Chương 788
Chương 788: Đánh tơi bời Thiên Phù, La Sát Quỷ Mẫu! Tóm gọn một mẻ, đều là tội nhân!
Đăng ngày 30/09/2026
19
【Thế nhưng, khi hắn vừa tới biên cảnh thì đã bị chín tôn đạo thân của ngươi chặn đứng đường đi.】
【Nhìn chín tôn đạo thân tỏa ra khí tức cường đại giống hệt ngươi ban nãy, Thiên Phù Lão Tổ nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy dường như mình đã tự tin thái quá.】
【"Ngươi chính là Thiên Phù Lão Tổ?"】
【Một đạo thân vung nắm đấm to như bao cát, ra tay trước đánh tới tấp về phía hắn.】
【"Bà mẹ nó, ta nhịn ngươi lâu lắm rồi!"】
【Tôn đạo thân thứ hai cũng lao lên tấn công.】
【"Đánh chết hắn cho ta!!"】
【Tôn thứ ba, tôn thứ tư, tôn thứ năm... Chín tôn cùng nhau vây đánh hội đồng. Thiên Phù Lão Tổ lo trước hụt sau, chẳng mấy chốc đã bị đánh tới thổ huyết.】
【Khi những người khác đuổi tới nơi, chỉ thấy Thiên Phù Lão Tổ đường đường là Bỉ Ngạn hoàn mỹ lại bị đánh cho đầu bù tóc rối, suýt nữa chẳng còn hình người.】
【Cường giả vạn tộc tập thể hóa đá, mặt mày trắng bệch như tờ giấy.】
【Đó chính là Bỉ Ngạn hoàn mỹ đấy.】
【Chiếm cứ mọi dòng thời gian.】
【Là cao thủ đỉnh phong nhất của Siêu Thoát Thánh Giới.】
【Thế mà lại bị một tên tiểu bối còn chưa đột phá Bỉ Ngạn đè ra đánh tơi bời.】
【Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối sẽ chẳng có ai dám tin.】
【Thiên Phù Lão Tổ mắt thấy sắp sửa gục ngã đến nơi.】
【Nếu Thiên Tích Thánh Đình ngóc đầu trở lại.】
【Những kẻ đứng đầu các thế lực có mặt tại đây biết phải đi đâu về đâu?】
【Nên nhớ, bọn họ đều là dị tộc.】
【Mà thái độ của Tà Đế đối với dị tộc gần như là đuổi cùng giết tận.】
【Nghĩ tới đây, các vị cường giả ai nấy đều tê dại da đầu, lòng dạ hoang mang tột độ.】
【Ngay lúc Thiên Phù Lão Tổ sắp không chống đỡ nổi nữa.】
【Ma khí trong trời đất đột nhiên tăng vọt, từng tràng tiếng trẻ con khóc nỉ non vang lên.】
【Tiếp đó, một thanh huyết nguyệt loan đao khảm chín viên oán huyết tinh thạch xé rách hư không, chém thẳng về phía chín tôn đạo thân của ngươi.】
【Ngươi lập tức nhận ra, đây là Hồng Mông chí bảo của cường giả Ma tộc Bỉ Ngạn hoàn mỹ La Sát Quỷ Mẫu — La Sát Huyết Nguyệt Luân!】
【Một Bỉ Ngạn hoàn mỹ nắm giữ Hồng Mông chí bảo hoàn toàn khác biệt so với kẻ trắng tay như Thiên Phù Lão Tổ.】
【Bản thể ẩn nấp trong bóng tối không dám lơ là, trực tiếp tế ra Nhân Hoàng Cung!】
【Nhân Hoàng Cung vàng rực tỏa ra khí tức tuyên cổ bất hủ, chặn đứng La Sát Huyết Nguyệt Luân.】
【"Đây chính là Tà Đế Điện trong truyền thuyết sao? Nhìn qua chẳng thấy chút tà khí nào nha!"】
【Một ả đàn bà trên đỉnh đầu mọc sừng xương trắng xoắn ốc, khắp người phủ kín ma văn vặn vẹo bước ra từ chỗ sâu trong không gian.】
