Chương 731
Chương 731: Dung hợp Thiên Đạo, Thái Thượng luyện tâm! Tâm Ma Giới, Thụ Giới Linh Tôn!
Đăng ngày 30/09/2026
19
【Thiên Ma Hoặc Tâm Đại Pháp viên mãn rồi, về cơ bản không còn sợ hãi phần lớn tâm ma nữa.】
【Thậm chí còn có thể khống chế ngược tâm ma, biến chúng thành tay sai cho mình, dùng bí thuật tâm ma để đối phó kẻ khác.】
【Nhìn từ góc độ này, đây rõ ràng là pháp môn chính đạo đàng hoàng, sao có thể coi là tà pháp được?】
【Chắc chắn là lũ tà ma ngoại đạo sợ hãi công pháp này nên mới ra sức vu khống, bôi nhọ.】
【Nhất định là như vậy!】
【Sau khi thấu triệt "chân tướng", ngươi bắt đầu thể ngộ sự biến chuyển trong tâm cảnh.】
【Triệt Huyền, là tầng thứ tám của tâm linh cảnh giới.】
【Không ít cường giả Bỉ Ngạn Cảnh, tâm linh cũng chỉ dừng ở tầng này mà thôi.】
【Đột phá đến cảnh giới này, điểm đặc thù rõ rệt nhất chính là tâm linh bắt đầu dung hợp cùng Thiên Đạo Thánh Giới, có thể thấu tỏ thiên cơ, cải biến một phần vận mệnh đã định sẵn.】
【Bởi vì Siêu Thoát Thánh Giới do bậc Siêu Thoát tạo ra, muốn thấu tỏ thiên cơ ở chốn này là chuyện vô cùng gian nan.】
【Làm được điều này, quả thực không hề dễ dàng.】
【Huống chi lại hoàn toàn dựa vào năng lực tâm linh mà thành, không mượn nhờ ngoại vật, lại càng đáng quý hơn gấp bội.】
【Ngoài năng lực ấy ra, tâm linh của ngươi cũng ngày một lớn mạnh.】
【Trong lúc nguy nan, ngươi còn có thể dung hợp với Thiên Đạo Thánh Giới để né tránh vô số đòn công kích thần hồn.】
【Dù là cường giả Bỉ Ngạn, nếu không trả giá đắt thì cũng khó lòng tiêu diệt triệt để thần hồn của ngươi.】
【Khả năng giữ mạng có thể nói là tăng vọt.】
【Sau đó, ngươi tiếp tục bế quan, dung hợp công pháp.】
【Lần này, các môn công pháp dung hợp có thêm một môn Thiên Ma Hoặc Tâm Đại Pháp.】
【Ngươi vừa bế quan, vừa điều khiển đạo thân liên tục thu thập kỳ trân tăng cường ngộ tính từ Trân Bảo Phong.】
【Thứ như Cửu Khiếu Thần Đan ngươi từng có trước kia, đặt ở Hắc Bạch Học Cung cũng chỉ thuộc hàng bình thường không có gì lạ.】
【Nhờ thế, ngộ tính của ngươi cũng tăng vọt dữ dội.】
【Lần bế quan này kéo dài ròng rã tám trăm năm.】
【Đây là lần bế quan lâu nhất kể từ khi ngươi phi thăng lên Siêu Thoát Thánh Giới.】
【Ngộ tính căn bản của ngươi tăng lên cả ngàn lần, chẳng hề thua kém Bỉ Ngạn.】
【Mà bốn môn công pháp cuối cùng cũng được ngươi dung hợp triệt để.】
【Ngươi đặt tên cho môn công pháp mới là "Thái Thượng Lưu Ly Luyện Tâm Quyết".】
【Môn công pháp này gom góp sở trường của trăm nhà, triệt tiêu tai họa ngầm của bốn môn công pháp cũ, đồng thời giữ lại trọn vẹn đặc tính của từng môn, có thể xem là thập toàn thập mỹ.】
【Cách tu hành của nó cũng khác biệt hoàn toàn với trước kia: phải bước vào Tâm Ma Giới trải qua chín lần tâm kiếp.】
