Chương 371
Chương 371: Vật cực tất phản
Đăng ngày 29/09/2026
19
Trước mắt hắn là một người khoác hoa phục màu đen, nét mặt uy nghiêm. Theo thân hình dần dần ngưng tụ hoàn chỉnh, người nọ mở đôi mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc.
"Chẳng phải ta đã..."
Người nọ nhìn về phía trước, thấy Lâm Cảnh một thân thanh sam đang đứng đối diện, trên đỉnh đầu đội một con rùa xấu xí, vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn mình.
"Là ngươi dùng tư thái này triệu hoán ta ra?" Nam tử áo bào đen cất tiếng hỏi.
"Đúng vậy..."
"Vãn bối bái kiến Cổ Hoàng bệ hạ." Lâm Cảnh khẽ ôm quyền: "Đúng là vãn bối đã tự tiện triệu hoán hình chiếu của tiền bối ra ngoài."
"Nếu có chỗ mạo phạm, mong tiền bối thứ lỗi."
"Hóa ra là vậy, đây là trận đạo công pháp 'Thần Linh Thư' trong truyền thuyết của Tiên Cung. Hèn chi sức mạnh của ta chẳng còn lấy một phần vạn, chỉ tương đương trình độ Nguyên Anh kỳ... Hơn nữa, tốc độ tiêu tán sức mạnh cực nhanh, e rằng không bao lâu nữa ta sẽ tan biến lần thứ hai."
Sơ Đại Cổ Hoàng cảm thán khôn nguôi, nói: "Không ngờ đã chết ngần ấy năm, lại còn có cơ hội trở về Thiên Nguyên Giới dưới tư thái thế này..."
Lâm Cảnh mới là người cảm thán khôn cùng. Hắn vốn tưởng hạng chí cường giả như Sơ Đại Cổ Hoàng, dẫu tiến vào tinh không thì cũng như cá gặp nước, thậm chí thật sự tìm được con đường phi thăng. Nhưng xem ra, Sơ Đại Cổ Hoàng vẫn táng thân nơi tinh không!
Phi thăng... quả thực gian nan vô cùng.
"Vãn bối từng nghe nói bệ hạ vì truy tìm con đường phi thăng mà tiến vào tinh không, đến nay đã qua mấy ngàn năm. Vì tò mò tình cảnh của bệ hạ nên mới mạo muội dùng Thần Linh Thư. Không rõ bệ hạ vì nguyên cớ gì mà vẫn lạc... Liệu trong tinh không rốt cuộc có hy vọng phi thăng hay không?"
Sơ Đại Cổ Hoàng nhìn Lâm Cảnh, lắc đầu nói: "Không rõ..."
"Ban đầu ta định tới một nơi gọi là 'Lưu Tinh Hải', kết quả còn chưa đến đích đã bị một khối vẫn thạch bay tới đập chết, thân tử đạo tiêu."
Lâm Cảnh: ?
"Dạ?" Lâm Cảnh ngẩn người. Sơ Đại Cổ Hoàng danh chấn Thiên Nguyên Giới, truyền kỳ của một thời đại từng kết thúc sự thống trị của Tiên Minh, không phải chết trong quá trình phi thăng, cũng chẳng phải bị cường giả thế giới khác chém giết, mà là...
Bị một khối vẫn thạch bay tới đập chết ngoài ý muốn? Cách chết này có phải hơi quá tùy tiện rồi không.
Sơ Đại Cổ Hoàng cười cười, nói: "Ta biết chuyện này khó có thể mở lời, nhưng sự thật chính là như vậy. Tại Thiên Nguyên Giới, ta được thiên đạo khí vận che chở, khí vận nghịch thiên, tu luyện đạo vận tới mức cực hạn. Nhưng khi tới tinh không, lại như vật cực tất phản, chẳng rõ vì nguyên cớ gì mà khí vận phảng phất như trúng lời nguyền rủa, có lẽ còn không bằng cả người bình thường, khiến đoạn đường ta đi vô cùng gian hiểm."
Lâm Cảnh khẽ giật mình.
