Chương 10
Chương 10: 【Trường Hồng Kiếm (Lam)】
Đăng ngày 07/10/2026
19
Từ cấp 2 lên cấp 3 cần 800 điểm Lịch Luyện.
"Ting~ Đẳng cấp của bạn đã tăng lên cấp 3..."
Từ cấp 3 lên cấp 4 cần 1400 điểm Lịch Luyện.
"Ting~ Đẳng cấp của bạn đã tăng lên cấp 4..."
Từ cấp 4 lên cấp 5 cần 2000 điểm Lịch Luyện.
Vậy thì tạm thời nâng nhân vật lên cấp 4, như thế còn thừa 1232 điểm Lịch Luyện, có thể dùng để học công pháp trong kiếm hạp!
Dựa theo kinh nghiệm chơi game, trong kiếm hạp sẽ có một thanh kiếm và một quyển công pháp do tiền nhân để lại.
Còn cụ thể là thứ gì thì hoàn toàn ngẫu nhiên do hệ thống tự làm mới.
Bây giờ tuy chẳng rõ sơn động này do ai dựng nên, nhưng chắc chắn vừa có bảo kiếm lại vừa có công pháp.
Học công pháp cần tiêu hao điểm Lịch Luyện, giữ lại một ít để lát nữa dùng luôn!
Lên hai cấp, thuộc tính cũng tăng theo.
Do khoảng thời gian này điểm Lịch Luyện đều do Trần Tu Nhàn vất vả đánh quái kiếm được, nên các điểm thuộc tính đều dồn vào cánh tay, thể chất và linh hoạt.
Lực cánh tay +2, thể chất +3, linh hoạt +2. Lên hai cấp được cộng 7 điểm thuộc tính, quá hời rồi.
Giờ thì Trần Tu Nhàn không còn là kẻ yếu nhớt nữa!
"Mẹ nó chứ, sao mình ngu thế không biết! Vừa nãy sao không thăng cấp luôn đi! Phiền thật~"
Trần Tu Nhàn tự cười trừ vì cái sự ngốc của mình!
Mải mê đánh quái quá, thăng cấp xong rồi hẵng đánh chẳng phải nhẹ nhàng hơn bao nhiêu sao?
Nhưng ngẫm lại cũng có cái hay, quái có cấp thấp hơn mình thì điểm Lịch Luyện nhận được sẽ giảm đi. Được cái này mất cái kia vậy.
Thôi, sao cũng được.
Coi như rèn giũa bản thân, giờ thủ pháp vung rìu của mình mượt mà vô cùng!
Hiện tại bảng thuộc tính của Trần Tu Nhàn là:
Trần Tu Nhàn
Cấp: 4
Điểm Lịch Luyện: 1232
Tuổi: 18
Bát tự: Năm Nhâm Thìn, tháng Nhâm Thìn, ngày Nhâm Thìn, giờ Nhâm Thìn.
Mệnh cách: Ngũ Long Đoạt Châu
Thân phận: Dân Hán Liêu Đông · Đại Thuận triều
Danh vọng: (Không)
Công đức: 6
Khí huyết: 140/140
Thuộc tính Tiên thiên: Căn cốt 17, Ngộ tính 18, Mị lực 26, Phúc duyên 15, Thọ số 90
Thuộc tính Hậu thiên: Lực cánh tay 11, Thể chất 11, Linh hoạt 13, Cảm tri 11, Ý chí 10
...
Đánh giá: Đã không còn là tên mặt trắng trói gà không chặt, giờ là một tên mặt trắng nhanh nhẹn biết đánh nhau.
Trần Tu Nhàn chẳng buồn bận tâm lời đánh giá của hệ thống, điều hắn tò mò là 6 điểm công đức kia từ đâu chui ra?
Nghĩ kỹ lại thì trong game, đánh nhiều sơn tinh dã quái dường như cũng được cộng công đức.
Tất nhiên, giai đoạn đầu thứ này hoàn toàn vô dụng. Nghe bảo phải tới lúc độ kiếp mới cần đến, giờ cứ mặc kệ là xong.
Người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái!
Trần Tu Nhàn liên tục thăng hai cấp, trong lòng sướng run cả người!
Thừa thắng xông lên, hắn xuống đồi trước, tìm một vũng nước trũng rồi lấy túi nước, vò rượu múc đầy nhét vào ô hành lý, lát nữa đánh hỏa tinh sẽ phải dùng.
Thậm chí quần áo trên người, rìu và chiếc khiên tròn chằng chịt vết rách cũng được hắn dấp ướt sũng.
Trở lại cửa động, Trần Tu Nhàn do dự một lát, cuối cùng vẫn xót xa móc ra một tấm 【Kim Cương Phù (lục)】 dán lên người.
