Chương 513
Chương 513: Gặp Lại Thần Tùng
Đăng ngày 29/09/2026
19
“Độ khó khi hợp thành thể sống và hợp thành vật chết hoàn toàn không cùng một đẳng cấp.”
Không lâu sau, Lâm Cảnh kết thúc thử nghiệm.
Hắn đã dò ra được cực hạn của Lưu Ly Tiên Đồng sau khi Tùng Diệp Thử hái được đạo quả.
Tuy quả thực đã có thể hợp thành thể sống, nhưng cực hạn lại chỉ dừng ở dưới Trúc Cơ.
Nói cách khác, Tùng Diệp Thử nhiều nhất chỉ có thể đem phàm thú và linh thú kỳ Luyện Khí ra hợp thành.
Dù có dùng tiên khí thúc giục Lưu Ly Tiên Đồng thì cũng chỉ nâng được hạn mức lên kỳ Trúc Cơ, tạo ra sinh mệnh cấp Trúc Cơ.
Còn đối với Kết Đan trở lên thì hoàn toàn vô hiệu.
Thế này sao được!
Tuy gom một đám yêu thú kỳ Luyện Khí hợp thành cùng một loại tài nguyên quý hiếm nào đó cũng có thể tạo ra thú hợp thành có tiềm lực phi phàm, nhưng thứ Lâm Cảnh cần đâu phải cái này? Chắc chắn không phải.
Thứ hắn muốn là Tùng Diệp Thử có thể hợp thành cả tu sĩ kỳ Hóa Thần.
Như vậy, hắn mới có thể thử cải tạo thể sống, mượn uy lực của Lưu Ly Tiên Đồng để cường hóa bản thân.
“Nói cho cùng vẫn là do đẳng cấp của Lưu Ly Tiên Đồng quá thấp. Lạ thật, Tùng Diệp Thử đã mượn số Tiên Nguyên do đám tinh quái kia thu thập để giúp đỡ đỡ đẻ cho bao nhiêu phôi thai tinh quái trong Nguyên Giới, dùng Tiên Nguyên thúc giục thần thông vô số lần rồi, sao huyết mạch vẫn chưa chạm tới tiên cấp?”
“Huyết mạch tiên cấp khó đến vậy sao.” Lâm Cảnh thở dài một hơi. Phía Yêu Đế cũng thế, dùng tiên khí cực phẩm tu luyện suốt một giáp mà vẫn còn kém tiên cấp một chút.
“Nếu phẩm cấp huyết mạch của Tùng Diệp Thử đạt tới tiên cấp, khéo chừng có thể thúc đẩy Lưu Ly Tiên Đồng tiến hóa lần nữa, giúp nó hợp thành sinh vật sống lẫn vật chết ở cấp bậc cao hơn…”
“Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, lâu như vậy rồi, sao bọn Thần Tùng tiền bối vẫn chưa về nhỉ?”
Ngay cả Cơ Quan Quy cũng tự mò về rồi, Lâm Cảnh cứ ngỡ đám người Thần Tùng tiền bối trốn đi lánh nạn sẽ sớm trở lại, ai ngờ đợi ròng rã mười năm vẫn chẳng thấy bóng dáng cây cối đâu.
“Đi tìm bọn họ một chuyến vậy.” Trước khi rời đi, Lâm Cảnh giao lại nhiệm vụ.
“Tùng Diệp Thử, tiếp tục dùng Lưu Ly Tiên Đồng hợp thành mấy con thú nhỏ thần kỳ đi, nhớ dùng Tiên Nguyên thúc giục, đừng sợ lãng phí tiên khí. Trước khi rời khỏi Nguyên Giới, ta đã mượn của Vẫn Tinh Tiên Linh rất nhiều rồi.”
“Long Lý, tiếp tục dùng tiên khí thúc giục thuật Viêm Đế, dùng ngọn lửa Viêm Đế ngưng tụ thành Vạn Hỏa Đỉnh để luyện hóa ma tu thành đan. Kim đan tăng tu vi càng nhiều càng tốt.”