【Mỗi lần vượt qua, cảnh giới tâm linh lại tăng vọt một mảng lớn.】
【Đồng thời bên ngoài thần hồn sẽ ngưng kết một tầng tường ngọc lưu ly, dùng để chống đỡ các đòn đánh thần hồn.】
【Ngươi bắt đầu cảm ứng vị trí của Tâm Ma Giới.】
【Tâm Ma Giới do Tâm Ma Chi Tổ — Vô Tướng Ma Đế ứng kiếp mà khai mở.】
【Đó là nơi bắt nguồn tâm ma kiếp của tất cả cường giả Tế Đạo tại Siêu Thoát Thánh Giới.】
【Tế Đạo tầm thường nghe đến Tâm Ma Giới đã biến sắc, nói gì đến chuyện chủ động bước vào.】
【Nhưng ngươi thì tài cao gan lớn, chủ động dấn thân vào đó để rèn giũa bản thân.】
【Đến cả tâm ma còn không giải quyết nổi thì làm sao chạm tới cảnh giới tâm linh chí thượng chỉ đứng sau Siêu Thoát?】
【Huống hồ Thái Thượng Lưu Ly Luyện Tâm Quyết của ngươi dung hợp cả Thiên Ma Hoặc Tâm Đại Pháp, vốn dĩ khắc chế tâm ma bẩm sinh, càng chẳng có gì phải sợ hãi.】
【Tu luyện Thiên Ma Hoặc Tâm Đại Pháp vốn phải thường xuyên săn bắt tâm ma.】
【Tìm ra vị trí của Tâm Ma Giới cũng không khó.】
【Dựa vào Thiên Ma Hoặc Tâm Đại Pháp đã viên mãn, ngươi nhanh chóng tiến vào Tâm Ma Giới.】
【Cấu trúc Tâm Ma Giới không giống các thế giới thông thường mà tương tự như một tổ ong, càng đi sâu vào trong, thực lực của tâm ma càng khủng khiếp.】
【Tầng ngoài cùng nơi ngươi mới bước vào chỉ toàn lũ tâm ma không vào nổi hàng ngũ.】
【Tất nhiên, đó là dưới mắt nhìn của ngươi mà thôi.】
【Nếu thả chúng ra bên ngoài, cũng đủ khiến phần lớn Chuẩn Tiên Đế nếm đủ mùi đau khổ.】
【Ngươi nán lại nơi đây, dễ dàng vượt qua lần tâm kiếp thứ nhất, thuận lợi nhập môn Thái Thượng Lưu Ly Luyện Tâm Quyết.】
【Ba ngày sau, ngươi liên tiếp vượt qua ba lần tâm kiếp, đẩy công pháp lên tới tầng thứ tư.】
【Tâm kiếp từ tầng bốn trở đi mới bắt đầu có chút độ khó đối với ngươi.】
【Ngươi phải mất tròn nửa tháng mới vượt qua được lần tâm kiếp thứ năm.】
【Trong lần tâm kiếp này, tâm ma cấp bậc nửa bước Bỉ Ngạn đã bắt đầu xuất hiện, mang đến cho ngươi không ít phiền toái.】
【Tuy nhiên, nhờ vào nền tảng tu luyện trước đó,】
【Ngươi mất thêm một tháng để vượt qua lần tâm kiếp thứ sáu.】
【Lúc này, ngươi đã tiến vào khu vực ranh giới giữa vòng trong và vòng ngoài Tâm Ma Giới, tâm ma nửa bước Bỉ Ngạn có thể bắt gặp ở khắp mọi nơi.】
【Thậm chí còn có nhiều tâm ma hùng mạnh đến mức dù Tinh Vẫn Kiếm Thánh đích thân đến đây cũng phải chịu thiệt thòi.】
【Đi sâu thêm chút nữa sẽ rất dễ đụng độ tâm ma Bỉ Ngạn Cảnh.】
【Rốt cuộc có bao nhiêu tâm ma Bỉ Ngạn Cảnh?】
【Đến cả Hắc Bạch Học Cung cũng không ghi chép rõ ràng.】
【Nhưng ít nhất không dưới mười tôn.】
【Lũ tâm ma Bỉ Ngạn này vô cùng quỷ dị và mạnh mẽ, ngay cả cường giả Bỉ Ngạn cũng dễ dàng bị chúng quấy nhiễu đạo tâm.】
