Chương 212
Chương 212: Trường Sinh Thể chấn nhiếp
Đăng ngày 29/09/2026
19
Tiễn đôi quý khách đầu tiên rời đi, Lâm Cảnh lại nằm xuống tiếp tục đọc sách.
Một người ba sủng, ngoại trừ Băng Phách Cổ ra thì ai nấy đều bận rộn tối mắt tối mũi.
Băng Phách Cổ cũng rơi vào thế chẳng đặng đừng, nó tự đóng băng, ngủ đông chính mình để tiến vào trạng thái chết giả, tránh bị Cổ Thần Giáo dùng bí pháp đặc thù lần ra tung tích.
Dù sao đi nữa thì Băng Phách Cổ cũng là vật của Cổ Thần Giáo, cẩn thận một chút vẫn hơn.
Về phần Hỏa Lân Long, nó đang ở trong mặt dây thiền trượng vốn được cải tạo thành động phủ luyện đan để miệt mài luyện đan dược. Phần lớn đan dược của Vô Danh Đan Các này, bao gồm cả Thao Thiết Đan, hiện tại đều phải trông cậy vào nó chu cấp.
Còn Tùng Diệp Thử là đứa bận rộn nhất.
Bên trong hồ lô lơ lửng của nó đang gieo trồng ba hạt giống linh dược lấy được từ đợt chia chác với Ma Tùng năm xưa: Cửu Dương Thần Chi, Cửu Mệnh Linh Lung Thảo và Vân Ẩn U Lan!
Tất cả đều là bảo vật có phẩm cấp vượt xa đoá Thánh Hỏa Liên lúc nãy.
Những món bảo vật này hiện vẫn trong trạng thái chưa thành thục, dù Tùng Diệp Thử đã đại thành Trường Sinh Công thì đến nay cũng chưa thúc chín trọn vẹn được một gốc nào.
Sớm biết sẽ lạc mất Thần Tùng tiền bối, năm đó dù thế nào Lâm Cảnh cũng phải nài nỉ ngài ra tay thúc chín giúp, đâu đến nỗi bây giờ chỉ biết nhìn trân trân mà không dùng được.
Hiện tại, mục tiêu ưu tiên thúc chín của Tùng Diệp Thử là Cửu Dương Thần Chi.
Gốc thần chi này là bảo vật thuộc tính hỏa ngũ giai. Theo lời Thần Tùng tiền bối, đợi đến khi Hỏa Lân Long đạt tới Kim Đan kỳ, ăn nó vào là đủ sức từ Kim Đan sơ kỳ đột phá thẳng lên Kim Đan viên mãn, nắm chắc cơ hội trùng kích Nguyên Anh.
Bởi vậy kế hoạch của Lâm Cảnh là: trong quá trình thúc chín Cửu Dương Thần Chi, trước tiên cứ thu thập nhiều loại dị hỏa để Hỏa Lân Long kết đan, ngưng tụ nên một viên yêu đan hỏa diễm vô địch...
Sau đó, Hỏa Lân Long sẽ chịu hạn chế của khế ước mà kẹt lại ở Yêu Đan sơ kỳ. Nhưng vấn đề đó không lớn, bởi lẽ khi ấy khả năng cao Cửu Dương Thần Chi vẫn chưa chín muồi.
Nhân khoảng thời gian trống này, bản thân hắn sẽ nỗ lực kết đan để cởi bỏ giới hạn cảnh giới cho sủng thú...
Đến lúc đó, Cửu Dương Thần Chi dù thế nào cũng phải chín rồi.
Tới chừng ấy, Hỏa Lân Long ở Yêu Đan sơ kỳ có thể nhờ vào linh vật cực phẩm này mà một hơi xông thẳng lên cảnh giới Nguyên Anh. Với huyết mạch Yêu Hoàng của nó, từ kết đan lên Nguyên Anh tuyệt đối chẳng hề có bình cảnh.
Sau cùng, một Lâm Cảnh ở Kim Đan kỳ phối hợp với các bí pháp ngự thú như "Hợp Thể", "thú hóa bảo cụ", ngự khống Hỏa Lân Long cấp Nguyên Anh, coi như hắn lập tức sở hữu chiến lực ngang tầm Nguyên Anh!
Cộng thêm thần thông trân thú đầy bạo lực của Hỏa Lân Long, dưới Hóa Thần thậm chí khó có kẻ địch nổi.
