Chương 482
Chương 482: Ma Dục sảng khoái
Đăng ngày 29/09/2026
19
Tự do...
Các thiên kiêu Thái Âm Thể có mặt tại đây vốn đã chấp nhận số phận, nghĩ rằng cả đời này sẽ biến thành công cụ cho Minh Thổ Nương Nương. Thế nhưng, từ lúc một Thái Âm Thể khác được bà đưa đi cách đây không lâu, ngọn lửa khao khát tự do trong lòng họ lại một lần nữa bùng cháy.
Dù hy vọng vô cùng mong manh, nhưng ít nhất đã có người đi trước thành công.
Họ không ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy.
Phó thành chủ Tiên Lâm Thành thuộc Tu Tiên Liên Minh, Lâm Cảnh... Rốt cuộc người này là thần thánh phương nào mà có thể đón họ rời khỏi tay Minh Thổ Nương Nương!
Đám Thái Âm Thần Thể này quanh năm ở chốn này, hoàn toàn mù tịt về tình hình giới tu chân bên ngoài, đương nhiên chẳng hề biết gì về Thiên Địa Tông hay quyền thành chủ.
"Con không đi! Con muốn vĩnh viễn phụng sự nương nương! Người đối đãi với chúng con hậu hĩnh như vậy, vừa truyền bí pháp lại vừa ban tài nguyên, trong khi chúng con chỉ bỏ ra chút sức mọn để vận hành đại trận. Rời đi như thế thì làm sao xứng với công ơn vun trồng của nương nương!"
"Ân tình của nương nương báo đáp sao cho xiết, ít nhất cũng phải để chúng con phụng sự người thêm một ngàn năm nữa!"
Đúng lúc này, giữa đám đông Thái Âm Thể, một nữ tu dung mạo xinh đẹp bỗng nhiên cất lời, khiến Minh Thổ Nương Nương rơi vào trầm tư, và cũng làm toàn bộ các Thái Âm Thần Thể khác đứng hình.
Giờ phút này, nếu ánh mắt có thể giết người, ả ta đã bị các nàng bằm thây vạn đoạn cả trăm lần.
"Ngươi tên là gì nhỉ?" Minh Thổ Nương Nương nhìn sang.
"Con là Phượng Linh Uyển." Nữ tu Thái Âm Thể cung kính đáp.
"Phượng Linh Uyển, rất tốt. Minh Thổ quả thực cần những người trung thành tận tụy như ngươi. Cơ mà sang chỗ Lâm thành chủ hay ở lại bên ta cũng chẳng khác gì nhau. Ngươi đã có lòng này thì cứ đi theo phò tá Lâm thành chủ cho tốt." Minh Thổ Nương Nương phẩy tay: "Bớt nói nhảm đi, chuẩn bị khởi động 'Thập Tỏa Tụ Âm Tiên Trận'!"
Thập Tỏa Tụ Âm Tiên Trận...
Đám thần thể thở phào nhẹ nhõm. Trận pháp này... lấy Tiên Nguyên làm trận nhãn, dùng Thái Âm Thể làm trận mạch, sẽ bóc tách một phần bản nguyên Thái Âm từ người các nàng để cường hóa sức mạnh tương ứng cho chủ trận. Vận hành nó tương đối nhẹ nhàng, so với chuyện hồi sinh người chết thì dễ thở hơn nhiều.
Trước đây các nàng cũng từng vận hành vài lần, đều là để tăng cường sức mạnh cho đám tinh quái dưới trướng Minh Thổ Nương Nương, thế nên đã quá đỗi quen tay.
Chỉ là lần này, nhóm Thái Âm Thần Thể không thể nhìn rõ người chủ trận rốt cuộc là ai. Đối phương bị một màn sương đen dày đặc bao bọc, hoàn toàn không thấy rõ dung mạo. Nhưng vì sự tự do sắp tới, điều duy nhất các nàng có thể làm lúc này là dốc toàn lực hoàn thành thật tốt đại trận cuối cùng này!
...
Một năm sau.
Một tin tức bỗng lan truyền với tốc độ chóng mặt.
Có người phát hiện Ma Dục — kẻ bị Thánh Khôn đánh trọng thương mấy năm trước — đang đoạt xá thân xác mới tại một động phủ vô cùng bí mật. Tin tức vừa rò rỉ, bất kể là đệ tử chính đạo, ma đạo hay đám tinh quái chốn hoang dã đều rầm rộ xuất động!
