Chương 1
Chương 1: Thẻ nhân vật cứu cực!
Đăng ngày 07/10/2026
19
Hai tháng rưỡi trước, tựa game mạng chìm đắm sóng não siêu lớn mang tính thời đại 《Đại Thiên Hồng Mông》 chính thức mở bản thử nghiệm công khai.
Thực ra trước đó vài năm, các thể loại game chìm đắm sóng não đã lần lượt xuất hiện — chính là mũ chơi game và khoang chơi game trong truyền thuyết.
Từ game VR, AR tiến hóa lên game chìm đắm sóng não, tính ra chỉ vỏn vẹn mười hai năm.
Thế nhưng hồi ấy chưa có bên nào đủ sức tung ra một tựa game online quy mô lớn.
Phần lớn chỉ là mấy trò chơi nhỏ hoặc game offline cốt truyện ngắn, hãn hữu lắm mới có trò cho vài người chơi chung một phòng.
Một tựa game chìm đắm sóng não quy mô lớn quảng bá đủ sức chứa cả chục triệu người cùng lúc như thế này thực sự là lần đầu tiên xuất hiện.
Họ làm truyền thông rầm rộ từ ba năm trước, một năm rưỡi trước bắt đầu thử nghiệm kín, nửa năm trước thử nghiệm đợt hai, tới giờ mới chính thức mở cửa cho công chúng.
Hơn nữa nhờ vào công nghệ tăng tốc tư duy gì đó, thời gian trôi trong game nhanh hơn ngoài đời thực rất nhiều. Hiện tại ngoài đời mới mở được hai tháng rưỡi, nhưng trong game đã trôi qua gần ba năm trời!
Đây chẳng phải là kéo dài tuổi thọ theo một cách khác sao?! Thế thì ai mà cưỡng lại được?
Nhưng đó đều là chuyện của hai tháng rưỡi trước. Dù đã tranh thủ đợt trợ cấp của Liên bang để sắm một khoang chơi game, Trần Tú Tiên vẫn lỡ mất làn sóng đầu tiên vì vướng bận công việc.
Giờ thì hắn rảnh rồi — bởi vì ngoài ba mươi tuổi, hắn vừa bị công ty "tối ưu hóa" nhân sự!
Thời buổi này, bị sa thải đã thành chuyện cơm bữa, trụ được đến năm ba mươi tuổi như hắn đã là khá lắm rồi.
Nếu không thì người ta đẻ ra tựa game 《Đại Thiên Hồng Mông》 có sức chứa hàng triệu người chơi này để làm gì?
Nghe đâu trong vòng từ nửa năm đến ba năm tới, các công ty khác cũng sẽ lần lượt tung ra bốn, năm tựa game chìm đắm sóng não với đủ loại đề tài, mục đích chính là tạo chút "đất dụng võ" cho những kẻ thất nghiệp.
Bây giờ robot AI phát triển đến mức này, không đi làm cũng chẳng lo chết đói…
Trần Tú Tiên vốn là chuyên viên kiểm thử công nghệ robot AI, thế mà lại bị chính những sản phẩm mình tạo ra cướp mất bát cơm?
Đúng là mang đậm phong cách hài kịch đen thời hậu hiện đại của thế kỷ 23.
…
Chuyện phiếm không bàn thêm, Trần Tú Tiên cũng thừa biết công việc này không làm lâu dài được. Trước kia không vào game là do khâu bàn giao, dọn dẹp mớ hỗn độn cuối cùng quá phiền toái, không dứt ra được.
Thế nhưng cả tuần vừa qua hắn cực kỳ rảnh rỗi, ngày nào cũng ngâm mình trên diễn đàn game để lùng sục đủ loại tài liệu, cẩm nang, video và bài viết chia sẻ kinh nghiệm.
Đúng như câu: Vào sớm hưởng thụ sớm, vào muộn hưởng ưu đãi.