"Ngươi triệu ta về hiện thế có lẽ cũng là sự chỉ dẫn của số mệnh. Mọi điều thần kỳ trong «Chân Long Bí Thuật» do ta khai sáng dường như chỉ phát huy hiệu quả trong phạm vi Thiên Nguyên Giới. Rời khỏi Thiên Nguyên Giới, uy lực của «Chân Long Bí Thuật» sẽ suy giảm dữ dội. Ta thấy ngươi hẳn cũng tu luyện «Tiềm Long bí thuật», là học sinh của Tiềm Long thư viện đúng không?"
"Cũng như Tiềm Long bí thuật này, một khi rời khỏi Thiên Nguyên Giới sẽ mất đi hiệu lực. Thanh danh dẫu có truyền khắp chư thiên vạn giới cũng không thể thu thập khí vận chi lực."
"Có thể nhờ cậy ngươi để ta gặp Nhị Đại Cổ Hoàng một lần, đem «Chân Long Bí Thuật» đã cải tiến truyền thừa cho Cổ tộc được không? Dù không thể giúp «Chân Long Bí Thuật» phát huy hiệu quả ngoài Thiên Nguyên Giới như khi ở bên trong, nhưng ít ra cũng không giẫm vào vết xe đổ của ta thuở trước, vừa rời khỏi Thiên Nguyên Giới không lâu đã bị vận rủi quấn thân, xui xẻo liên miên, uổng mạng vì bị vẫn thạch đập chết."
"Lại còn có hạn chế bực này..." Lâm Cảnh ngạc nhiên nói: "Vãn bối là đệ tử Ngự Thú Tông thuộc Hoang Vực của Cổ Quốc, học sinh Tiềm Long thư viện, lại kiêm chức trừ ma vệ của Trừ Ma Ty."
"Thỉnh cầu của Cổ Hoàng bệ hạ, vãn bối dĩ nhiên có thể đáp ứng."
"Với tình hình hiện tại của Cổ tộc, tình báo này quả thực vô cùng quan trọng."
"Hậu sinh khả úy, không ngờ trong Cổ Quốc lại có thể sinh ra nhân vật như ngươi. Ngươi yên tâm, dẫu thân thể này không phát huy được bao nhiêu sức mạnh, nhưng công pháp, bí pháp, pháp thuật, tất cả những gì ta từng học được dường như vẫn còn nguyên trong ký ức. Nếu ngươi không chê, đoạn thời gian tới cứ để ta chỉ điểm việc tu hành cho ngươi."
Thần Linh Thư đã thất truyền từ lâu, Sơ Đại Cổ Hoàng phỏng đoán Lâm Cảnh chỉ có thể lấy được từ trong 'động thiên'. Có thể đạt được công pháp cấp bậc này từ động thiên, thiên phú tiềm lực của Lâm Cảnh e là hiếm thấy trên đời! Hắn vô cùng sẵn lòng dạy dỗ một thiên kiêu như vậy để tăng cường thực lực cho Cổ Quốc!
"Có điều, tình hình hiện tại của Cổ Quốc mà ngươi vừa nói là có ý gì?"
Sơ Đại Cổ Hoàng nghi hoặc nhìn Lâm Cảnh.
"Mười năm sau, Cổ Quốc dự định đưa một nhóm thiên kiêu tới 'Nguyên Giới'. Nếu Chân Long Bí Thuật bị hạn chế ở ngoài Thiên Nguyên Giới, vậy thì đợi đến khi các thiên kiêu Cổ tộc đặt chân tới Nguyên Giới, e rằng sẽ gặp nguy hiểm."
"Nguyên Giới..." Sơ Đại Cổ Hoàng như có điều suy nghĩ.
"Những năm tháng sau khi ta rời đi, Thiên Nguyên Giới có xảy ra đại sự gì khác không?"
Lâm Cảnh gật đầu, đáp: "Nói đến đại sự thì mấy chục năm gần đây xảy ra khá nhiều. Trước hết là Yêu Đình ở Thanh Châu xuất hiện một vị Thánh tử thiên phú ngút trời, sáng tạo ra pháp môn hóa hình cho yêu tộc, giúp yêu tộc tái xuất thế gian."