【Ả vung tay thu hồi Huyết Nguyệt Luân, che miệng cười khúc khích.】
【Kẻ này chính là La Sát Quỷ Mẫu!】
【Ngươi bảo chuyện đó là đương nhiên, Tà Đế Điện vốn là do các ngươi vu khống, thứ trong tay ta chính là thượng cổ chí bảo Nhân Hoàng Cung!】
【Giọng điệu ngươi đanh lại vài phần: "Hôm nay là ân oán giữa ta và Thiên Phù Lão Tổ, lẽ nào Ma tộc cũng muốn nhúng tay vào?"】
【La Sát Quỷ Mẫu cười duyên đáp: "Thiếp thân cũng chẳng muốn nhúng tay, nhưng ngặt nỗi chịu người nhờ vả."】
【Ngươi hừ lạnh một tiếng: "Vậy thì phải xem bản lĩnh của ngươi thế nào đã!"】
【Dứt lời, chín tôn đạo thân hợp làm một thể, khí tức khủng bố tột cùng tràn ngập khắp nơi, khiến La Sát Quỷ Mẫu biến sắc liên tục.】
【Đạo thân chín hợp một nâng Nhân Hoàng Cung đập thẳng về phía Thiên Phù Lão Tổ.】
【Dáng vẻ như không đập chết hắn thì thề không bỏ qua.】
【La Sát Quỷ Mẫu cắn chặt răng ngà, thi triển La Sát Huyết Nguyệt Luân, hợp lực cùng Thiên Phù Lão Tổ liều mạng chống đỡ đòn đánh này.】
【Sau đó, ả mang theo Thiên Phù Lão Tổ biến mất vào trong tầng tầng không gian.】
【Thiên Phù Lão Tổ vừa chạy, các cường giả tại hiện trường sợ đến run như cầy sấy, quay đầu tháo chạy thục mạng.】
【Đây là mấy trăm vị cường giả Bỉ Ngạn, tính cả Cổ Lão Giả và Tối Cổ Lão Giả cũng phải hơn năm mươi tôn.】
【Những kẻ quen mặt như Huyết Hồn Đao Đế, Côn Bằng Thánh Tổ, Hỏa Linh Lão Tổ cũng nằm trong số đó.】
【Thế nhưng đối mặt với ngươi, bọn chúng đến dũng khí ra tay cũng không có!】
【Ngay cả hai tôn Bỉ Ngạn hoàn mỹ còn bị ngươi đánh chạy tóe khói.】
【Bọn chúng lấy cái gì để đấu với ngươi?】
【Thế nhưng, sao ngươi có thể tha cho bọn chúng rời đi?】
【Trong số đó có không ít kẻ từng vu khống ngươi là Tà Đế.】
【Lũ bất phân trắng đen, coi thường sự thật này, tất cả đều đáng chết!】
【Ngươi lập tức dùng Chung Cực Cân Bằng áp chế thực lực của chúng, giảm bớt tốc độ đào tẩu.】
【Đạo thân chín hợp một thi triển Chung Cực Cân Bằng, ngay cả thực lực của Tối Cổ Lão Giả cũng tụt dốc không phanh, chỉ còn ngang ngửa Cổ Lão Giả.】
【Mà Cổ Lão Giả chỉ còn sánh ngang Bỉ Ngạn phổ thông.】
【Về phần Bỉ Ngạn phổ thông, giữ được thực lực bán bộ Bỉ Ngạn đã là may mắn lắm rồi.】
【Vốn đã không phải đối thủ của ngươi, nay thực lực lại bị kéo tụt đến mức này.】
【Đại đa số đều biến thành cừu non chờ làm thịt, căn bản không có cửa trốn thoát.】
【Đằng sau ngươi lại còn có các thủ đoạn như Vật Chất Cố Hóa, Năng Lượng Đồng Hóa.】
【Đám cường giả hả hê tới xem kịch vui này gần như bị quét sạch toàn quân!】
【Chỉ có hai ba tôn Tối Cổ Lão Giả đứng ở vị trí cực xa, lại chạy trốn cực nhanh mới may mắn thoát khỏi tai kiếp.】
