Chương 597
Chương 597: Huyết Hà Giới
Đăng ngày 29/09/2026
19
Tinh Hạc Giới, điện truyền tống.
Một trong những cánh tay đắc lực của Ngục Huyết Ma Thần, kẻ cũng được Ma Thần hết sức tín nhiệm như Ma Kỳ là Ma Dăng đang trấn thủ nơi này.
Ngay khi ngoài giới xảy ra dị thường, hắn đã lập tức phát giác. Nhưng vì còn gánh trọng trách canh giữ truyền tống điện nên hắn không rời giới điều tra như Ma Kỳ.
Quả nhiên chẳng bao lâu sau, một bóng người đã giáng lâm ngoài điện truyền tống, lập tức lao vào kịch chiến với hắn.
Khi Ma Kỳ quay về trong giới, đập vào mắt là một cảnh tượng khó tin: Ma Dăng vốn có thực lực ngang ngửa mình nay lại bị một thạch nhân đen tuyền áp chế hoàn toàn, bộ dạng thảm hại khôn cùng.
Gương mặt tuấn tú sớm đã dính đầy bụi đất và máu tươi, đôi cánh sau lưng cũng rách nát tả tơi.
"Tu sĩ Thiên Ma, cũng chỉ đến thế mà thôi." Linh Vương được Lâm Cảnh phái đến cướp trận truyền tống khẽ phủi ánh sao đọng trên tay, lạnh nhạt nhìn Ma Dăng.
"Chết tiệt." Bị một hòn đá coi khinh như vậy, Ma Dăng giận đến điên người nhưng chẳng làm gì được. Linh Vương có thể dễ dàng đánh bại Tiên cấp Trân thú, xưng bá Thiên Nguyên, thực lực hiển nhiên cực kỳ khủng bố, đâu phải thứ mà một tên thủ hạ của Ngục Huyết Ma Thần có thể bì kịp.
"Ma Kỳ, ngươi tới đúng lúc lắm, mau giúp ta!"
Ma Kỳ xuất hiện khiến Ma Dăng thở phào một hơi, kẻ này đúng là một mình hắn không đối phó nổi.
"Ma Dăng, ngươi cản chúng lại, phía sau còn một đứa nữa! Ta có tình báo quan trọng phải báo cho Ma Thần đại nhân!"
Ma Kỳ chẳng buồn để ý đến hắn, vừa dứt lời đã quay đầu lao thẳng về phía điện truyền tống, khiến Ma Dăng tức đến muốn hộc máu.
Thế nhưng vừa bay được một đoạn, lòng Ma Kỳ bỗng chùng xuống. Không gian phía trước bất chợt bị xé toạc, Tinh Thọ Hạc còn chưa đuổi tới thì nơi này lại nghênh đón thêm một cường địch.
Một thụ nhân giáng lâm.
Dù từng đoạt xá, Ma Tùng vẫn thích duy trì hình thái cây tùng, lúc này liền biến hóa thành dáng dấp thụ nhân.
"May quá, xem ra còn chưa giải quyết xong, vẫn kịp để lão phu húp miếng canh tàn!"
Ma Tùng vội vã chạy tới phá trừ tâm ma lẩm bẩm một mình, nhưng vừa nhìn thấy Ma Kỳ và Ma Dăng, lông mày hắn liền nhíu chặt, bất mãn nói:
"Ủa, nhìn thì như huyết mạch Ma Tộc, nhưng lại không hoàn toàn giống, không phải thuần huyết à!"
Hắn thất vọng cùng cực. Cánh tay đắc lực của Ngục Huyết Ma Thần vậy mà không phải ma tộc thuần huyết. Dù rất gần với ma huyết, nhưng với chiếc "la bàn" cảm ứng ma huyết của Ma Tùng, hắn có thể dễ dàng nhận ra huyết thống đối phương có thuần khiết hay không.
