Chương 495
Chương 495: Ma sứ
Đăng ngày 29/09/2026
19
Chỉ lát sau, các tu sĩ lục tục giáng lâm ngoài Minh Thổ, nhanh chân nhất chính là nhóm người đến từ Tiên Lâm Thành.
"Tốt quá rồi, trời giúp ta!"
Đệ tử của Chu Bán Tiên là Dương Lâm cười lớn, không ngờ vận khí của mình lại nghịch thiên đến thế.
Cực phẩm Tiên Nguyên giáng thế ngay trên địa bàn Minh Thổ Nương Nương thuộc trướng Lâm Cảnh, trong mắt hắn, phần thắng đã nắm chắc một nửa.
"Lâm huynh có ở đây không!"
Dương Lâm vừa gọi một tiếng, Lâm Cảnh mới vội vã hiện thân. Hắn chắp tay chào gã cùng bọn Diêm Vân Song rồi nói: "Ta ở đây, nhưng phải đi ngay. Dương thành chủ, nơi này giao cho huynh đấy."
Dương Lâm: ???
"Cái gì cơ, địa bàn của đệ tự dưng giao cho ta làm gì, đệ định đi đâu? Tiên Nguyên chẳng phải đang ở đây sao?"
Lâm Cảnh vẻ mặt khó xử: "Ta định cùng sủng thú chia làm hai đường, đi chặn đánh Vẫn Tinh Tiên Linh và Thương Hải Tiên Linh."
"Nơi này là tổng bộ Thiên Địa Tông của ta, có rất nhiều đại trận quý giá như pháp trận phục sinh, không tiện để nổ ra đại chiến quy mô lớn. Ta chỉ có thể đích thân đi cản hai tên mạnh nhất kia, tránh để trận chiến kinh thiên động địa xảy ra tại đây."
"Chỉ cần trận pháp còn, kế tiếp dẫu có chết bao nhiêu người thì vẫn còn hy vọng sống lại."
Dứt lời, Lâm Cảnh triệu hoán thi thể tiên ngưu ra ngoài, bịa ra một lý do vô cùng đường hoàng.
"Một mình đệ mà đòi đi chặn hai đại tiên linh?!" Dương Lâm muốn hộc máu, chẳng biết nên mắng Lâm Cảnh ngây thơ hay tự cao tự đại.
"Ta bảo rồi, ta cùng sủng thú chia làm hai đường." Lâm Cảnh nhắc lại một lần, phất tay triệu hoán Ám Đế đã khôi phục nguyên hình ra ngoài.
"Gào——" Hắc vụ ngập trời, hóa thân Ám Đế vung vẩy chín cái đuôi khổng lồ khuấy đảo bóng tối, đôi mắt đỏ như máu quét qua đám đông.
"Đây là——" Chúng tu sĩ đồng loạt lùi lại một bước.
"Đệ——" Thấy Lâm Cảnh sau khi dọn sạch kho báu Tiên thành thế mà thực sự hồi sinh được tàn hài Ám Đế, dù không rõ bằng thủ đoạn gì, bọn Dương Lâm vẫn kinh hãi tột độ.
Đám tu sĩ này làm sao nhìn thấu được nó đã bị thiên ma đoạt xá, chỉ đinh ninh Ám Đế tái thế, hơn nữa còn lưu lạc thành sủng thú của Lâm Cảnh!
Ám Đế, kẻ từng được xưng tụng là tinh quái mạnh nhất dưới trướng hai đại tiên linh, thế mà lại bị Lâm Cảnh hồi sinh rồi thu phục thật!
"Có nó ở đây, mọi chuyện đều có thể." Lâm Cảnh không nhiều lời nữa, lập tức chia quân hai đường, Ám Đế đi "ngăn cản" Thạch huynh, còn hắn đích thân chặn đánh Thương Hải Tiên Linh.
Về phần Thiên Ma Giáo, nơi đó giờ chỉ còn lại một lũ tôm tép nhãi nhép. Lâm Cảnh đã hỏi qua Thánh Ách, trong thời gian ngắn ngủi này, ma giáo tuyệt đối không còn thiên kiêu cấp Thánh tử nào phù hợp với hạn chế cảnh giới của Nguyên Giới.
Chuyến Tiên Nguyên ngàn năm này, Thiên Ma Giáo dẫu có lòng tranh đoạt cũng lực bất tòng tâm.
"Dù thế nào cũng phải ráng gượng cho ta trọn vẹn một ngày đấy!" Dương Lâm gào lớn.
