Chương 814
Chương 814: Ba nghìn thần phật, Bản Nguyên Không Gian! Mộng cảnh quái dị, sinh cơ duy nhất?
Đăng ngày 30/09/2026
19
【Sau khi tận mắt chứng kiến thực lực của một Siêu Thoát giả, ngươi nhờ Kiếp Diệt Thánh Tôn truyền thụ cho ít kinh nghiệm.】
【Kiếp Diệt Thánh Tôn nói với ngươi rằng hắn dựa vào Siêu Thoát Thánh Vật mà đạt đến cảnh giới này, không có kinh nghiệm đột phá gì đặc biệt, nhưng có thể tiết lộ cho ngươi vài điều về những bí ẩn của cảnh giới ấy.】
【Cảnh giới này vô câu vô thúc, siêu việt tất thảy tồn tại và phi tồn tại, siêu việt mọi pháp tắc và đại đạo, có thể cảm tri toàn bộ thời không và chiều không gian, toàn tri toàn năng, chỉ một niệm đã thông tỏ mọi bí ẩn của vạn giới.】
【Hơn nữa là tồn tại tuyệt đối, bất tử bất diệt.】
【Nhưng mà……】
【Kiếp Diệt Thánh Tôn khẽ nhíu mày, nói hắn khó mà cảm nhận được sự tồn tại của những Siêu Thoát giả khác.】
【Lẽ ra, điều này không thể xảy ra.】
【Bởi trước đó đã có không ít Siêu Thoát giả xuất hiện, nay Kiếp Diệt Thánh Tôn cũng đã Siêu Thoát, sao lại có thể không cảm ứng được người khác?】
【Ngươi tò mò hỏi: Đã Siêu Thoát rồi, lẽ ra ngươi nắm giữ tất thảy thời không quá khứ lẫn tương lai, chẳng lẽ ngay cả bản thân mình ở tương lai cũng cảm ứng không được?】
【Kiếp Diệt Thánh Tôn nhíu mày càng sâu hơn, nói rằng không có tương lai, chỉ có bản thân ở hiện tại và quá khứ.】
【Ngươi giật mình trong lòng.】
【Cái này… cái này không đúng rồi?】
【Vậy Kiếp Diệt Thánh Tôn ở tương lai mà mình từng thấy là ai?】
【Người mình nhìn thấy trong không gian huyền bí ấy lại là ai?】
【Thế là ngươi kể lại chuyện về không gian huyền bí đó.】
【Ở thời đại của Kiếp Diệt Thánh Tôn, vạn giới chưa có Siêu Thoát Ấn Ký, chuyện về không gian huyền bí đương nhiên cũng không có gì để nói.】
【Hắn đứng tại chỗ cảm ứng một lúc, rồi bỗng cười nói, hắn hiểu ra rồi.】
【Ngươi vốn ghét nhất kiểu người nói nửa chừng bỏ lửng, liền định thúc hắn nói thẳng.】
【Vòm trời của Siêu Thoát Thánh Giới đột nhiên nứt toác, hàng ức vạn đạo kim quang rủ xuống, tiên nhạc vang động chín tầng mây.】
【Lại có mây lành ngập trời, hóa thành bậc thang lên thiên đường.】
【Ba nghìn thần Phật bước trên đài sen hạ giáng, đồng thanh chúc mừng, kính mời Kiếp Diệt Thánh Tôn lên thế giới dành riêng cho các Siêu Thoát giả.】
【Kiếp Diệt Thánh Tôn vừa định bước lên bậc thang lên thiên, đã bị ngươi kéo lại.】
【Ngươi bảo hắn trước khi đi phải nói cho rõ ràng, đừng để lại câu đố câm cho ngươi.】
【Kiếp Diệt Thánh Tôn cười nói,ở lý do hắn không cảm ứng được những Siêu Thoát giả khác, chính là vì không gian huyền bí mà ngươi nhắc đến — đó là công trình do các Siêu Thoát giả tạo ra, bên trong có màn chắn Siêu Thoát.】