Lứa người chơi đầu tiên dĩ nhiên được đi trước một bước để trải nghiệm cảm giác tung hoành, sau này cũng có cơ hội rất lớn giữ vững vị trí trong nhóm dẫn đầu, tha hồ hưởng thụ tư vị kẻ đứng trên đỉnh cao.
Còn vào muộn hai tháng rưỡi, tân thủ chắc chắn không tài nào đuổi kịp nhóm đầu kia.
Nhưng đi muộn cũng có cái lợi riêng!
Để cân bằng tiến độ giữa ma cũ và ma mới, đồng thời nâng cao trải nghiệm cho người chơi mới, nhà phát hành đã phát rất nhiều phúc lợi cho tân thủ.
Hơn nữa trên các nền tảng khác cũng ngập tràn những mục quảng bá kiểu "mã đổi quà", "gói quà tân thủ", "đại lễ cho người mới".
Trần Tú Tiên mất nửa tháng gom góp được mười tám phần "phúc lợi", đúng là tích tiểu thành đại.
Dù lúc này những người chơi đứng đầu có vẻ sắp chạm mốc cấp 30, nhưng bù lại hắn sở hữu "lợi thế người đến sau" khổng lồ — có thể tận dụng số lượng "điểm nhân vật" vượt trội để tạo ra một nhân vật cực kỳ bá đạo ở giai đoạn đầu!
Chưa kể, chơi muộn thì tha hồ đọc cẩm nang của người đi trước!
Cứ lần theo vết chân của tiền bối mà bước.
Những cạm bẫy người ta từng sa vào, những món hời người ta từng vớ được, trong lòng hắn đều nắm rõ như lòng bàn tay!
Chẳng phải thế sao, dựa vào mấy bài thảo luận đang sốt dẻo trên diễn đàn, hắn đã định hình sẵn một bộ khung nhân vật trong đầu.
《Đại Thiên Hồng Mông》 là game tiên hiệp, giai đoạn đầu mang nội dung võ hiệp nhưng cũng sẽ chạm trán rất nhiều yêu ma quỷ quái cấp thấp, đợi đến các bản cập nhật lớn về sau mới mở rộng quy mô chiêu mộ đệ tử của các tông môn tu tiên.
Mà dù là võ hiệp hay tu tiên thì đều có ngưỡng cửa riêng.
Nào là căn cốt, ngộ tính, phúc duyên, linh căn…
Một vài kỳ ngộ và duyên tiên cũng đặt ra yêu cầu khởi điểm nhất định.
Chỉ số không đạt, kỳ ngộ có bày ra trước mắt cũng chẳng kích hoạt nổi, lúc ấy mới gọi là ức chế!
Trần Tú Tiên sau một thời gian dài lướt diễn đàn với cường độ cao, tham gia tranh luận, kích động tranh cãi rồi lại nằm vùng hóng hớt, đã tự thiết kế cho mình một hướng khởi đầu vô cùng "dị".
Vạn sự khởi đầu nan, làm thế nào để kiếm được hũ vàng đầu tiên nhằm tránh cảnh kẹt tiến độ chịu khổ ở giai đoạn đầu là cả một bài học lớn.
Mục tiêu Trần Tú Tiên nhắm trúng chính là một "kỳ ngộ có thể lặp lại"!
Có điều, yêu cầu của kỳ ngộ này lại vô cùng quái đản, rủi ro cũng không nhỏ, phần lớn người chơi bình thường đều chọn con đường "gia nhập môn phái" cho chắc ăn.
…
Trần Tú Tiên nằm vào khoang chơi game, đeo mũ lên đầu. Mấy miếng kim loại vừa áp sát vào hai bên thái dương và sau gáy rồi khẽ rung lên một nhịp, trước mắt hắn liền bừng lên "ánh sáng".
Thực chất bên ngoài không có ánh sáng nào cả, luồng sáng ấy chỉ hiện ra trong tâm trí hắn mà thôi.