Sơ Đại Cổ Hoàng cũng gật đầu, quả thực là chuyện lớn.
"Thứ hai, chính là vị Thánh tử Yêu Đình này đã phát hiện ra một tình báo trọng đại đủ để đe dọa Thiên Nguyên Giới. Hiện tại Thiên Nguyên Giới buộc phải tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh, các phương thế lực đều đã liên thủ, bao gồm cả việc đưa một nhóm thiên kiêu tới Nguyên Giới cũng là một phần trong kế hoạch chống lại nguy cơ tương lai!"
Không đợi Sơ Đại Cổ Hoàng hỏi chuyện gì, Lâm Cảnh đã kể lại lai lịch của Thiên Ma Giáo cho hắn nghe.
Nghe xong, vẻ mặt Sơ Đại Cổ Hoàng ngưng trọng tột cùng, trầm giọng: "Ta đã biết lai lịch Thiên Ma Giáo này không hề đơn giản, hóa ra là nhận chỉ dẫn từ Ma giáo Tiên giới, mưu toan cắn nuốt hết hạ giới này đến hạ giới khác..."
"Thuở trước, quá trình tiêu diệt Thiên Ma Giáo muôn vàn trắc trở, cho đến tận lúc cuối ta cũng không dám chắc liệu đã hoàn toàn xóa sổ tên giáo chủ Thiên Ma Giáo kia hay chưa..."
Lâm Cảnh im lặng, điều đó thì chưa đâu, chuyển thế của hắn thậm chí giờ còn là hộ đạo giả của mình nữa kìa...
"Xem ra, năm đó rời khỏi Thiên Nguyên Giới quả thực là một hành vi thiếu trách nhiệm." Sơ Đại Cổ Hoàng thở dài một tiếng, nói: "Nếu ta còn ở lại, cục diện Thiên Nguyên Giới hiện giờ có lẽ đã không quẫn bách đến mức này."
"Tiểu huynh đệ, như vậy lại càng phải nhờ cậy ngươi đưa ta trở về Cổ tộc rồi."
Hắn chân thành nhìn Lâm Cảnh, nói: "Để tạ ơn, ngươi dù đưa ra yêu cầu gì trẫm cũng đều có thể đáp ứng!!"
"Cho dù là sắc phong Ngự Thú Tông làm quốc giáo của Thiên Nguyên Cổ Quốc, hay là ngươi muốn cưới công chúa Cổ tộc làm thê tử, tu luyện Chân Long Bí Thuật, ta đều bằng lòng với ngươi!"
Lâm Cảnh cảm động không thôi, nhưng rồi hắn bảo: "Bệ hạ, thế thì không cần đâu. Vãn bối đã mang theo Ngự Thú Tông đầu nhập Yêu Đình, hiện giờ không còn sinh sống ở Cổ Quốc nữa. Hơn nữa vãn bối cảm thấy công pháp Ngự Thú Quyết đang tu luyện rất tốt, cũng không có ý định chuyển sang tu luyện Chân Long Bí Thuật..."
"Sau đây vãn bối sẽ giúp bệ hạ hoàn thành tâm nguyện, có điều tính toán rõ ràng sòng phẳng, chúng ta cứ trao đổi ngang giá là được..."
Hắn dứt lời, Sơ Đại Cổ Hoàng ngẩn tò te.
Cái quái gì thế này?
"Xin cho phép vãn bối tự giới thiệu lại bản thân một chút. Ngoài những thân phận cũ kia ra, vãn bối hiện nay là Thánh tử của Yêu Đình Thanh Châu, đã không còn là tu sĩ Cổ Quốc."
"Chủ yếu là vì vãn bối mang Trường Sinh Thể, bồi dưỡng rất khó khăn, chỉ có Yêu Đình mới chịu dốc toàn lực bảo vệ vãn bối, đây cũng là lựa chọn bất đắc dĩ mà thôi."
