Chương 621
Chương 621: Tiên Đế hạ phàm
Đăng ngày 29/09/2026
19
Ngay trong ngày, Lâm Cảnh đã phá hủy toàn bộ hai truyền tống trận nòng cốt của Tà Nguyệt Tinh Vực, triệt tiêu khả năng các Ma tướng khác có thể nhanh chóng kéo đến nơi này.
Tuy nắm trong tay nhiều con át chủ bài, nhưng đối phó một Ma tướng thì không sao, chứ cùng lúc chạm trán nhiều kẻ thì áp lực chắc chắn sẽ rất lớn.
Lúc này, tin tức Tà Nguyệt Ma Tướng dường như đã đền mạng cũng bắt đầu lan truyền khắp Tà Nguyệt Tinh Vực.
Dẫu sao chuyện Ma Ngục Tinh bị xâm nhập, Tà Nguyệt Ma Tướng đích thân giáng lâm đều do vô số người tận mắt chứng kiến. Sau đó, Tà Nguyệt Ma Tướng lại bặt vô âm tín, tiếp đến là Lâm Cảnh bắt đầu càn quét tu sĩ ma giáo trên Tà Nguyệt Tinh và Truyền Tống Tinh. Mọi dấu hiệu đều chỉ ra rằng Tà Nguyệt Ma Tướng đã chết.
Nếu không phải Tà Nguyệt Ma Tướng bại trận vong mạng, sao có thể để mặc cho địa bàn của mình bị tàn phá như vậy.
Có điều, dẫu đã phá hủy địa bàn trọng yếu của Tà Nguyệt Ma Tướng, nhưng vẫn có một lượng lớn tu sĩ Ma tộc tháo chạy. Về điểm này Lâm Cảnh cũng chẳng có cách nào hay hơn, hắn phân thân không xuể, chỉ dựa vào một người cùng mấy con sủng thú mà muốn thanh trừng toàn bộ tu sĩ Ma tộc thì căn bản không thực tế.
Đám tu sĩ ma giáo này rải rác khắp các tu tiên giới, dẫu đứng yên một chỗ cho Lâm Cảnh tìm từng tên cũng mất khối thời gian.
Nơi này lại là địa bàn của Tà Nguyệt Ma Tướng, không có lấy nửa phần thế lực của Tu Tiên Liên Minh, ngay cả việc điều động quân liên minh truy kích tàn quân ma giáo tháo chạy cũng bất khả thi...
"Đây chính là chìa khóa dẫn tới Địa Cầu sao?"
Lâm Cảnh tìm được không ít thứ tốt trên người Tà Nguyệt Ma Tướng.
Chẳng hạn sau khi gã chết, Tà Nguyệt Chi Đồng liền thuộc về Lâm Cảnh.
Đáng tiếc là do chủ nhân mất mạng, Tà Nguyệt Chi Đồng tổn hại quá nặng nề, ngay cả uy năng của hạ phẩm tiên khí cũng chẳng phát huy nổi, chưa rõ có sửa được không. Thậm chí tình trạng hiện tại cũng là nhờ Long Lý ra sức cứu vãn, bằng không khéo đã cùng tiêu tán theo Tà Nguyệt Ma Tướng rồi.
Toàn bộ đồ tốt của Tà Nguyệt Ma Tướng đều nằm trong Tà Nguyệt Chi Đồng.
Tuy chưa thể cậy miệng Tà Nguyệt Ma Tướng nói ra cách tới Địa Cầu, nhưng Lâm Cảnh lại tìm thấy bên trong Tà Nguyệt Chi Đồng một cánh cổng không gian vô cùng tinh vi cùng tám tấm lệnh bài màu đen bằng chất liệu đặc biệt.
Lâm Cảnh hoài nghi cánh cổng này chính là bảo vật dẫn tới Cổ Tiên giới Địa Cầu.
Chỉ là, tạm thời hắn vẫn chưa hiểu rõ cách dùng cổng và lệnh bài.
Đành đợi xem Băng Phách Cổ có moi được thứ gì hữu ích từ thi thể Tà Nguyệt Ma Tướng hay không.
Vài ngày sau.
Băng Phách Cổ truyền âm đầy tiếc nuối cho Lâm Cảnh.
"Không xong rồi, tổn hại quá nặng, hồn phi phách tán, ký ức nơi thể xác mất sạch phần lớn, căn bản chẳng chắp vá nổi ký ức hoàn chỉnh nào."
"Cách liên lạc với Ma tộc Tiên giới, phương pháp tới Địa Cầu, ngay cả mấy tình báo quan trọng của Ma tộc cũng chẳng còn gì hết."
"Nếu đã vậy thì thôi." Lâm Cảnh thở dài một hơi, thu được cánh cổng thần bí và tám tấm lệnh bài kia, hắn cảm thấy thế cũng tạm đủ rồi.
Mất đi những thứ này, ít nhất phía Ma tộc hạ giới không còn khả năng đến Địa Cầu nữa.
Trừ phi Tiên giới lại ném xuống hạ giới bảo vật tương tự...
Nhưng tới khi đó, bản thân đã diệt sạch sáu đại Ma tướng, bên đối phương cũng chẳng còn ai để thi hành nhiệm vụ.
"Thực ra vẫn còn một tin tốt nữa nè!" Băng Phách Cổ vội bổ sung.
"Có lời gì... nhớ nói hết một lần." Lâm Cảnh liếc nhìn nó.
"Khặc khặc khặc, có lẽ trước khi chết Tà Nguyệt Ma Tướng đã thi triển Thiên Ma Thể cải tiến, lại thêm việc ta cũng biết Thiên Ma Thể thông thường ra sao, nên ta đã mò mẫm ra vài điểm khác biệt trong thể chất của gã, khéo lại tái hiện được Thiên Ma Thể đặc thù ấy chứ."
