Chương 2173
Chương 2173: Mát-xa tâm hồn
Đăng ngày 02/10/2026
19
Vương Lượng ngơ ngác toàn tập.
Khá lắm, đến mức phải đi vay tiền để vào Hắc Lâu quẩy cơ đấy?
Nếu Phù Tô mà biết được chuyện này, khéo tức đến hộc máu mất.
Cảm ơn ngươi nhé, nhờ có ngươi mà Ma tộc sắp thành lũ nghèo kiết xác rồi đấy?
Nhậm Kiệt vừa nghe xong, hai mắt sáng rực lên, chẳng phải tư duy vừa được khai sáng đó sao?
"Ngươi chắc chứ?"
Thủy Tẫn gật đầu lia lịa: "Ta chắc chắn trăm phần trăm luôn! Khoản lớn đã bỏ ra rồi, tộc ta cũng chẳng tiếc chút tiền còm cho bọn ta vào Hắc Lâu đâu!"
"Ta sướng rồi thì huynh đệ cũng phải được sướng cùng, cái danh tù binh này tuyệt đối không thể làm uổng phí!"
"Hơn nữa Lão đại à, ta kiến nghị ngài nên mở rộng quy mô sản nghiệp. Dù sao đám tù binh này nhốt đó cũng để không, tuyệt đối đừng để bọn chúng rảnh rỗi, cứ lôi hết ra tiếp khách!"
"Một ngày không ăn đủ ba trăm trận đòn nhừ tử thì cấm cho nghỉ. Trước khi thả đi, phải vắt kiệt tối đa giá trị của chúng nó. Vả lại chuyện Thần tộc có chịu bỏ tiền chuộc con tin hay không còn chưa biết chừng, kiếm thêm được đồng nào hay đồng nấy chứ~"
Thủy Tẫn càng nói càng hăng máu: "Ngài thử nghĩ xem? Bên Ma tộc ta không biết có bao nhiêu huynh đệ ngứa tay muốn tìm chỗ xả mà không có cửa, đó chẳng phải toàn là khách hàng tiềm năng sao?"
"Cứ mở thẳng Hắc Lâu sang đất Ma tộc, mở toang cửa đón khách, tính sơ sơ doanh thu một ngày đã là bao nhiêu rồi?"
"Tù binh trong tay thì không thể chỉ nhốt suông, ngài phải đem ra dùng chứ!"
Khoảnh khắc này, cả Nhậm Kiệt lẫn Vương Lượng đều trố mắt nhìn Thủy Tẫn.
Ta là Tử Thần giả danh, còn cái thứ nhà ngươi mới đúng là Diêm Vương sống đấy à?
Cả hai không hẹn mà cùng giơ ngón tay cái về phía Thủy Tẫn.
Trước giờ chỉ nghe nói mở thanh lâu, đây là lần đầu tiên nghe thấy mở Hắc Lâu đấy.
Cơ mà ngẫm lại cũng na ná nhau, một bên tiếng bạch bạch, một bên tiếng bôm bốp.
Nhậm Kiệt gật đầu lia lịa: "Ừm ừm~ Có lý đấy, hay là… cứ thí điểm vận hành trước xem sao?"
……
Hắc Lâu, khu giam giữ Ma tộc, mười vạn Di Thiên Ma Quân đều bị nhốt tại nơi này. Tên nào tên nấy mặt mũi bầm dập tím tái, ánh mắt tràn ngập mờ mịt về tương lai.
Đúng lúc đó, cửa ngục vang lên một tiếng cọt kẹt rồi mở toang. Toàn bộ ma quân lập tức ôm đầu nhắm tịt mắt, chuẩn bị tinh thần ăn đòn, dù sao cũng đã quá quen với bài này rồi.
Thế nhưng lần này xuất hiện lại không phải biệt đội đập người bôm bốp của Kiếp Giáo, mà là ba người Nhậm Kiệt, Thủy Tẫn và Vương Lượng.
Vừa thấy Thủy Tẫn, mắt đám Di Thiên Ma Quân lập tức sáng rực lên.