【Chẳng nói đâu xa, ngay trong lịch sử Hắc Bạch Học Cung đã có vài trường hợp như thế.】
【Thậm chí còn có lời đồn rằng vị Hắc Bạch Cung Chủ hiện tại từng chạm trán Vọng Uyên Ma Tổ ở Tâm Ma Giới, tu hành xảy ra sai sót nên nửa gương mặt mới biến thành nửa đen nửa trắng.】
【Vượt qua lần tâm kiếp thứ sáu, ngươi nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mười ngày rồi mới tiếp tục thâm nhập.】
【Vừa bước vào khu vực bên trong không lâu, ngươi lập tức đối mặt với lần tâm kiếp thứ bảy.】
【Lần này không chỉ có hơn chục đầu tâm ma nửa bước Bỉ Ngạn, mà còn xuất hiện một hóa thân của tâm ma Bỉ Ngạn.】
【Tôn tâm ma Bỉ Ngạn kia có tên là Thất Dục Ma Hoàng, sở trường bậc nhất là khơi gợi bảy loại cảm xúc cực đoan của sinh linh: hỷ, nộ, ưu, tư, bi, khủng, kinh.】
【Ngươi phải tốn ròng rã nửa năm mới đánh lui được hóa thân của Thất Dục Ma Hoàng.】
【Trong quá trình đó, ngay cả tường ngọc lưu ly của ngươi cũng bị đánh vỡ nát tới ba tầng.】
【May mà cảnh giới tâm linh của ngươi đã đạt tới Triệt Huyền, cuối cùng dựa vào việc hòa mình vào Thiên Đạo mới thoát khỏi bảy mối cảm xúc cực đoan kia.】
【Nếu không, chẳng biết còn phải trầm luân mê muội bao lâu nữa.】
【Thế nhưng, sau khi vượt qua kiếp nạn lần này, lợi ích mang lại cũng vô cùng to lớn, cảnh giới tâm linh của ngươi lại tăng tiến thêm một bậc.】
【Mức độ tâm linh dung hợp với Thiên Đạo càng thêm sâu sắc.】
【Kế tiếp sẽ là lần tâm kiếp thứ tám.】
【Không rõ liệu có đụng phải bản thể của tâm ma Bỉ Ngạn hay không.】
【Nếu thực sự gặp phải, e rằng ngươi phải chuẩn bị sẵn cho tình huống xấu nhất.】
【Tĩnh dưỡng một tháng, ngươi tiếp tục đi sâu vào trong.】
【Nào ngờ mới đi được nửa ngày, ngươi đã chạm mặt một vị Bỉ Ngạn Cảnh.】
【Nhưng điều may mắn là người này không phải tâm ma, mà là một cường giả Bỉ Ngạn Cảnh của Siêu Thoát Thánh Giới.】
【Thấy tâm linh của ngươi xuất hiện ở nơi này, ông ta lộ rõ vẻ kinh ngạc.】
【Cường giả Bỉ Ngạn hoàn toàn có thể nhìn thấu cảnh giới bản thể thông qua tâm linh của ngươi.】
【Ngươi đến cả tâm ma kiếp còn chưa vượt qua mà đã dám bén mảng tới đây, đúng là không biết trời cao đất dày.】
【Vị cường giả Bỉ Ngạn khuyên ngươi nên mau chóng rời đi.】
【Dù cảnh giới tâm linh của ngươi không tệ, nhưng tu vi quá thấp, thần hồn quá yếu, khiến cho cường độ tâm linh bị giới hạn.】
【Nếu đụng độ tâm ma Bỉ Ngạn, rất dễ rơi vào cảnh tâm linh tịch diệt.】
【Ngươi không rời đi ngay mà nán lại đàm đạo hồi lâu cùng vị cường giả Bỉ Ngạn này.】
【Ngươi biết được vị cường giả Bỉ Ngạn trước mắt có danh hiệu Thụ Giới Linh Tôn, là người đắc đạo từ đợt Phá Diệt Đại Kiếp lần trước.】
【Sở dĩ ông đến Tâm Ma Giới là vì có hậu bối lúc độ tâm ma kiếp đã bị mê thất trong này, nên mới đích thân vào đây tìm kiếm.】
