Chương 2167
Chương 2167: Kế hoạch bắt đầu
Đăng ngày 02/10/2026
19
Bão Nhiệt Tịch quét qua, chư thần tránh lui.
Dù là Vĩnh Hằng Thần Tháp cũng đành phải dời khỏi lộ trình bão đi qua, nếu không chẳng khác nào dâng thêm con tin cho Kiếp Giáo.
Thần tộc hoàn toàn không thể ngăn cản Tịch Tĩnh Hải dung hợp.
……
Sau trận này, Kiếp Giáo đã triệt để đứng vững gót chân tại Tịch Tĩnh Hải. Không chỉ kiểm soát hoàn toàn vùng biển này, họ còn có thêm tầng ô dù bảo vệ mang tên bão Nhiệt Tịch.
Nan đề lớn nhất của kế hoạch cũng đã được giải quyết.
Bên trong hư không của Hắc Kiếp Tinh, Nhậm Kiệt giải trừ phong tỏa Nhiệt Tịch đối với khu vực này, khôi phục lại trạng thái bình thường.
Nói cách khác, tại vùng này, năng lượng, vật chất cùng mọi thứ đều có thể tồn tại và vận hành như cũ.
Các huynh đệ Đâu tộc cuối cùng cũng không cần nơm nớp lo sợ nữa.
Lượng tài nguyên khổng lồ cướp được từ Bổ Thiên Đại Doanh của Thần tộc đều được phóng thích ra ngoài, chất đầy gần như toàn bộ không gian bên trong Hắc Kiếp Tinh.
Dù sao đó cũng là tài nguyên gom góp của cả một hệ sao.
Kế hoạch Trí Não cũng theo đó chính thức mở màn.
Chuyến này tới đây, Tinh Kỷ mang theo không ít thành viên Giới tộc, đây đều là nền tảng để tạo dựng lõi trí não cấp hệ sao.
Trong số các hành tinh cướp về từ Bổ Thiên Đại Doanh, có không ít nơi vốn đã xây sẵn các công xưởng chế tạo, chỉ cần cải tạo đôi chút là dùng được ngay.
Thông qua các công xưởng này, họ dốc toàn lực sản xuất công binh cơ giới để tiến hành kiến thiết các đơn vị nơ-ron trí não.
Về phần nguyên liệu chế tạo những đơn vị nơ-ron này là nguồn tinh thể silic, chỉ việc lấy trực tiếp hạch nguyên chất làm nguyên liệu rồi in ra là xong.
Những tinh cầu dư thừa, ngoại trừ phần cần thiết để cư trú, số còn lại đều bị phân giải thành hạch nguyên chất đem ra sử dụng.
Nguồn cung năng lượng đến từ hai lò năng lượng hố đen khổng lồ. Rốt cuộc trong Bổ Thiên Đại Doanh của thần ma, tổng cộng hai mươi khối Vĩnh Hằng Phương Tinh đều đã bị Nhậm Kiệt vơ vét sạch sẽ.
Bơm năng lượng vành đai ước thúc chỉ cần chế tạo lại là được, còn hố đen thì càng dễ giải quyết, trong tinh không nơi đâu chẳng có, kéo đại hai cái về là xong.
Bên cạnh kế hoạch Trí Não, Tinh Kỷ còn xây dựng một khu công xưởng vũ khí ngay trong lòng Hắc Kiếp Tinh.
Nơi này chuyên dùng để sản xuất vũ khí cấp Tinh Tai. Trong cơ sở dữ liệu của nàng chứa vô số bản vẽ công nghệ, để không cũng uổng.
Hiện tại tài nguyên và năng lượng đều dư dả, dại gì không chế tạo. Còn các hằng tinh kia đều có thể dùng làm lò năng lượng hằng tinh.
Dù sao so với lò năng lượng hố đen, lò năng lượng hằng tinh hiệu quả hơn, tiện lợi hơn, năng lượng cũng tập trung hơn nhiều.
Lúc này, toàn bộ bên trong Hắc Kiếp Tinh đã được kiến tạo thành một thế giới tựa như chốn đào nguyên, mọi thứ đều đang diễn ra hừng hực như lửa.