"Nếu ta cản được hai đại tiên linh một ngày, đạo cực phẩm Tiên Nguyên này phải tính hết lên đầu ta đấy nhé!"
……
Chẳng bao lâu sau.
Hóa thân đã bay thẳng lên trời sao, đến ngoài Tinh Trần Giới, ung dung cùng người đá nâng chén tinh lộ, ngắm nhìn tinh vân.
"Đợi phía dưới tiêu hao gần xong, Thạch huynh cứ xông tới cướp cực phẩm Tiên Nguyên đi, sau đó ta sẽ tìm huynh lấy lại."
"Ta đã thông đồng với Minh Thổ Nương Nương rồi, nàng sẽ không cản huynh đâu."
Vẫn Tinh Tiên Linh trầm ngâm: "Ngươi chắc chắn chỉ dựa vào bản tôn là chặn nổi Thương Hải Tiên Linh chứ? Hắn vẫn còn thủ hạ dưới trướng, hay là để hóa thân của ngươi qua tiếp ứng một tay?"
"Không sao, ta còn có sủng thú tương trợ. Nếu ngay cả chặn một ngày cũng làm không xong thì còn bàn chi chuyện xưng bá Nguyên Giới." Ma Dục phất tay áo.
Bản tôn có khôi lỗi tiên thú hộ thân, lại thêm Tùng Diệp và Long Lý phò trợ, Lâm Cảnh cực kỳ tự tin vào việc có thể cầm chân Thương Hải Tiên Linh trọn vẹn một ngày.
Bờ Tây Hải.
Thương Hải Tiên Linh triệu tập thủ hạ dưới trướng. Lúc này, phong ấn của Lý Thiên Ý đã bị hắn phá giải hơn nửa, dẫu vẫn còn một phần mười sức mạnh bị giam cầm nhưng so với trạng thái đỉnh phong cũng chẳng còn chênh lệch bao nhiêu.
"Lại là ngươi."
Thế nhưng, mới đi được nửa đường, Thương Hải Tiên Linh đã thấy một thiếu niên cưỡi trâu quen thuộc chắn ngang lối đi. Ánh mắt hắn cùng mấy chục tinh quái phía sau lập tức trở nên lạnh lẽo thấu xương.
"Thương Hải Tiên Linh, ngươi định đi đâu đấy?" Lâm Cảnh cười ha hả, ngồi trên lưng trâu vô cùng nhàn nhã.
"Cút ngay." Thương Hải Tiên Linh gầm lên như sóng thần cuốn xiết, khuấy đảo từng đợt triều tịch linh lực. Nếu không nhờ uy năng mạnh mẽ của tiên ngưu, người thường đã sớm bị chấn văng lên chín tầng mây.
"Thế thì không được rồi." Bên cạnh Lâm Cảnh, Tùng Diệp Thử và Long Lý đồng loạt xuất hiện. Một con ôm súng máy với ánh mắt sắc lẹm, một con ngự trên đỉnh lò luyện đan, ánh mắt còn bén ngót hơn.
"Kẻ nên lui lại là ngươi mới phải." Lâm Cảnh vỗ nhẹ mình trâu, nói: "Thương Hải Tiên Linh, ngươi cướp đoạt Tiên Nguyên chẳng qua là muốn Nguyên Giới khôi phục diện mạo ban đầu, trở lại hình dáng trước khi bị tiên nhân cải tạo!"
"Hay là ngươi và ta hợp tác đi? Chỉ cần ngươi phò tá ta làm Vương của Nguyên Giới trong vạn năm, vạn năm sau, ta bảo đảm sẽ trả lại cho ngươi một Ngôi Sao Đại Dương! Giúp ngươi trở thành Chúa tể Nguyên Giới!"
"Lên cho ta!" Thương Hải Tiên Linh trực tiếp hạ lệnh, vô số tinh quái đồng loạt thi triển pháp thuật, tiên thuật, yêu thuật, gào thét rợp trời đánh tới.
"Năm ngàn năm!" Lâm Cảnh lại xòe bàn tay ra ra giá.
Cùng lúc đó, Tùng Diệp Thử bên này cũng không hề rảnh rỗi. Nó đã dựng lên hàng loạt trọng pháo, tích lũy không biết bao nhiêu tài nguyên. Dù sao thì đối với kẻ sở hữu Lưu Ly Tiên Đồng như nó, dẫu chỉ là một nắm đá vụn ven đường, qua vô số lần hợp thành cũng có thể biến thành thần thạch cứng rắn đủ sức đập chết Hóa Thần.
