Chương 266
Chương 266: Ba phương pháp
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Dù sao cũng phải thử xem sao." Lâm Cảnh lên tiếng.
"Ừm, tiếc là trong Kỳ Lân nhất tộc, truyền thừa của Lôi Kỳ Lân đã đoạn tuyệt, bằng không cứ trực tiếp tìm thiên kiêu từ Kỳ Lân tộc là xong rồi." Hứa Khuynh Yêu lắc đầu.
"Đám yêu thú đi theo ta không có ai thích hợp cả. Ta vừa ngẫm lại, kẻ phù hợp nhất với điều kiện này hẳn là Lôi Long nhất tộc."
"Lôi Long nhất tộc?"
"Ừ, Lôi Long nhất tộc vốn có nguồn gốc từ lươn điện hóa rồng, thuộc hàng hậu thiên long tộc. Nhưng Lôi Long lão tổ thiên tư trác tuyệt, đã tu luyện đến cảnh giới Không Huyền Yêu Tổ... Nếu ta nhớ không lầm, tiểu công chúa đương đại của Lôi Long nhất tộc hiện đang ở Trúc Cơ kỳ, là kẻ có huyết mạch gần với tổ huyết nhất trong ngàn năm qua của tộc này."
"Thân thể long tộc vốn cường hãn, lại có huyết mạch lôi điện nên càng dễ chống đỡ thiên kiếp hơn. Khắp Yêu Đình, yêu thú dưới Yêu Đan kỳ thỏa mãn những điều kiện này chắc chỉ có mỗi nó."
"Vậy thì chọn nó đi." Lâm Cảnh gật đầu: "Phiền Đại sư tỷ hỏi thăm Lôi Long nhất tộc một chút, xem họ có bằng lòng thử hay không."
Hứa Khuynh Yêu nói: "Chuyện này đơn giản thôi. Dù Lôi Long nhất tộc cũng như Kỳ Lân nhất tộc trước kia, không phò tá bất kỳ Thánh nữ nào, nhưng với thân phận Thánh nữ, ta vẫn giữ viên Long Châu năm xưa tộc trưởng Lôi Long tặng, có thể liên lạc thẳng với bọn họ."
Nói đoạn, nàng lấy ra một khối cầu lập lòe ánh điện rồi rót pháp lực vào.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo.
Từ bên trong Long Châu, hư ảnh một con thần long thân trắng vảy xanh, toàn thân lượn lờ tia chớp liền hiện ra, rõ ràng chính là pháp thân của Lôi Long tộc trưởng.
"Tam Thánh nữ điện hạ??" Lôi Long tộc trưởng thoáng bất ngờ. Dạo gần đây Tam Thánh nữ Hứa Khuynh Yêu hoạt động vô cùng sôi nổi, chẳng những áp chế hai vị Thánh nữ kia trong Kỳ Lân Trà Hội, mà còn nhận được sự phò tá của Kỳ Lân nhất tộc!
"Lôi Long tiền bối." Hứa Khuynh Yêu cất lời: "Đã lâu không gặp."
"Tam Thánh nữ điện hạ liên lạc với bản hoàng là có chuyện gì?" Lôi Long tộc trưởng hỏi.
Hứa Khuynh Yêu đáp: "Nghiên cứu về hóa hình bên phía ta đã có tiến triển mới nhất, bồi dưỡng ra một giống Hóa Hình Thảo hoàn toàn mới."
"Hử??" Lôi Long tộc trưởng sững sờ, mừng rỡ nói: "Đây quả là chuyện đại hỷ! Không rõ giống Hóa Hình Thảo mới này có điểm gì khác biệt so với loại trước kia?"
"Giống Hóa Hình Thảo mới có thể dẫn tới hóa hình thiên kiếp, chỉ cần dùng thân thể cứng cỏi gánh chịu thiên kiếp tẩy lễ, hẳn là có thể hóa thành yêu tộc..." Hứa Khuynh Yêu nói.
"Hóa hình thiên kiếp..." Lôi Long tộc trưởng nhíu mày: "Dám hỏi uy lực của thiên kiếp này ra sao..."