Dẫu có một bộ phận cảm thấy kỳ lạ, rằng nếu Ma Dục thực sự là người của Vẫn Tinh Tiên Linh hoặc Tu Tiên Liên Minh thì cớ sao lại tùy tiện tìm một nơi để đoạt xá, e rằng đây là cái bẫy, nhưng miếng mồi Ma Dục lại quá đỗi béo bở.
Thân là kẻ từng được Ma giáo Thánh tử coi trọng, trên người hắn chắc chắn có vô số bảo vật. Dẫu chẳng có gì thì chỉ riêng huyết mạch Ma Tộc kia thôi cũng đủ khiến hàng loạt thế lực thèm khát.
Bất kể tin tức là thật hay giả, có bẫy hay không, vẫn có một lượng lớn tu sĩ kéo đến địa điểm đồn đại để lùng sục tung tích Ma Dục. Ai nấy đều tin vào thực lực của bản thân, chỉ cần cẩn thận một chút ắt sẽ không gặp chuyện ngoài ý muốn.
Đặc biệt là người của Ma giáo, số lượng kéo đến đông nhất. Dù sao lệnh truy nã vẫn còn đó, nếu hạ sát được Ma Dục, phần thưởng thu về sẽ lớn đến mức không tưởng.
Trong Thiên Ma Giáo, không chỉ riêng Thánh tử Thánh Khôn hạ lệnh truy nã Ma Dục, mà ngay cả tầng lớp cấp cao của giáo phái ở giới ngoại cũng ban lệnh đuổi cùng giết tận. Có thể nói, kẻ nào giết được Ma Dục rồi rút cọng huyết mạch Ma Tộc ra, các đại năng Thiên Ma Giáo gần như chắc chắn sẽ dùng đại pháp lực giúp kẻ đó dung hợp huyết mạch, thay thế vị trí của Ma Dục để trở thành một Ma Tộc mới.
Sự cám dỗ bực này, chẳng mấy tu sĩ Ma Tộc có thể kháng cự nổi.
"Tính toán kỹ thì tên Ma Dục này bị Thánh tử đánh trọng thương, chỉ còn nguyên thần chạy thoát, quả thực lúc này phải chuẩn bị đoạt xá, khéo lại là thật đấy."
"Đang ở trạng thái nguyên thần, lại đúng vào thời khắc đoạt xá then chốt nhất, đây chính là thời cơ tốt nhất để ra tay. Bỏ lỡ dịp này, đợi hắn đoạt xá xong xuôi, muốn giết hắn... e là khó như lên trời."
"Đúng vậy, ta còn nghe ngóng được tin từ giới ngoại, giáo nội đang có ý định phái Thánh tử mới tiến vào Nguyên Giới để tranh đoạt Tiên Nguyên cực phẩm. Hiện giờ vị Thánh tử mới kia hẳn vẫn đang bế quan nâng cao thực lực, tiếp nhận truyền đạo từ Ma Đế. Đợi Thánh tử mới đến nơi, chúng ta đâu còn cơ hội húp trọn mối hời này nữa."
Đám tu sĩ Ma giáo đông nghìn nghịt kéo đến địa điểm giả mà Lâm Cảnh đã tung tin. Trong khi đó, tại nơi sâu thẳm của hư không, đôi mắt của hóa thân trong hình hài Cửu Vĩ Hồ khẽ ánh lên tia sáng khát máu. Hiện tại, hắn đã nhận được sự cường hóa đồng loạt từ mấy chục Thái Âm Thể, sức mạnh bóng tối hoàn toàn thức tỉnh, dung hợp hoàn mỹ cùng ma lực viên mãn, tạo nên thứ hắc ám ma lực khủng khiếp khôn lường.
Xét về thực lực, ngoại trừ tứ đại thiên vương ra thì hắn gần như không còn đối thủ. Đám tu sĩ kéo đến hòng lấy mạng Ma Dục trong mắt Lâm Cảnh chỉ là một lũ sâu bọ yếu ớt, dẫu chúng có liên thủ lại đi chăng nữa!
Có điều, nếu Minh Thổ Nương Nương có thể dựa vào Ám Đế để đoán ra mối liên hệ giữa Ma Dục và Lâm Cảnh, ắt hẳn kẻ khác cũng làm được. Hắn tạm thời chưa muốn để lộ chuyện hóa thân đã đoạt xá Ám Đế, mà muốn che giấu thì cũng chẳng có gì khó khăn.