“Băng Phách Cổ, tiếp tục dùng tiên khí thúc giục thuật đạo quả, tiếp tục rút cạn tạo nghệ pháp thuật của Luyện Thiên Ma Tổ.”
“Cơ Quan Quy, ngươi cũng ra ngoài đi dạo một vòng, thử năng lực mới xem sao.”
Sắp xếp ổn thỏa cho các sủng thú xong, Lâm Cảnh liền mang theo Cơ Quan Quy rời đi. Tùng Diệp Thử hiện đang ở thời khắc then chốt để tấn thăng tiên thú nên không thể lơ là, có điều nó đang xụ mặt ra, dường như chẳng hề thích thú với công việc này chút nào.
Dù sao nó cũng chỉ thích tích trữ tài nguyên, nay phải hợp thành cả đống thú hợp thành chẳng ra ngô ra khoai, đến lúc đó còn phải dọn dẹp, chẳng có chút thú vị nào, lại còn không thấy không gian trong cơ thể phồng to thêm được bao nhiêu.
Tuy nhiên thiên phú của đám thú hợp thành này quả thực không tệ. Lâm Cảnh dự tính tích lũy được một mẻ sẽ đưa tới Ngự Thú Tông để bồi dưỡng đệ tử, dẫu sao sau này vẫn cần bọn họ góp sức hoàn thiện đại kế Nguyên Giới của hắn.
Nhiệm vụ của Long Lý thì rất đơn giản, vừa nâng cao huyết mạch, vừa luyện kim đan tu vi!
Lâm Cảnh đã dặn dò Yêu Đế, bảo Yêu Đình hễ bắt được tàn dư ma tu của Luyện Đạo Tông thì đều áp giải hết vào trong tiên lao ở Tiên Lao Sơn.
Kim đan tu vi càng nhiều càng tốt. Bọn họ còn phải ở lại Nguyên Giới rất nhiều năm, đợi đến khi ra ngoài sẽ dựa vào số đan dược này để xung kích cảnh giới Vấn Đạo.
Thế nên bây giờ tích trữ được càng nhiều kim đan tu vi thì sau này khi thoát khỏi hạn chế của Nguyên Giới, tu vi của bọn họ sẽ tăng tiến càng nhanh.
Nhiệm vụ của Băng Phách Cổ lại càng đơn giản hơn, cứ việc tiếp tục vắt kiệt Luyện Thiên Ma Tổ.
Chẳng có sủng thú nào được rảnh rỗi cả, ngay cả Cơ Quan Quy sau mười năm được Lâm Cảnh cải tạo thì năng lực cũng đã tăng tiến vượt bậc.
Hắn đã dung hợp một phần Tiên Nguyên vào cơ thể nó, giúp nó có thể dùng tiên khí làm nguồn năng lượng vận hành hệt như những món tiên khí thực thụ.
Sau đó, hắn còn cường hóa phương hướng tầm bảo cho nó, ngoài những vật phẩm tăng thọ như trước kia thì nay có thêm di tích viễn cổ.
Vốn là hạ giới của Tiên Cung — thế lực thuộc cấp bậc Tiên Vương, Thiên Nguyên Đại Lục chắc chắn cất giấu rất nhiều bí mật, thậm chí việc tồn tại vết tích của tiên nhân thực thụ cũng hoàn toàn có khả năng. Chỉ là do trải qua vài cuộc chiến tranh nên tất cả đã chìm vào dòng lịch sử. Điều Lâm Cảnh muốn Cơ Quan Quy làm được chính là đào bới ra tất cả những bí mật còn sót lại trên mảnh đại lục này.
Trước kia có lẽ Cơ Quan Quy khó lòng làm nổi, nhưng hiện tại, phẩm cấp nguồn năng lượng của nó còn cao hơn cả đám cường giả Vấn Đạo của Thiên Nguyên Giới, Lâm Cảnh thấy hoàn toàn đáng để thử một phen.
Tiên Đan Chi Linh, Võ Đế Thành, thậm chí chính bản thân Cơ Quan Quy đều có thể coi là di vật của Tiên Cung. Bảo rằng Thiên Nguyên Giới này không có đồ tốt thì Lâm Cảnh quyết không tin.