"Thủy Ma đại nhân, mau nghĩ cách cứu bọn ta với! Bọn Kiếp Giáo ra tay tàn độc quá!"
"Bọn ta còn cơ hội ra ngoài không? Hay là liều mạng với chúng nó đi!"
Thủy Tẫn giơ tay đè xuống: "Trật tự! Việc cứu các ngươi là chuyện của tộc, điểm này không cần lo, còn tự thân chúng ta thì hết cứu rồi."
"Nhưng với tư cách là Thủy Ma, ta cũng đã tranh thủ được không ít phúc lợi cho mọi người!"
"Sau đây, xin mời Giáo chủ Kiếp Giáo kiêm Lâu chủ Hắc Lâu lên tiếng!"
Ngay lập tức, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Nhậm Kiệt, ai nấy đều ngơ ngác không hiểu gì.
Phúc lợi á?
Làm tù binh mà cũng có phúc lợi cơ à?
Nhậm Kiệt hắng giọng hai tiếng rồi nói: "Ờ thì… xét thấy mọi người đã làm tù binh ở đây một thời gian, đòn roi cũng ăn không ít, ắt hẳn trong lòng đang tích tụ rất nhiều áp lực đúng không?"
Đám Di Thiên Ma Quân đen mặt lại, chứ còn gì nữa? Ngươi tưởng áp lực là do ai gây ra hả?
Nhậm Kiệt vẫn tiếp tục: "Giáo nghĩa của Kiếp Giáo ta rất nhân văn, luôn cân nhắc thấu đáo nhu cầu giải tỏa áp lực của tù binh."
"Bởi vậy, chúng ta đặc biệt tung ra dịch vụ đại bảo kiện tâm linh khi đến với Hắc Lâu!"
"Hiện đang trong đợt khuyến mãi giá sốc, chỉ cần trả mười viên Tinh Thần là có thể vào Hắc Lâu đập con tin Thần tộc suốt một tinh thời!"
"Đánh thoải mái, đánh hết sức, treo lên đánh, muốn đánh kiểu gì cũng được!"
Lời này vừa thốt ra, toàn bộ Di Thiên Ma Quân đều chết lặng.
"Khoan… chờ đã, ý là sao? Chỉ cần trả tiền là cho bọn ta đi đập tù binh Thần tộc á? Đánh kiểu gì cũng được?"
"Lại có chuyện tốt bực này ư? Ồ hố~ Thật sự được đánh tùy thích sao?"
"Phúc lợi! Cái này đúng là đại phúc lợi rồi! Không ngờ làm tù binh còn vớ được món hời thế này, ta yêu đại bảo kiện tâm linh quá!"
"Áp lực của ta quá lớn rồi, ta cần giải tỏa gấp! Như… nhưng bọn ta làm gì có tiền? Trả kiểu gì bây giờ?"
Vừa nhắc đến chuyện đập Thần tộc, toàn bộ Ma tộc đều sôi sục hẳn lên. Dù sao hai tộc vốn là kẻ thù truyền kiếp, vừa thấy mặt Thần tộc là đã ngứa chân muốn đá cho vài phát.
Cơ hội bực này quyết không thể bỏ lỡ.
Nhắc đến chuyện này, Thủy Tẫn lập tức vung tay: "Không sao hết, cứ viết giấy nợ là được! Đến lúc đó tộc ta sẽ thanh toán một thể cùng tiền chuộc."
Không ít chiến sĩ Di Thiên Ma Quân ôm mặt:
"Thủy Tẫn lão đại, chúng ta làm thế này có ổn không? Về có bị Phù Tô đại nhân mắng không đấy?"
Thủy Tẫn trừng mắt: "Sợ cái rắm! Chúng ta xông pha vào sinh ra tử vì tộc, giờ sa cơ làm tù binh rồi, sướng một tí thì đã sao?"
"Chinh chiến cả đời, chẳng lẽ lại không được vào Hắc Lâu hưởng thụ chút đỉnh?"
"Ta dám chắc, chẳng qua là Phù Tô đại nhân không có ở đây thôi, chứ ngài ấy mà ở đây thì cũng phải đi quẩy Hắc Lâu thôi! Cứ yên tâm! Có chuyện gì Thủy Tẫn ta gánh hết!"