Trong tình trạng nắm giữ chiến lực cấp Nguyên Anh, nếu Lâm Cảnh cũng tu luyện thành công Thiên Ma Thể, thì chỉ cần hắn dám đốt mạng, hắn đã có đủ tư cách nghênh chiến các bậc cường giả!
Dù sao khi đó, khả năng cao hắn sẽ có tới gần vạn năm thọ nguyên để mặc sức tiêu xài...
Bản thân đã vô địch dưới Hóa Thần, lại phối hợp với ma công đốt thọ, lúc ấy kẻ nào còn dám tơ tưởng tới Trường Sinh Thể của hắn, hắn sẽ như chó điên lao vào cắn xé.
Ở trạng thái đó, Trường Sinh Thể của hắn không chỉ sụt giảm nghiêm trọng dược tính đại bổ do đốt cháy thọ nguyên, mà bản thân hắn còn có được chiến lực siêu cường để phản kích. Tính toán kiểu gì thì muốn bắt sống hắn cũng là một mối làm ăn lỗ vốn.
Phần lớn tinh hoa bổ dưỡng của Trường Sinh Thể đã tan biến, lại còn phải đề phòng đối phương liều mạng cắn trả, kẻ nào muốn ra tay cũng phải tự cân nhắc xem có đáng hay không.
Ngoài việc thúc chín Cửu Dương Thần Chi, nhiệm vụ còn lại lúc này của Tùng Diệp Thử chính là tìm kiếm con đường kết đan cho riêng mình!
Lâm Cảnh muốn kết đan thì vẫn không thể tách rời sự dẫn dắt từ sủng thú.
Thêm vào đó, để Lưu Ly Tiên Đồng tiến hóa, có thể dung hợp ra những tài nguyên ngoài thảo mộc, phương thức kết đan của nó cũng phải thật đặc thù.
Cần phải biến nó từ một con Tùng Diệp Thử thuần hệ Mộc tiến hóa thành Tùng Diệp Thử mang đủ thuộc tính ngũ hành!
Mà biện pháp chính là Thụ Nhân Đan!
Thụ Nhân Đan vốn là một trong những đan phương tham khảo khi luyện chế Trường Sinh Trúc Cơ Đan năm xưa, có tác dụng cấy thêm các cơ quan thực vật vào cơ thể...
Những cơ quan thực vật này chính là mấu chốt.
Cũng giống như Thánh Hỏa Liên hay Cửu Dương Thần Chi, vừa là thảo mộc lại vừa mang thuộc tính hỏa, việc Lâm Cảnh cần làm là tìm ra bốn loại thực vật chứa các đặc tính "Kim Mộc", "Thủy Mộc", "Hỏa Mộc", "Thổ Mộc" thích hợp làm cơ quan mới cho Tùng Diệp Thử, rồi dung hợp vào thân thể nó.
Sau đó, lấy Mộc hành làm trung tâm cho ngũ hành tương sinh tuần hoàn, Tùng Diệp Thử sẽ có cơ hội ngưng kết ra ngũ hành yêu đan, khiến bản thân sở hữu trọn vẹn cả năm loại thuộc tính.
Dù chưa rõ cách này có kích thích được Lưu Ly Tiên Đồng tiến hóa hay không, nhưng ngũ hành chi đạo vốn dĩ cực kỳ cường hãn, chắc chắn sẽ chẳng kéo lùi bước tiến của Tùng Diệp Thử.
Tuy nhiên, việc lựa chọn bốn loại cơ quan thực vật mang thuộc tính khác kia cũng vô cùng khắt khe.
Bởi vì cần nghiên cứu Thụ Nhân Đan lấy chúng làm nòng cốt, nên số lượng những loại thực vật này phải thật dồi dào, có thế mới đủ điều kiện thử sai liên tục nhằm cải tiến đan phương.
Vì lẽ đó, những linh thực cao giai như Thánh Hỏa Liên hay Cửu Dương Thần Chi đành phải gạt sang một bên. Chúng tuy tốt, nhưng đám người Lâm Cảnh lúc này còn chưa đủ trình độ dung nạp loại linh thực bực này vào Thụ Nhân Đan.
Thế nhưng, nếu chỉ dùng thảo mộc nhất giai, nhị giai hay tam giai thông thường thì lại có vẻ không đủ mạnh.
Thành thử, những vật phẩm do chính Tùng Diệp Thử dung hợp ra lại trở thành phương án tối ưu nhất.
