Chương 2625
Chương 2625: Cảm nghĩ kết truyện.
Đăng ngày 02/10/2026
19
Lời bộc bạch khi hoàn thành tác phẩm. Ác Ma đã kết thúc rồi, từ ngày 8 tháng 8 năm 2023 đến ngày 3 tháng 1 năm 2026, liên tục sáng tác suốt 880 ngày, tổng cộng hơn năm triệu sáu trăm nghìn chữ.
Trước tiên xin cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng tôi suốt hơn hai năm qua, thật ra không chỉ hai năm đâu, rất nhiều bạn đã theo dõi từ thời Đại Lực đến tận bây giờ, thấm thoát đã gần sáu năm rồi nhỉ?
Thật tốt quá…
Ác Ma kết thúc rồi, Thanh Phong thực sự rất luyến tiếc, nhưng nói thật lòng thì cũng có cảm giác như trút được gánh nặng.
Cảm xúc này rất khác so với hồi kết thúc Đại Lực.
Thật ra quá trình viết cuốn Ác Ma này khá trắc trở, va vấp không ít.
So với Đại Lực, Ác Ma đã có một số thay đổi về phong cách, dẫu vẫn có yếu tố hài hước nhưng cũng đào sâu hơn về nhân tính, cốt lõi nội dung sâu sắc hơn.
Xem như một lần thử sức, quá trình sáng tác Ác Ma gian nan hơn Đại Lực rất nhiều. Mấy hôm trước tôi có xem lại đại cương, tuy Đại Lực dài hơn tám triệu chữ, dung lượng đồ sộ hơn, nhưng số chữ trong đại cương của Ác Ma lại gấp gần ba lần Đại Lực.
Tình tiết của Ác Ma có phần ngột ngạt, đè nén hơn.
Có bạn thích Đại Lực hơn, cũng có bạn lại thích Ác Ma nhiều hơn một chút.
Tôi không dám chắc đây có phải một lần thử nghiệm thành công hay không, nhưng qua lần này, bản thân thực sự đã thu hoạch được rất nhiều điều quý giá.
Dẫu vậy xét về thành tích, tôi không mấy hài lòng với thành tích của Ác Ma, dĩ nhiên… tôi cũng đã nhìn nhận thẳng thắn những thiếu sót của bản thân.
Thiết lập quá phức tạp, hệ thống sức mạnh rườm rà, lại quá tự tin nghĩ rằng mình có thể ôm đồm kiểm soát được, để rồi về sau phải chật vật chỉnh sửa hệ thống, gắng gượng lấp liếm cho tròn trịa.
Vì vấn đề cấu trúc tổng thể của thế giới quan nên tình tiết giai đoạn sau thiếu cao trào biến hóa, tạo cảm giác lặp đi lặp lại như búp bê Nga.
Có những tình tiết rõ ràng có thể viết tốt hơn, kết nối khéo léo hơn, nhưng lại chưa chịu đào sâu thêm.
Nhân vật có phần bị phẳng hóa, nhiều điểm vốn dĩ có thể rất thú vị lại không được khai thác triệt để, vân vân và mây mây…
Ha ha ha ha ha, không kể nữa kẻo lại thành bản kiểm điểm mất.
Tựu trung lại, tôi không hề bịt tai trộm chuông, những vấn đề độc giả phản hồi cũng như khuyết điểm tự tôi nhận ra, Thanh Phong đều đã đúc kết cẩn thận và rút ra bài học sâu sắc.
Trong tác phẩm mới, Thanh Phong sẽ chắt lọc toàn bộ bài học kinh nghiệm từ Ác Ma, cố gắng tránh hết những cái hố từng giẫm phải, để viết nên một câu chuyện thú vị hơn, sinh động hơn, vui tươi hơn và được nhiều người đón nhận hơn.
Dù tự vạch ra hàng đống khuyết điểm, nhưng Ác Ma vẫn có những chỗ khiến tôi vô cùng hài lòng. Không thể phủ nhận rằng chú nhóc Nhậm Kiệt nhà ta vẫn sở hữu rất nhiều điểm sáng rực rỡ.
Dù thành tích chẳng bằng cuốn trước, ha ha ha ha.
Ban đầu tôi từng nghĩ có nên kết thúc luôn khi được hơn ba triệu chữ, không bám theo đại cương định sẵn nữa hay không.
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nỡ làm vậy, bởi như thế câu chuyện sẽ không còn trọn vẹn. Thế nên… tôi vẫn cắn răng viết ra hết thảy những gì mình muốn viết.
