Chương 230
Chương 230: Khóa chặt mục tiêu
Đăng ngày 01/10/2026
19
Dưới bàn tay đen tối phía sau của Nhậm Kiệt, tâm lý đám Tiểu Vương gần như phát điên, từng thành viên liên tiếp bị chém giết.
Trong chớp mắt, hai mươi tư cái hố chôn xác đã bị lấp đầy mười bốn cái.
Đám Tiểu Vương cũng chỉ đành cắn răng gượng chống, trông mong Đại Vương phái người tới cứu là hết cửa rồi, đường sống duy nhất đều trông cậy vào cây Hồi Hưởng Quyền Trượng kia.
Đã rót cho nó nhiều ma khí như vậy, tuy nói kết giới sinh ra không bằng lúc trước, nhưng ngăn được bọn họ là đủ rồi.
Thế là gã bỗng sờ ra sau thắt lưng, biểu cảm chợt cứng đờ.
Mẹ kiếp! Hồi Hưởng Quyền Trượng đâu?
Chỉ thấy một bàn tay đen túm lấy Hồi Hưởng Quyền Trượng, ung dung bay tới trước mặt Nhậm Kiệt, dâng quyền trượng lên cho hắn.
Nhậm Kiệt chộp lấy quyền trượng, mắt sáng rực, cẩn thận quan sát.
Cầm vào thấy mềm mại, bàn tay kia lạnh buốt, chẳng có chút độ ấm nào, tựa như thi thể...
Nhưng cố tình vẫn có huyết sắc, bàn tay thon dài trắng nõn, ngón tay như cọng hành ngọc, thêm vào đó là lớp sơn móng tay màu đỏ, mang lại cảm giác tao nhã chết người.
Mà bàn tay này tựa như không biết cử động, Nhậm Kiệt tùy ý nghịch ngợm, dựng ngón trỏ của nó lên.
Cứ thế thọc vào lỗ mũi mình ngoáy ngoáy, nói thật, ngón tay đẹp thế này, không dùng để ngoáy mũi thì đúng là phí hoài của trời.
Nhậm Kiệt vừa dùng Hồi Hưởng Quyền Trượng ngoáy mũi, vừa nghiêng đầu nhìn sang Tiểu Vương.
(˵¯͒ ꇴ ¯͒) "Này, bảo này... thứ này là bảo bối đúng không? Linh bảo thế này quả là lần đầu thấy, chủ nhân của bàn tay là ai thế? Cái kết giới hồi hưởng kia là nguyên lý gì vậy!"
"Có thể giúp ta giới thiệu cách dùng cụ thể của Hồi Hưởng Quyền Trượng của ta, đồng thời liệt kê một bản hướng dẫn sử dụng chi tiết được không?"
Tiểu Vương: !!!
"Nhậm! Kiệt! Ngươi lấy đi từ khi nào? Trả lại cho ta! Trả lại cho ta mau!"
Là lúc Thiên Niên Sát?
Chút đường sống cuối cùng cũng bị chặt đứt rồi sao?
Hồi Hưởng Quyền Trượng này là mượn từ chỗ Ma Thuật Sư, thậm chí còn lập quân lệnh trạng, chỉ cần mượn cho chúng ta, Phổ Khắc Bài nhất định sẽ dâng Ác Ma Nến bằng cả hai tay.
Ai ngờ Ác Ma Nến chưa tóm được, Hồi Hưởng Quyền Trượng cũng mất luôn?
Để Ma Thuật Sư biết được chắc chắn sẽ giết chết chúng ta mất?
Ờ... có lẽ chẳng cần Ma Thuật Sư ra tay, không có thứ này, hôm nay mình đã phải bỏ mạng tại đây rồi.
Tình thấy Nhậm Kiệt dùng Hồi Hưởng Quyền Trượng ngoáy mũi, mặt mày đen thui...
Nếu ngươi mà biết lai lịch của thứ này, tuyệt đối sẽ không làm như vậy đâu.
Chỉ thấy Hồi Hưởng Quyền Trượng mới khoảnh khắc trước còn ngoan ngoãn ngoáy mũi dường như cảm nhận được điều gì, bàn tay bắt đầu run rẩy dữ dội, dùng sức ngoáy mạnh một phát, chọc thẳng cho mũi Nhậm Kiệt chảy máu.
Tiếp đó rút phắt ngón tay khỏi lỗ mũi, bàn tay tràn ngập vẻ ghét bỏ, bắt đầu điên cuồng búng búng vẩy vẩy sang một bên, muốn hất thứ bám trên ngón tay đi.
Nhậm Kiệt: ???
Còn mỗi một bàn tay mà vẫn động đậy được à?