Hắn như đang đứng giữa một khoảng không gian hỗn độn mịt mờ.
Một giọng điện tử êm tai vang lên: "Chào mừng đến với thế giới 《Đại Thiên Hồng Mông》. Bạn chưa tạo nhân vật, vui lòng tạo nhân vật trước khi bắt đầu."
Trần Tú Tiên nói: "Quét dữ liệu cơ thể."
"… Quét dữ liệu hoàn tất."
"Bắt đầu chỉnh sửa diện mạo…"
Trần Tú Tiên dựa trên khuôn mặt thật của mình để chỉnh sửa đôi chút, nặn ra một bản thể trẻ hơn vài tuổi.
Một thanh niên mặc áo vải thô, đầu quấn khăn lập tức xuất hiện ngay trước mắt!
"Bắt đầu đổ xúc xắc ngẫu nhiên thuộc tính…"
Trần Tú Tiên bắt đầu đổ xúc xắc hết lần này đến lần khác.
Tựa game 《Đại Thiên Hồng Mông》 này có năm loại thuộc tính Tiên thiên: Căn cốt, Ngộ tính, Mị lực, Phúc duyên, Thọ nguyên.
Năm thuộc tính này bình thường không thể thay đổi — ít nhất là ở giai đoạn đầu, trừ phi vớ được thần công bí pháp, linh đan diệu dược hay thiên linh địa bảo hiếm có.
Ngoài ra còn có năm loại thuộc tính Hậu thiên: Lực tay, Thể chất, Nhanh nhẹn, Cảm tri, Ý chí.
Mấy chỉ số này sẽ tăng theo cấp độ, cụ thể thế nào còn tùy thuộc vào môn phái người chơi theo đuổi, công pháp tu luyện và những trải nghiệm của nhân vật.
Khi tạo nhân vật, tổng điểm của mười loại thuộc tính là cố định — tròn 100 điểm.
Cái này cao thì cái kia phải thấp.
Trần Tú Tiên liên tục quay xúc xắc là vì muốn có một bộ chỉ số Tiên thiên thật cao, sẵn sàng hy sinh phần lớn thuộc tính Hậu thiên vì mục tiêu đó.
Cuối cùng hắn cũng quay ra được một bộ ưng ý!
Căn cốt 14, Ngộ tính 15, Mị lực 16, Phúc duyên 11, Thọ nguyên 6.
Lực tay 6, Thể chất 7, Nhanh nhẹn 9, Cảm tri 9, Ý chí 7.
Dù có hơi trói gà không chặt, trông yếu đuối mong manh, nhưng dàn thuộc tính Tiên thiên này thực sự rất đẹp, chỉ tiếc là Thọ nguyên hơi thấp.
— Trong game, tuổi thọ của nhân vật bằng điểm Thọ nguyên nhân mười.
Cứ qua một năm, tuổi thọ tự động trừ 1, hơn nữa nhân vật chết đi hay chịu những tổn thương nghiêm trọng cũng bị trừ thọ, hết tuổi thọ là nhân vật bị xóa vĩnh viễn.
Có điều trên diễn đàn có tin đồn rằng, nhân vật tạo sau có thể kế thừa một phần "di sản" của nhân vật trước ở mức độ nhất định, coi như chuyển thế luân hồi. Chẳng biết thật hay giả.
Lại còn có tin đồn có thể chuyển sang làm quỷ tu…
Nhưng Thọ nguyên thấp cũng chẳng sao, hắn còn có "điểm tự do" — tên gọi chính thức là Đại Thiên Đạo Vận!
Mớ Đại Thiên Đạo Vận này chính là phần giá trị nhất trong đống phúc lợi hắn thu thập được!
Mấy thứ khác như thuốc men cơ bản, đạo cụ lặt vặt hay bạc vụn đều chẳng đáng để tâm.
Đại Thiên Đạo Vận vừa có thể cộng trực tiếp vào thuộc tính khi tạo nhân vật, vừa có thể dùng để mua các "thiên phú"!