Thuật điểm đá thành vàng, đỉnh cao cũng chỉ đến thế mà thôi.
…………
Cùng lúc đó.
"Vẫn chưa tìm ra tung tích tên Ma Dục kia sao?"
Cực phẩm Tiên Nguyên xuất thế, nhưng đám thiên kiêu ma giáo còn sống sót lại chẳng hề vội vã đi tranh đoạt.
"Báo cáo Ma sứ, vẫn chưa... tìm được." Một tên thiên kiêu ma giáo bất đắc dĩ đáp: "Dẫu tìm thấy không ít dấu vết của hắn, nhưng bản thân hắn lại cứ như bốc hơi khỏi thế gian."
"Có điều, cực phẩm Tiên Nguyên giáng thế, tên Ma Dục kia chắc chắn sẽ tới cướp đoạt. Cho nên chỉ cần chúng ta canh chừng cực phẩm Tiên Nguyên, nhất định có thể tóm được hắn!"
Kẻ được gọi là Ma sứ là một thanh niên khoác hắc bào che kín dung mạo. Đám đệ tử Vấn Đạo Ma Tộc này khi nhìn thấy vị Ma sứ kia đều lộ rõ vẻ cung kính phục tùng.
Bởi lẽ ma giáo đã hạ lệnh, bắt bọn chúng phải toàn lực phối hợp cùng Ma sứ tiêu diệt Ma Dục, chuyện cực phẩm Tiên Nguyên hoàn toàn có thể gác lại phía sau.
Đồng thời, đám thiên kiêu này cũng hiểu rõ thân phận thực sự của vị Ma sứ kia đáng sợ dường nào.
Tiền thân của gã lại chính là một đại năng cảnh giới Vấn Đạo.
Vốn dĩ với tu vi Vấn Đạo, tuyệt đối không thể đặt chân vào Nguyên Giới.
Thế nhưng Nguyên Giới rốt cuộc cũng chỉ do tiên nhân cải tạo hậu thiên, không thể nào không tồn tại kẽ hở.
Sau bao năm nghiên cứu Nguyên Giới, Thiên Ma Giáo rốt cuộc cũng tìm ra một sơ hở: Đó là để tu sĩ cảnh giới cao, ngay trong khoảnh khắc chưa đầy một cái chớp mắt khi truyền tống trận Nguyên Giới đưa thiên kiêu Hóa Thần vào giới, tự chém tu vi nguyên thần, đồng thời đoạt xá tu sĩ Hóa Thần thật sự đang trong quá trình truyền tống. Làm như vậy sẽ có một xác suất nhất định tiến vào được Nguyên Giới.
Tuy nhiên, thủ đoạn vượt biên này sau nhiều lần ma giáo thử nghiệm đã bộc lộ tệ đoan quá lớn. Thứ nhất, việc đoạt xá ngay giữa lúc truyền tống khiến tỷ lệ thành công sụt giảm nghiêm trọng, rất dễ làm tổn thất cùng lúc một vị thiên kiêu và một cường giả Vấn Đạo, chẳng ai dám khinh suất mạo hiểm.
Dẫu có thành công thì vẫn phải trả giá bằng tính mạng của một thiên kiêu và một cường giả Vấn Đạo. Bởi lẽ sau khi chắp vá thành công để tiến vào Nguyên Giới, tu sĩ này sẽ bị quy tắc Nguyên Giới nhận định là dị số, vĩnh viễn không thể rời khỏi đây. Ngay cả khi đột phá trở lại Không Huyền, thứ chờ đón kẻ đó không phải là lực bài xích trục xuất ra khỏi giới, mà là vô tận tiên kiếp hủy diệt.
Thứ hai, dẫu không đột phá Không Huyền, vị tu sĩ Vấn Đạo vượt biên này chỉ cần khẽ làm lay động quy tắc Nguyên Giới, chẳng hạn như tranh đoạt Tiên Nguyên hay phá hoại tài nguyên trong giới, cũng sẽ bị quy tắc Nguyên Giới lập tức khóa chặt, giáng thiên kiếp xuống truy sát đến chết mới thôi.
Cách thức vượt biên này đã không thể tranh đoạt Tiên Nguyên thì đối với ma giáo, cái giá phải trả là quá đắt đỏ so với lợi ích thu về. Thế nhưng hôm nay, Thiên Ma Giáo vẫn quyết định dùng đến hạ sách này, chỉ để giết chết tên Ma Dục năm lần bảy lượt trêu ngươi ma giáo...