Chẳng hạn như Hỏa Vân ớt năm đó, vốn chỉ là một loại hung thực nhất giai tầm thường, nhưng sau khi dung hợp lại có thể sinh ra U Minh Quỷ Hỏa, trở nên hiếm có và mạnh mẽ hơn cả linh thực cao giai!
Thế là trong khoảng thời gian này, Lâm Cảnh cần thu thập các loại thảo mộc cấp thấp có thêm các thuộc tính "Hỏa", "Thủy", "Kim", "Thổ" tại Thanh Châu, rồi giao cho Tùng Diệp Thử dung hợp thử nghiệm, xem vật phẩm nào phù hợp làm vật liệu cấy ghép cơ quan, cải tạo thành Thụ Nhân Đan hòa vào cơ thể nó.
Trong đó, linh thực mang thuộc tính Kim Mộc thì Lâm Cảnh đã có sẵn phương án dự phòng, chính là lớp vỏ của Văn Động Lực Cơ Giáp — phản thương Kim Cương Mộc được dung hợp từ Kim Cương Mộc!
Nó có thể phản lại phần lớn sát thương phải gánh chịu về phía kẻ địch, vô cùng thích hợp để cải tạo thành lớp da thân gỗ khi Tùng Diệp Thử hóa thành Yêu Vương chân thân.
Nếu sau này không tìm được loại thảo mộc hệ Kim nào thích hợp hơn để làm cơ quan, Kim Cương Mộc sẽ là lựa chọn hàng đầu của hắn.
Còn về thảo mộc thuộc tính hỏa, thủy và thổ, hồi ở thư viện Lâm Cảnh vẫn chưa dung hợp ra được thứ vừa ý. Nay dừng chân tại phố chợ Thanh Châu, hắn bắt đầu rà soát tìm kiếm lại từ đầu.
Thanh Châu này vốn nổi tiếng trù phú các loài cây cỏ dị biệt, diện lựa chọn rộng hơn Cổ Quốc rất nhiều.
"Đạo hữu, một trăm phần 'Hỏa Bạo quả' và một trăm phần 'Thái Dương thảo' ngài đặt đã về rồi đây."
Không lâu sau, Lâm Cảnh đang ngồi nhàn tản liền đón người khách thứ hai...
Nói là khách, chi bằng nói là một tu sĩ ở tiệm linh thực cách đó không xa.
Trước khi mở đan các này, Lâm Cảnh đã tiện đường đặt ở chỗ đối phương hai loại thảo mộc nhị giai thuộc tính hỏa, tiêu tốn của hắn không ít linh thạch.
Hỏa Bạo quả và Thái Dương thảo đều là thảo mộc đặc sản của Thanh Châu.
Trong đó, Hỏa Bạo quả là hung thực, hung quả, công dụng tương tự như linh đậu bộc phá, hễ va chạm mạnh là sẽ phát nổ, tạo ra làn sóng xung kích tựa như hỏa cầu, đến tu sĩ Trúc Cơ kỳ cũng có thể bị nổ chết.
Lúc trước nghe Lâm Cảnh đòi mua một lúc một trăm quả Hỏa Bạo quả, ông chủ tiệm bên cạnh đã phải trầm ngâm hồi lâu, thầm đoán xem hắn định đi làm chuyện gì kinh thiên động địa.
Còn Thái Dương thảo lại là một loại linh thảo giúp gia tăng linh lực thuộc tính hỏa. Dùng loại linh thảo này rồi tu luyện công pháp, pháp thuật hệ Hỏa dưới ánh mặt trời thì hiệu quả sẽ tăng tiến vượt bậc.
Lâm Cảnh chỉ muốn xem thử hai loại thảo mộc hệ Hỏa này sau khi qua tay Lưu Ly Tiên Đồng dung hợp sẽ sinh ra biến dị gì, liệu có thích hợp để làm cơ quan thực vật mới cho Tùng Diệp Thử hay không.
"Hàng tới rồi, dung hợp thôi." Có tấm gương từ Hỏa Vân ớt đi trước, Lâm Cảnh vẫn rất kỳ vọng vào sự biến hóa sau khi dung hợp của chúng, biết đâu lại mang tới một loại dị hỏa mới như Hỏa Vân ớt thì sao? Đến lúc đó, Hỏa Lân Long lại có thể ké chút canh thừa thịt nguội.
"Chi?" Trong hồ lô, Tùng Diệp Thử ngừng việc thúc chín, cởi chiếc nón lá trên đầu xuống rồi ngước lên, để lộ ra ánh mắt sắc lẹm.