【Dù chạy thoát bọn chúng cũng không dám ở lại Siêu Thoát Thánh Giới, mà điên cuồng trốn sang các thứ nguyên khác.】
【Ngươi ném toàn bộ mấy trăm tôn Bỉ Ngạn vừa bắt được vào trong Nhân Hoàng Cung.】
【Ngươi bảo Ngũ Trảo Kim Long cứ thả sức luyện hóa, cuộc tranh đoạt Thánh Hoàng sắp tới chắc chắn không thiếu những trận ác chiến!】
【Ngũ Trảo Kim Long liên tục hô to chủ nhân anh minh.】
【Sau khi tấn thăng Hồng Mông chí bảo, tốc độ luyện hóa của nó đã vô cùng nhanh chóng.】
【Dù không có tế tự, nó cũng có thể một ngày luyện hóa một tôn Bỉ Ngạn phổ thông.】
【Mười ngày luyện hóa một tôn Cổ Lão Giả.】
【Một tháng luyện hóa một tôn Tối Cổ Lão Giả.】
【Còn về phần Bỉ Ngạn hoàn mỹ.】
【Ngay cả lúc chưa vỡ vụn nó cũng chưa từng luyện hóa qua, vẫn chưa biết có mùi vị gì.】
【Hiện tại, mức độ cường đại của Nhân Hoàng Cung đã vô cùng áp sát thời kỳ trước khi vỡ vụn.】
【Chỉ cần để nó luyện hóa thêm tầm ba trăm tôn dị tộc Bỉ Ngạn phổ thông, tin rằng sẽ có thể khôi phục trạng thái ban đầu!】
【Mà đám dị tộc Bỉ Ngạn này cũng đủ để nó luyện hóa một thời gian dài.】
【Ngươi cũng không quên dặn dò Ngũ Trảo Kim Long ưu tiên luyện hóa những "người quen cũ" như Côn Bằng Thánh Tổ, Hỏa Linh Lão Tổ, Huyết Hồn Đao Đế trước.】
【Tiếp đó, ngươi cùng đạo thân trực tiếp giết thẳng vào Bát Hoang Thần Đô.】
【Nhân dịp Đại Điển Thánh Hoàng, có rất nhiều cường giả từ khắp các đại thánh châu đổ về Bát Hoang Thần Đô.】
【Nếu Thiên Phù Lão Tổ đã không gánh vác nổi, thì ngôi vị Thánh Hoàng Siêu Thoát Thánh Giới này đương nhiên phải do ngươi ngồi!】
【Nanh vuốt dưới trướng hắn, dĩ nhiên phải dọn dẹp trước từ sớm!】
【Hàng ức dị tộc trong Thần Đô còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đất trời đã quay cuồng, bị ngươi bắt trọn vào trong Nhân Hoàng Cung.】
【Bao gồm cả một số cường giả cảnh giới Bỉ Ngạn cũng vậy, không chút sức lực phản kháng!】
【Sau khi hốt trọn ổ Bát Hoang Thần Đô.】
【Đạo thân của ngươi chia làm chín ngả, lùng bắt cao thủ dị tộc khắp nơi.】
【Đặc biệt là tám đại vương tộc của Bát Hoang Thần Đình càng được "chăm sóc" kỹ lưỡng, gần như bị diệt tộc.】
【Dưới thủ đoạn bá đạo khốc liệt của đạo thân ngươi, Siêu Thoát Thánh Giới chìm trong kinh hoàng tột độ, muôn loài câm nín.】
【Cao thủ càng mạnh lại càng lo lắng cho số phận của chính mình.】
【Bởi vì đó chính là mục tiêu được đạo thân ngươi ưu tiên nhắm tới.】
【Siêu Thoát Thánh Giới đã bị một màn sương máu bao phủ.】
【Thiên đạo trút xuống vô số cơn mưa máu trên khắp các đại thánh châu.】
【Vô số bô lão rơi lệ gào khóc thảm thiết: "Đã sớm biết hắn là Tà Đế, cớ sao không diệt trừ hắn từ sớm! Tội nhân, các ngươi đều là tội nhân thiên cổ!"】
