Chương 1487
Chương 1487: Thực khuẩn thể
Đăng ngày 02/10/2026
19
Long Quyết ánh mắt ngưng lại, như vớ được cọng rơm cứu mạng cuối cùng:
"Khắc chế sinh học sao? Nói rõ hơn xem!"
Tinh Kỷ con mắt máy móc lại đổi hình ảnh, tiếp tục: "Hiện tại các biện pháp y tế sẵn có đều vô hiệu với Tử Cảnh virus, vậy... cũng chỉ đành bồi dưỡng ra quần thể vi sinh vật chuyên tiêu diệt virus, dĩ độc trị độc."
"Như chuột sợ mèo, thỏ sợ ưng, trong tự nhiên không có tồn tại nào tuyệt đối vô địch. Vạn vật tương sinh tương khắc, vật chất như thế, sinh mệnh cũng như thế, hệt như ngũ hành tương sinh tương khắc vậy!"
"Đã Tử Cảnh virus chỉ nhắm vào nhân loại, vậy tại sao chúng ta không phát triển ra một loại vi khuẩn khác để trị Tử Cảnh virus?"
Trần Mộ Nhã mắt sáng lên: "Dễ phát triển không? Cụ thể phải làm thế nào?"
Cửu Diệp sắc mặt trầm xuống: "Mọi người có biết huyết thanh kháng nọc rắn không? Nọc rắn có đủ loại, mà cách nhân loại tạo ra huyết thanh kháng nọc rắn là thế này."
"Chúng ta sẽ tiêm lượng nhỏ nọc rắn nhiều lần vào cơ thể ngựa, để ngựa dần sinh ra kháng thể, sau đó tinh chế huyết thanh kháng nọc rắn từ máu ngựa, dùng vào y tế..."
"Mà chế tạo huyết thanh kháng Tử Cảnh virus, nguyên lý... cũng đại khái như vậy..."
Khoảnh khắc này, trong lòng những người có mặt đều dâng lên một dự cảm chẳng lành...
Cửu Diệp ánh mắt phức tạp: "Cổ nhân có câu, phàm là độc, trong ba bước ắt có thuốc giải..."
"Tử Cảnh virus chỉ nhằm vào nhân loại, mà biện pháp khắc chế nó, cũng nằm ngay trên chính con người."
"Tôi từng nói rồi, cơ thể người bao la vạn tượng, là một kho báu vô tận, mà trong cơ thể nhân loại chúng ta vốn sẵn có một loại virus tên là thực khuẩn thể."
"Nghe tên là biết, chúng lấy đủ loại vi khuẩn virus làm thức ăn, phá hoại chúng, tàn sát chúng, lấy đó làm mảnh đất màu mỡ để sinh sôi..."
"Thực nghiệm chứng minh, thực khuẩn thể trong cơ thể người có tác dụng khắc chế nhất định với Tử Cảnh virus, thậm chí từng có tiền lệ tiêu diệt được nó..."
Nặc Nhan nói tiếp: "Nhưng Tử Cảnh virus quá mạnh, thực khuẩn thể thông thường hoàn toàn không phải đối thủ. Tử Cảnh virus số lượng kinh người, lại không ngừng tiến hóa."
"Mèo có giỏi đến đâu cũng không diệt nổi hàng vạn con chuột. Khi toàn bộ hệ miễn dịch tê liệt, không trông cậy được vào bạch cầu hay đại thực bào, thứ duy nhất có thể dựa vào chỉ có thực khuẩn thể..."
Tinh Kỷ phất tay, hình chiếu lại đổi, dáng vẻ của thực khuẩn thể hiện ra.
Nó có cái đầu đa giác, nối với sáu chân nhện bằng một ống hình trụ, nhìn chẳng khác nào sinh vật ngoài hành tinh.
Tinh Kỷ nhướng mày: "Đã bọ cơ khí femto không ăn thua, gánh vác trọng trách này chỉ còn thực khuẩn thể!"
"Trong cơ thể người, nó cũng phát huy công hiệu như bọ cơ khí pico, chỉ khác là một bên dùng công nghệ sản xuất ồ ạt quân số, một bên dùng sinh học phân chia sinh sôi để lấy số lượng đè bẹp."
"Phương pháp này hoàn toàn khả thi, chỉ là thực khuẩn thể thông thường quá yếu ớt, không phải đối thủ của Tử Cảnh virus. Cho nên... phải tìm mọi cách tăng cường thực khuẩn thể, bồi dưỡng ra thực khuẩn thể vạn năng!"
Nói đến đây, Cửu Diệp có chút kích động:
"Một khi bồi dưỡng thành công, Tử Cảnh virus sẽ không còn là mối đe dọa với nhân loại nữa! Chúng sẽ hóa thành đội quân phòng vệ trung thành nhất trong cơ thể, ngăn cản mọi vi khuẩn có hại xâm nhập, tiêu diệt và nuốt chửng chúng!"
"Hơn nữa... dù đám vi sinh vật kia thực sự khai linh, có thực khuẩn thể vạn năng, nhân loại cũng có đủ vốn liếng và thủ đoạn để khắc chế kẻ địch!"
Khoảnh khắc này, ánh mắt mọi người trong phòng họp đều tràn ngập hy vọng.
Ai nấy đều hiểu rõ, con đường sống của Nhân tộc chính là ở đây.
Trần Mộ Nhã sốt ruột: "Vậy... thực khuẩn thể vạn năng này phải bồi dưỡng thế nào?"
