Chương 548
Chương 548: Luyện Hư
Đăng ngày 29/09/2026
19
Không Huyền chi cảnh.
Lâm Cảnh đã chuẩn bị cho cảnh giới này từ rất lâu, lâu hơn nhiều so với con số năm trăm năm ngoài mặt.
Tu sĩ Hóa Thần muốn đột phá Không Huyền, cần phải khai mở không gian bên trong nguyên thần, dùng thuộc tính của nguyên thần để cải tạo không gian, mô phỏng lại cảnh tượng Thiên Đạo sáng thế.
Trải qua bao năm tháng tu hành, nhóm người Lâm Cảnh mượn phi diệp không gian để ngày đêm tìm hiểu... Thuật di chuyển tức thời của hắn nay đã sánh ngang với trận pháp truyền tống siêu cự ly, hiếm có sức mạnh nào ngăn cản nổi, thậm chí còn có thể thoải mái luyện chế ra một món trang bị không gian mà chẳng cần mượn bất kỳ tài liệu không gian nào.
Có thể nói, tạo nghệ về phương diện không gian này từ lâu đã vượt xa phần lớn tu sĩ Không Huyền thực thụ.
Nhờ vào trình độ không gian như vậy, Lâm Cảnh đang ở trong Trụ Đạo Trận Kỳ dễ dàng ngưng tụ một điểm kỳ dị không gian trên nguyên thần. Một không gian hoàn toàn mới dần chậm rãi thành hình trong nguyên thần của hắn.
"Quá trình khai mở không gian này còn được gọi là luyện khư."
"Thứ khảo nghiệm chỉ là mức độ nắm giữ lực lượng không gian của tu sĩ, thế nên Hóa Thần đột phá Không Huyền vốn không cần đến linh khí đất trời."
"Bởi vậy, dù linh khí trời đất của Trái Đất vẫn còn rất mỏng manh, cũng chẳng hề cản trở việc ta đột phá cảnh giới Không Huyền."
"Ngược lại, do tính chất đặc thù của Trái Đất, cường độ thế giới cực cao, việc ta luyện khư tại đây càng khiến không gian trong cơ thể trở nên phi phàm, vô cùng kiên cố."
Sau khi Lâm Cảnh khai mở không gian nguyên thần, tu vi của hắn liền từ Hóa Thần đại viên mãn bước vào cấp độ gọi là Bán Bộ Không Huyền Cảnh.
Tiếp theo đó là quá trình dùng sức mạnh nguyên thần lấp đầy và mở rộng không gian trong cơ thể. Khi không gian nguyên thần nở rộng đến một mức độ nhất định, tự nhiên sẽ bước vào Không Huyền Kỳ.
Thuộc tính của nguyên thần cũng sẽ quyết định thuộc tính lĩnh vực Không Huyền của tu sĩ.
Lâm Cảnh chính là đã bỏ ra rất nhiều công phu ở bước này. Do không hài lòng với "Sinh Tử Nguyên Thần" của bản thân, hắn mới để Tùng Diệp Thử dính líu đến chuyện hợp thành trên thực thể sống.
Suốt năm trăm năm qua, Tùng Diệp Thử không ngừng khai phá Lưu Ly Tiên Đồng, cuối cùng cũng đạt đến trình độ có thể đem nguyên thần của tu sĩ hợp thành cùng Tiên Nguyên thông thường.
Tiên lực.
Thứ sức mạnh mà chỉ có chân tiên thực thụ, những đại năng Chân Tiên Cảnh sau khi phi thăng mới có thể nắm giữ và thai nghén.
Nếu nó xuất hiện trong tay một tu sĩ hạ giới, chuyện gì sẽ xảy ra?
Chu Bán Tiên chính là minh chứng rõ ràng nhất. Dù không ai rõ ông ta làm cách nào, nhưng thực lực của ông ta vẫn đứng ở hàng ngũ dẫn đầu trong số các minh chủ của Tu Tiên Liên Minh.
Chỉ có ba vị chính minh chủ gồm Vĩnh Hằng Đế Tôn, Thùy Điếu Lão Nhân và Vạn Linh đạo cô là có thể vững vàng áp đảo ông ta.