Ác Ma có tiếc nuối không? Có chứ! Rất nhiều là đằng khác!
Nhưng đúng như lời từng viết trong truyện, đời người chẳng có gì là hoàn mỹ tuyệt đối, tôi phải chấp nhận sự tồn tại của những tiếc nuối.
Để rồi lần tới… làm tốt hơn!
Thật ra vẫn còn rất nhiều điều muốn bộc bạch, câu chuyện của Ngu Giả, câu chuyện của Lục Thiên Phàm, rồi phần kết cũng chưa thể viết hết về bao nhiêu nhân vật, như Dạ Nguyệt, Mặc Nhiễm, Kỳ Mặc, Đế Tuế, Tiên Nhân Chưởng, Cẩu Khởi, quá nhiều quá nhiều…
Nhưng dung lượng kết thúc có hạn, không thể chu toàn cho từng nhân vật một, mong các bạn thông cảm nhé.
Dù câu chuyện của Ác Ma đã khép lại, nhưng với mỗi một nhân vật trong truyện, cuộc đời của họ vẫn đang tiếp diễn, câu chuyện của họ vẫn đang được viết tiếp.
Còn một điều nữa, đến Ác Ma này thì thế giới quan của Đại Lực và Ác Ma coi như đã chính thức khép lại hoàn toàn.
Một khởi đầu, một kết thúc, số mệnh đã vẽ nên một vòng tròn hoàn mỹ.
Thanh Phong cũng sẽ không vẽ rắn thêm chân nữa.
Về cuốn sách mới, nó sẽ hoàn toàn thoát ly khỏi những thiết lập trước đây, một thế giới quan hoàn toàn mới, một… khởi đầu mới.
Kế tiếp là chuyện về sách mới.
Viết liền tù tì không nghỉ thì Thanh Phong chịu thua rồi. Suốt năm sáu năm trời sáng tác hơn mười bốn triệu chữ khiến tôi mỏi mệt cả về thể xác lẫn tinh thần, cảm giác như đã bị vắt kiệt sức lực.
Tôi cần phải nạp vào, nạp vào thật nhiều, đọc sách, cày phim, xem truyện tranh, phim ảnh để bồi đắp lại vốn sống cùng kho tàng kiến thức.
Cũng cần học hỏi sâu hơn nhằm nâng cao kỹ năng viết lách của bản thân.
Vì vậy tôi sẽ nghỉ ngơi một thời gian, dài ngắn chưa rõ, nhưng Thanh Phong dám chắc chắn một điều rằng trong năm 2026 nhất định sẽ mở hố mới, ha ha ha ha.
Còn về phong cách sáng tác của sách mới, dự kiến sẽ là kiểu nhẹ nhàng, vui vẻ, hài hước, tính giải trí đặt lên hàng đầu, tuyệt đối không làm người bình thường, phát điên đến mức tối đa.
Sáng tác là một hành trình vắt kiệt sức lực, trước hết phải làm cho bản thân vui vẻ thì câu chuyện viết ra mới có thể khiến mọi người bật cười sảng khoái được.
Chủ yếu là tôi cũng không muốn bản thân phải sáng tác trong đau khổ nữa.
Niềm vui! Đó mới là nhu cầu thiết yếu của cuộc sống!
Sau nữa là về đề tài sách mới, hiện tại đã nhắm được hai hướng: một cái cực kỳ muốn viết nhưng hơi khó nhằn, một cái cũng muốn viết nhưng linh cảm chưa đủ, đang phân vân lắm, thôi đành để sau này tính tiếp vậy~
Các bạn muốn đọc đề tài gì cũng có thể để lại bình luận ở đây nha, góp ý chút cho Thanh Phong với, ha ha ha.
À đúng rồi, trong năm 2026 thì có thể khẽ kỳ vọng một chút vào bản hoạt hình của Ác Ma đó nha, hễ có tin tức tôi sẽ báo ngay cho mọi người.
Thế thì… tạm thời tâm sự đến đây thôi nhỉ?
Sau cùng, xin mượn một câu nói của Nhậm Kiệt.
Phía trước đường còn dài, giang hồ hẹn ngày tái ngộ!
Chúng ta… tạm biệt!
Hẹn gặp lại ở câu chuyện mới!
Tạm biệt không phải là kết thúc, mà là… một khởi đầu mới!
(๑◔◡◔ิ๑) Mua~
Thanh Phong yêu các bạn~
Ngày 3 tháng 1 năm 2026.