Nào ai ngờ nổi, giữa cơn bão Nhiệt Tịch đưa vạn vật về con số không, lại ẩn giấu một cõi động thiên thế ngoại như thế này?
Thế nhưng trong mắt Tinh Kỷ, nơi đây giống một lò nung khổng lồ hơn, nuốt chửng mọi tài nguyên cùng vật chất bên ngoài, cải tạo chúng thành kho cơ sở dữ liệu trí thể và kho vũ khí.
Tinh Kỷ chỉ hận tài nguyên trong tay vẫn chưa đủ nhiều, nhưng nàng tin rằng Kiếp Chủ đại nhân nhà mình sẽ không ngừng vơ vét thêm nhiều bảo bối về cho căn cứ.
Ngoài chuyện đó ra, vấn đề nan giải nhất chính là không đủ thời gian.
Muốn tạo ra một siêu trí não đủ sức chống lại Thần Đản, chỉ dựa vào ngần này năng lực sản xuất, không mất dăm ba vạn năm thì căn bản đừng mơ tưởng.
Huống chi Nhậm Kiệt lại muốn hoàn thành nó chỉ trong vòng vài tháng, biện pháp duy nhất chỉ có gia tốc thời gian.
Bản thân Nhậm Kiệt cũng đã bắt đầu dùng Thời Gian Nguyên Đúc để thực hiện điều đó.
Đáng tiếc là Thời Gian Nguyên Đúc của hắn dù mạnh nhưng vẫn chưa đủ tầm.
Nếu thực sự muốn tạo ra trí não cấp hệ sao trong vài tháng, cần một tỷ lệ gia tốc thời gian khủng khiếp hơn nhiều.
Nhậm Kiệt không làm được, dẫu có là Thời Gian Chủ Thần nào đó cũng phải bó tay, người duy nhất Nhậm Kiệt nghĩ tới có thể làm được việc này chỉ có một.
Đó chính là Hàn Phỉ của Trụ tộc…
Có điều nàng có chịu giúp hắn hay không lại là chuyện khác, về sau vẫn phải tìm cách liên lạc với nàng xem sao.
Mọi việc hậu cần của Kiếp Giáo, Nhậm Kiệt đều giao hết cho Tinh Kỷ xử lý.
Còn hiện tại, tay hắn vẫn còn việc khác cần phải bận rộn.
……
Hôm nay Hắc Lâu lại đón thêm cư dân mới!
Trăm vạn quân Đúc Thần, mười vạn Di Thiên Ma Quân đều dọn vào ở Hắc Lâu, thật là đáng mừng, đáng mừng làm sao~
Tại nơi sâu nhất của Hắc Lâu, bên trong căn phòng "Thử Là Chết", cả Vô Cấu lẫn Nhiên Chúc đều bị giam giữ ở đây. Toàn thân bọn chúng bị Nhiệt Tịch xâm lấn, chỉ riêng việc duy trì thể xác tồn tại thôi cũng đã phải dốc hết toàn lực.
Lúc này Nhậm Kiệt đang cầm đại chùy Thủy Tẫn trong tay, ra sức đánh đập hai tôn thần linh một cách tàn bạo, mất hết tính người.
Thần huyết bắn tung tóe đầy tường!
Cả Vô Cấu lẫn Nhiên Chúc đều nằm liệt dưới đất, đến sức để bò dậy cũng chẳng còn.
Còn Thủy Tẫn dù mặt mũi bầm dập sưng vù, nhưng khóe miệng thì ngoác tận mang tai.
Vô Cấu nằm rũ rượi trên mặt đất, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Nhậm Kiệt, nghiêng đầu nhổ ra một búng máu:
"Phi~ Ngươi sẽ phải hối hận! Huyền Trản đại nhân nhất định sẽ chuộc bọn ta về!"
"Chúng Thần Chi Vương cuối cùng cũng sẽ ra tay, chấm dứt toàn bộ ảo tưởng của ngươi! Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi biết thế nào là muốn chết cũng không được, lão tử..."
Lời còn chưa dứt, Nhiên Chúc ở bên cạnh đã nổi cơn tam bành. Hắn dồn hết sức bình sinh gượng dậy, húc thẳng đầu vào mặt Vô Cấu, húc văng luôn hai cái răng của đối phương.