Ồ?
Lâm Cảnh bất ngờ, đây quả thực là một tin tốt.
Nếu để hóa thân tu luyện Thiên Ma Thể cải tiến, không nghi ngờ gì sẽ giúp hắn luyện thành ma huyết vương tộc thuận lợi hơn.
"Đúc kết xong thì báo ta."
Dứt lời, Lâm Cảnh liền trầm ngâm, chẳng biết có phải ảo giác không mà hắn cảm thấy Thiên Mệnh trong cơ thể dường như cũng có chút dị động.
Hắn từng hỏi tôi tớ của Đế Quân trên đường trở về.
Rằng Thiên Mệnh có cần phải khai phá hay không.
Đối phương đáp: Không cần.
Theo sự thăng tiến của thực lực và vận khí ngày càng dồi dào, Thiên Mệnh sẽ tự nhiên lột xác, cho tới trước thời khắc sắp chứng đạo Tiên Đế sẽ tiến hóa đến mức viên mãn.
Vì thế, sau lần đầu Thiên Mệnh ban cho thể Tiên Nhân, Lâm Cảnh cũng không để ý tới nó nữa.
Thế nhưng sau khi chém chết Tà Nguyệt Ma Tướng, Thiên Mệnh của hắn dường như bắt đầu nảy sinh biến đổi nào đó.
"Bế quan một thời gian thôi."
"Để ta xem xem, cực hạn của Thiên Mệnh rốt cuộc là gì."
Lâm Cảnh quyết định bế quan ngay tại chỗ để nghiên cứu Thiên Mệnh, xem có thể giúp thực lực của mình tăng tiến thêm một bước hay không.
Thế nhưng trước đó.
Hắn cần báo tin những chuyện xảy ra ở đây cho Tu Tiên Liên Minh, để liên minh tới tiếp quản Tà Nguyệt Tinh Vực này!
…………
"Minh chủ, ngài tìm vãn bối."
Nhìn Mạc Phong bước tới với vẻ mặt cung kính xen lẫn cuồng nhiệt, Lâm Cảnh gật đầu, lấy ra một chiếc mồi câu.
"Cái này, cậu nhận ra chứ?"
"Tất nhiên rồi ạ."
"Sư tôn thế mà lại trao cả thứ này cho ngài sao?!" Mạc Phong kinh ngạc.
"Báo lại chuyện xảy ra ở đây cho sư tôn của cậu đi."
Lâm Cảnh lập tức kích hoạt mồi câu. Khoảnh khắc sau, Thùy Điếu Lão Nhân đang ở tận Tu Tiên Liên Minh, hoàn toàn chưa rõ chuyện gì xảy ra tại Tà Nguyệt Tinh Vực bỗng giật mình kinh hãi.
Mồi tiên có động tĩnh.
Lão vội vàng lấy Điếu Bảo Tiên Can ra móc nối với mồi câu, muốn cứu Lâm Cảnh thoát khỏi cảnh tuyệt lộ.
Thế nhưng ngay sau đó, vòng xoáy không gian tựa như mặt đầm thông tới Tà Nguyệt Tinh chỉ khẽ gợn sóng lăn tăn. Lâm Cảnh ở đầu bên kia căn bản không hề có ý định theo Thùy Điếu Lão Nhân trở về Bàn Cổ Đại Lục, trái lại còn đang ghìm lực chống cự cú kéo cần.
"Tạm thời ta chưa định về đâu." Giọng Lâm Cảnh truyền ra từ vòng xoáy khiến Thùy Điếu Lão Nhân sững sờ.
"Sư tôn!"
Nối tiếp là tiếng của đồ đệ Mạc Phong vang lên.
"Tà Nguyệt Ma Tướng đã bị ta tiêu diệt, truyền tống trận nối tới các ma vực khác cũng bị ta phá hủy rồi."
"Song chẳng bao lâu nữa chắc chắn sẽ có cường giả Ma tộc khác tới thăm dò."
"Tà Nguyệt Tinh Vực này, Tu Tiên Liên Minh có muốn lấy không? Ngoài ra có mai phục đám cường giả Ma tộc kéo tới hay không thì tùy liên minh tính toán, tình hình cụ thể cứ hỏi Mạc Phong đi."
Lâm Cảnh nói xong liền đút mồi câu vào túi áo, tạm thời chưa tính trả lại. Hiện giờ chưa đi nhưng tương lai ắt phải về, lúc tới là tự mình bay sang nên hắn chẳng muốn tốn công bay về nữa, đợi xong việc để Thùy Điếu Lão Nhân câu về sau cũng không muộn.
"Tà Nguyệt Ma Tướng... chết rồi?"
Cùng lúc đó, Thùy Điếu Lão Nhân ở đầu bên kia nghe tin từ miệng Lâm Cảnh thì ngây phỗng tại chỗ.
"Đúng vậy sư tôn, Tà Nguyệt Ma Tướng chết rồi! Hơn nữa... hơn nữa Lâm minh chủ diệt sát gã chỉ mất chưa đầy một nén nhang, đám Ma tộc còn lại căn bản không kịp trở tay!!!"
Mạc Phong kích động tột cùng, nói: "Sư tôn, có Lâm minh chủ ở đây, con cảm thấy... Tu Tiên Liên Minh rốt cuộc đã có thể phát động đại phản công nhắm vào Thiên Ma Giáo rồi, ngài ấy quả thực... chẳng khác nào Tiên Đế hạ phàm."
