Chương 1485
Chương 1485: Suy đoán đáng sợ
Đăng ngày 02/10/2026
19
Mọi người lộ rõ vẻ kinh hãi nhìn mọi thứ trong phòng hội nghị, chúng tựa như vô hình, nhưng lại hiện diện ở khắp mọi nơi.
Chỉ nghe Nặc Nhan hữu khí vô lực lên tiếng:
"Các vị đều rõ, trên bề mặt cơ thể, thậm chí bên trong cơ thể con người chứa vô số vi khuẩn. Khoang miệng, lỗ tai, kẽ móng tay, bất cứ ngóc ngách nào các vị có thể nghĩ tới đều có vi khuẩn tồn tại."
"Ngay cả trong đường ruột cũng có lượng lớn khuẩn thể giúp con người tiêu hóa thức ăn, đôi bên cùng có lợi, là mối quan hệ cộng sinh."
"Một người bình thường nặng một trăm hai mươi cân, nếu lấy toàn bộ vi khuẩn trong cơ thể ra thì có khoảng ba cân."
"Vi sinh vật cùng các loại vi khuẩn là sinh vật phân giải tầng đáy nhất của tự nhiên, cũng là nhóm có chủng loại và số lượng khổng lồ nhất tự nhiên..."
"Chính nhờ sự tồn tại của chúng, môi trường tự nhiên mới duy trì được trạng thái cân bằng vi diệu. Biết tại sao phòng hộ lại vô dụng không?"
Khoảnh khắc này, phòng hội nghị yên tĩnh đến phát sợ.
Nặc Nhan híp mắt lại: "Bởi vì... Tử Cảnh virus... từ sớm đã tồn tại trong cơ thể chúng ta, tương tự như việc rất nhiều người đều nhiễm vi khuẩn HP vậy."
"Trước khi chúng ta triển khai phong tỏa cách ly, Tử Cảnh virus đã hoàn tất quá trình lây lan. Sở dĩ chưa phát tác ra ngoài, chỉ là do chúng... vẫn chưa phát động tấn công mà thôi."
"Trận ôn dịch này, cuộc chiến tranh vô hình này, e là đã nổ ra từ lâu, chỉ là chúng ta không hề hay biết."
"Đây cũng là lý do vì sao chúng có thể phớt lờ mọi phòng hộ, thậm chí là kết giới."
Cửu Diệp vung nhẹ tay ngọc, trên màn chiếu toàn tức lập tức hiện ra đồ hình cơ thể người.
"Một khi Tử Cảnh virus xâm nhập vào cơ thể, nó sẽ điên cuồng sinh sôi phân chia, và thứ đầu tiên chúng đánh sập chính là hệ miễn dịch của con người!"
"Mọi người đều biết, vi khuẩn gây bệnh trong hiện thực có ở khắp mọi nơi, chúng xâm nhập vào người bằng đủ mọi cách. Đa phần chúng ta không phát bệnh chính là nhờ vào sự tồn tại của hệ miễn dịch."
"Bạch cầu, đại thực bào sẽ tiêu diệt virus ngoại lai, bảo vệ cơ thể khỏi bị xâm hại. Nước mũi hỉ ra, đờm khạc ra, trên thực tế đều là cơ chế tự bảo vệ của cơ thể."
"Ngay cả vắc-xin hay các loại thuốc men, cơ chế cốt lõi phần lớn cũng là kích thích hệ miễn dịch của cơ thể để tiêu diệt mầm bệnh..."
"Mà một khi hệ miễn dịch tê liệt hoàn toàn, điều đó có ý nghĩa gì?"
Sắc mặt Trần Mộ Nhã vô cùng khó coi:
"Tất cả mầm bệnh ngoại lai sẽ tùy ý sinh sôi, cắn nuốt trong cơ thể người mà không còn bất kỳ trở ngại nào. Cho nên đây cũng là lý do vì sao Tử Cảnh virus lại gây ra nhiều biến chứng đến thế?"
Nặc Nhan gật đầu: "Đúng vậy. Không chỉ có thế, Tử Cảnh virus thậm chí còn hấp thu, đồng hóa hệ khuẩn vốn có trong người, biến chúng thành tay sai cho mình!"
"Cứ thế, cơ thể người rơi vào tê liệt đối với lũ mầm bệnh sẽ biến thành một bàn tiệc thịnh soạn, một món ăn ngon lành!"
Trong mắt Cửu Diệp dâng lên một tia lo âu: "Đây cũng chỉ là bước đầu tiên sau khi Tử Cảnh virus xâm nhập vào cơ thể người mà thôi!"
"Sau khi hoàn tất, chúng sẽ tấn công vào từng ngóc ngách, gặm nhấm tế bào khỏe mạnh, nội tạng, xương cốt, cơ bắp, tủy sống, thậm chí cả đại não."
"Để Tử Cảnh virus giết chết hoàn toàn một người, thậm chí chưa cần đến mười ngày!"
"Giai đoạn đầu của Tử Cảnh virus, người bệnh sẽ sốt cao, nổi mủ khắp người, tiêu chảy, ho hen, tiểu ra máu, nôn mửa. Đây là hệ miễn dịch đang giãy giụa phản kháng lần cuối, trạng thái này kéo dài ba ngày."
"Giai đoạn giữa, người bệnh sẽ lở loét toàn thân, nhiều cơ quan ung biến tăng sinh, thị lực mơ hồ, nhiễm trùng máu, virus xâm nhập vào não kích thích dây thần kinh cảm giác đau, khiến người bệnh phải chịu đựng cơn đau kịch liệt không thể nín nhịn. Đồng thời tế bào cơ bắp lại được virus cường hóa, khiến bệnh nhân trở nên cáu bẳn hung hãn, cực kỳ nhạy cảm với âm thanh, có vài nét tương đồng với virus thây ma, tình trạng này kéo dài khoảng ba ngày!"