Vô Cấu trợn trừng hai mắt: "Ngươi... mẹ kiếp ngươi bị đánh cho lú lẫn rồi à? Tự dưng húc ta làm gì?"
Nhiên Chúc thì giận tím mặt: "Ngươi bị ngu à? Ăn nói với Kiếp Chủ đại nhân kiểu gì đấy?"
"Có biết bây giờ là tình cảnh gì không? Đồ óc bã đậu, muốn ăn đòn thì đừng có kéo ta vào!"
Vô Cấu: ???
Rốt cuộc ngươi cùng phe với ai thế hả?
Vừa dứt lời, Nhiên Chúc đã rặn ra một nụ cười nịnh nọt: "A ha ha~ Kiếp Chủ đại nhân, đừng chấp nhặt với hắn làm gì. Hắn ấy mà, từ nhỏ đã được nuông chiều quen thói, chưa làm tù binh bao giờ nên thiếu kinh nghiệm~"
"Đã là bắt cóc tống tiền thì chắc chắn cần người truyền tin đúng không ạ? Ngài có yêu cầu gì cứ việc nói với ta!"
"Ta sẽ về Vĩnh Hằng Thần Quốc truyền đạt cho lão già Huyền Trản kia. Lão mà không chịu nhả tiền, ta còn chẳng thèm đồng ý!"
"Ta sẽ tự tay vác luôn hệ sao Quang Minh của mình tới dâng cho ngài!"
"Ngài thấy đề nghị này thế nào?"
Nhậm Kiệt đảo mắt khinh bỉ: "Có mỗi một hệ sao thôi à? Đường đường là Chủ Thần của Chư Thần Cung mà chỉ đáng ngần ấy tiền?"
Thủy Tẫn gật đầu lia lịa: "Phải đấy phải đấy, bố thí cho ăn mày chắc?"
"Kiếp Chủ đại nhân! Đừng nghe hai tên này lảm nhảm nữa, cứ đánh thêm vài vạn hiệp rồi tính sau!"
Vô Cấu nghe xong liền giận sôi máu: "Đệt! Làm như ngươi không phải tù binh không bằng, lên mặt cái nỗi gì?"
"Cứ đợi đấy mà xem, ngươi cũng đừng hòng yên ổn, trận đòn này ngươi đừng mong trốn thoát!"
Thủy Tẫn nghe thế lại càng hăng máu: "Tất nhiên rồi! Kiếp Chủ đại nhân, ta xin đăng ký một trận đòn tơi bời ngay bây giờ!"
"Nhưng ta đề nghị ngài lấy thẳng Vô Cấu cùng Nhiên Chúc ra nện ta, nện đôi luôn thể, ta chịu đòn được!"
Vô Cấu và Nhiên Chúc: Đcm nhà ngươi...?!
Thế thì khác quái gì việc dùng ngươi để nện bọn ta?
Một bên là dùng nắm đấm thụi vào mặt, một bên là dùng mặt đập vào nắm đấm, chẳng phải như nhau cả sao?
Trận đòn này của ngươi có độc quá mức rồi không?
Nhậm Kiệt thì cười híp mắt nhìn sang Nhiên Chúc và Vô Cấu: "Chuyện của Thủy Tẫn để lát nữa tính!"
"Còn việc đòi Thần tộc bao nhiêu tiền chuộc mới đủ vốn, cái này ta thực sự chưa nghĩ ra!"
"Hay là... hai ngươi tự ra giá đi? Tồn tại cấp bậc Chủ Thần rốt cuộc đáng giá bao nhiêu?"
Nhiên Chúc nuốt nước bọt, cẩn thận từng li từng tí thăm dò: "Ta thấy... loại yếu ớt như ta, xếp bét bảng trong đám Chủ Thần của Chư Thần Cung, lại chẳng có chút quan hệ nào... chắc chỉ... đáng giá mười hệ sao thôi nhỉ?"
Nhậm Kiệt: ???
"Thủy Tẫn! Nghiêm!"
"Rõ!"
"Đại chùy hầu hạ!"