"Ngang với một đòn toàn lực của lôi tu Nguyên Anh đỉnh phong... Có điều, Hóa Hình Thảo này chỉ có yêu thú Luyện Khí và Trúc Cơ kỳ mới dùng được." Hứa Khuynh Yêu thoáng ngập ngừng: "Tất nhiên, ta đã xin được Tị Lôi Đan của Sâm Vương nhất tộc, thế nên chỉ cần là thiên kiêu Trúc Cơ tinh thông lôi pháp, thân thể mạnh mẽ thì chưa chắc đã không gánh nổi lôi kiếp."
Lôi Long tộc trưởng cười khẩy một tiếng, lập tức hiểu ra mọi chuyện: "Hóa ra là vậy. Tam Thánh nữ điện hạ, người muốn tiểu nữ của ta làm vật thí nghiệm cho giống Hóa Hình Thảo mới này sao??"
"Hóa hình thiên kiếp, quả thực chưa từng nghe thấy bao giờ! Thời viễn cổ, bất kể là dùng Hóa Hình Thảo để hóa hình hay dựa vào tu luyện để hóa hình, đều không dẫn tới thiên kiếp nào cả. Tam Thánh nữ điện hạ, người lấy gì để bảo đảm rằng sau khi vượt qua kiếp nạn cửu tử nhất sinh này thì nhất định có thể hóa thành yêu tộc?"
Hứa Khuynh Yêu hơi hé môi, liếc nhìn Lâm Cảnh. Nàng chẳng thể bảo đảm được, bởi tất cả chỉ là suy luận của Lâm Cảnh, không ai dám chắc chắn một trăm phần trăm rằng vượt qua thiên kiếp là sẽ hóa hình.
"Nếu bản hoàng nhớ không lầm, Tam Thánh nữ các hạ từng luyện chế hai loại Hóa Hình Đan, kết quả đều là thất bại. Tác dụng phụ của cả hai loại đều vô cùng rõ rệt, thậm chí còn khiến mấy vị thiên kiêu yêu thú thử thuốc phải mất mạng. Tuy nói tất cả đều vì đại kế phục hưng yêu tộc, nhưng chuyện không có chút bảo đảm nào thế này, thứ cho bản hoàng không thể phối hợp. Dù sao tiểu nữ cũng là hy vọng của Lôi Long nhất tộc, làm phụ hoàng như ta không thể để nó mạo hiểm."
Hứa Khuynh Yêu còn định nói thêm gì đó, nhưng bị Lâm Cảnh đứng cạnh cản lại, khẽ lắc đầu.
Hư ảnh tan biến, Hứa Khuynh Yêu khẽ thở dài. Lâm Cảnh ở bên cạnh lên tiếng: "Đại sư tỷ không cần nản lòng, không được thì thôi vậy. Đứng ở góc độ của Lôi Long tộc trưởng, ta cũng có thể hiểu cho ông ấy."
"Ừm, tiểu công chúa Lôi Long đích thực là hy vọng của bọn họ, bảo nó đem tính mạng ra đánh cược một tia khả năng mơ hồ thì đúng là không thực tế. Thành công thì tốt, nếu thất bại chẳng khác nào đắc tội với Lôi Long nhất tộc."
"Vậy giờ tính sao đây?" Đại sư tỷ nhìn sang Lâm Cảnh: "Để ta đi điều tra thêm xem có yêu thú nào thích hợp hơn không nhé?"
"Thôi đi." Lâm Cảnh tiếp tục lắc đầu: "Ta thấy kết quả chắc cũng chẳng khác gì đâu, chi bằng chúng ta tự bồi dưỡng lấy một kẻ ứng kiếp."
"Tự bồi dưỡng??" Hứa Khuynh Yêu chợt vỡ lẽ: "Cũng phải, nếu chỉ là Trúc Cơ kỳ, có lượng lớn tài nguyên dồn vào thì chẳng mất mấy năm là bồi dưỡng xong. Hơn nữa, bồi dưỡng có mục đích rõ ràng có khi hiệu quả lại càng tốt hơn!!!"