"Sao hả? Ngoáy mũi cho ta làm ngươi thấy uất ức tài năng à? Bàn tay khác có muốn ngoáy còn chẳng được ngoáy kia kìa!"
"Chê ta chứ gì? Hứ, phì!"
Một búng nước bọt lớn bị Nhậm Kiệt nhổ thẳng lên lòng bàn tay Hồi Hưởng Quyền Trượng.
Bàn tay kia phát cuồng lên, dựng ngón tay muốn cào Nhậm Kiệt, nhưng Nhậm Kiệt nắm chặt cẳng tay nó, nó căn bản không với tới được.
Nhậm Kiệt bĩu môi:
"Còn chưa phục? Còn không phục nữa thì không chỉ đơn giản là ngoáy mũi đâu nhé, sau này Thiên Niên Sát, thông bồn cầu, cạy rỉ mũi dưới gầm bàn học đều dùng đến ngươi đấy."
Bàn tay kia siết chặt thành nắm đấm, gân xanh trên mu bàn tay giật nảy lên, rốt cuộc vẫn phải chịu thua, xòe lòng bàn tay ra, làm ra cử chỉ bắt tay thân thiện với Nhậm Kiệt.
"Không bắt, tay ngươi bẩn thỉu, có nước bọt..."
Hồi Hưởng Quyền Trượng: ???
Ngươi tưởng là do ai nhổ chắc?
Bàn tay kia phát điên lên, hận không thể xé xác Nhậm Kiệt ra.
Trả lại cho bọn chúng là chuyện không thể nào, kiếp này cũng đừng hòng trả, đã rơi vào tay mình thì chính là bảo bối của mình rồi.
Thấy đám Tiểu Vương vẫn chưa từ bỏ ý định, trong tuyệt cảnh càng bộc phát ra khát vọng sinh tồn mãnh liệt, đã định tử chiến tới cùng, nụ cười trên mặt Nhậm Kiệt trở nên tàn nhẫn.
"Tốt lắm... thế thì lấy các ngươi ra thử chiêu mới vậy, vốn dĩ đòn này cũng để dành cho các ngươi."
"Lúc giết tiểu đội J, ông đây còn chẳng nỡ dùng!"
Đôi mắt Nhậm Kiệt khoảnh khắc này lập tức hóa thành màu đỏ thắm, giữa con ngươi bỗng xuất hiện một dấu chữ thập đỏ rực, tựa như tâm ngắm.
Cùng lúc đó, trong tầm nhìn của Nhậm Kiệt cũng xuất hiện thêm một tâm ngắm màu đỏ, hệt như tâm ngắm trên màn hình ở góc nhìn thứ nhất trong trò chơi bắn súng.
Tâm ngắm này di chuyển tùy ý theo tiêu cự ánh mắt của Nhậm Kiệt, khi nhìn sang Tiểu Vương và K Bích đều hiện đỏ toàn bộ, báo hiệu không thể khóa mục tiêu.
Nhưng khi tầm mắt Nhậm Kiệt rơi lên người K Rô, lại hiển thị có thể khóa.
Bởi vì K Rô là Tàng Cảnh tứ giai đỉnh phong, Nhậm Kiệt lập tức khóa thẳng tâm ngắm vào đầu K Rô.
Sau đó bàn tay đen ùa lên, tát tới tấp vào mặt K Rô, K Rô hoàn toàn phát cuồng, trợn trừng hai mắt nhìn thẳng vào mắt Nhậm Kiệt.
"Nhậm Kiệt! Ngươi tìm chết! Ngươi muốn chết đúng không?"
Tức đến mức hai mắt gã sắp phun ra lửa.
Cú nhìn nhau này, ba giây ngắn ngủi trôi qua trong chớp mắt, tâm ngắm trong tầm nhìn của Nhậm Kiệt hóa thành màu xanh lục, hoàn toàn khóa chặt lên đầu K Rô.
Khóe miệng Nhậm Kiệt nhếch lên một nụ cười tà dị:
"Ngươi chết chắc rồi, mối thù của Si Mị Vọng Lượng, ta thay bọn họ báo!"
"Mục tiêu khóa chặt!"
Khoảnh khắc tiếp theo, lấy K Rô làm trung tâm, tất cả đòn tấn công trong phạm vi ba trăm mét xung quanh đồng loạt dồn dập nện điên cuồng về phía gã.
Thậm chí cả những đòn công kích đã tung ra cũng mất kiểm soát ngay tại chỗ, bẻ ngoặt hướng lao thẳng về phía K Rô nện tới.
Đương nhiên, những đòn công kích này không bao gồm đòn đánh do Thể Cảnh ngũ giai tung ra.
Tức là, trong vòng ba trăm mét, bất kể là Tàng Cảnh hay dưới Tàng Cảnh, đòn đánh của tất cả mọi người đều ập thẳng lên người K Rô.