Thứ này có thể tăng cường phòng ngự cho hắn trong nửa canh giờ, chẳng khác nào mặc thêm hai lớp giáp da.
Con hỏa tinh kia toàn thân bốc lửa, lỡ đâu sơ sảy bị bỏng diện rộng thì nguy to.
Lúc này, không nỡ cũng phải cắn răng mà dùng!
"Dùng luôn! Đợi mình lấy được bảo kiếm với công pháp thì đời lại lên hương~"
Trần Tu Nhàn nghiến răng nghiến lợi xông vào sơn động, cứ như thể con hỏa tinh bên trong đã cuỗm mất bảo kiếm và công pháp của hắn vậy.
Trận pháp dưới đất sáng rực lên, Trần Tu Nhàn lập tức ném thẳng hai vò rượu to bằng đầu người ra ngoài.
Con hỏa tinh vừa được triệu hồi tới, còn chưa kịp nhìn rõ tình hình đã bị nện trúng hai phát đau điếng!
Hỏa tinh cũng có thực thể, nhưng không lớn, trông cồng kềnh vạm vỡ chẳng qua là nhờ lớp lửa bên ngoài bao bọc mà thôi.
Hai vò rượu đập vào không thành vấn đề lớn, nhưng khi vỡ toang ra, bên trong lại chứa đầy ắp nước!
Một tiếng "xèo" vang lên, luồng khói trắng bốc nghi ngút, hơi nước bốc hơi dữ dội, con hỏa tinh lập tức teo tóp lại hai ba vòng!
Ban đầu nó lơ lửng cách mặt đất nửa mét, trông cao chừng một mét bảy, giờ thì một mét rưỡi cũng không tới! Lại còn giảm béo thành công!
Bị ép phải hạ nhiệt, hỏa tinh tức khắc nổi trận lôi đình, há miệng gầm thét không thành tiếng rồi lao thẳng về phía Trần Tu Nhàn.
Trần Tu Nhàn tiện tay ném thanh đoản đao đã nhúng nước đi như phi đao.
Dù nghe thấy một tiếng "keng" giòn tan, nhưng hắn chẳng buồn ngẩng đầu nhìn, đoán chừng cũng chẳng gây ra bao nhiêu sát thương.
Lúc này, trong tay hắn đã xuất hiện một túi nước lớn!
Đây là túi nước hắn dùng để uống dọc đường.
Nút thắt đã được rút ra, hắn dùng sức vung mạnh, hắt nước tới tấp lên mình hỏa tinh.
"Xèo xèo~" Hắt phát nào là im re phát nấy.
Con hỏa tinh đã gầy rộc đi, ngọn lửa trên người chỉ còn dày chừng hai phân, yếu ớt vô cùng, để lộ ra thân thể trông như khối đá đỏ rực ẩn dưới lớp lửa.
Trần Tu Nhàn cầm rìu xông lên!
Keng keng keng~
Không phải trông giống đá, mà mẹ nó chính là đá.
Trần Tu Nhàn chém liền hai rìu, chỉ thấy tia lửa bắn tung tóe. Hắn lập tức lật ngược lưỡi rìu, dùng lưng rìu làm búa mà nện!
Con hỏa tinh cũng vung móng vuốt lửa đã teo nhỏ quất tới tấp vào người hắn, nhưng đều bị chiếc khiên tròn ướt nước cản lại.
Nghe âm thanh va đập, hình như cái khiên đã nứt rồi? Nếu ban nãy không nhúng nước, chắc giờ này nó đã bốc khói nghi ngút.
Một người một quái quần thảo nhau chừng ba bốn mươi hiệp, nện đến mức tim Trần Tu Nhàn đập thình thịch, lồng ngực đau nhói, con hỏa tinh mới ngửa đầu rít lên một tiếng vô thanh rồi vỡ vụn thành một đống đá vụn màu đỏ sẫm.
"Ting~ Bạn đã tiêu diệt Hỏa Tinh cấp 8, nhận được 144 điểm Lịch Luyện."
Chiếc rìu mẻ lưỡi và tấm khiên nứt toác trong tay Trần Tu Nhàn lập tức rơi xuống đất, cả người hắn cũng ngồi bệt xuống, thở hồng hộc như kéo bễ.
Chỉ trong ba bốn phút ngắn ngủi, thể lực của hắn gần như cạn kiệt, hai bàn tay rã rời tới mức không nắm lại nổi.
Hắn vô cùng may mắn vì trước khi đánh quái đã dán một tấm 【Kim Cương Phù (lục)】, nếu không nhờ phòng ngự tăng cao thì e rằng giờ này hắn đã trọng thương rồi!