Ngục Huyết Ma Thần tinh thông Huyết đạo, Ma Tùng đoán huyết mạch của đám thủ hạ này không phải máu do Tiên giới ban cho mà là do chính gã ban phát, thế nên mới không thuần khiết!
Mất cả hứng!
"Đối phó một tên tu sĩ ma huyết tạp nham mà cũng lề mề thế à, ngươi làm cái trò gì vậy?" Ma Tùng vốn thích lên mặt dạy đời, lập tức quay sang bắt bẻ Linh Vương khiến gã thạch nhân khẽ nhíu mày. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Ma Tùng hoàn toàn ngó lơ Ma Dăng và Ma Kỳ, trực tiếp phóng ra một cột sáng oanh thẳng về phía điện truyền tống.
"Bọn chúng là bên giữ tháp, chúng ta là kẻ xâm nhập, hơi đâu mà đánh tay đôi với chúng!"
Thấy Ma Tùng ra tay bất chấp quy củ nhắm thẳng vào trận truyền tống, sắc mặt Ma Dăng và Ma Kỳ lập tức biến đổi. Quả nhiên cả hai đồng loạt lướt tới, dốc toàn lực che chắn trận truyền tống, không để đòn công kích của Ma Tùng phá hủy nó...
Một kẻ gánh vác trọng trách Ma Thần giao phó, một kẻ cần trận truyền tống để báo tin khẩn, trong mắt hai gã, trận pháp này quan trọng hơn hết thảy.
"Lão già, ông làm cái gì vậy?" Linh Vương nổi cáu: "Nhiệm vụ Lâm Tổ giao cho ta là cướp trận truyền tống, không phải phá hủy!"
"Có bảo ngươi phá hủy đâu, chẳng phải bọn chúng đang giúp ngươi giữ trận à? Tiếp theo ta cứ đánh trận pháp, ngươi nhân lúc chúng mải đỡ đòn thì ra tay diệt gọn. Thứ ma tộc lai tạp này lão phu chẳng thèm đánh!" Ma Tùng đắc ý nói.
Dứt lời, hắn lại liên tục dội đòn tấn công về phía điện truyền tống.
"Khốn kiếp!" Đối với gốc tùng già chẳng biết từ đâu chui ra này, Ma Dăng hận thấu xương tủy, còn hận hơn cả gã người đá kia. Nhưng mối hận của hắn cũng chẳng kéo dài được bao lâu, một cơn gió bạc đầy yêu dị bất chợt thổi qua bên người hắn.
Giữa làn gió bạc vần vũ, một con tiên hạc trắng muốt hạ xuống mặt đất. Khi Ma Dăng còn chưa kịp thu lại nét mặt giận dữ thì thọ nguyên còn lại đã cạn kiệt trong chớp mắt dưới sự tàn phá của phong bạo thời gian. Thân xác hắn già nua với tốc độ kinh hoàng, tựa như ngọn nến lay lắt trước gió, có thể tắt lụi bất cứ lúc nào.
"Táng tống."
Tinh Thọ Hạc vừa chạy tới khẽ cất lời. Động tác dứt khoát của nàng khiến Ma Tùng ở cách đó không xa phải thốt lên kinh ngạc: "Lực lượng chủ lực đến rồi! Linh Vương, ngươi mà không ra tay nữa là hết phần đấy."
Uỳnh!
Linh Vương lập tức lao về phía Ma Kỳ, đồng thời liếc nhìn Tinh Thọ Hạc, trong lòng thầm kinh hãi. Con hạc này... dù Ma Dăng đã bị mình làm suy yếu đi nhiều, nhưng có thể giết gọn đối phương trong một chiêu thế kia... Đám sủng thú của Lâm Tổ đều biến thái đến mức này sao?
Thiên phú của Tinh Thọ Hạc quả thực xuất chúng, thừa kế thần thông Trụ Đạo của Trân thú, lại có Trụ Đạo Trận Kỳ hỗ trợ lĩnh ngộ sức mạnh Trụ Đạo, phối hợp với huyết mạch Tiên cấp cùng ý chí báo thù mãnh liệt, tốc độ trưởng thành có thể nói là kinh người.
