Nhưng ngươi không thể vì nó mà tự bán đứng chính mình.】
【Vậy nên, ngươi nhất định phải vô duyên với vật này.】
【Nhìn bảo vật tuột khỏi tầm tay, ngươi trở về nhà mà phiền muộn không thôi.】
【Hơn nữa nếu Mã Hiên không làm được thế tử, lời hứa của Tuyết Nữ biết lấy gì thực hiện?】
【Lúc này, một đạo thân của ngươi nhảy ra, bảo không sao cả, có thể đem bán hắn đi.】
【Ngươi vỗ đùi một cái, nói vẫn là đạo thân nghĩa khí.】
【Đạo thân tuy không có Vô Lậu Kim Thân viên mãn như ngươi, nhưng thân là đạo thân của ngươi, cũng có một phần đặc tính của Vô Lậu Kim Thân.】
【Nói không chừng có thể giấu trời qua biển.】
【Ngươi cố ý kéo dài nửa tháng rồi mới đi tìm Mã Hiên, nói mình có manh mối về hung thủ Phong Bạo Chi Cốc.】
【Ngươi lấy ra một tàn hồn rách nát.】
【Đây là tàn hồn của một tu sĩ vẫn lạc tại Phong Bạo Chi Cốc, trong ký ức có lưu lại dung mạo của hung thủ.】
【Năm đó ngươi đến Phong Bạo Chi Cốc độ tai kiếp, đương nhiên đã sớm ngụy trang, mang một diện mạo hoàn toàn khác.】
【Mã Hiên thấy vậy mừng rỡ, vội vàng hỏi tàn hồn này từ đâu mà có?】
【Ngươi bảo mua được từ giao dịch ở chợ đen.】
【Mã Hiên bắt đầu căn cứ theo diện mạo, phái tâm phúc đi khắp nơi truy lùng "chân hung".】
【Không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi ngoài dự liệu.】
【Tâm phúc dưới trướng Mã Hiên rất nhanh đã tìm thấy một kẻ có dung mạo giống hệt hung thủ ở Hoài Anh phủ kế bên.】
【Người này thực lực thâm sâu, tâm phúc của Mã Hiên không dám manh động, lập tức quay về bẩm báo.】
【Mã Hiên vội vã phái Thiên Địa Nhị Lão cảnh giới Tế Đạo cửu trọng ra tay, bắt sống chân hung mang về.】
【Trên người chân hung quả thực có khí tức Vô Lậu Kim Thân, hơn nữa còn nhận tội không chút giấu giếm về mọi chuyện ở Phong Bạo Chi Cốc.】
【Mã Hiên mừng như điên, lập tức giải chân hung đến phủ thành chủ.】
【Mã Thái muốn sưu hồn hung thủ, không ngờ hung thủ lại trực tiếp tự bạo.】
【Chân hung này dĩ nhiên chính là do đạo thân của ngươi biến thành.】
【Muốn hắn gánh hết mọi tội danh thì được.】
【Nhưng sưu hồn thì không xong.】
【Bởi vì làm vậy rất dễ liên lụy tới bản thể của ngươi.】
【Thế là toàn bộ manh mối đều đứt đoạn, không ai có thể xác nhận đây có phải là chân hung hay không.】
【Đại công tử Mã Xuyên lại là người đầu tiên nhảy ra, chỉ trích Mã Hiên tùy tiện tìm kẻ chết thay.】
【Lần này, Mã Hiên không những công trạng chẳng thấy đâu, trái lại còn bị một trận quở trách.】
【Trên đường trở về, Mã Hiên mặt mày buồn bực khôn nguôi.】
【Ngươi bèn lên tiếng an ủi: Rõ ràng là thành chủ cố ý thiên vị Đại công tử.】
【Nếu không thì hung thủ kia cớ sao lại đột nhiên tự bạo?】
【Nhị công tử muốn đoạt được vị trí thế tử, chỉ có thể chọn biện pháp khác.】
【Mã Hiên bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ đến đủ nỗi bất công bấy lâu của phụ thân, trong mắt lóe lên từng tia độc kế.】
【Vừa về đến nơi, hắn lập tức đem Phật Thủ Kim Liên giao cho ngươi.】
【Điều này thể hiện rõ thái độ của hắn đối với ngươi.】
【Thành chủ dù không thừa nhận kẻ kia là hung thủ, nhưng Mã Hiên hắn đã chắc chắn thân phận của đối phương.】
【Đại công tử nhận được tin tức này, cười nhạo Mã Hiên hồ đồ đến lú lẫn.】
【Quả nhiên, thành chủ nghe tin liền không vui, chỉ để Đại công tử tạm quyền thành chủ, không hề cho Nhị công tử hành sử quyền lực này.】
【Sau đó, thành chủ liền bước vào bế quan.】