Ví dụ như: 【Gân Cốt Cường Kiện (Xanh lá)】+2 Lực tay, +2 Thể chất, +10% tốc độ hồi phục khí huyết.
Muốn chọn thiên phú này cần tốn 3 điểm Đại Thiên Đạo Vận.
Ban đầu khi tạo nhân vật chỉ được cho 10 điểm Đại Thiên Đạo Vận, một người bình thường cùng lắm chọn được hai cái Xanh lá một cái Lam, hoặc hai cái Trắng một cái Đỏ?
Trong khi đó, Trần Tú Tiên suốt thời gian qua không ngừng tham gia nhóm chính thức, cày sự kiện nền tảng, gom quà tân thủ… Toàn bộ phúc lợi đều dồn hết vào một nhân vật này, kiếm thêm được tận 13 điểm!
Gộp lại là có tới 23 điểm Đại Thiên Đạo Vận!
Trước tiên cứ cộng 4 điểm vào Thọ nguyên cho tròn 10 — vào game sẽ có 100 năm tuổi thọ.
Trong 《Đại Thiên Hồng Mông》, con đường về sau là tu tiên, không có đủ thọ nguyên thì chắc chắn chẳng đi xa được.
Nghe nói tu luyện một số công pháp tiên đạo cũng có thể gia tăng thọ nguyên trong game.
Thế nhưng hiện tại bản 1.68 mới cập nhật chưa được bao lâu, tuy cũng có số ít người may mắn gia nhập được tông môn tu tiên, nhưng chen chân vào đại phái, cày đủ cống hiến sư môn để học công pháp cao giai lại là chuyện hiếm như lông phượng sừng lân.
Hoặc giả cái nhóm người chơi đỉnh chóp kia đều biết cả rồi, nhưng cố tình giấu nhẹm đi.
Trần Tú Tiên thầm nghĩ: Đám người chơi tốp đầu sao mà xấu tính thế không biết?
Đợi sau này mình nắm được bí mật gì, mình cũng chẳng thèm nói cho ai, hề hề~
…
"Thuộc tính Hậu thiên thì thôi khỏi cộng, sau này lên cấp bù vào sau!"
Đúng ra mà nói, thuộc tính Hậu thiên cùi bắp thì sức chiến đấu sẽ cực kỳ yếu.
Giai đoạn đầu đánh quái cấp thấp còn không lại, bước khởi đầu sẽ gian nan vô cùng.
Thế nhưng Trần Tú Tiên đã có toan tính riêng rồi~
Không đi theo lối mòn!
Còn lại 19 điểm dồn hết vào việc chọn thiên phú!
Sau ngần ấy thời gian cày nát diễn đàn, Trần Tú Tiên nhận ra rằng thiên phú mới thực sự là yếu tố then chốt nhất.
Nếu ví thuộc tính là "chỉ số thuần", thì thiên phú chính là "cơ chế".
Chỉ số nhiều khi là điều kiện cứng, nhưng tác dụng của cơ chế lại vô cùng ảo diệu.
Theo kế hoạch vạch sẵn, hắn phải đắp thật dày thuộc tính Tiên thiên, đặc biệt là hai món Mị lực và Phúc duyên.
Thế nên việc chọn thiên phú cũng phải xoay quanh hai mảng này.
"Nghe nói thiên phú ngẫu nhiên của mỗi người đều không giống nhau, có kẻ xui tận mạng đến cái màu tím cũng chẳng thấy đâu. Trong khi mấy tay nhân phẩm bùng nổ lại quay ra tận mấy dòng màu cam!"
Có điều, người bình thường dẫu có quay ra thiên phú màu cam thì cũng chẳng đào đâu ra đủ Đại Thiên Đạo Vận để mua.
Trừ phi xuất hiện kèm cả thiên phú màu xám — mang lại hiệu ứng tiêu cực, chọn vào sẽ được bù thêm điểm Đại Thiên Đạo Vận.