Dù sao, mục tiêu của nàng chính là tự tay báo thù Ma Thần.
Lúc này, các chiến trường phân tán khắp Tinh Hạc Giới cũng diễn ra vô cùng khốc liệt chẳng kém gì nơi truyền tống điện.
Đại quân văn thú do Văn Nữ dẫn đầu cùng các tinh quái Vấn Đạo hùng mạnh của Nguyên Giới không ngừng lùng sục khắp nơi, vừa giải cứu đồng tộc Tinh Thọ Hạc vừa tiêu diệt quân địch.
Quân đoàn của Ngục Huyết Ma Thần dù dày dạn kinh nghiệm chiến trận nhưng trước cuộc tập kích bất ngờ này vẫn có phần trở tay không kịp. Quan trọng nhất là đám viện binh Lâm Cảnh mang tới lần này toàn là những mũi nhọn tinh nhuệ; ngoại trừ bầy văn thú, kẻ yếu nhất cũng ở cảnh giới Vấn Đạo, hơn nữa còn là những tinh quái Vấn Đạo đỉnh phong có nền tảng cực kỳ vững chắc nhờ môi trường tôi luyện khắc nghiệt tại Nguyên Giới.
Áp đảo hoàn toàn.
Xét theo tình thế hiện tại, trận chiến này là màn nghiền ép một chiều. Tuy nhiên, nguyên nhân lớn nhất là vì đang trong trạng thái phi chiến tranh, chiến lực của quân đoàn Ngục Huyết Ma Thần bị phân tán quá mỏng, còn kẻ mạnh nhất cũng không có mặt ở đây.
"Thời gian cũng hòm hòm rồi."
Lâm Cảnh vẫn đứng giữa trời sao bao quát toàn cục giới nội. Thấy thời cơ đã chín muồi, hắn bắt đầu hiến tế ma huyết mà Ngục Huyết Ma Thần ban cho thuộc hạ, trực tiếp dò tìm tung tích của gã trong vùng tinh không lân cận!
Nếu không tìm thấy, có lẽ thực sự phải để thủ hạ của gã truyền tin gọi gã về.
May mắn thay, dường như Ngục Huyết Ma Thần cũng không đi quá xa khỏi Tinh Hạc Giới.
Huyết Hà Giới.
Đây cũng là một tinh cầu tu tiên nằm trong tinh vực này. Năm xưa, toàn bộ tu sĩ trong giới thà chết chứ không đầu hàng, tử chiến đến người cuối cùng trước quân đoàn Ngục Huyết Ma Thần. Cả một giới tan hoang, máu chảy thành sông, Ngục Huyết Ma Thần liền đổi tên nơi này thành Huyết Hà Giới để ghi dấu chiến tích, nay cũng là một trong những cứ địa của quân đoàn.
Bên trong Huyết Hà Giới có trận truyền tống đại trận quan trọng nhất của quân đoàn Ngục Huyết Ma Thần, cũng là nơi duy nhất có thể truyền tống thẳng về Thiên Ma giới. Vị trí địa lý của giới này chính là tiết điểm không gian dễ dàng kết nối với Thiên Ma giới nhất.
Sở dĩ Ngục Huyết Ma Thần đích thân tới đây là vì cách đây không lâu, Thiên Ma giới có thư truyền tin báo rằng: ma tướng thứ bảy mới nhậm chức của Thiên Ma giới - Thiên Cừu Ma Đế - dạo gần đây có thể sẽ mượn trận truyền tống của quân đoàn Ngục Huyết Ma Thần để giá lâm tinh vực này.
Dù trong lòng không phục vị ma tướng thứ bảy mới nổi kia, nhưng vì thân phận và địa vị của đối phương, Ngục Huyết Ma Thần vẫn phải đích thân đến đây nghênh đón.