Dù vậy, ống tay áo vốn ướt sũng cũng đã bị cháy xém, cánh tay bị lửa táp đỏ ửng một mảng...
Hắn đã cố hết sức làm suy yếu con hỏa tinh này, hơn nữa nó cũng chỉ mới cấp 8, ngoài ngọn lửa trên người ra thì chẳng có kỹ năng gì khác.
Vậy mà vẫn vắt kiệt sức khiến hắn mồ hôi đầm đìa, toàn thân nhũn ra.
Nếu không nhờ điểm yếu sợ nước, con hỏa tinh này ít nhất cũng phải là quái mười mấy cấp! Lũ Địa Linh Thụ Tinh căn bản không có cửa so sánh.
Cũng tại bản thân cấp thấp đã đành, lại chẳng có công pháp kỹ năng nào hộ thân, trang bị thì thô sơ rách nát...
Nhắc tới chuyện này, Trần Tu Nhàn vội gom chút sức tàn cuối cùng, nhặt tấm thẻ bài đang tỏa ánh sáng xanh lục dưới đất lên.
Khung viền màu xanh lục, vẽ một tấm thẻ gỗ hình bầu dục dài cỡ bàn tay màu đỏ sẫm? Phía trên còn khắc chữ!
【Pháp bảo · Hỏa Phù (lục)】
Thẻ pháp bảo bậc 2
Đào phù làm từ gỗ đào mấy chục năm tuổi khắc phù lục, ẩn chứa sức mạnh hỏa diễm.
+1 Kháng hỏa.
Hỏa Nhận: Khiến binh khí trên tay bám kèm sức mạnh hỏa diễm.
Tiêu hao 20 điểm nội lực / 15 điểm chân khí / 10 điểm pháp lực, duy trì trong 1 phút.
Đánh giá: Đối với ngươi lúc này, đây đúng là vận cứt chó!
Lồng ngực Trần Tu Nhàn như bị thứ gì đánh trúng, cả người lập tức phấn chấn hẳn lên: "Đệt mợ! Nổ đồ rồi!"
Theo thiết lập trong game, từ cấp 1 đến cấp 10 chỉ tính là đồ phàm tục, tương ứng với trang bị bậc 1 phẩm trắng.
Quái ở cấp độ này căn bản không thể rơi ra chiến lợi phẩm phẩm lục.
Hắn đúng là gặp vận cứt chó thật rồi!
Dĩ nhiên, có thể là vì đang ở trong kỳ ngộ? Cũng có thể là do điểm Phúc duyên của hắn cao?
Dù sao thì tấm 【Hỏa Phù (lục)】 này tăng thêm không ít thực lực cho hắn!
Chủ yếu là chiêu Hỏa Nhận kia!
Chém một nhát là đao đao bốc lửa, thịt chín tái ba phần ngay~
Tới nước này, chuyến mạo hiểm coi như đã thu hồi trọn vẹn vốn liếng.
Thế nhưng, phần thưởng lớn hơn vẫn còn đang đợi hắn ở phía trước!
Trần Tu Nhàn đứng dậy bước về phía bệ đá đằng xa. Chiếc hạp đá bên trên dường như đã đặt ở đó rất nhiều năm, bụi phủ dày đặc.
Lại gần mới thấy trên mặt hạp còn chạm chìm vài hình vẽ đơn giản, tựa như dáng vẻ kiếm hiệp đang múa kiếm.
Một tấm bùa ngả màu dán chặt phía trên.
Chính tấm bùa này đã khiến nữ quỷ Liễu Phán Nhi không thể bước vào sơn động, mà cũng chẳng thể rời đi.
Trần Tu Nhàn cứ ngỡ tấm bùa này cũng là đồ tốt, không ngờ vừa bóc ra đã hóa thành mẩu giấy vụn.
"Ting~ Bạn đã hoàn thành thẻ nhiệm vụ 【Mang Trấn Vật Đi (lục)】, nhận được 100 điểm Lịch Luyện, Kiếm Hạp Tiền Nhân Để Lại (ngẫu nhiên)."
Được rồi, xem món chính thôi!
Mở hạp đá ra, bên trong có hai tấm thẻ bài đang tỏa sáng, đều là ánh sáng lam rực rỡ!
Tuy vì cái plugin game thẻ bài cài ngoài mà hệ thống của hắn hơi có vấn đề, rất nhiều thứ đều hiển thị dưới dạng thẻ bài.
Nhưng phẩm cấp của vật phẩm chắc chắn không thay đổi.
Đó là: Trắng, lục, lam, đỏ, tím, cam, kim!
