Chương 1268
Chương 1268: Sao dời vật đổi
Đăng ngày 02/10/2026
19
Vô biên tinh thần chi lực tụ lại trên đỉnh đầu Khương Cửu Lê, hóa thành một đạo thần ảnh tinh thần khổng lồ.
Kiếm tinh thần trong tay không nói hai lời, chém thẳng xuống tương lai thân đầy bạo liệt.
"Tinh Hà Lạc!"
Kiếm khí tinh thần ngưng tụ cực độ bổ xuống như một dải ngân hà, nặng vạn quân, khí thế không thể cản phá!
Ngay cả trên ánh kiếm cũng phủ thêm một tầng thần quang rực rỡ.
Chiêu này chính là kỹ năng thức tỉnh ngũ giai ngũ đoạn của Khương Cửu Lê, uy lực công kích vượt xa Cực Tinh Thước và Tinh Bạo.
Dùng tinh thần chi lực hóa thành ngân hà chém xuống, dưới mũi kiếm, vạn vật hóa hư không.
Đây cũng là đòn chém mạnh nhất mà Khương Cửu Lê có thể tung ra lúc này.
Nhìn dải ngân hà chém xuống, tương lai thân vẫn không có chút dao động cảm xúc nào, cũng giơ cao trường kiếm trong tay, 362 viên tinh hạch trong cơ thể vận chuyển toàn lực.
"Tinh Hà... Lạc!"
Một kiếm chém ra, vạn vật xung quanh như dạt ra xa trong nháy mắt, tựa như đang đứng giữa khoảng không tăm tối vô tận.
Trong mắt Khương Cửu Lê không còn gì khác, chỉ còn in bóng dải ngân hà rực rỡ kia.
Trong dải ngân hà, 362 đại tinh tỏa sáng, bốc cháy, khoảnh khắc nổ tung đã đẩy uy năng của chiêu kiếm này lên tới đỉnh điểm.
Khương Cửu Lê thậm chí còn nảy sinh cảm giác bất lực, dải ngân hà này tuyệt đối không phải sức người có thể chống đỡ.
Rõ ràng hai người dùng chung một chiêu, nhưng lại là khoảng cách giữa khe suối và biển rộng.
"Oành!"
Tinh Hà Lạc của Khương Cửu Lê bị nghiền nát không thương tiếc, dải ngân hà khí thế bàng bạc như kiếm chém thẳng lên người nàng.
Thần ảnh bị nghiền nát tại chỗ, ngân hà vô tận càn quét mọi ngóc ngách trong căn phòng, cả gian phòng run rẩy dữ dội, và cùng bị nghiền nát với nó còn có cơ thể Khương Cửu Lê...
Cái chết... không hề vắng mặt.
Khi nàng vừa tái tạo lại thân thể, tinh hạch trong người tương lai thân lại bùng lên, vung kiếm xông tới đầy hung hãn.
Khương Cửu Lê hít sâu một hơi: "Kình Thiên Kim Thân!"
"Kình Thiên Đại Ngự!"
Nàng tung ra Thiên Võ Chính Pháp theo bản năng, toàn thân lóe lên kim quang, định bắn ngược đòn chém của đối phương.
Nhưng giây tiếp theo, trên cánh tay tương lai thân lại sáng bừng 16 đạo tinh hoàn!
"Kình Thiên Tinh Súng!"
Một quyền giáng xuống, 16 đạo tinh hoàn liên tiếp bùng nổ, kình lực được khuếch đại tổng cộng 16 lần. Kim quang phản đòn của Khương Cửu Lê vỡ vụn ngay tại chỗ, miệng phun máu tươi.
Cùng lúc đó, kiếm quang của tương lai thân đã chém xuống.
Cái chết... lại ập tới.
Trong mắt Khương Cửu Lê hiện lên vẻ bất lực sâu sắc...
Thế này thì thắng kiểu gì?
Tất cả chiêu thức của mình nàng ta đều biết, thậm chí dùng còn thuần thục hơn.
Nói cho cùng, nàng ta chính là mình, là mình của tương lai!
Vậy mình phải làm sao mới thắng nổi chính bản thân?
Thắng được mình?