Quan trọng nhất là... dã tâm lớn nhất của Lâm Cảnh thực chất là muốn Cơ Quan Quy tìm ra "vết tích động thiên".
Động thiên, không gian đặc thù do Tiên Cung thượng giới bố trí để rèn giũa thiên kiêu hạ giới, nơi đó mới thực sự chôn giấu vô số bảo vật, từ Kim Ngân Bồ Đề Thụ cho đến huyết mạch Ma Tộc... nhiều không đếm xuể.
Nếu có thể chiếm trọn những động thiên này làm của riêng, Lâm Cảnh thấy khi đó Thiên Nguyên Giới mới thực sự có được nội hàm của một thế lực cấp Tiên Vương.
Thế nhưng, dù Cơ Quan Quy hiện đã dùng đến nguồn năng lượng tiên cấp, việc có tìm ra được động thiên hay không thì đáy lòng Lâm Cảnh vẫn chưa nắm chắc.
“Nói đi cũng phải nói lại, mình đã lên Hóa Thần rồi, sao vẫn chưa gặp được động thiên mới nhỉ?”
Một lúc sau, Lâm Cảnh đã tới rừng Mê Vụ. Trên đường đi hắn vẫn luôn trông chờ động thiên mới giáng lâm, đáng tiếc lần này lại chẳng được như ý nguyện, hắn quay về mười năm rồi mà động thiên mới vẫn chưa từng tìm tới hắn.
“Cứ tìm người trước đã.”
“Hình như ở chỗ này.”
Đám người Thần Tùng tiền bối trốn rất kỹ, nhưng Lâm Cảnh mang theo Cơ Quan Quy tới đây, dưới sự hỗ trợ của nó, hắn đã thuận lợi lấy Cố Thiên Thu làm mục tiêu và tìm ra nơi ẩn náu của bọn họ.
Nhìn cổ thụ trước mắt, hắn trực tiếp bước vào.
“Thánh Tử điện hạ!!!”
Lâm Cảnh thi triển Thiên Ma Độ, một bước bước vào không gian thần thụ. Nhìn thấy Lâm Cảnh xuất hiện, Văn Nữ đang huấn luyện đại quân muỗi thú mừng rỡ khôn xiết.
“Mùi vị của Thánh Tử điện hạ... hình như thơm hơn trước rồi.”
Cố Thiên Thu đang tu luyện bên cạnh Thần Tùng nay cũng đã đạt tới Hóa Thần sơ kỳ. Với tư cách là Trường Sinh Thể, tốc độ tấn thăng này quả thực hết sức vô lý. Nhưng Lâm Cảnh cũng không lấy làm lạ, dẫu sao nàng cũng đi theo Thần Tùng tiền bối, các loại bí pháp ma đạo chắc chắn được Thần Tùng truyền dạy không ít, lại thêm số tài nguyên hắn để lại như Huyết Sắc Bồ Đề, chuỗi ngày qua của Cố Thiên Thu có thể nói là vô cùng sung túc.
Đấy là còn chưa tính đến sự gia trì từ hoàng kim đại thế mang lại.
“Đã lâu không gặp, Thần Tùng tiền bối, quả nhiên người đã Vấn Đạo rồi.”
“Suỵt~~~” Thần Tùng thấy Lâm Cảnh vừa tới đã vạch trần chân tướng của mình, không khỏi nói: “Khiêm tốn, khiêm tốn chút đi, cũng nhờ có tiên khí ngươi gửi về đấy. Than ôi, nếu là Thiên Nguyên Giới cách biệt với bên ngoài như trước kia thì lão phu đã sớm chiếm núi xưng vương rồi, nhưng ngặt nỗi bây giờ thời thế nhiễu nhương quá, đám Vấn Đạo Ma Tộc kia hung hãn vô cùng, loại Vấn Đạo bình thường như chúng ta thò đầu ra là mất mạng như chơi! Nói mới nhớ, tình hình bên ngoài thế nào rồi, mau kể cho lão phu nghe xem, ngươi đã tới được đây thì hẳn là bên ngoài đã an toàn tuyệt đối rồi chứ?”