Trong số đó, thực lực của Vĩnh Hằng Đế Tôn là sự tích lũy qua vô số thế hệ tổ tiên truyền lại, gia tộc phải phát triển vô vàn năm ở hạ giới mới đạt đến mức viên mãn, một khối tiên cốt ẩn chứa thần thông kinh người.
Thùy Điếu Lão Nhân thì vô cùng bí ẩn, sở hữu và có thể sử dụng thượng phẩm tiên khí "Vạn Giới Ngư Cán" mà chẳng ai biết từ đâu ra. Phải biết rằng tiên khí lưu truyền ở hạ giới đủ để tu sĩ Vấn Đạo miễn cưỡng điều khiển cũng chỉ là hạ phẩm, mọi món tiên khí Lâm Cảnh từng tiếp xúc qua cũng chỉ đạt phẩm chất hạ phẩm mà thôi.
Còn Vạn Linh đạo cô lại sở hữu song tiên thể gồm Đạo Thể Tiên Thai và Vạn Ngã Tiên Thể. Thể chất trước được coi là tiên thể thượng vị của Tiên Thiên Đạo Thể, mang lại mức gia tăng không tưởng cho việc tu luyện pháp thuật; thể chất sau giúp Vạn Linh đạo cô có được hàng vạn phân thân, có thể đồng thời tu luyện các loại pháp thuật giống hoặc khác nhau. Thời điểm đại quân Thiên Ma xâm lấn tu tiên giới của bà, bà trực tiếp triệu xuất một vạn không nghìn tám trăm đạo Thuật Pháp Nguyên Linh, dễ dàng đánh tan tu sĩ Vấn Đạo của Ma Tộc.
Chỉ trước ba kẻ dị thường này, Chu Bán Tiên mới chịu kém một bậc. Lâm Cảnh khó lòng sao chép ba người kia, nhưng với Chu Bán Tiên, hắn cảm thấy mình hoàn toàn có thể làm được.
Thậm chí còn làm tốt hơn.
Chỉ cần thông qua Lưu Ly Tiên Đồng để hợp thành Tiên Nguyên với nguyên thần, thì phần lớn khả năng nguyên thần cũng sẽ sở hữu thuộc tính thai nghén ra tiên lực!
Ban đầu Lâm Cảnh vốn tính toán như thế.
Thế nhưng rốt cuộc, trên vật thí nghiệm lại nảy sinh một chút ngoài ý muốn.
[Tiên Đạo Nguyên Thần]: Nguyên thần có thể thai nghén ra tiên lực.
Đó là dự tính của Lâm Cảnh.
Nhưng tình hình thực tế lại là:
[Tiên Đạo Nguyên Thần]: Nguyên thần có thể thai nghén ra tiên lực thông qua việc cắn nuốt sinh mệnh lực.
Chỉ khác biệt một điều kiện tiên quyết mà biến thành cách biệt một trời một vực, khiến một nguyên thần chính đạo nhìn qua chẳng khác nào rơi vào ma đạo.
Đồng thời, độ khó để thu được tiên lực cũng tăng vọt.
Tuy nhiên sau một hồi cân nhắc, Lâm Cảnh cuối cùng vẫn quyết định để bản thân tu ra Tiên Đạo Nguyên Thần kiểu này.
Dẫu có phiền phức hơn đôi chút, nhưng đến lúc đó hắn hoàn toàn có thể nuôi dưỡng yêu thú bên trong "không gian cơ thể Không Huyền" của mình.
Để bầy yêu thú sinh sống, sinh sôi trong không gian cơ thể, đặt giới hạn tuổi thọ cho chúng rồi âm thầm rút cạn sinh mệnh lực để chuyển hóa thành tiên lực.
Ừm, văn thú là một lựa chọn không tồi, năng lực sinh sản kinh người, tới lúc đó chỉ cần cho chúng hút nhiều máu là được.
Cứ như vậy, kết quả cũng chẳng khác gì so với dự tính ban đầu.