Tương ứng từ bậc 1 đến bậc 7.
Đây lại là hai tấm thẻ lam, tức là đồ vật bậc 3!
Dù trước đó nhìn thấy con quái cuối cùng là hỏa tinh thì hắn đã đoán được có thể sẽ trúng giải lớn.
Nhưng khi tận mắt chứng kiến, tay hắn vẫn kích động tới mức run rẩy!
Trần Tu Nhàn thu hai tấm thẻ bài lại:
【Danh kiếm · Trường Hồng (lam)】
Thẻ trang bị bậc 3
Trường Hồng Kiếm dài ba thước, thân kiếm đỏ rực, sắc bén chém sắt như chém bùn, thổi lông đứt tóc. Đứng đầu Thất Kiếm, thuộc tính hỏa, tựa như vệt cầu vồng lửa vắt ngang trời xanh vạn dặm, tượng trưng cho lòng dũng cảm và chính khí.
Xưa kia Hồng Miêu thiếu hiệp từng cầm kiếm này đánh bại vô số cường địch Ma giáo, cứu vãn võ lâm!
Uy lực: 35
+2 Thuộc tính Hậu thiên
+1 Cấp kiếm thuật
Thổi lông đứt tóc: Bỏ qua 8 điểm phòng ngự, có xác suất phá hủy vũ khí phòng cụ của địch, gây tàn phế tay chân.
Đánh giá: Đã là kiếm khí đỉnh cấp chốn nhân gian!
【Trường Hồng Tâm Pháp (lam)】
Thẻ công pháp bậc 3
Trường Hồng Tâm Pháp chí dương chí cương, lấy ý niệm lấy động chế tĩnh làm gốc, là bảo vật nội công của chánh phái. Bên trong gồm 26 thức Trường Hồng Kiếm Pháp, thế kiếm đại khai đại hợp, chính khí lẫm liệt, có thể ngưng tụ kiếm khí màu vàng đỏ, rực lửa như thiêu, lộng lẫy như ráng hồng.
Tổng cộng 9 tầng, mỗi tầng +30 khí huyết, +50 chân khí, +1 thuộc tính Hậu thiên.
Tầng 3 nhận hiệu ứng "Chân Khí Như Hồng".
Tầng 6 nhận hiệu ứng "Chí Cương Chí Nhiệt".
Tầng 9 nhận hiệu ứng "Thần Long Xuất Thế".
Yêu cầu: Căn cốt 13, Ngộ tính 14.
Đánh giá: Đây cơ bản đã là nội công tâm pháp tốt nhất mà ngươi có thể chạm tới, cao hơn nữa phải tính là công pháp tu hành rồi!
"Phù! Đại thắng! Đúng là đại thắng mà!"
Trần Tu Nhàn lúc này chỉ muốn nhảy dựng lên mà múa may một trận~
Đè nén sự kích động, hắn lắp 【Trường Hồng Tâm Pháp (lam)】 vào "ô tu luyện".
Trong game, người chơi có một ô tu luyện, có thể vừa đánh quái kiếm điểm Lịch Luyện, vừa giúp công pháp nhận thêm một lượng điểm tu luyện nhất định.
Điểm tu luyện chính là chỉ số tiêu hao để thăng cấp công pháp, tương đương với "kinh nghiệm" của công pháp.
Thông thường công pháp phẩm trắng, tầng 1 cần 300 điểm tu luyện, mỗi lần tăng 1 tầng lại cộng thêm 100 điểm.
Tương tự, ô trang bị pháp bảo cũng khác với trang bị thông thường, cứ mỗi 10 cấp sẽ mở thêm một ô pháp bảo.
Hiện tại Trần Tu Nhàn chỉ có một ô pháp bảo, mà hắn cũng chỉ có duy nhất một tấm 【Hỏa Phù (lục)】.
Còn bộ 【Trường Hồng Tâm Pháp (lam)】 này muốn học được tầng 1 cần tới 670 điểm tu luyện, về sau mỗi lần tăng 1 tầng cần thêm 300 điểm.
Độ thuần thục có thể dùng điểm Lịch Luyện để bù vào, tức là có thể tốn "kinh nghiệm" để nâng cấp kỹ năng.
Trần Tu Nhàn nâng trước một cấp để học Trường Hồng Tâm Pháp.
"Ting~ Bạn đã học được 【Trường Hồng Tâm Pháp (lam)】, hiện tại tầng 1, nhận được +30 khí huyết, +50 chân khí, +1 thuộc tính Hậu thiên..."
Kèm theo lời nhắc của hệ thống, một lượng lớn tri thức về Trường Hồng Tâm Pháp lập tức ùa vào tâm trí hắn...