Chuyện này ngay từ đầu đã là điều vô lý rồi!
Nhưng Khương Cửu Lê không phải kẻ dễ dàng từ bỏ. Nếu buộc phải thắng tương lai thân mới thoát ra được, vậy thì đánh!
Nếu cấp bậc của nàng ta là cố định, đồng nghĩa với việc chỉ cần mình mạnh hơn nàng ta là xong!
Tỷ lệ dòng chảy thời gian 1 chọi 75, mình chưa chắc đã không có cơ hội.
Mà tương lai thân rõ ràng chính là người thầy tốt nhất...
Ánh mắt dần kiên định, Khương Cửu Lê bắt đầu thay đổi suy nghĩ, không còn chấp niệm phải thắng nàng ta nữa, mà tìm cách sống sót lâu nhất có thể dưới sự tấn công của tương lai thân.
Đồng thời học hỏi kỹ xảo, cách kết hợp kỹ năng, đường đi của năng lượng khi tinh hạch nhập thể và phương thức thao tác.
Từng cái chết đổi lại sự thăng tiến vượt bậc về kinh nghiệm chiến đấu của Khương Cửu Lê...
Đến khi số lần chết trên vách tường chạm mốc hơn hai mươi lần, Khương Cửu Lê rốt cuộc cũng nắm giữ được phương pháp đưa tinh hạch vào cơ thể.
Thể xác bình thường căn bản không chịu nổi nguồn năng lượng bạo ngược của tinh hạch, bắt buộc phải hóa thành hình thái tinh hồn để nâng cao giới hạn chịu đựng.
Từng viên tinh hạch ngưng tụ vào người, được tinh vị nâng đỡ, khí tức của Khương Cửu Lê bắt đầu tăng vọt.
Tuy chưa đạt đến mức tải toàn bộ tinh hạch, nhưng giới hạn chịu đựng của nàng cũng đang dần tăng lên.
Cuối cùng nàng cũng có vốn liếng để phản kích trước tương lai thân.
Khương Cửu Lê lại đâm một kiếm Cực Tinh Thước điên cuồng về phía tương lai thân.
Tương lai thân vung kiếm chém chặn.
Ngay đúng lúc này, Khương Cửu Lê đột ngột tăng tốc!
"Kình Thiên Nhất Thiểm!"
Thân hình nàng thoáng mờ ảo, xuyên thẳng qua người tương lai thân rồi xuất hiện ngay sau lưng đối thủ.
"Kình Thiên Túng Hoành!"
Được gia tốc toàn bộ động tác, nàng xoay người chém ngang một nhát bạo liệt, nhắm thẳng cổ tương lai thân.
"Tinh Hà Lạc • Quy Nhất!"
Dải ngân hà rực rỡ chém ra bị nén lại điên cuồng thành một điểm duy nhất, uy lực tăng lên gấp bội, chớp mắt kiếm quang đã chạm tới mục tiêu.
Thế nhưng trong mắt tương lai thân lại bừng lên tinh quang, sâu trong đáy mắt, tinh đồ phức tạp đồng loạt sáng rực.
Cùng lúc đó, dưới chân nàng ta, một bức tinh đồ khổng lồ trải ra như tấm thảm ánh sáng, chẳng khác nào hình ảnh chiếu nổi.
Trong khoảnh khắc, vạn vật trong phòng đều bị ánh sao che khuất, hai người như rơi vào một vùng trời sao vô tận tuyệt mỹ.
Giữa hư không sao giăng lấp lánh, ánh sáng rực rỡ...
"Đấu Chuyển Tinh Di!"
Ngay sau đó, một luồng sóng không gian dữ dội tràn tới, bóng dáng tương lai thân lập tức biến mất tại chỗ, Khương Cửu Lê chém hụt vào không khí.
Còn tương lai thân thì xuất hiện tại một điểm sao cách Khương Cửu Lê tròn một cây số...
Khương Cửu Lê chết sững, tình hình gì đây?
Cách di chuyển sánh ngang với dịch chuyển tức thời này rốt cuộc là cái quỷ gì?
Đấu Chuyển Tinh Di? Mình làm gì biết chiêu này...
Là kỹ năng thức tỉnh của lục giai sao?