Đó gọi là chấp nhận khuyết điểm để đổi lấy ưu thế!
Số điểm Đại Thiên Đạo Vận cần cho các cấp thiên phú ước chừng là:
Xám (-1 đến -3)
Trắng 1
Xanh lá 2 — 3
Lam 3 — 4
Đỏ 4 — 5
Tím 6 — 7
Cam 8 — 9
Vàng 12+
Hắn thì khác rồi, có tận 19 điểm tự do cơ mà!
Dù có nổ ra hàng Hoàng Kim trong truyền thuyết, hắn cũng tự tin hốt trọn!
Thế nhưng khi vài dòng thiên phú hiện ra trước mắt, Trần Tú Tiên bỗng câm nín.
"Gì vậy trời, không có màu vàng thì thôi đi, đến màu cam cũng chẳng có lấy một cái à?! Màu tím chỉ có đúng hai cái thôi sao? Đùa nhau chắc~"
Hai thiên phú màu tím duy nhất gồm có:
【Thiên Nhân Chuyển Thế (Tím)】: Phúc duyên +2, Thọ nguyên +5, thuộc tính Hậu thiên +2.
Tinh khí thần của con người không gì là không đủ. Tinh thịnh thì khí vượng, thần sung mãn thì thân thể cường tráng, nhờ đó mà thọ nguyên dồi dào.
Cần 7 điểm Đại Thiên Đạo Vận!
【Thiên Nhân Chi Tướng (Tím)】: Mị lực +10, Phúc duyên +2, Thọ nguyên -2, Thể chất -2.
Dung mạo khuynh đảo thế gian nhưng khí huyết lại hơi suy; phong hoa tuyệt đại song thể phàm khó dung nạp thiên nhan, rốt cuộc chẳng phải tướng mạo trường tồn nơi nhân thế.
Cần 6 điểm Đại Thiên Đạo Vận!
Cái này nhất định phải lấy!
Đây đã là những thiên phú cấp bậc cao nhất mà hắn có thể chọn rồi!
Phía sau hắn chọn thêm: 【Cốt Cách Thanh Kỳ (Lam)】 tốn 3 điểm, 【Linh Tâm Tuệ Tính (Lam)】 tốn 3 điểm, 【Ý Ngoại Chi Tài (Xanh lá)】 tốn 2 điểm, 【Đào Hoa Kiếp (Trắng)】 tốn 1 điểm, 【Đa Tình Chủng (Trắng)】 tốn 1 điểm.
Cơ mà tính thế này thì điểm lại hơi thiếu…
Trần Tú Tiên ngẫm nghĩ một chốc, lặng lẽ rút lại 4 điểm vừa đắp vào Thọ nguyên lúc nãy — vừa khít!
Dù sao Thiên Nhân Chuyển Thế (Tím) cũng cộng 5 điểm Thọ nguyên, dẫu Thiên Nhân Chi Tướng (Tím) có trừ bớt 2 điểm thì vẫn còn dư 3; cộng với 6 điểm gốc ban đầu…
90 tuổi cũng tính là sống thọ rồi!
Chẳng lẽ đến tận năm 90 tuổi mình vẫn không cày nổi lên cấp 50 để Kết Đan hay sao?
Chỉ cần "Kết Đan" là thọ nguyên sẽ tăng vọt lên ngay.
Chuyện sau này cứ để sau này tính~
Nhìn nhân vật đã thành hình, Trần Tú Tiên ngửa mặt cười lớn ba tiếng: "Ha ha! Đạo gia ta thành công rồi!"
"Đến lúc đó mượn cái mị lực ngút trời này, trực tiếp thu phục ả nữ quỷ kia luôn~ Ha ha!"
Chưa từng có màn khởi đầu nào mỹ mãn đến thế, hãy reo hò vì ta! Hãy vỗ tay tán thưởng ta đi!
Xe mới lăn bánh, chiến thôi!