Chỉ cần không lộ diện là xong.
Biến hóa hình thái hay dùng ảo thuật che mắt đều quá rườm rà.
Đồ sát đám tu sĩ này, căn bản không cần bản thân Ma Dục phải ra mặt.
Khi lượng tu sĩ tụ tập ngày một đông, tất cả bỗng nhiên ngẩng phắt đầu, kinh hãi nhìn vết nứt khổng lồ vừa xé toạc chân trời...
Một cánh tay hư ảnh tỏa ra ma lực ngập trời đang nắm chặt thanh kiếm hành quyết kết tinh từ sát khí đặc quánh, chậm rãi giáng xuống từ vòm trời... Giết chóc, thật sảng khoái.
...
Thiên Ma giới.
Nơi đây quy tụ hàng trăm tu sĩ Vấn Đạo mang trong mình huyết mạch Ma Tộc. Kẻ nào không có huyết mạch này, dẫu tu vi có đạt đến Vấn Đạo kỳ thì đến cuối cùng cũng chẳng thể bước chân vào tầng lớp cốt lõi, chỉ đành an phận làm thành viên ngoại vi.
Thiên Ma nghị hội.
Đây là hội nghị tối cao của Thiên Ma Giáo mà chỉ những ai vừa sở hữu huyết mạch Ma Tộc vừa có tu vi Vấn Đạo mới đủ tư cách tham dự. Mỗi khi giới vực tiếp nhận chỉ thị từ thượng giới hoặc có quyết sách mới, tất thảy đều do Thiên Ma nghị hội định đoạt.
"Nghe nói cái kẻ mạo danh truyền nhân của Thiên Cừu Ma Đế lại lộ diện, còn đại khai sát giới ở Nguyên Giới, khiến giáo phái ta tổn thất không ít đệ tử."
"Huyết mạch Ma Tộc lưu lạc bên ngoài nhất định phải thu hồi, mau chóng đưa Thánh tử mới tới giải quyết kẻ này đi thôi..."
"Qua biểu quyết, tu tiên giới tiếp theo bị chọn để xâm lăng là Thiên Nguyên Giới. Năm xưa giáo phái từng phái một đệ tử ưu tú không mang huyết mạch thử xâm chiếm nơi đó nhưng thất bại. Tuy nhiên, căn cứ vào tin tức hắn truyền về, Thiên Nguyên Giới chiến sự triền miên, truyền thừa tàn khuyết, tài nguyên cằn cỗi, kẻ mạnh nhất cũng chỉ là một Hậu Thiên Tiên Thể tu luyện vận đạo."
"Chỉ cần đại quân Ma giới giáng lâm là có thể dễ dàng thu phục bất cứ lúc nào. Vì thế... trước đây không mấy bận tâm, chỉ đơn thuần liệt vào danh sách chờ."
"Thế nhưng hiện tại, sở dĩ phải đẩy nhanh tiến độ xâm lăng là vì Thiên Nguyên Giới vừa xuất hiện một thiên kiêu tuyệt đỉnh, chính là Trường Sinh Thể Lâm Cảnh, nhân vật phong vân số một số hai ở Nguyên Giới lúc này. Đợi Tu Tiên Liên Minh dựng xong trận pháp truyền tống tại Thiên Nguyên Giới, nơi đó sẽ trở nên khó nhằn. Cho nên kế tiếp, bằng mọi giá phải thu phục Thiên Nguyên Giới với tốc độ nhanh nhất."
"Không rõ vị Ma Đế nào có thể thống lĩnh quân đoàn xuất chinh..."
"Để ta đi, một mình ta là đủ." Giữa các Ma Đế, một nữ Ma Đế cất giọng: "Bị nhốt trong Tinh Động lâu như vậy, kiếm của ta cũng sắp rỉ sét rồi. Thiên Nguyên Giới à... nếu dọc đường không có biến cố gì, trong vòng một giáp là tới nơi. Hy vọng tới lúc ta trở về, các ngươi đã xử lý xong xuôi cái kẻ to gan dám mạo danh truyền nhân của ta."
"Thiên Cừu Ma Đế..." Các Ma Đế đưa mắt nhìn nàng, không một ai có ý kiến phản đối.