Tất cả các điểm sao đều có thể trở thành vị trí cơ động của nàng ta?
Hơn nữa toàn bộ tinh điểm giữa hư không đều không đứng yên, mà di chuyển liên tục hệt như các vì sao thực thụ.
Ngay sau đó, tương lai thân híp mắt, trong đồng tử lóe lên ánh sao, lập tức khóa chặt Khương Cửu Lê.
"Tinh Ngữ Chi Đồng: Truy Tinh!"
Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu Khương Cửu Lê bỗng xuất hiện một hư ảnh mắt sao.
"Vạn Thiên Lưu Tinh!"
Chỉ trong chớp mắt, tương lai thân đã chém ra hàng ngàn nhát kiếm, toàn bộ kiếm quang vừa vung ra liền biến mất không thấy tăm hơi.
Ngay sau đó, xung quanh vị trí Khương Cửu Lê, hàng vạn vì sao đồng loạt bừng sáng.
Toàn bộ kiếm khí từ trong các điểm sao cùng lao ra, tức thì ập thẳng lên người nàng.
Khương Cửu Lê: ???
Không chỉ người có thể Đấu Chuyển Tinh Di, mà kiếm quang cũng làm được?
Chuyện này...
Cơ thể nàng lập tức bị kiếm quang băm nát vụn.
Chỉ cần ở trong vùng trời sao này thì tuyệt đối không thể né được.
Cái kỹ năng biến thái gì thế này?
Hơn nữa... Tinh Ngữ Chi Đồng kia dường như có khả năng truy tung khóa định, bắt buộc phải trúng đích?
Muốn có quá!
Đã ngũ giai đánh không lại ngươi, vậy thì đột phá lên lục giai!
Khương Cửu Lê vừa đánh vừa chết, bắt đầu thử đột phá. Do thời gian của cơ thể bị cát thời gian gia tốc, tốc độ thăng cấp nhanh đến mức bất thường. Ngay từ lúc vừa trúng cát thời gian, nàng đã có cảm giác sắp đột phá...
Lên lục giai cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian.
Trong lúc giao chiến, Khương Cửu Lê kinh hãi phát hiện Tinh Ngữ Chi Đồng dường như còn có khả năng nhìn thấu động tác.
Do đặc tính của Đấu Chuyển Tinh Di, nàng đã cố hết sức tránh xa các điểm sao.
Thế nhưng tương lai thân như biết tỏng nàng muốn đi đâu, luôn đoán trúng ý đồ rồi vung kiếm chém chết, nhát nào trúng nhát đó.
Đến lúc này, Khương Cửu Lê đã không còn nhớ rõ mình đã chết bao nhiêu lần.
Cuối cùng, cơ hội đột phá hằng mong ước cũng tới.
Xiềng xích cảnh giới trong cơ thể bị phá vỡ trong nháy mắt, cấp bậc lao thẳng lên lục giai nhất đoạn.
Cường độ thể xác, thực lực cùng mọi thuộc tính đều được tăng cường vượt bậc.
Nếu nói năm giai Giác, Tích, Lực, Tàng, Thể là nửa chặng đầu, thì Khải, Mệnh, Phệ, Thiên, Uy chính là nửa chặng sau.
Đó là hai tầng thứ hoàn toàn khác biệt.
Có thể tưởng tượng được từ ngũ giai bước sang lục giai sẽ mang lại bước tiến kinh khủng đến mức nào!
Và đúng như Khương Cửu Lê suy đoán.
Kỹ năng mới nàng thức tỉnh ở lục giai nhất đoạn, chính là Đấu Chuyển Tinh Di!
Tái bút: Hôm nay lái xe đi tìm Nhị Miêu chơi, hắn đang làm phim về tu tiên, tôi qua góp vui xem kịch bản giúp hắn, tiện thể xem phim truyền hình quay thế nào, chắc đi mấy hôm, ha ha ha, bọn Trùng đội cũng đi, nên mấy ngày này thời gian gõ chữ không được dư dả, chỉ cố duy trì ngày hai chương thôi.
Tầm Chủ nhật sẽ cập nhật bình thường lại, có trách thì cứ trách Nhị Miêu nhé, kiệt kiệt kiệt~