"Còn đến giai đoạn cuối, người bệnh sẽ nói năng lảm nhảm, phát điên hoàn toàn, thấy người là cắn, mang tính công kích cực mạnh, phù não, thân nhiệt tăng vọt, sốc nhiệt, toàn bộ cơ bắp bắt đầu tan rữa rồi nổ tung thành một vũng máu, chết đi trong đau đớn tột cùng!"
"Mười ngày, Tử Cảnh virus có thể biến một người sống sờ sờ thành vũng máu loãng. Nơi nào nó quét qua, nơi đó hóa thành tử cảnh!"
Cái tên này quả thực không thể thích hợp hơn.
Trong thoáng chốc, tất cả mọi người trong Hạ Nghiên Sở đều lạnh toát sống lưng, rét run toàn thân.
Long Quyết nhíu chặt mày: "Ngoài Nhân tộc ra thì sao? Tình hình các tộc khác thế nào?"
Trần Mộ Nhã lắc đầu: "Yêu tộc, Linh Tộc, thậm chí phía Đãng Thiên Ma Vực cũng đã điều tra qua, đều không xuất hiện tình trạng ôn dịch quy mô lớn..."
Chu Sách híp mắt: "Tử Cảnh virus quy mô lớn như vậy, vì sao lại chỉ bùng phát ở Nhân tộc?"
Tinh Kỷ thì nhàn nhạt cất lời: "Không rõ... các vị đã từng nghe qua khái niệm virus gen chưa..."
Lời này vừa thốt ra, tim của tất cả mọi người có mặt đều thắt lại.
Cửu Diệp thẳng thắn nói: "Cái gọi là virus gen, chính là loại virus chỉ có tác dụng đối với một loài sinh vật nhất định."
"Rất nhiều virus lây lan rộng rãi giữa các loài động vật, nhưng đến khi vào cơ thể con người thì tắt ngúm, ngược lại cũng thế. Thân thể của các loài khác nhau có cấu trúc khác nhau, Trình Tự Gen cũng khác nhau."
"Mà từ Trình Tự Gen đo đạc được của Tử Cảnh virus, nó chính là loại virus nhắm thẳng vào cấu trúc cơ thể loài người với độ chuẩn xác cực cao, rơi xuống người Yêu tộc hay Linh Tộc sẽ mất đi tác dụng..."
Nói đến đây, Cửu Diệp ngừng một chút rồi tiếp tục: "Những điều vừa nói đều đã qua kiểm chứng, còn tiếp theo đây, là suy đoán của tôi."
"Tử Cảnh virus thể hiện ra năng lực tiến hóa phi thường, đây cũng là lý do vì sao dùng các loại thuốc như kháng sinh mà lại hoàn toàn vô hiệu đối với nó."
"Chúng có thể tiến hóa ra khả năng kháng thuốc với tốc độ nhanh nhất, đồng thời đồng bộ hóa khả năng kháng thuốc này lên toàn bộ Tử Cảnh virus, cho dù... hai cá thể virus đó không hề tiếp xúc với nhau!"
"Một con tiến hóa ra kháng thuốc, con kia cách xa ngàn dặm cũng sẽ đồng bộ tiến hóa theo. Khó tin lắm đúng không? Rốt cuộc chúng đồng bộ thông tin bằng cách nào?"
"Mà điều khó tin hơn nữa là, trong hành động, Tử Cảnh virus thể hiện tính tổ chức và kỷ luật ở mức độ cực cao. Lại nói, nếu Tử Cảnh virus từ trước đã ẩn náu trong cơ thể chúng ta, thì làm sao chúng có thể cùng lúc phát động tấn công lên tất cả vật chủ?"
"Tất cả những chuyện này... hệt như đã được bàn bạc từ trước vậy!"
"Virus, vi khuẩn, vi sinh vật đều là sinh mệnh cấp thấp, chúng thậm chí chẳng có não bộ hay tư tưởng, không hề có năng lực tư duy, mọi thứ đều dựa vào bản năng."
"Thứ liên hệ vô hình, đồng bộ, tính tổ chức và kỷ luật cao độ này không nên xuất hiện trên người đám vi sinh vật!"
Nặc Nhan càng thẳng thừng bổ sung: "Hơn nữa... Tử Cảnh virus... có thể cắn nuốt linh khí, thậm chí là ma khí bên trong cơ thể Cơ Nhân Võ Giả để tăng tốc sinh sôi, tiến hóa!"
"Đây cũng là nguyên nhân khiến Cơ Nhân Võ Giả cũng mắc bệnh. Virus trong cơ thể họ thậm chí còn mạnh hơn người bình thường nhiều!"
"Mọi người ơi! Vi sinh vật đấy nhé~ Lại biết hấp thu linh khí, vận dụng năng lượng? Các vị thấy chuyện này bình thường sao?"
Toàn thân Trần Mộ Nhã nổi hết cả da gà.
"Cho nên... ý cô là..."
Trong mắt Cửu Diệp lộ vẻ chắc nịch:
"Tôi nghĩ rằng... Tử Cảnh virus không đơn thuần hành động theo bản năng, mà là... sở hữu tư duy, trí tuệ, có thể độc lập suy nghĩ, tiến hóa, thăng cấp!"
"Có phải chúng... cũng đã khải linh rồi không?"
Lời này vừa thốt ra, cả phòng hội nghị lặng ngắt như tờ...