Ngoài ra, để có thể liên tục sử dụng tiên lực, Lâm Cảnh cũng cho Tùng Diệp Thử, Long Lý, Băng Phách Cổ và Tinh Thọ Hạc hợp thành Tiên Đạo Nguyên Thần.
Bên phía chúng dĩ nhiên cũng có thể vắt kiệt tiên lực bằng phương pháp tương tự như hắn.
Hy sinh một phần thọ nguyên của vô số con văn thú để mang lại lợi ích cho toàn bộ bọn họ.
...
Bồng Lai Tiên Đảo.
Một hòn đảo nhân tạo do giới tu hành Hoa Quốc mượn danh Bồng Lai để tạo dựng nên.
Hòn đảo này là nơi tập trung đông đảo người tu hành nhất Hoa Quốc, trên đảo có Tụ Linh Trận bố trí từ linh mạch, độ nồng đậm của linh khí chẳng hề thua kém bất kỳ danh sơn đại xuyên nào.
Tổng bộ của Đạo Minh cũng sừng sững tọa lạc tại nơi đây.
Hai ông cháu Thiên Vân Quán sau khi đáp máy bay xuống sân bay gần Bồng Lai Tiên Đảo nhất, lại bắt xe rồi đi tàu chuyên dụng của Bồng Lai Tiên Đảo để bước chân lên đảo.
Bôn ba suốt dọc đường, Hoàng Tri Hân không khỏi than thở: "Ông nội, chừng nào con mới có thể 'ngự kiếm phi hành' được vậy?"
"Mày mà còn đòi ngự kiếm phi hành? Trong tầng Luyện Khí, ước chừng chỉ có đệ tử Lăng Tiêu Kiếm Các ở kinh thành mới làm nổi. Mày cứ luyện cho xong Đằng Vân Thuật đi đã, rời khỏi Hoàng Sơn quanh năm mây mù này thì cái ngón Đằng Vân Thuật của mày đi giao hàng đồ ăn cũng chẳng ai thèm thuê." Hoàng Thiên Vân lầm bầm vài câu.
"Nói mới nhớ, ông nội, nếu tới kinh thành thì Đằng Vân Thuật có đạp lên sương khói bụi mù để bay được không?" Hoàng Tri Hân tò mò.
"Dẹp mấy cái suy nghĩ chẳng đâu vào đâu ấy đi. Mau, theo ta đi làm chính sự, hoàn thành nhiệm vụ Lâm tiền bối giao phó đã." Hoàng Thiên Vân trừng mắt nhìn cháu gái một cái, sau đó dẫn cô thẳng tiến về phía tổng bộ Đạo Minh...
...
"Vị tiểu hữu này, ta là Thiên Vân đạo trưởng của Thiên Vân Quán ở Hoàng Sơn, đã có hẹn trước hôm nay đến bái kiến Duệ Hãn tiền bối."
Sau khi tới tổng bộ Đạo Minh, Hoàng Thiên Vân cất lời với chàng thanh niên Luyện Khí ở quầy tiếp tân. Duệ Hãn là một cao nhân Trúc Cơ, nắm giữ quyền chấp pháp trong Đạo Minh. Nếu phát hiện người tu hành làm điều ác, ai nấy đều có thể tới Cục Chấp Pháp để tố giác.
"Thiên Vân đạo trưởng của Hoàng Sơn, tiền bối chờ một lát..." Chàng thanh niên ở quầy tra cứu một hồi rồi lên tiếng: "Duệ Hãn tiền bối đang bận rộn nên có lẽ không thể tiếp đón hai người, nhưng Thanh Phong tiền bối của Cục Chấp Pháp lát nữa sẽ ra tiếp."
"Được." Hoàng Thiên Vân chìm vào trầm ngâm. Quả nhiên với tu vi Luyện Khí, muốn trực tiếp gặp được tiền bối Trúc Cơ vẫn là quá khó khăn. Thanh Phong... người này ông từng nghe qua, tu vi ngang bằng với ông, đều ở Luyện Khí tầng chín, cũng là tu sĩ của Cục Chấp Pháp thuộc Đạo Minh. Tố giác với người này thì cũng không phải là không thể...