"Quan trọng nhất là có thể chọn thẳng những kẻ vì sự phục hưng của yêu tộc mà không màng hy sinh tính mạng để bồi dưỡng."
"Đúng vậy." Lâm Cảnh thong thả nói: "Hiện tại ta có ba phương án, Đại sư tỷ nghe thử xem."
"Đệ nói đi."
"Không biết Đại sư tỷ còn nhớ con văn thú vừa chết dưới hóa hình thiên kiếp không? Văn thú này vốn thuộc Vân Hải Thập Hung, đặc tính chủng tộc của chúng là số lượng càng đông thì thuộc tính bản thân càng mạnh."
"Trăm vạn văn thú có thể đe dọa Nguyên Anh, ngàn vạn văn thú thì gần như vô địch dưới Hóa Thần. Theo ghi chép, giới hạn quy mô của đàn muỗi này là một tỷ con. Một tỷ văn thú hợp lại, ngay cả Hóa Thần cũng phải thoái lui tránh đường."
"Vừa rồi một con văn thú độ kiếp thất bại là vì nó đơn thương độc mã. Nếu chúng ta nuôi được một tỷ con văn thú, rồi để một con trong số đó độ kiếp, toàn bộ số còn lại hỗ trợ cho nó, kết hợp thêm các loại đan dược, biết đâu tỷ lệ thành công sẽ rất cao. Điểm mấu chốt là số lượng văn thú cực kỳ đông đảo, thất bại một đôi lần cũng chẳng hề hấn gì, có thể thử nghiệm liên tục cho tới khi thành công mới thôi."
"Ủa, ta nhớ văn thú sinh sản nhờ hút máu, phẩm chất máu hút được càng cao thì sinh sản càng nhanh. Trong Yêu Đình lại chẳng hề thiếu máu huyết cao cấp, ngay cả máu của Yêu Tổ cũng có rất nhiều loại, quả thực có khả năng nuôi ra một đội quân một tỷ văn thú..." Hứa Khuynh Yêu thấy cách này rất khả thi.
"Thế hai phương án còn lại là gì?" Thấy Lâm Cảnh gật đầu, Hứa Khuynh Yêu hỏi tiếp.
"Phương án thứ hai chính là điều Đại sư tỷ vừa nói, cứ theo lẽ thường mà bồi dưỡng một con lôi thú ứng kiếp trong Yêu Đình."
"Còn phương án thứ ba... Băng Phách Cổ trong cơ thể ta vừa khéo cũng đang ở Trúc Cơ kỳ. Khi ta dung hợp với nó sẽ được tính là một thể thống nhất, có thể cùng nhau chống lại thiên kiếp. Tuy nhiên cách này sẽ khiến bản thân ta rơi vào hiểm cảnh, chính ta cũng không muốn thử lắm. Ta vẫn nghiêng về kế hoạch một tỷ văn thú hơn."
"Vậy quyết định dùng kế hoạch đó đi." Hứa Khuynh Yêu tỏ ý ủng hộ: "Ta sẽ phụ trách tìm đủ yêu huyết cho đệ."
Lâm Cảnh cười nói: "Thế nhưng kế hoạch này cũng có điểm khó khăn. Một tỷ văn thú căn bản không phải thứ chúng ta có thể dễ dàng khống chế, tới lúc đó e rằng khó mà bảo chúng phối hợp, lại càng khó trấn áp hung tính của chúng. Cho nên còn một chuyện nữa phải nhờ cậy Đại sư tỷ, đây chính là chìa khóa để thuần phục hung tính của chúng."
"Đệ cứ nói thẳng đi."
"Vạn Thú Quyển của Vạn Thú Môn. Phương án này cần một lượng lớn Vạn Thú Quyển, tốt nhất là đoạt được cả bảo vật trấn tông 'Thú Thần Quyển' của bọn họ về..."
Hứa Khuynh Yêu nói ngay: "Vạn Thú Môn à, ta sớm đã ngứa mắt bọn họ rồi. Nhân cơ hội này, trực tiếp nuốt trọn Vạn Thú Môn sáp nhập vào Ngự Thú Tông luôn cho xong."
Lâm Cảnh: "..."