Khóe môi Cửu Diệp lộ vẻ cười khổ: "Đáng tiếc là... lần này, chúng ta không thể dùng ngựa hay sinh vật khác để làm thí nghiệm bồi dưỡng thực khuẩn thể được..."
"Đĩa nuôi cấy đó... chỉ có thể là chính con người."
Lời vừa dứt, sắc mặt ai nấy đều trở nên khó coi.
Nặc Nhan nói thẳng: "Thể chất mỗi người mỗi khác, thực khuẩn thể trong cơ thể cũng có sự khác biệt."
"Có người mang điều kiện để chúng trưởng thành, có người lại không..."
"Nói đơn giản, chúng ta cần lượng lớn người thí nghiệm, tiêm vào cơ thể họ loại Tử Cảnh virus mạnh nhất hiện nay!"
"Để thực khuẩn thể liên tục chiến đấu, tiến hóa, biến dị cùng Tử Cảnh virus, đồng thời kết hợp kỹ thuật lập trình sinh học, khiến thực khuẩn thể hiện có từng bước tiến hóa thành thực khuẩn thể vạn năng!"
"Hơn nữa... tốt nhất nó phải có ý thức tự chủ, không phải bạ đâu giết đó, mà phải phân biệt được, chỉ diệt vi khuẩn có hại và giữ lại vi khuẩn có lợi."
"Bắt buộc phải để nó tiến hóa tới cùng đẳng cấp với Tử Cảnh virus, thậm chí vượt qua chúng!"
Nói tới đây, sắc mặt Nặc Nhan cũng phức tạp vô cùng: "Hơn nữa... trong suốt quá trình, người thí nghiệm không được chết. Một khi chết, việc bồi dưỡng sẽ thất bại..."
"Nghĩa là, người thí nghiệm phải cắn răng chịu đựng, để thực khuẩn thể và Tử Cảnh virus đánh nhau trong cơ thể mình, gắng gượng tới khi đánh thắng mới thôi..."
"Đây không còn là giày vò nữa, đây là cực hình! Tỉ lệ thành công cực nhỏ, quá trình vô cùng tàn nhẫn, xác suất tử vong cao đến mức đáng sợ."
"Tôi thậm chí cảm thấy, tỉ lệ bồi dưỡng thành công cũng chẳng khác gì tỉ lệ chữa khỏi Bệnh Ma Ngân..."
Sắc mặt mọi người lúc này đều xám ngoét, tiếp theo... là sự im lặng kéo dài.
Có thể lường trước, với tình hình phát triển của Tử Cảnh virus hiện tại, nó căn bản không cho nhân loại chút thời gian thở nào.
Muốn bồi dưỡng ra thực khuẩn thể vạn năng, bắt buộc phải tiến hành lượng lớn thí nghiệm trên cơ thể người cùng lúc.
Số người chết khỏi cần nói cũng biết, mà chưa chắc đã thành công...
Chu Sách cười khổ xoa xoa chân mày: "Tôi nghĩ... giờ không phải lúc nói chuyện nhân đạo hay không..."
"Điều Nhân tộc phải ưu tiên hàng đầu... là sống sót!"
Long Quyết ánh mắt phát hung ác: "Không còn thời gian cho chúng ta do dự nữa. Năm xưa khi nghiên cứu Dược Tề Gen, Nhân tộc cũng từng bước qua như thế!"
"Biết bao nhiêu người đã chết vì Dược Tề Gen chưa hoàn thiện, tự dứt đoạn tiền đồ..."
"Nếu cần kẻ mở đường, vậy thì... cứ để người đó là ta! Tuyệt đối không thể hi sinh toàn bộ Nhân tộc!"
"Cứ... làm vậy đi!"
Phương Chu đập bàn cái rầm: "Để tôi!"
"Tóm lại là gắng gượng qua sự tàn phá của Tử Cảnh virus chứ gì? Khả năng sinh tồn của cấp Uy cảnh không cần tôi phải nói nhiều nữa."
"Huống chi tôi từng ăn Đế Tuế nhục, sinh mệnh lực không phải dạng mạnh mẽ bình thường, muốn chết cũng chẳng chết nổi!"
"Có thí nghiệm gì cứ làm hết lên người tôi!"
Phùng Thi Nhân lại càng thẳng thừng: "Để tôi đi... Thể chất của tôi, e là chẳng có vật thí nghiệm nào thích hợp làm đĩa nuôi cấy hơn tôi đâu!"
Mọi người ngồi đây, có ai thiếu giác ngộ ấy?
Nếu bảo họ tự chặt đầu xuống mà chặn đứng được tai ách này, họ sẽ chặt ngay lập tức, mắt chẳng thèm chớp lấy một cái.
Nhưng Cửu Diệp lại cười khổ: "Mọi người... khoan đã sốt ruột. Tôi biết mọi người lo lắng, cũng đã chuẩn bị tâm lý hi sinh."
"Nhưng... vật thí nghiệm thực sự không phải ai muốn làm cũng làm được. Trước hết, thực khuẩn thể trong cơ thể phải đáp ứng điều kiện biến dị, có khả năng trưởng thành cái đã!"
"Sau đó mới là vấn đề bồi dưỡng..."
Tái bút: Những ngày cuối cùng của cuộc bình chọn bảng đỉnh phong năm rồi, anh em giúp Thanh Phong đẩy bảng với nào, bỏ phiếu cho Đại Lực nhé, giữ được top 10 là được, không xin phiếu suông đâu, tối nay tôi thức đêm cày ngoại truyện!
Không cày ra không đi ngủ!!!