【Hắn mới Siêu Thoát chưa lâu, không để ý, nên bỏ qua mất.】
【Thực ra, không gian đó có tên là Bản Nguyên Không Gian, là nơi thường trú của các Siêu Thoát giả.】
【Hắn đã cảm ứng được các Siêu Thoát giả khác ở đó, thậm chí bản thân mình ở tương lai cũng đang đợi hắn tại đó.】
【Ngươi gật đầu, như vậy thì mọi chuyện đều giải thích được.】
【Sau khi Siêu Thoát, Kiếp Diệt Thánh Tôn rời khỏi Siêu Thoát Thánh Giới, đến Bản Nguyên Không Gian, nên mới không cảm ứng được bản thân mình ở tương lai trong thời không này?】
【Thế là ngươi không cản nữa, để Kiếp Diệt Thánh Tôn bước lên bậc thang lên thiên.】
【Đứng ở bậc cao nhất của bậc thang lên thiên, Kiếp Diệt Thánh Tôn quay đầu cười lớn với ngươi, nói hắn đợi ngươi ở Bản Nguyên Không Gian.】
【Dứt lời, hắn hoàn toàn bước vào không gian huyền bí ấy.】
【Sau khi Kiếp Diệt Thánh Tôn rời đi, ba nghìn thần Phật đến đón hắn cũng lần lượt lui về.】
【Không biết có phải ảo giác không, ngươi thoáng nhìn thấy trong đáy mắt ba nghìn thần Phật ấy một tia tham lam và tàn nhẫn ẩn khuất.】
【Cảm giác đó xuất hiện ngay sau khi Kiếp Diệt Thánh Tôn đi rồi.】
【Rốt cuộc đây là chuyện gì — Siêu Thoát giả vừa rời đi, ba nghìn thần Phật buông lỏng cảnh giác, lộ ra bộ mặt thật?】
【Hay là ngươi thực sự lo nghĩ quá mức?】
【Đến cảnh giới của ngươi, rất khó xuất hiện ảo giác.】
【Nhưng ngươi vô cùng muốn đây chỉ là ảo giác.】
【Bởi vì Kiếp Diệt Thánh Tôn là huynh đệ của ngươi.】
【Ngươi tất nhiên mong huynh đệ sống tốt.】
【Sau khi Kiếp Diệt Thánh Tôn đến Bản Nguyên Không Gian, Phá Diệt Đại Kiếp ở Siêu Thoát Thánh Giới ngày càng nghiêm trọng hơn.】
【Không ít nơi xuất hiện những thảm họa hủy diệt trên diện rộng.】
【Phương Thiệu và hai đồng tử đều ra ngoài cứu người.】
【Còn ngươi lúc này, ngồi đợi thời đại này kết thúc, chào đón thời đại mới.】
【Ngươi hiếm có được một đoạn ngày tháng nhàn hạ.】
【Thái Thượng Quán tựa chốn bồng lai ngoài thế gian, tương phản rõ rệt với những tai họa bên ngoài.】
【Tất cả những điều này, đều là do ngươi tự mình nỗ lực mà có được.】
【Là điều ngươi xứng đáng được hưởng.】
【Một buổi trưa, ngươi ngồi câu cá bên hồ, rồi ngồi trên ghế lắc, lơ mơ ngủ thiếp đi lúc nào không hay.】
【Đây là chuyện cực kỳ hiếm gặp.】
【Ngươi đã không còn nhớ mình đã bao lâu không ngủ.】
【Với cảnh giới của ngươi, từ lâu đã không cần ngủ để phục hồi tinh thần và thể lực.】
【Dù có ngủ, cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ mộng cảnh nào.】