Còn chưa đợi K Rô kịp phản ứng xem rốt cuộc là chuyện gì, công kích ngợp trời đã nện xuống, khiến gã kinh hãi vội vàng lách mình né tránh.
Nhưng né cũng vô dụng, những đòn đánh kia như tên lửa dẫn đường chính xác, đổi hướng lao thẳng vào K Rô.
"Oành oành oành oành oành!"
Trong thoáng chốc, K Rô bị nện cho choáng váng, hộc máu ầm ầm.
Nhậm Kiệt cười ha hả, hai tay hướng lên trời, Lưu Tinh Đầu Ngón Tay liên tục phóng ra, căn bản chẳng cần ngắm bắn, toàn bộ Lưu Tinh Đầu Ngón Tay đều bẻ lái giữa không trung, lao thẳng về phía K Rô.
K Rô chỉ có thể điên cuồng ngưng tụ vỏ cây phòng ngự, nhưng căn bản không tài nào cản nổi, phải biết tại đây toàn là Trấn Ma Quan và Đại Hạ Phòng Vệ Quân, mật độ cao thủ trong phạm vi ba trăm mét lớn đến mức nào.
Đáng sợ hơn là, ngay cả đòn công kích do người phe Phổ Khắc Bài tung ra cũng không kìm được mà bẻ hướng nhắm vào K Rô.
Kiểm soát thế nào cũng vô ích.
Giây phút này, không chỉ đám Tiểu Vương ngây ngô, Thẩm Từ, Tình, Nặc Nhan cùng đám lính Đại Hạ Phòng Vệ Quân kia cũng choáng váng.
Rốt cuộc đây là kỹ năng quái quỷ gì thế?
Sao còn kèm theo cả hack khóa đầu thế này?
Lượng hỏa lực tập trung quỷ dị này kéo dài ròng rã suốt mười lăm giây, khi khói bụi tan đi, K Rô đã hoàn toàn biến mất, cả người bị đánh thành mảnh vụn.
Đến thi thể cũng chẳng còn sót lại...
Nhậm Kiệt sướng rơn cả người, chiêu Mục Tiêu Khóa Chặt này quả không hổ là thần kỹ, sau Ngưng Thị lại là một đại thần kỹ nữa.
Mục Tiêu Khóa Chặt chính là kỹ năng thứ năm của Phá Vọng Chi Mâu.
Tác dụng cụ thể là:
Sau khi sử dụng, trong tầm nhìn của người thi triển sẽ xuất hiện một tâm ngắm, có thể dùng tâm ngắm để khóa chặt đối tượng mục tiêu, cấp bậc của mục tiêu bị khóa cao nhất chỉ được vượt quá người thi triển một giai, nếu không sẽ không thể khóa.
Sau khi xác định mục tiêu, người thi triển cần nhìn thẳng vào mắt mục tiêu ba giây, sau ba giây mới hoàn thành khóa chặt, bị gián đoạn giữa chừng xem như thất bại.
Tâm ngắm chuyển sang màu xanh lục biểu thị khóa chặt thành công, sau đó, kẻ bị khóa sẽ thu hút toàn bộ đòn tấn công trong phạm vi ba trăm mét quanh bản thân tập trung hỏa lực vào mình, duy trì trong mười lăm giây.
Lưu ý, uy lực của đòn tấn công bị hút tới cao nhất không vượt quá một giai so với cấp bậc của người thi triển.
Chỉ bấy nhiêu thôi đã vô cùng biến thái rồi, vả lại chỉ cần là mục tiêu trong tầm mắt, Nhậm Kiệt đều có thể khóa được, đừng quên, Nhậm Kiệt còn có Phóng Đại Nhãn và Vọng Viễn Nhãn nữa.
Nhìn ai người nấy ăn đòn thế này thì còn gì bằng?
Đây đích thực là dẫn đường laser, khóa hồng ngoại rồi, quả thực là lựa chọn hàng đầu để mượn đao giết người.
Đáng tiếc là yêu cầu phải nhìn thẳng mắt ba giây vẫn khá khắt khe.
Hơn nữa hiện tại Nhậm Kiệt cao nhất cũng chỉ khóa được mục tiêu Tàng Cảnh, kéo được đòn công kích cấp Tàng Cảnh mà thôi.
Nhưng vậy cũng hoàn toàn đủ dùng rồi, trong những trường hợp đặc thù, Mục Tiêu Khóa Chặt này tuyệt đối là thần kỹ hack game.
K Rô đến chết cũng không biết mình chết thế nào, bị tất cả mọi người tập trung hỏa lực oanh tạc đến chết, chết uất ức không để đâu cho hết.