Thủy Tẫn đã nói đến nước này thì Di Thiên Ma Quân còn ngán cái gì nữa?
Hắc Lâu này không đi thì phí cả đời!
"Đi chứ! Đi ngay bây giờ! Quẩy cho tới bến!"
Nhậm Kiệt thấy bầu không khí đã được hâm nóng, liền vội vàng nói: "Quy định là thế này, mười viên Tinh Thần được quẩy Hắc Lâu một tiếng!"
"Nếu gọi thêm giờ, chưa đủ một tiếng cũng tính tròn một tiếng!"
"Mua trọn gói mười tiếng một lúc sẽ được giảm giá hai mươi phần trăm!"
"Ngoài ra! Bao trọn ngày hoặc bao đêm thì chỉ tốn một trăm viên Tinh Thần!"
"Thêm một điều nữa, bao cát thịt người trong Hắc Lâu số lượng cực lớn, chủng loại đa dạng, từ thần linh cho đến thần dân đều có đủ, áp dụng đồng giá. Nếu cảm thấy đánh chưa đã tay, các ngươi cũng có thể thử đập bao cát hàng tinh nhuệ!"
"Toàn bộ là hàng nguyên đai nguyên kiện của Chú Thần Quân Đoàn, chưa bị đánh mấy đâu, cảm giác đánh cực kỳ đầm tay. Chỉ cần bỏ ra mức giá gấp ba là có thể tận hưởng cảm giác sảng khoái khi tẩn tơi bời đám tinh nhuệ rồi đấy!"
"Còn chờ gì nữa mà không hành động, mau vào quẩy thôi nào!"
Bảng giá vừa tung ra, đám Di Thiên Ma Quân làm sao nhịn nổi nữa?
"A a a~ Cho ta ba tiếng trước để giải tỏa cơn ngứa tay đã!"
"Bao đêm! Cho ta gói bao đêm! Cả đời này nguyện cống hiến cho Hắc Lâu, say xỉn phê pha chính là lao vào đấm!"
"Đừng có cản ta, ta phải đập mười đứa, à không! Phải đập một trăm đứa!"
"Khặc khặc khặc~ Lão tử chỉ thích loại nào chưa bị đập bao giờ thôi. Tự tay nhìn hắn sưng vù lên từng chút một dưới nắm đấm sắt thép của mình, ánh mắt tuyệt vọng, tiếng gào thét thảm thiết đó, mới nghĩ thôi đã thấy rạo rực hết cả người rồi!"
Nhìn đám Di Thiên Ma Quân mắt đỏ sọc như bầy lang sói đói mồi, Nhậm Kiệt không khỏi nuốt nước bọt đánh ực.
Bọn chúng… tên nào tên nấy đều biến thái đến mức này sao?
"Khụ khụ~ Ai chọn xong gói nào thì qua bên ta ký giấy nợ nhé~"
"Nói thêm một câu, tuy bảo là tẩn không giới hạn, nhưng cũng cố gắng đừng đánh chết. Dù sao cũng là con tin ta vất vả lắm mới cướp về được, đánh chết một đứa là đền gấp mười lần đấy nhé!"
"Với cả… nếu sợ nắm đấm của mình chưa đủ cứng thì bên cửa có dịch vụ cho thuê găng tay hắc kim, tay gấu, dùi cui, đại chùy, trường thương, lang nha bổng các loại. Cứ một tiếng một viên Tinh Thần, độ cứng đảm bảo tuyệt đối!"
Đến nước này thì Di Thiên Ma Quân thi nhau ký giấy nợ đến phát điên. Từng tên ký xong liền xách vũ khí hắc kim, mắt đỏ ngầu lao thẳng vào trong Hắc Lâu!
Riêng Thủy Tẫn thì hai tay cầm hai cây đại chùy hắc kim, tiên phong dẫn đầu!
"Á á á á! Nện chùy! Nện chùy! Nện chùy!"
"Làm một trận đại bảo kiện tâm linh không chút kiêng dè nào!"