【Bởi vì mộng cảnh vốn dĩ là sự giao thoa của các đường thời gian trong thế giới tạo ra những gợn sóng, được con người tiếp nhận, mới sinh ra những hình ảnh kỳ lạ muôn màu.】
【Mà những gợn sóng đó, hiển nhiên khó có thể ảnh hưởng đến một tồn tại như ngươi.】
【Thế nhưng lần này, ngươi lại hiếm lạ mà mơ thấy giấc mơ.】
【Ngươi mơ thấy mình đứng dưới một vầng trăng máu.】
【Dưới chân là một vùng đất đen không nhìn thấy bờ.】
【Ngươi đang tò mò quan sát xung quanh, muốn khám phá nguồn gốc của mộng cảnh, thì đột nhiên một bóng người tàn phá xé toạc mộng cảnh mà xông vào.】
【Người đó không ai khác, chính là kết nghĩa huynh đệ của ngươi, Kiếp Diệt Thánh Tôn đã Siêu Thoát!】
【Lúc này hắn kim thân vỡ nát, bảy khiếu chảy máu, thần hồn tàn phá, xương bả vai bị một sợi cửu u tỏa liên xuyên thấu.】
【Ngươi kinh hãi vô cùng, không hiểu vì sao hắn lại ra nông nỗi này.】
【Siêu Thoát giả xưa nay vốn là đồng nghĩa với vô địch.】
【Thế này thảm thương quá chứ?】
【Kiếp Diệt Thánh Tôn vừa xuất hiện đã gào thét với ngươi: Mau chạy đi, đừng bước lên thiên thang! Siêu Thoát là một cái bẫy, chúng ta đều bị nuôi nhốt!! Sinh cơ duy nhất chính ở……】
【Lời chưa dứt, bầu trời đột nhiên rũ xuống những xúc tu đỏ thẫm, nghiền hắn thành sương máu.】
【Lúc này, ngươi cũng giật mình tỉnh giấc, phát hiện mình đẫm mồ hôi lạnh.】
【Vừa rồi thực sự là mơ sao?】
【Ngươi đặt cần câu xuống, bắt đầu suy diễn.】
【Nhưng ngươi rất khó suy diễn ra bất kỳ kết quả nào.】
【Thế là ngươi lại tìm đến đồ đệ Phương Thiệu và hai đồng tử cảnh giới Chuẩn Siêu Thoát.】
【Để họ cùng mình suy diễn.】
【Khi biết được mộng cảnh của ngươi, cả ba người đều vô cùng kinh ngạc.】
【Đó là một Siêu Thoát giả, sao ngươi lại có giấc mơ bất tường như vậy?】
【Điều này rốt cuộc báo hiệu điều gì?】
【Sau mấy chục năm suy diễn của cả bốn người, các ngươi rút ra một kết luận đáng sợ.】
【Đó là mộng cảnh này hoàn toàn có thật, và bóng người xuất hiện trong đó rất có thể chính là thần hồn đầu chiếu của Kiếp Diệt Thánh Tôn!】
【Bộ dạng thê thảm của hắn mà ngươi nhìn thấy, chính là hiện trạng của hắn trong Bản Nguyên Không Gian lúc này.】
【Tức là, những lời hắn nói, đại khái là thật.】
【Siêu Thoát chính là một cái bẫy.】
【Ngoài ra, lượng thông tin trong đó còn rất lớn.】
【Chẳng hạn như Kiếp Diệt Thánh Tôn nói chúng ta đều bị nuôi nhốt, vậy kẻ nuôi nhốt đó là ai?】
【Còn sinh cơ duy nhất, rốt cuộc là gì?】
【Thực muốn cho Kiếp Diệt Thánh Tôn một quyền vỡ cái đầu chó của hắn, khó khăn lắm mới gửi được một giấc mộng, vẫn còn ra câu đố câm, mãi không chịu nói điều quan trọng nhất.】
【Sinh cơ duy nhất, rốt cuộc là gì?】
